Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Josh Pham
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Thủ Đức
Gia nhập: 5/1/2008

Tổng Lượt Xem:  42946

191 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Manhattan New York 01/04/2009
213 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Có dịp chờ bạn, chẳng biết làm gì nên ghé qua Mahattan New York uống nước xem sao. bản thân bạn bè hỏi mình cứ hay giới thiệu Mahattan thế mà ngay mình chưa dến lần nào. Đây là dịp tốt để viết 1 cái comment cho quán luôn.
Địa điểm của quán kinh danh khá là tiện, dễ tìm lắm. Chứ đối diện Việt Nam Quốc Tự là thấy liền. Bên ngoài nhìn cách trang trí đẹp, một phong cách rất New York.
Ấn tượng đầu tiên là gởi xe rất dễ thương. Tiếp đến khi vào được các bạn tiếp viên đón tiếp thân thiện và hướng dẫn mình lên lầu. Cảm giác khi vào khu vực ún cafe là hơi ngộp. Có nghe ai đó nói chữ "cafe hộp" thì đúng Mathattan là một quán cafe hộp. Không gian kín và có vài quý khách hút thuốc tạo cảm giác không thích lắm. Nhưng có lẽ do tính cách mình không thích "hộp" nên nó thế. Nói chung các bạn cứ đến uống thử cho biết, một trải nghiệm mới mà.
Nhìn quanh thấy toàn là business không àh. Sợ ghê, mình là sinh viên quèn mà cũng đi cafe này thiệt là ngộ. Nhìn ở ngoài thấy quán hoành tráng thế nhưng giá cả cũng được lắm. Có thể nói giá cả có thể cạnh tranh với các quán trong khu vực. Giá nước trung bình khoảng 20 mấy 30 nghìn. Chấp nhận được đúng ko các ban, hơi cao 1 tí so với tầm của sinh viên. Đồ ăn khoảng 30 mấy ngàn. Chưa ăn nên chưa biết thế nào. Co dịp sẽ dùng thử cho biết. Hôm này dùng cái coupon được tặng hôm bữa nên order 1 ly sinh tố saboche, Chất lượng tốt. Ngon! Trình bày có cái cây ống hút và cái cây quậy quay zòng zòng, dễ thương.
Phục vụ cũng dễ thương, thấy chạy qua chạy lại lo cho khách.
Đánh giá:
Phục vụ: 4.5/5
Giá: 3/5
Chất lượng: 4.5/5
Thiêt kế, khung cảnh: 4/5
Thường ít cho 5 nên thông cảm... hì hì hì...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Lửa 07/03/2009
30 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Không biết cái wán bạn đang nói có phải là wán Lẩu Lửa trên đường Hồ Xuân Hương ko? Mình vừa đi ăn 1 wán nằm đối diện Hi-end Bùi Thị Xuân nè. Không nhớ địa chỉ nên khong thề comment chính xác được. Thui có gì đính chính sau. Cứ cho là địa chỉ bạn đúng đi.
Không gian wán không rộng lắm. Với một người không khó tính thì mình nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Chất lượng phục vụ cũng tốt. Còn món ăn thì cũng được. Mình thích món cơm chiên lửa lắm. Thấy ngon ngon. Nghe cái tên là lạ vậy thui chứ thật ra cũng bình thường lắm. Lẩu thì kêu nước rùi kêu thêm các thành phần bỏ thêm vào. Giá cả thì thuộc hạng trên trung bình 1 tí. Món cơm chiên hình như khoảng 50k/ dĩa. Còn Lẩu thì phần nước là mấy chục k đó, ko nhớ nữa. Mấy cái bỏ thêm thì khoảng 39/k/phần (chẳng hạn như bò, mực, tôm, nấm...). 5 đứa ăn hết 420k. Cũng no lắm. Nhìn cũng có vẻ shang. Àh gởi xe tốn 3k nữa. Hơi phiền zụ thu tiền gởi xe,
Lời khuyên cho các bạn: bạn nào có nguồn tài chính ổn định và hơi dư 1 tí thì có thể đến đây, thích món ăn hơi lạ 1 tí thì có thể đến đây. Đơn giản lửa là vậy đó.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Xèo Ăn Là Ghiền 06/03/2009
100A Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mới tới ăn hôm nọ với mấy đứa bạn. Công nhận là ngon thiệt áh. Cái cảm giác đầu tiên khi vào là sự chào đón nhiệt tình của đội ngủ nhân viên. Ai cũng dễ thương hết áh, được cái nhiệt tình nữa. Lúc lên lầu ngồi vào bàn ăn chọn món được tư vấn tốt. Cả đám ăn 7 cái bánh xèo no ứ hự lun. Phục vụ chu đáo lắm cơ, làm mình thích lắm. Giá bánh xèo dao đông từ 30 đến 60k. Dĩ nhiên là rau miễn phí. Cắn vào cái miếng bánh xèo nó giòn rụm, thích thiệt là thích. Ăn bị cảm giác nhiều dầu mỡ wá. Nghe nói trong trường hợp mà bị nhiều dầu wá bạn có thể complain đổi lại. Mình nghĩ zụ complain này cũng được, nhưng thấy tội nhân viên thiệt. Hy vọng mọi người đừng ác wá như zậy. Mình nghĩ đây là địa điểm ngon để mọi người thử tới.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Đạo KTT 06/03/2009
207/69 Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Cảm giác lần đầu đến KT là hơi bị thất vọng pha lẫn chút thích thú. Thích thú bởi cái không gian trong phòng nó ấm cúng và lãng mạn. Tuy nhiên thất vọng hơi bị nhiều. Nước ún ở đây có phần ko được ngon cho lắm. Nếu so với Cát Khánh thì ko bằng rùi. Phogn cách phục vụ cũng tệ nữa. Nhỏ bạn kêu 1 cái cà phê nữa mà toàn là sữa ko. Được tí cà phê àh, nên xin thêm ít cà phê cho nó vừa. Thế mà nhận được câu trả lời là wầy pha chế bị hư. Xong biến lun. Lúc xuống lấy xa phải tốn tiền gởi xe nữa. 2k lận chứ bộ. Chẳng thà thu trong giá đồ ún đi mình ko nói. Ra phải móc tiền làm mình ko thích. Túm lai nếu bạn nào thích yên tĩnh + cà phê dạng phòng thì có thể tới. Không gian thì được. Nhưng phục vụ thì tệ.
Mình có chút ý kiến thui.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sỏi Đá 13/12/2008
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Thật là khó tưởng được là ở giữa một thành phố nhộn nhịp lại có một quán yên tĩnh và trong lành với nhiều cây cối của Sỏi đá. Không những thế khi đến với Sỏi Đá con người lại có thể cảm nhận được sự cổ kính hay một từ mình nghĩ là có gì đó "đổ nát". Những bức tường vách gạch, những lan can gỗ tạo cảm giác thân quen và ấm cúng cho ai đó.
Tuy là nét cũ  ấy là  điểm nhấn chính nhưng quán vẫn được hỗ trợ wifi để người dùng có thể truy cập. Một cái tên hơi ấn tượng với mình "Soi Da Rong Reu".
Dòng nhạc của quán phải nói khá hợp gu mình vì mình thích những ca khúc vàng và mang chút gì đó tâm trạng. Những bài hát của Khánh Ly hay của Ý lan cứ vang lên. "Em qua công viên bước chân âm thầm... lung linh nắng thủy tinh vàng..." Thật là thoải mái và dễ chịu sau một tuần học hành và làm việc. Mọi thứ dường như cứ trôi đi và trôi mãi nhưng đã dừng lại và lắng đọng tại đây.
Giá cả  của quán hơi cao so với túi tiền sinh viên nhưng cũng đáng đến để trải nghiệm. Giá nước từ 25k trở trên (25k là cafe đá, 28k là cafe sữa đá). Thức ăn thì giá cũng không phải là thấp, hình như món thấp là 25k (bánh mì bơ mứt). Mình cũng chưa ăn thử vì không có nu cầu ăn. hì hì hì...
Phong cách phục cũng tạm được. Nhân viên không có mặt thường cho lắm nên mình nghĩ đây là một khuyết điểm nhỏ của nhân viên. Một điểm yếu của quán nữa là lên đèn hơi trễ. Bây giờ trời cũng hơi tối rồi mà chưa mở đèn, hên là laptop màn hình cũng sáng nên có thể type được. May ghê.
Mình đang cùng bạn uống ngay tại quán và viết ngay những dòng này để cảm xúc không bị mất đi khi về nhà. 
Hy vọng mọi người sẽ tìm được những cảng xúc khi đến đây.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud`s 30/07/2008
206 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Quán này cũng chung chủ với Bud's Nam Kỳ Khở Nghĩa. Có lẽ mọi người cũng quen với Bud's NKKN quá rồi. HÔm bữa mình đi wa wán bên này, giờ viết comment về cảm nghĩ mình.

Nói chung quán bên này cũng được. Khắc phục một số nhược điểm bên kia, nhưng đồng thời nó lại nảy sninh nhiều vấn đề mới nữa.

Đầu tiền mình nói về gởi xe. Nói thật là mình rất rất bực mình với chuyện gởi xe. Hôm đó mình đi 1 nhóm. Có mấy đứa được để xe bên đây, còn xe mình thì nhân viên đem gởi bên công viên. Phong cách có vẻ giống của Soho bên Nguyễn Thị MInh Khai nhưng lại chưa tới thế. Luộm thuộm quá và khách phải chờ quá lâu. Lúc về phải tốn tiền lấy xe bên bãi xe ở công viên. Thiệt là bực mình, đã ăn kem rùi trả thêm tiền này. Chẳng thà cộng vào tiền kem lun đi. Chứ móc tiền trả vầy quả thiệt là chán nản.

Thứ hai là bước vào mình phải tự đi kiếm chỗ. Không có nhân viên trực đón khách hay chỉ dẫn khách tìm chỗ. Làm mình bối rối lắm. Hùi chiều mới vào lên lun, trước sau gì cũng vậy, đâu có thay đổi gì đâu.

Thứ 3 là kem thiếu nhiều quá. Hôm đó mình đi đếm trong list có khoảng trên 20 mùi nhưng chỉ có chưa đến 8 mùi là còn. Thiệt chẳng biết làm ăn thế nào mà hết kem. Nếu hết thì nhạp thêm. Khách đến order kem trong list cũng không có nữa. Làm hạ thấp giá trị của cuốn menu quá. Mà nói thiệt nữa là sau khi đổi menu thì mình rất khó chọn kem. Khó chọn hơn menu cũ. Hình ảnh cũng không mình họa hết. Dễ gây nhầm lẫn và khó chọn lựa cho khách nên khách sẽ thường xuyên hỏi nhân viên về menu.

Thứ tư là cái toilet hơi nhỏ. Nhưng chuyện này cũng có thể chấp nhận được.
Thứ năm là phong cách nhân viên phục vụ chưa được chuyên nghiệp lắm. Có lẽ quán cần phải train nhân viên, hướng dẫn nhân viên nhiều hơn để mang lại hài lòng cho khách.

Thứ sáu là ở lầu 1 có 1 vị trí dành cho trẻ con chơi. Khá là ồn ào. bạn nào không quen chắc là nổi khùng lun quá. Ở trên có tầng lầu cũng khá ổn, mấy bạn cần suy nghĩ chọn chỗ ngồi thích hợp nha.

***Chiều nay mình có lại quán. Được gởi xe ở ngay quán free, chẳng biết được bao lâu và chuyện gì xảy ra nếu đ8ông khách đây. Nhân viên hôm nay có người mới vào làm. Không mặc đồng phục, khá lúng túng. Nhưng dễ thương nên mình cũng ko care. Cần gì cứ góp ý. Phục vụ cũng dễ thương, làm liền. Nên chiều nay mình cũng hài lòng lắm.

Tí quên nữa chủ quán cần coi lại cái cửa kính. Ra vào là khách gặp liền. Cần phải chùi cẩn thận, giữ nó luôn sáng rõ. Chiều nay nhiều dấu tay quá chừng. "Thiệt là sạch wá đi".

Nhìn chung không gian quán lạ hơn bên NKKN. Cũng có mặt mạnh, mắt yếu. Hy vọng 1 ngày không xa quán sẽ khắc phục những nhược điểm hiện tại để mang lại nhièu hài lòng cho khách nha.
Tom Pham
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem X Cream 19/06/2008
53X Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình thấy quán X kem này cũng ngon lắm mà. Một không gian tốt để đến. Không hiểu sao đa số mọi người quan tâm đến Bud's nhiều ghê.
Trước hết mình xin nói đề địa điểm của X. X nằm ngay tại trung tâm quận I, và cạnh trường Cao Thắng. Các bạn có thể dễ dàng tìm xa X tại ngã tư Pasteur và Huỳnh Thúc Kháng.
Phong cách phục vụ của quán khá ổn. Tư vấn kem cho các bạn 1 loại kem thích hợp cũng hay. Trong menu các bạn có thể tìm thấy nhiều loại kem khác nhau. Cũng same same với các cửa hàng kem lớn khác trong thành phố. Giá cả thì 15k/viên. Có những loại thiết kế sẵn thì trên 30k. Ngoài ra cũng có các loại thức uống khác nữa. Thứa ăn cũng làm cho menu của X thêm phong phú và đa dạng. Mình đã ăn thử 1 phần bún chà gìo trong X và thấy là cũng ngon. Mình là nam nhưng khi ăn phần này xong cũng no ứ hự. Không biết các bạn nữ ăn sao hết ta.
Không gian quán thì được thiết kế đẹp và ấm cúng lẫn sang trọng. Đặc biệt, mình nghĩ X rất thu hút khách bởi những bộ ghế sopha êm và những chiếc gối dựa và gối ốm thiệt đã. Ngồi có cảm giác thích lắm. Hơn nữa X lại có máy lạnh, giữa những ngày hè nóng bức thì trú vào X là tuyệt. Còn nếu bạn không thích máy lạnh thì X cũng có không gian ngoài trời, hoà mình cũng thiên nhiên nha. Ngồi ở ngoài mấy bạn còn được coi mấy con rùa (hay baba) dễ thương lắm. Hì hì hì...
Gởi xe ở đây ko có mất tiền và có người dắt xe cho bạn, thích nhỉ.
Giờ chê chút xíu ha. Cái toilet của X thì đẹp vè dễ thương. Có điều muốn đi toilet phải lên lầu và vào tuốt phía trong. Hơi xa cho những khách ngồi tầng dưới. Còn 1 điểm nữa là bộ quần áo của nhân viên thì khá là ngắn. Hem biết đây là điểm mạnh hay là điểm yếu đây. Hope nó là điểm mạnh.
Còn lại thì mình nghĩ là ổn, các bạn nên đến để có những cảm nhận riêng xem như thế nào. Àh mình chưa đi vào giờ cao điểm nên ko biết phục vụ thế nào. bạn nào đi rồi thử chia sẽ cùng cộng đồng thổ địa xem.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Art Hair 13/06/2008
37B, Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Chà chà! Art hair phục vụ rất chuyên nghiệp. Mình nghĩ khi đến đây khách không chỉ nhận được các yêu cầu về tóc nhưng hơn nữa đó là một phong cách phục vụ niềm nỡ. Ấn tưỡng đầu tiên của mình là khâu chào đóc ngay từ cửa. Bước vào sẽ có các chị niềm nỡ đón tiếp và sẽ lấy thông tin của mình. Xem mình có yêu cầu gì đó mà. Sau khi làm thủ tục thì mình được nhân viên hướng dẫn đưa lên lầu. Họ tốt lắm. Chỉ mình làm từng bước từng bước một. Từ ngồi chờ cho đến khi gội đầu rồi cắt tóc. Khi cắt tóc mình có thể yêu cầu kiểu nào cũng được, hay để người ta cắt tự do theo hứng. Nếu muốn đẹp và kỹ thì bạn phải nói người cắt tóc từng tí từng tí một đó.
Giá ở đây nói chung cũng được. Không cao lắm (với điều kiện là có phiếu giảm giá). Còn làm sao có được phiếu này thì các bạn hỏi bạn của các bạn đó. Ai có thì xin 1 cái rùi đi cắt, cắt xong bạn sẽ được tặng 3 cái nữa. Tha hồ mà cho người khác. Đây có thể nói là 1 cách hay để marketing cho chính tiệm này. Khôn ớn thiệt. Hihihi...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hoa Đá 10/06/2008
20 Trần Cao Vân
Hồ Chí Minh
 
Quán được thiết kế đẹp và có không gian riêng. Chỗ ngồi êm ái và rất hợp cho những bạn thích 1 chút gì đó ấm áp. Tại quán có hỗ trợ wifi để lướt web.
Vừa rồi mình có làm bài khảo sát F&B tại wán này. Nhận thấy là bên cạnh những mặt mạnh thì wán này còn nhiều mặt yếu lắm. Có lẽ vì vậy mà về sau mình ko thích đến wán cho lắm. Trước hết là giá nước đây thuộc loại trung bình từ 17k trở lên, nhưng muốn uống được thì bạn phải chọn loại nước giá khoảng trên 20k. Nước uống không được ngon lắm, cái này nói thiệt lun. 1 ly cafe sữa đá rất loãng, so với 1 ly giá 6k mình uống ở công viên 30/4 trên vỉa hè thì quán cần xem lại chất lượng nước đó. Nhưng bù lại thì cái không gian đó khiến người ta ngồi lâu. Toilet khá nhỏ nhưng tạm chấp nhận được vì không gian quán nó đã thế rồi. Quán có chính sách tặng phiếu giảm giá cho khách quen, nhưng khi mình hỏi làm sao biết khách quen thì nhân viên trả lời nhìn sẽ biết. Khó chấp nhận câu trả lời này. Quản lý của quán không được thân thiện lắm và có chút gì đó giống như "boss". Khi mình hỏi thông tin thì có gì đó ko welcome. Nói chung mình không thích.
Mình thích quán này vì quán có không gian đẹp chỗ cái mái ngói, với 1 chút gì đó dễ thương của nhân vên phục vụ. Hy vọng sắp tới wán sẽ chỉnh sửa lại cách làm việc với chính sách của wán.
Lời khuyên cho các bạn mún đến Hoa đó, các bạn hãy thử 1 lần đến để cảm nhận cái không gian ấm áp của quán nhé! Dù nó có những khuyết điểm nhưng là 1 người cần ko gian chia sẽ thì Hoa đá sẽ khá ấn tượng đó!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 08/06/2008
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
HnhHình như quán này mình thấy trong video clip của nhóm Microweave với ca khúc Tim Lại. Hình như quán hơi nhỏ nhưng khá đặc bệt với âm thanh ở đây. Hy vọng mình sẽ có dịp đền rùi về comment lại cho mọi người nghe. Nhưng khi xem clip với xem ảnh thì mình khá thích quán này.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp