Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
maxtimbaby
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/8/2008

Tổng Lượt Xem:  36255

171 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bar The Sushi 27/10/2009
2 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ghiền nhứt trên đời là Sushi.
Vẫn hay lui tới quán này, dù nhiều khi cũng bực mình quán đông quá, phục vụ chậm và không niềm nở mặc dù cái giá phải trả không rẻ chút nào!!! Đôi khi ra về nghe Thank you very much mà giật mình (giống như nạt tui á)!!!
Nhưng nói gì thì nói, vẫn thích đến vì cảm giác thức ăn ở đây hợp khẩu vị nhứt, hải sản tươi, sashimi salmon thì cực béo,mem mem! 1 tháng ăn 1 lần cũng thỏa mãn,hihi.
Giá mà quán phục vụ tốt hơn, nv bớt nhăn nhó và thank you cái kiểu đó thì cho 5 sao luôn rùi ^^
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Căn NKKN 23/10/2009
38 Nguyễn Văn Trỗi Q.Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tiệm này trước đây nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quán khá xụp xệ chứ không được pro như bi giờ. Hồi trc ăn còn dc khuyến mãi mấy em sâu xinh tươi trong rau nữa chứ.
Giờ sau khi cải cách và dời địa điểm thấy tốt hơn rất nhiều, nhất là phần rau, sạch sẽ và tươi lắm, nếu có hết muốn xin thêm cũng vô tư luôn!
Nên đi ngày thường vì cuối tuần thường rất đông, chờ đổ bánh mỏi mòn luôn!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn A Bửu 23/10/2009
17 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đến A Bửu 2 lần, 2 lần mang 2 cảm xúc và ấn tượng khác nhau.
Lần 1: 12hpm sau khi làm việc ca đêm xong, cả bọn kéo nhau đi ăn ở đây. Ngồi trong 1 góc tầng 2, trong 1 không khí hoàn toàn khác so với những gì tưởng tượng. Mấy đứa vừa ăn vừa lắc lư theo tiếng nhạc dập không khác gì trong mấy club! Tui ... pó tay. Chỉ biết đồ ăn cũng ok, chắc do đói quá cũng nên!
Lần 2: 12h trưa mùng 3 tết năm ngoái. Chỉ có 1 chữ: Tệ!
Thức ăn dọn ra rất chậm, mặc dù quán vắng do buổi trưa!!! Mình từ không đói, đến đói, từ đói đến quạu luôn!!! Rốt cuộc tức quá kiu tính tiền bỏ về, thì đem ra đc mấy món, cái gì gọi là món mới (ko nhớ rõ tên) ==> Dở chưa từng thấy!!! Mặc dù đói rã ruột mà vẫn nuốt không nỗi!!!
Từ đó tui ôm 1 cục hận với A Bửu, thề cho vàng cũng ko thèm bước vô!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn 48 23/10/2009
48 Lê Thị Riêng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Woa,thì ra thổ địa cũng đã có bài về quán 48 này rùi hả.!!! ^^
Quán này thật sự rất ok, món ăn ngon, vừa miệng, lại không quá nhiều, đặc biệt thích nhứt là không khí quán, nhỏ mà ấm cúng, lịch sự.
Mỗi lần đến đây đều măm món Mì Ý sốt kem, hòa chung với cái gia vị thì thiệt là tuyệt vời!!!
Nhắc đến là thấy thèm!!
Điểm: 9/10
Phục vụ: Tốt (bác phục vụ lớn tuổi rồi!!!)
Thức ăn: Ngon
Không khí: Chuẩn!!!
hihi, có dịp sẽ ghé quán tiếp!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nino 23/10/2009
76A Nguyễn Cư Trinh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thân quen... Zozo ngày xưa của mình đây mà...
Mọi vật vẫn còn mang hình dáng ngày trước,...nhưng đã khác, khác nhiều lắm rồi...
Sẽ tới thăm Nino một ngày gần đây...
Chúc Nino sẽ phát triển lâu dài nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang PT 2000 11/04/2009
153 A-B Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hồ Chí Minh
 
Nói thiệt là ngày xưa mình cũng hay tới đây COI quần áo.
Mình thấy quần áo của PT cũng tạm hà,nếu so với giá như vậy mà nói phù hợp SV thì chắc chỉ có SV khá giả thôi quá!!! Cái áo khóac nam mà từ 350--550k thì đâu có gọi là rẻ đâu hả bạn!

Được cái mấy bạn nv ở đây cũng dễ thương nhiệt tình, mấy bạn í chắc cũng SV, nên cũng ko có khó chịu nếu mình ko mua đồ (vì hem đủ tiền, hehehe)
Nge mấy bạn nói dạo này trên đó quần áo đẹp, bữa nào ráng xem thử mới được, chứ giá cả thì hên sui,^^!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán bánh cóng 105 Nguyễn Du 11/04/2009
105 Nguyễn Du, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hi mọi người,
Tình hình là em rất thích món bánh cóng này, sau khi tìm kiếm một hồi em đã tìm thấy một quán vỉa hè vừa rẻ vừa ngon, vừa mát mẻ!!!

Em thấy quán bán ngon, cho rau vô tư, bánh mới ra khỏi chảo nên lúc nào cũng nóng giòn. Em tin chắc pà con nhìêu người mê món bánh nì lắm nên nhưn thấy cô chú bán bánh cũng dễ thương nữa ==> em ráng post lên cho mọi ngừi xem nhá, đây là thông tin em lấy trên mạng, mọi người ủng hộ cô chú nhé!
p.s: Em chỉ là khách ăn thui, hông fải PR cho quán đâu. QUán vỉa hè, trên đường Nguyễn Du á, số 105, mấy bạn đi coi chừng hố nha, vì đườg 1 chiều, quán nằm bên tay trái, trước quán cafe 77. Lúc em đi ăn với bf hay thắc mắc, sao giữa con đường tráng lệ này lại có 1 quán ăn vỉa hè mát mẻ bình dân như thế, lại còn trước cửa 1 tiệm cafe sang trọng nữa chớ! Rốt cục nghĩ đi nghĩ lại, em cho rằng, chắc là tại bà chũ tiệm cafe cũng thích ăn bánh cóng!hehe

E,hèm, đây là thông tin thêm nà: đọc chơi cho bít nguồn gốc bánh cóng nha!


Bánh cóng là món ngon nổi tiếng của Sóc Trăng rất được người Sài Thành ưa chuộng. Khó có thể nói chính xác bánh cóng có mặt ở Sài Gòn từ khi nào, chỉ biết là rất lâu rồi.

Cũng như bánh xèo, bánh cóng nhìn có vẻ nhiều dầu mỡ và tôm thịt nhưng lại là món ăn cân đối dinh dưỡng vì ăn kèm với rất nhiều loại rau, trong đó không thể thiếu được cải xanh. Thứ cải hăng nồng này lại hợp lạ lùng với bánh cóng, đi chung với nhau vừa kích thích khẩu vị vừa gia giảm độ cay nồng và tạo nên một hương vị thật đặc biệt.

Không quy mô như những quán bánh xèo, những hàng bán bánh cóng thường khiêm tốn hơn, có khi chỉ là một góc nơi chợ hay quán nhỏ ven đường, đủ kê vài bộ bàn ghế lúp xúp. Nhưng nhỏ thì nhỏ mà khách đông vẫn cứ đông, khách sang có mà bình dân cũng có, ghé quán không cần chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát mà cốt yếu là muốn thưởng thức bánh đổ tại chỗ, dọn ra bàn còn nóng hổi. Chủ quán ngồi ngay cạnh khách, luôn tay múc bột - chiên bánh - vớt ra, cứ thế làm không ngơi nghỉ.

Món này thú vị nhất là ở cách ăn, phải tự tay gắp, cuốn rồi chấm thì mới thấy món sao mà ngon lạ lùng! Trải lá cải xanh ra, gắp một miếng bánh cóng, tùy thích thêm vài cọng rau thơm hay xà lách và cuốn lại, chấm với nước mắm chua ngọt pha sẵn, cảm giác như có thể ăn hoài không ngán.


Và quan trọng là giá cả rất sinh viên, chỉ 5000 đ/ bánh
(Phục vụ từ 14h30 > 20h30 hằng ngày, chủ nhật nghĩ nha bà con)

Bánh Cóng 105 Nguyễn Du, Quận 1, Tp HCM
(Ngay Quán Cafe 77, cuối đường Huyền Trân Công Chúa)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe M & F 12/08/2008
75/1 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình là fan ruột của quán này.
Có thể nói, MF mang một phong cách rất lạ, vừa hiện đại, vừa cổ điển. Người đến MF chỉ thật sự thích nơi này khi bản thân họ là một người ghiền nhạc. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bạn có thể tìm thấy loại nhạc mình thích ở đây.

Chủ quán MF theo được biết là những tín đồ sùng bái âm nhạc. Nói thế không ngoa chút nào khi bạn đến MF, bước vào cái không khí ấm cúng bên trong, bạn sẽ thấy ngay sự trang bị khá chu đáo qua hệ thống loa, âm thanh, và cả những bức cản thanh đầy ngẫu hứng. Dọc theo tường nhà là các bức chân dung của các thiên tài âm nhạc lừng lẫy của thế giới như The Beatles, Elvis...

Nhạc của MF nói chung rát đa dạng, bạn đang nghe Lemon Tree remix rất vui và lạ, bỗng bị mê hoặc ngay bởi một bài nhạc Pháp nổi tiếng khác. Tuy nhiên, có thể nhận thấy một điều là chủ quán đầu tư khá kĩ cho dòng nhạc của mình. Điều này có thể thấy qua các bản nhạc rất lạ mà cũng rất quen. Tất cả, đều đi chung một phong cách cổ điển của quán, không quá ầm ĩ, bon chen...

Đến MF một buổi sớm để chiếm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, một bữa trưa để thưởng thức một bữa cơm ngon, một bữa tối lãng mạn trong ánh đèn ấm áp... Tất cả, chỉ đơn giản là sự đồng điều giữa những ai thật sự hiểu và yêu nhạc mà thôi!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang Blook 12/08/2008
130a Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
THật ra mình biết Blook lâu rồi, từ khi chưa hoành tráng như giờ cơ.
Lúc đó tiệm bán quần áo rất có phong cách, nhưng từ khi cách tân thì thấy sao sao áh, toàn bắt chước thôi. Tóm lại là từ lúc đó tới giờ là cạch luôn!
Nhưng biết đâu,gu thẫm mỹ mỗi người mỗi khác, có người lại thích,hihi...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lượng Ký Mỳ Gia 12/08/2008
1 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
CHài,ở đây cũng có bài về quán này nữa ha! Hay thật.
Quán này nằm ngay ngã 3, gần công An phuờng hay gì đó giống giống!!!
Đến đây rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ ăn Mì zịt tiềm hết. Lý do: mắc, con zịt thì bự quá, ăn mệt!!!
Mỗi lần đến đây chỉ trung thành với Mì hoành thánh, hoặc bánh xếp nước.
Nước lèo ở đây rất chuẩn nha pà kon. À,không thể không nhắc đến món ăn kèm rất ngon là há cảo hấp của quán. Ăn thử nhe!

P.S: Lời khuyên chân thành cho các bạn: bò kho ở đây hem ngon lém, nói chung ăn những món liên quan tới Mì, hủ tiếu là ok nhứt,hehe
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp