Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
vienzeny
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/10/2011

Tổng Lượt Xem:  23694

115 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Xiên Que 03/04/2012
78D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Thật sự mà nói thì NHÂN VIÊN ở quán này QUÁ TỆ.Hôm 1/4 mình đi ăn với bạn mà muốn ức chế. Hôm đó sài gòn bị bão mình đang đi chơi thì bị mắc mưa nên ghé vào quán ăn luôn. Lúc chọn món, tính tiền thì bình thường. Đến lúc lên lầu ngồi do đi mưa nên chân mình bị ướt, nước cống hôi chân qua' đành phải vào nhà vệ sinh rửa chân. Lúc mình đi từ nhà vệ sinh ra nhỏ nhân viên đó hỏi với vẻ mặt khó chịu kêu là chị làm ướt sàn nhà tắm hả. Mình nhẹ nhàng xin lỗi kêu là do đi mưa nên muốn rửa chân (mình là khách mà cư xử rất lịch sự nhé, sai thì xin lỗi) . Vậy mà nhỏ nhân viên đó trợn mắt lên lớn tiếng nạt mình 1 cái kêu "Chị ko được phép rữa chân trong nhà tắm, ai cho phép chị rửa chân trong nhà tắm vậy" . MÌnh lúc đó chỉ biết trố mắt nhìn ko nghĩ trên đời này lại có nhân viên vậy, mọi người ngồi đó ai cũng nhìn ra. thật sự là rất ức chế. mình có để ý quanh đó ko hề dán quy định nào về việc khách ko dc rửa chân cả. Nếu quán ko muốn khách rửa chân và làm ướt sàn nhà tắm thì LÀM ƠN DÁN THÔNG BÁO dzùm nhé. Quán cũng nên huấn luyện lại nhân viên đi hành xử, nói chuyện với khách mà như dân chợ búa ấy. Lúc đó mình ngồi ở tầng 1 quán xiên que trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Nhỏ đó mặt nhìn hơi lớn tuổi. Mặc dù trời mưa mà cũng phải ráng ăn nhanh nhanh rồi đội mưa dzề chứ ko muốn ngồi lại đó tý nào. THỀ SẼ KO GHÉ QUÁN NÀY THÊM LẦN NÀO NỮA (>.<)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Xiên Que 03/04/2012
78D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Thật sự mà nói thì NHÂN VIÊN ở quán này QUÁ TỆ.Hôm 1/4 mình đi ăn với bạn mà muốn ức chế. Hôm đó sài gòn bị bão mình đang đi chơi thì bị mắc mưa nên ghé vào quán ăn luôn. Lúc chọn món, tính tiền thì bình thường. Đến lúc lên lầu ngồi do đi mưa nên chân mình bị ướt, nước cống hôi chân qua' đành phải vào nhà vệ sinh rửa chân. Lúc mình đi từ nhà vệ sinh ra nhỏ nhân viên đó hỏi với vẻ mặt khó chịu kêu là chị làm ướt sàn nhà tắm hả. Mình nhẹ nhàng xin lỗi kêu là do đi mưa nên muốn rửa chân (mình là khách mà cư xử rất lịch sự nhé, sai thì xin lỗi) . Vậy mà nhỏ nhân viên đó trợn mắt lên lớn tiếng nạt mình 1 cái kêu "Chị ko được phép rữa chân trong nhà tắm, ai cho phép chị rửa chân trong nhà tắm vậy" . MÌnh lúc đó chỉ biết trố mắt nhìn ko nghĩ trên đời này lại có nhân viên vậy, mọi người ngồi đó ai cũng nhìn ra. thật sự là rất ức chế. mình có để ý quanh đó ko hề dán quy định nào về việc khách ko dc rửa chân cả. Nếu quán ko muốn khách rửa chân và làm ướt sàn nhà tắm thì LÀM ƠN DÁN THÔNG BÁO dzùm nhé. Quán cũng nên huấn luyện lại nhân viên đi hành xử, nói chuyện với khách mà như dân chợ búa ấy. Lúc đó mình ngồi ở tầng 1 quán xiên que trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Nhỏ đó mặt nhìn hơi lớn tuổi. Mặc dù trời mưa mà cũng phải ráng ăn nhanh nhanh rồi đội mưa dzề chứ ko muốn ngồi lại đó tý nào. THỀ SẼ KO GHÉ QUÁN NÀY THÊM LẦN NÀO NỮA (>.<)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Xiên Que 03/04/2012
78D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Thật sự mà nói thì NHÂN VIÊN ở quán này QUÁ TỆ.Hôm 1/4 mình đi ăn với bạn mà muốn ức chế. Hôm đó sài gòn bị bão mình đang đi chơi thì bị mắc mưa nên ghé vào quán ăn luôn. Lúc chọn món, tính tiền thì bình thường. Đến lúc lên lầu ngồi do đi mưa nên chân mình bị ướt, nước cống hôi chân qua' đành phải vào nhà vệ sinh rửa chân. Lúc mình đi từ nhà vệ sinh ra nhỏ nhân viên đó hỏi với vẻ mặt khó chịu kêu là chị làm ướt sàn nhà tắm hả. Mình nhẹ nhàng xin lỗi kêu là do đi mưa nên muốn rửa chân (mình là khách mà cư xử rất lịch sự nhé, sai thì xin lỗi) . Vậy mà nhỏ nhân viên đó trợn mắt lên lớn tiếng nạt mình 1 cái kêu "Chị ko được phép rữa chân trong nhà tắm, ai cho phép chị rửa chân trong nhà tắm vậy" . MÌnh lúc đó chỉ biết trố mắt nhìn ko nghĩ trên đời này lại có nhân viên vậy, mọi người ngồi đó ai cũng nhìn ra. thật sự là rất ức chế. mình có để ý quanh đó ko hề dán quy định nào về việc khách ko dc rửa chân cả. Nếu quán ko muốn khách rửa chân và làm ướt sàn nhà tắm thì LÀM ƠN DÁN THÔNG BÁO dzùm nhé. Quán cũng nên huấn luyện lại nhân viên đi hành xử, nói chuyện với khách mà như dân chợ búa ấy. Lúc đó mình ngồi ở tầng 1 quán xiên que trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Nhỏ đó mặt nhìn hơi lớn tuổi. Mặc dù trời mưa mà cũng phải ráng ăn nhanh nhanh rồi đội mưa dzề chứ ko muốn ngồi lại đó tý nào. THỀ SẼ KO GHÉ QUÁN NÀY THÊM LẦN NÀO NỮA (>.<)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
URBAN STATION COFFEE 28/10/2011
265 Phan Dinh Phung, Quan Phu Nhuan
Hồ Chí Minh
 
Quán này theo phong cách take away coffee nhưng cách bày trí quán rất hiện đại, nằm ngay mặt tiền đường Phan Đình Phùng (đối diện tòa nhà ACE LIFE) và gần trường cao đẳng kinh tế đối ngoại, phong cách trẻ trung, tiện lợi, chỉ cần 1->2' là có ngay 1 ly coffee take away mang về, mọi người thử ghé tới quán nhé ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu