Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Springsong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Quận 2
Gia nhập: 21/5/2009

Tổng Lượt Xem:  28589

280 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Mì Xào Ốc Hẻm 177 Đường 3 Tháng 2 21/04/2011
Hẻm 177 Đường 3 tháng 2, F14, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Đây là một quán ốc, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là món mì xào, 20k/ 1 dĩa, có 2 lọai là mì xào ốc giác và mì xào chem chép. Chỉ là 1 dĩa mì gói nhưng khi xào lên được quán nêm nếm gia vị rất vừa miệng, vừa thơm thơm mùi tỏi, vừa cay cay vị sa tế, ăn với rau muống xào nữa nên không dễ bị khô. Món nghêu thố hấp và sò lụa hấp cũng là một trong những món được khách gọi nhiều ở đây, giá 20k / 1 thố. Để ý xung quanh ai ai cũng 1 dĩa mì xào và 1 thố nghêu hì hụp. Giá cả rất phải chăng, 20-30k / 1 dĩa các lọai (updated 04/2011) nhưng giữ xe 3k/ chiếc.

Tuy nhiên vì khá nổi tiếng nên khách vô nườm nựơp, dù bán từ khỏang 2h30 trưa-9h30 tối, nhưng có khi phải ngồi kèm với khách khác, nhất là vào buổi tối khỏang 7h-8h đến phải đứng đợi bàn, có hôm hứng lên quán nghỉ bán lun. hehe...

Quán vìa hè đối diện cổng nhà hát Hòa Bình, bán ngay đầu hẻm kế bên bánh cuốn Thiên Hương nổi tiếng luôn nhé mọi người.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Flamy 21/04/2011
107/17 Trương Định, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Trước ngày Valentine,  bạn mình đã đặt trước chỗ . Nhưng khi đến quán Flamy coffee mình thật sự thất vọng trước những gì mà Flamy giới thiệu. Quán giới thiệuchươngtrình "Đêm tình yêu", nhưng mình chẳng thấy gì cả.

Đề nghị khắc phục một số nhược điểm sau:

1. Trước tiên là việc đặt chỗ, khi mình đến nơi thì có người khác dành chỗ trước ( cần để một miếng giấy là "Bàn này có người đặt trước" hoặc Bàn đã đặt trước.

2. Thứ 2, việc đốt nến cho không khí lãng mạn thì lại không thực hiện được với lý do hết sức đơn giản là hơi gió từ máy lạnh làm tắt nến. Tại sao quán Flamy không chon những loại nến có thể chắn gió ?

3. Thứ 3, việc tìm quán hết sức khó khăn, lý do là có 1 bãi giữ xe ở cổng ra vào nên tìm mãi mới thấy được. Điều này có thể khắc phục bằng cách đễ tên quán hay địa chỉ ở ngoài cổng để mọi người biết mà đến.

4. Thứ 4, việc tặng hoa hồng và quà tặng vào ngày 14 hàng tháng nhưng ngày Valentine lại không có. Lý giải điều này từ nhân viên là mới khai trương lại sau tết. Sao không thực hiện đúng giới thiệu của quán ?

Với những điều trên đã làm mình hết sức thất vọng về quán Flamy Coffee vào đúng ngày Valentine. Không biết có đến Flamy lần thứ 2 hay không nhưng mình chắc một điều là sẽ không giới thiệu cho bạn bè quán Flamy này đến khi nào có sự thay đổi và thực hiện đúng như quán giới thiệu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe L`Appartement 21/04/2011
Lầu 1, chung cư Pasteur Nguyễn Du, 95 Pasteur, Q.1
Hồ Chí Minh
 
Hướng dẫn cách đi, đi từ Lý Tự Trọng đi xuống, gặp Pasteur thì quẹo trái hoặc đi Lê Thánh Tôn gặp Pasteur thì quẹo phải. Cafe nằm trong chung cư Pasteur phía bên tay trái của con đường Pasteur gần Nguyễn Du.

Nói chung khi đến đây bạn khó có thể tưởng tượng được là bên trong chung cư lại có 1 quán cafe mang đậm chất Pháp và lại đẹp dễ thương lãng mạn đến như vậy.

L'appartement bảo đảm phù hợp cho các bạn nào đang muốn hẹn hò lần đầu tiên, hay dành cho những cặp tình nhân nào đang muốn ôn lại kỉ niệm xưa những ngày quen nhau. Quán trang trí sang trọng, nhẹ nhàng ấm cúng và lãng mạn.

Những cô gái đến đây kô thể nào mà không móc máy ảnh ra tự sướng trước sự trình bày trang trí đẹp mắt của L'Appartement. Mỗi 1 góc, hay 1 vị trí đều mang 1 màu sắc sang trọng nhẹ nhàng của tông màu trắng, hay sự lãng mạn đầy tình yêu của căn phòng màu đỏ. Nói chung thật khó cưỡng lại vẻ đẹp của L'Appartment.

Quán khá yên tĩnh cho đôi bạn tình nhân tâm sự, hay những ai muốn tìm kiếm sự yên tĩnh thoát khỏi sự ồn ào của trung tâm thành phố, thưởng thức những bản nhạc đầy chọn lọc và phù hợp với cách trang trí của L'appartement.

Quán phục vụ các loại món ăn âu á, nước uống lẫn kem và bánh ngọt, giá của quán cũng kô rẻ nhưng chẳng quá mắc so với lại vị trí trung tâm và phong cách Decor của quán. Trong khoảng từ 40,000 VNĐ - 90,000 / cho 1 món ăn hoặc uống.

Điểm trừ duy nhất của quán đó là khó mà biết được quán nằm trong chung cư nếu kô có sự giới thiệu của quen biết và dễ đi lố qua chung cư cũng khó quay đầu lại vì nằm trên con đường Pasteur 1 chiều. Tuy nhiên đã đến đây thì không thể không thích vì tính lãng mạn của L'Appartement.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Alley House 02/06/2009
86/8A Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Alley House......anh dịch là Ngôi nhà ngõ nhỏ.
- Xạo! Tại nó ở trong ngõ chứ gì?
Bẹo má tôi rồi cười, nhường nhịn sự bướng bỉnh của tôi một cách đáng yêu. 

Ở trong ngõ, nhỏ nhắn nhưng phong cách, mà thường là vậy, nhỏ thì ko có không gian để mà lan man, bắt buộc phải gọn và cô đọng. Hai gam màu trắng đen chủ đạo, bàn ghế được thiết kế đơn giản, thiên về hình khối. Những mảng họa tiết màu đen xuất hiện nhiều nơi...không biết nó đại diện cho phong cách nghệ thuật gì nữa?

- Có khi phong cách mà không có chút nghệ thuât nào cả đâu em. Những người ngoại đạo như mình ko nhìn thấy nghệ thuật, chỉ thấy hay, thấy lạ, thấy riêng lthì coi đó là nghệ thuật, là phong cách. ( Anh nói vậy khi tôi vừa thốt lên 2 chữ phong cách).

Đống ý. Vì thế anh và tôi hay chọn những nơi từa tựa thế này và coi đó là nghệ thuật. 

Quán nhỏ nhưng hình khối và 2 màu trắng đen làm nên vẻ lạnh lùng, bí ẩn thay cho vẻ ấm cúng, chan hòa. Nó toát lên cái gì đó trẻ trung và  hiện đại Tôi nghĩ thế và bị ngôi nhà này quyến rũ.

 

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Hub 21/05/2009
18A Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

Thiếu kiên nhẫn và lười biếng nên sẽ chẳng bao giờ mình tìm đến cafe sách vì cái sở thích đọc sách. Ví thế, lý do biết và đến với Hub không giống với những người đã tới đây.

Vì anh, vì anh là con mọt sách....Và dĩ nhiên, đây không phải nơi hẹn hò. Anh thật đáng ghét mà đáng yêu khi kết hợp buổi hẹn hò và công việc ở đây. Anh bảo anh đang làm đề tài nghiên cứu nhưng lại không muốn bỏ cuộc hẹn với tôi. Anh nói thế thì ai nỡ.

Gọi cho tôi 1 ly nước, anh vội vàng lao tới những cái kệ dày đặc những sách, như thể sợ con mọt nào đó nhanh tay nhanh mắt hơn.Trở về bàn với mấy cuốn sách kinh tế dày cộm trên tay, anh nhìn tôi bằng ánh nhìn  xin lỗi , vẫn là lời xin lỗi bằng mắt đáng yêu ấy, đã gần 5 năm rồi....và không quên kiếm cho tôi một cuốn sách mỏng lét.

Hỏi han tôi ân cần, khi đã đủ an tâm, tôi để anh làm việc. Lật rất nhanh cuốn sách anh đưa, tôi đứng dậy lòng vòng tìm hiểu thêm cái nơi anh yêu thích. Rất nhiều sách, ngang ngửa cái thư viện trường tôi. Cũng phân loại rõ ràng để phục vụ việc tìm kiếm. Đủ lĩnh vực, từ Triết học, Lịch sử, đến Kinh tế, xã hội....

Mỏi chân, quay về bàn, anh vẫn say sưa, ly nước cũng cạn gần tới đáy. Biết tôi lười đoc sách, anh mở máy cho tôi chơi. Ngốc quá, k nghĩ ra ở đây có wifi, lướt net dù sao cũng thú vị hơn. 

Vậy là ngày hẹn hò diễn ra trọn vẹn ở Hub. Buổi trưa ăn cơm ở đó luôn. Không biết con mọt sách đáng yêu của mình có định chọn Hub làm nơi hẹn hò cố định không nữa.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe TaPu 21/05/2009
213 /3 Đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Nằm trong chùm cafe D2, TaPu mang một vẻ đẹp riêng và khá lạ. Vật liệu trang trí chủ đạo là gốm và đá, cúng với lối thiết kế theo kiến trúc Tháp Chàm

Không gian được chia tách khá tinh tế mang đến nhiều sự lựa chọn. Vốn tham lam nên bữa đó khám phá cả 3 kiểu không gian luôn. Từ phòng máy lạnh chuyển qua kiểu ngồi bệt Nhật Bản, lát sau nhìn thấy khu đoc sách lại lân la qua đó. .

Tủ sách nhỏ thôi, khoảng hơn 100 cuốn nhưng chủ yếu là sách hay, chọn lọc. Ở đây cũng có wifi nữa. Mỗi đứa uống có 1 ly nước mà la cà mấy tiếng đồng hồ. Chắc tại chỗ này thân thiện quá.

Giá cả cũng không quá cao, vẫn có nhiều giá cho sinh viên tụi mình chọn lựa. Bữa đó 3 đứa uống nước và  la cà mà chỉ hết hơn 50k. Ở day86 cũng có cơm trưa và điểm tâm sáng. Trưa đó tính ăn trưa 1 bữa ở đây nhưng cuối tháng rồi, đứa nào cũng viêm màng túi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Giò Heo 401 Trường Chinh 21/05/2009
401 Trường Chinh, phường 14, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

Lần nọ lên thăm con bạn thân ở Tân Bình. Vốn lười biếng và vụng về, lần nào nó cũng đãi bạn ờ quán. Lần này là bún giò heo, nó vừa được bạn bè rỉ tai khen ngon.

Đông quá, thứ 7 mà, chắc lời đồn không sai rồi. Quán nhỏ nhưng chỗ giữ xe rất rộng, lại miễn phí nữa nên 2 đứa cũng yên tâm mà ẩm với thực.

Vì được rỉ tai nên k quan tâm ở đây có những món gì. Ngồi xuống bàn là kêu ngay 2 tô bún giò heo. Được hỏi " lớn hay nhỏ?", 2 đứa đồng thanh trả lời " lớn" vì nghĩ ăn bún có bao giờ no.

Nhưng khi tô bún xuất hiện thì thật sự sửng sốt. Cái gì cũng to, từ tô bún, đĩa rau và thu hút nhất là khúc giò heo, chiếm hết bề mặt tô bún. Đang nhăn nhó nghĩ rằng mình sẽ phải vật lôn với cái khúc giò này thì mới lôi được bún từ dưới lên thì nhỏ bạn kêu 2 cái dỉa không....để làm gì biết hôn? cho khúc giò heo nằm riêng ra đó. Té ra nó quan sát xung quanh và bắt chước.

Ngon! giò heo mềm, nước dùng ngọt, rau tươi và sạch. hai đứa phải chiến đấu vật vã, con bạn tiếc của, no rồi còn cố húp tới cạn tô nước dùng. mình cũng tiếc nhưng no quá đành chịu.

chẹp miệng bảo nhau biết vậy gọi tô nhỏ nhưng té ra nhỏ to chỉ  chênh nhau có 2k. nhò 26k, to 28k. Giá này thì k cho phép tụi mình thưởng thức hàng ngày nhưng đúng là chất lượng xứng với đồng tiền. Phục vụ cũng nhanh và chu đáo.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu