Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ariellove
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/4/2009

Tổng Lượt Xem:  37987

195 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trường Anh ngữ Global Star 24/09/2010
33 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Gloabal Star là trường mới mở nhưng chất lượng dạy rất tốt. Trường nằm trên đường ĐBP, từ ngã 4 ĐBP - Đinh Tiên Hoàng đi thẳng lên 1 chút. Lúc đầu mình đi ngang wa thấy trung tâm hơi nhỏ nên không chú ý :D Nhưng sau này vào học mới thấy chất lượng ở đây thật tuyệt vời. Đội ngũ nhân viên rất dễ thương và tâm lý :x Giáo viên vui tính và dạy rất hay. Mình đi học 1 số trường rồi nhưng chủ yếu nắm được về ngữ pháp thôi, chứ giao tiếp thì ngại lắm, nhưng vô trường này với không khí thân thiện và vui vẻ mình không thể không nói được. Nhờ trường này mà trình độ nghe nói của mình khá lên rất nhanh. Mình thật sự ấn tượng về cách dạy giao tiếp của trường này, nếu ai muốn nghe nói tốt thì nên vào đây học. Học phí cũng phù hợp với túi tiền hs-sv, thêm nữa có nhiều ưu đãi lắm :x Kết trường này nhất trong các trường đã học :x
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ 13/12/2009
235C Nguyễn Văn Cừ
Hồ Chí Minh
 
Nhà sách NVC gần trường nên mình ghé qua cũng thường xuyên
NVC có 2 khu, 1khu bán đồ văn phòng phẩm, 1 khu bán đồ ăn
Sách ở đây thì nhìu thể loại, nhưng k nhìu sách  kiếm sách tham khảo trong đây khó lắm hix
tầng 2 khu văn phòng phẩm bán đồ lưu niệm và áo quần,nón,thú bông... Hồi đó vô đây mua dc cây súng nước hình Doremon  áo quần thì k nhìu, nhưng có phòng thử đồ luôn. Có cả khu tô tượng, tranh cát,... tranh cát thì k phong phú lắm, có mấy mẫu à, cát cũng dơ nữa, nên ra tranh k đẹp. Tượng thì phải chịu khó lục lọi trong cái thùng đằng sau thì có nhìu mẫu hay. Nhưng mừ nhân viên ở đây k thân thiện lắm , phải nói là khó chịu luôn đó, mỗi lần đi lấy nước rửa cọ là bả liếc kinh lắm
Khu đồ ăn thì có nhìu thứ : trái cây, bánh kem, snack,.... giá cả k mắc cũng k rẻ.
Nhà sách này gói quà k đẹp, mà còn tính phí mắc nữa, nói chung k thích nhân viên ở đây!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 06/12/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 

Đến Mos vào sinh nhật nhỏ bạn,thích cách bài trí của quán, đẹp!
Mình ăn cái kem gì k nhớ tên,nhớ là có bánh oreo, giá 70k thì phải! Lúc đó ham hố kiu ly kem đó ra rùi...ăn k hết,ăn chưa dc nửa ly bỏ cuộc, hix, uổng ghê. Chắc ly đó k dành cho 1 người ăn nhỉ 
Phục vụ thì ổn, nhưng có 1 thằng bé mập mập, đi theo mấy người phục vụ, k biết phải con chủ quán k, rất ư là tỉnh bơ, tới bàn mình, ôm hũ đường ngồi ăn. Mà phục vụ chỉ đứng nhìn nó chứ k nói gì. Nó ăn 1 hồi làm đổ tùm lum ra bàn, mình mới kiu chị phục vụ, thì chỉ năn nỉ nó đi. Chắc nó con chủ quán rùi  Bữa đó thằng nhóc đó làm quán MOS mất điểm ghê
Giá cả cũng được, trừ kem thì mắc.
Ah mình k nhìn thấy khu vực k hút thuốc ở đâu cả?! Nên cứ đổi bàn để...tránh khói thuốc 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 09/05/2009
235 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Trường này hồi xưa là trường nam sinh,nên nghe tên nó hay liên tưởng đến những anh đẹp trai hehe Nhưng sau này khi đã xây dựng dc danh hiệu trường chuyên Lê Hồng Phong thì nghe tên người ta hay liên tưởng đến những đứa mắt kính dầy cộm và học như trâu hehe.
Lê Hồng Phong là ngôi trường có kiến trúc khá đẹp, mình ko phải học sinh trường này, chỉ có học hè ở đây thui, nhưng thích cái kiến trúc trường này. Có những lớp kiến trúc như nhà thờ vậy, tầng tầng lớp lớp thấy hay hay làm sao. Lúc đó còn nhỏ,chẳng wan tâm tới chuyện học hành lắm,nên bước chân vào trường này chỉ để ý kiến trúc của nó thôi,cái vẻ cổ kính của nó,những lớp học của nó...mình ko bao giờ quên. Giờ trường ĐH của mình sát nó,đi wa nó cũng nhìu lần,nhưng chưa dám chui vô lại vì sợ bị bảo vệ đuổi ra,để bữa nào chiều chiều chui vô chụp cái kiến trúc của nó coi,thấy thích thật đấy,trường của pháp có khác.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Nước Đại Thế Giới 09/05/2009
600 Bến Hàm Tử, Phường 6, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Công Viên Nước Đại Thế Giới hình như đa số dành cho trẻ em,vì đến đây thấy trẻ em nhìu hơn người lớn!
Hồi nhỏ có đi công viên này vài lần,lớn thì ít hơn,lần gần đây nhất tới nó là vào dịp Tết. Nó nằm ngay cầu Nguyễn Tri Phương.
Giá cao gần bằng Đầm Sen nhưng lại ít trò chơi hơn,mà công viên này thấy nhỏ xíu,đi 1 hồi là hết!
Đồ ăn trong này ko rẻ cũng ko mắc,nhưng mình chưa ăn nên ko biết ngon dở thế nào Dịp Tết ở đây đông dã man,đến ko có đường để đi luôn,nhưng wa Tết thì lại vắng tanh,được vài ba đứa nhóc thui.
Nhân viên ở đây mặc đồ đỏ chóe chói lọi hehe.
Ah công viên này có 1 chỗ toàn cát ko,chỗ đó gọi là gì quên rùi,nhà cát hay gì đó,thấy cũng thú vị,hình như cái đó là điểm khác biệt của Công Viên Nước Đại Thế Giới với những Công Viên nước khác
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke VIP 01/05/2009
356 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này ko hổ danh là quán VIP , đẹp và sang trọng, phòng ốc hiện đại. Có lẽ là dành cho các đại gia Cách trang trí ở đây nhìn hay hay,âm thanh thì tuyệt vời,so với mấy wán mình từng đi thì ở đây được nhất. Thích nhất là những bài hát của nó cập nhật khá tốt,nhất là mấy bài tiếng anh,đó giờ đi mấy wán kia tiếng anh ít bài lắm,ở đây nhìu hơn,good! Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình làm mình ko thoải mái lắm,nhưng dù sao cũng cộng điểm cho phong cách phục vụ của VIP.
Nói chung nếu so về cơ sở vật chất,nhân viên,...thì ở đây tuyệt nhưng giá thì mắc wá, phòng nhỏ thì 80k/1h phòng lớn 150k/1h mà đó là ban ngày chứ ko phải ban đêm,hix! SV nghèo như mình chắc 1 năm chỉ dám đi 1 lần thui.Phòng mắc như vậy nhưng vẫn bắt buộc mua nước,giá nước cũng gấp 3,4 lần bên ngoài. Hix đi ở đây xong về nhà ăn mỳ gói cả tháng! Nếu giá rẻ hơn chắc mình thoải mái hơn,vì vô đây thích thật,nhưng ko dám ở lâu VIP đẹp + chất lượng thật,nhưng ko phù hợp với sinh viên
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 28/04/2009
544 Cách Mạng Tháng 8, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Nguyễn Thượng Hiền là trường cấp 3 của mình,là nơi mình có khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời học sinh.
Trường rộng,khuôn viên đẹp,thoáng mát.
Năm lớp 10 lần đầu tiên vô trường coi điểm thi mém lạc vì trường có nhìu cổng wá,khoảng 3,4 cổng gì đó mình ko nhớ rõ nữa,nhưng thường xuyên mở cửa thì có 2 cổng Hoàng Văn Thụ và CMT8 thui.
Hồi đó mình học thì lớp 10 và 12 học bên khu A,lúc đó ngồi học lúc nào ngước lên cũng thấy cái bảng bệnh viện Thống Nhất đập vào mặt nhìn muốn bệnh luôn.
Lớp 11 thì học bên khu B,khu đó mát hơn nhìu,giám thị cũng ít để ý như khu A,nhưng cũng ko đc ưu ái lắm,như là cúp điện thì chỉ chạy máy phát điện bên khu A thui huhu
Kỷ luật của trường khá là nghiêm,hình như ai ra trường cũng nhớ đến thầy Thịnh giám thị,hix,thầy đó mà muốn bắt thì chắc chắn tìm ra lỗi. Phòng bảo vệ kiêm giám thị nằm ngay cổng nên muốn lọt dc vô trường thì ko mấy dễ dàng (đồng phục phải chỉnh tề,ko đi dép,ko dc xách ba lô...) Nhớ lâu lâu trường kiểm tra đồng phục đột xuất,mình 2 lần bị bắt tội ko đeo huy hiệu đoàn Nhớ hồi đó ngồi học,chỉ cần nghe phong phanh "giám thị kìa" là nguyên đám con gái bỏ tay áo dài xuống đồng loạt (Vì trời nóng hay xăn tay áo) tếu thật.
Sân trường rộng lắm,hồi đó học thể dục chạy mệt xỉu,có sân đá banh,sân bóng rổ,hồi đó học xong hay xuống sân bóng rổ coi tụi con trai chơi,nhìn ghiền lắm.
Sân trường có cây ổi,cây chùm ruột,nhưng mà ăn sẽ bị đau bụng
Chất lượng giáo dục thì ko phải hoàn toàn tuyệt vời đâu,có 1 số thầy cô dạy rất kinh dị,ko hiểu dc gì cả,nhưng bù lại có 1 số thầy cô dạy rất hay,cái này trông chờ vào số phận thui
Mỗi năm trường tổ chức hội trại trường từ sáng đến tối,vui lắm,có nhìu hoạt động vô cùng thú vị như dựng lều,khiêu vũ tập thể,báo ảnh...
Nói chung là trường khá là tuyệt vời,à,đây là 4rum của học sinh trướng : http://forum.nthsite.com/
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường Đại Học Sài Gòn 16/04/2009
273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Mình là SV năm 2 ĐH Sài gòn nè.
Học phí trường rẻ lắm,ngành sư phạm miễn phí,ngoài sư phạm thì đại học đóng 1tr8,cao đẳng đóng 1tr5. Học bổng thì trên 7 phẩy được 1tr, trên 8 phẩy dc 1tr250 ah trường có nhiều nhà tài trợ nên được hưởng nhiều học bổng lắm hehe
Cơ sở vật chất khá tốt,trường có nhiều phòng máy xịn,có nối mạng,sân trường rộng rãi thoáng mát,nhiều cây,có cả cây xoài và cây mít nữa  Có sân đá banh,bóng chuyền,bóng rổ...
Khu tự học đẹp lắm,có phòng máy cho SV truy cập mạng,phòng tự học,phòng luyện giảng... nhưng phải có thẻ.
Căntin bán cơm 12-16k(cơm thêm + trà đá miễn phí),bún,cháo,hủ tiếu...10k
Chất lượng giáo dục tốt,năm đầu tiên thì hên xui,nhưng càng lên cao thầy càng giỏi
Nói chung là được,chí có 1 vấn đề là mấy bà lao công dữ lắm,hết giờ học ở lại lớp chơi hay bị chửi
 
10 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Coopmart Lý Thường Kiệt 16/04/2009
497 Hòa Hảo, Phường 7, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Co.op mart LTK là 1 nơi mua sắm khá lý tưởng. Mình có thẻ khách hàng thân thiết ở đây nè. Ở đây hầu như cái gì cũng có : đồ ăn, đồ dùng,đồ chơiđồ điện tử,sách báo...
Tầng 1 là tầng thực phẩm,có khá nhiều đồ,giá cả cũng rẻ nữa.
Tầng 2 là tầng đồ dùng và áo quần. Áo quần + thú nhồi bông ở đây khá đẹp và rẻ . Những dụng cụ nhà bếp cũng có khá nhiều.
Tầng 3 có đồ điện tử nè,shop quần áo,đồ chơi,thú bông,pnj...ở đây thì giá ko rẻ lắm! À có trò chơi gắp thú nữa
Tầng 4 là nhà sách,khu ăn uống và khu vui chơi. Nhà sách có nhiều sách hay,nhất là sách học,truyện tranh thì ko nhiều,truyện chữ cũng khá nhiều. Thú nhồi bông ở đây đẹp và dễ thương lắm.
Khu đồ ăn ở đây đa dạng,ngon mà ko mắc đâu,có đủ thứ,từ cơm,phở,...đến pizza,bít tết có đủ cả
Khu vui chơi thì ko có nhiều trò lắm,chủ yếu cho con nít chơi ko à
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chợ Đêm Kỳ Hòa 16/04/2009
Cao Thắng Nối Dài, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hix thích chợ đêm Kỳ Hòa,đồ rẻ wá chừng,mà giờ bị dẹp tiệm rồi huhu
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp