Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Đỗ Bảo Nguyên
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/8/2008

Tổng Lượt Xem:  26481

94 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Serenata ( Khúc Ban Chiều) 18/12/2008
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Sau một thời gian tham khảo các trải nghiệm và nhận xét tốt đẹp của các bạn về quán, Tớ đến Khúc Ban Chiều vào một buổi tối mưa, và không hẹn ngày trở lại.
1. Lúc tớ đỗ xe lại trước cổng, hai lão bảo vệ hách dịch. Một lão nói với lão kia "Nói nó cưỡi xe vô luôn" còn một lão già hơn cười hô hố "Trời, tưởng con gái, sao mà giống con gái thế. Ăn gì cho lớn chứ..." khi tớ cởi áo mưa ra.
2. Tớ ngồi một mình mà nhân viên nhìn tớ như UFO. Hic. Đã vậy, sau đó đứa bạn tớ hẹn vào thì bàn cũng bị supersoi như thể là đôi gay ấy. Bó tay.
3. So với Sỏi đá, nhân viên ở đây chẳng pro chút nào, giá lại cũng như thế.
4. Ra về lại bị đứa nhân viên nam đứng cổng nhìn tớ và thằng bạn như thể "đôi - gay - hẹn - hò - chỗ - kín - đáo"
Thôi nhé! Đừng có hẹn tớ ở Khúc Ban Chiều!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 11/09/2008
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tối nay đi uống cafe với con Xù. Lên Era, nhưng sau một hồi đi lượn con đường Trần Quốc Thảo vẫn chẳng thấy quán Era nhỏ bé, tối thui đâu hết. Thế là ghét quá đi Q&A trên Thành Thái. Cũng định đi quán này cho biết nhưng làm biến đi một mình. Hai đứa chui vô cái hẻm có biển Q&A cafe rồi chẳng thấy đâu, quẹo phải một chút thì thấy nó là cái nhà biệt thự, cánh cổng nhỏ. Chắc là ông chủ nhà một công đôi việc, sau khi buôn bán ế ẩm quay về làm nhà ở cũng khỏi còn tôn tạo. Lớ ngớ đi vô thấy thích thích. Phong cách bên trong ấm cúng, màu đèn vàng vọt, hiu hắt như ánh sáng từ một mái ấm. Không gian khá mở. Con Xù thích thú, nhưng mà nó không thích cái bàn thấp tè bằng kính. Tranh ở đây cũng art nữa. Nhìn như ở phòng khách nhà giàu. 

Không biết mọi bữa sao chứ hôm nay Q&A mở nhạc jazz. Đồng bộ style nhạc jazz, nên đánh giá tốt cho gu âm nhạc của quán. Con Xù sau một hồi viếng thăm toilet chốt hạ bằng một câu là toliet art với hoa thơm bướm lượn được vẽ trên tường. Cái này chưa kiểm chứng, nhưng chắc con Xù đi kiểm chứng hai lần là đúng đó. 
Hai đứa kêu nước. Con Xù kêu cafe Rum còn gã kêu cam vắt mật ong. Liếc cái menu thì từ 20k trở lên. Thức uống cũng được. Tuy thấy cái cafe Rum của con Xù nó giống cafe sữa đá hơn. Vậy là cũng có bình dân. Tình nhân hoặc họp hành chui vô đây thì kín đáo cực. Nghe đồn có tầng trên và tầng hầm. Nghe tầng hầm là khoái rồi. Nghe đồn thêm là thứ bảy chủ nhật có đàn piano. Minh chứng là cây đàn piano gục đầu trùm chăn nằm ngủ phía dưới cầu thang.


Nhân viên ở đây sao có vài mống mí. Chắc tại khách cũng ít, nhưng mà có vẻ nhanh nhẹn và thân thiện. Nhưng có một thắc mắc là sao trong không gian tông màu trầm cam, nâu đỏ mà cho nhân viên mặc áo thun màu xanh thiên thanh sọc ngang nhỉ? Hay là chủ quán sợ khách không thấy nhân viên...Chẳng tông suyệt tông gì cả. 

Bạn Xù xấu xí và gã ngồi từ 8h ấy nhỉ và tám đến 9h35 mới nhấc mông đi về. Con Xù hứa hẹn sẽ vô đây một mình (mà nó vô với ai nữa ai mà biết được...keke).
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Le's 01/09/2008
47 Lê Qúy Đôn, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nằm ở cuối đường Lê Quí Đôn, Le's Cafe là một khu biệt thự phong cách Pháp được biến thành quán cafe. Gói trong hai góc không gian ngoài sân hoặc trong phòng, Le's cho khách sự lựa chọn một nơi ngồi mở hay ấm cúng gia đình
Em đến đây khi đi họp với nhóm trên lớp Copywriter. Ngoài trong căn phòng nhỏ, thấy như đang ở trong phòng khách của gia đình. Không gian bên trong tuy hơi chật chội, với tông màu sáng, vài bộ bàn ghế salon lớn màu vàng úa bạc. Những bức trang nhỏ treo trên tường phong cách cổ điển. Xa là giá sách, mọi người có thể vừa uống cafe vừa đọc (nhưng mà thấy có vẻ sách cổ điển đấy)...và từ đây có thể nhìn thấy cửa phòng bếp. Một màn hình tivi treo trên cao. Tất cả đều gợi nên một cảm giác thân thuộc, ấm cúng, mà riêng tư. Thích không khí trong căn phòng vô cùng.

Nếu cần một không gian mở, có thể ngồi ngoài sân với chiếc bàn kính và ghế tựa tông trắng...Nơi đây được thiết kế kiểu sân vườn, gần gũi với thiên nhiên. Một hồ nhỏ tạo cảnh làm dịu mát và thoáng đãng lòng người. Ngồi ở đây chắc sẽ thấy không khí trong lành lắm. Dù chỉ cách con đường ngoài kia bởi một hàng rào cây xanh kín mít, vậy là đã có một không gian để riêng tư. Buổi tối sau mưa, sân vườn ẩm ướt, mát mẻ kì lạ.

Thức uống ở Le's từ khoảng 17k trở lên. Em kêu một ly nước mơ vì muốn tìm lại cái hương vị mơ dầm thành rượu ngày xưa. Thế nhưng lại thất vọng vì đây là nước omai mơ miền Bắc. Có vẻ nước uống ở đây không có gì nổi bật. Trang trí cho ly và tên gọi thức uống khá bình thường. Nơi đây cũng có cả thức ăn trưa, tối. Maybe là giá từ 35k trở lên.

Nhân viên ở Le's em không thích lắm. Từ người giữ xe đến nhân viên phục vụ đều khá trẻ, bởi thế nên tỏ ra thiếu chuyên nghiệp và hơi vụng về trong việc xử lý các tình huống. Đến hôm đó quán không đông khác, nhưng nhân viên khá lúng túng khi phục vụ. Ai kêu nước rồi thì bình tĩnh ngồi uống hai ly nước trà đá nhé. Bởi vì rất lâu sau đó mới co nước cho mọi người. Tuy vậy, nhân viên không chảnh, có vẻ rất chân thành và chất phác. Nên tất cả những cái kia có thể bỏ qua. Ở đây cũng không có style đồng phục chủ đạo. Đóng thùng quần tây áo sơ mi, nhưng người trắng, người caro.

Nhưng tổng kết lại thì Le's vẫn rất đáng để đến thử, cho họp bạn, hoặc tìm một không gian riêng cho chính mình
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng CD Uyên 15/08/2008
82 Nguyễn Thị Minh Khai
Hồ Chí Minh
 

Đến Uyên này mấy lần, mỗi lần mua một hai đĩa. Đĩa ở đây mắc hơn ở ngoài nhiều. Trung bình hồi đó là 12k đĩa chép. DVD từ 20k trở lên. Hic. Chỉ thích cái nghe thử. Còn lại chẳng ấn tượng gì ngoài hai từ "hào nhoáng" = giá mắc. Thể loại ở đây nhiều nhưng cũ. Nhân viên hơi khinh khỉnh. Mình nghe mà không mua là cảm giác sưng xỉa lên. Hic! Nên lâu nay chẳng đến Uyên nữa.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sân Vườn Thủy Mộc 11/08/2008
69/6 D-E Quang Trung, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 

Trưa thứ 7, thằng bạn cùng lớp hú đi uống cafe. 11h hai đứa mí xách xe đi rả khu Gò Vấp , thấy Thủy Mộc thế là tấp vào. Tuy ở Gò Vấp mà ít có đi uống cafe ở đây. Hình như "Bụt nhà hông ham ý". Vậy mà đến Thủy Mộc, thấy rất thích. Không gian chia làm bôn khu. Bạn muốn yên tỉnh, và lướt web thì vào trong phòng lạnh hoặc lên trên. Bạn muốn cảm nhận ranh giới tĩnh và động của cuộc sống thì ngồi ở ngoài. Ngoài ra còn có một khu bên hông. Cách bày trí ở đây cũng hay hay, theo phong cách nhà vườn. Thích nhất là chậu thủy sinh để trên mỗi bàn. Gần gũi lắm. Trên bức vách phía ngoài, Mỗi khoảng tường là một chữ cái của tên THỦY MỘC ghép bằng đá sỏi, hơi lạc điệu với vốn gốc thủy mộc. Thức uống ở đây cũng khá ngon, giá mềm nữa. Nhân viên vận đồng phục màu vang, nữ váy ngắn công sở, lịch sự, khá chuyên nghiệp hiếm hoi ở cafe Gò Vấp.

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe COC 04/08/2008
181 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 

Đến Coc vào một buổi tối đầu tuần. Lần đầu tiên là thấy cái tên rất lạ: Coc. 
Không gian của Coc đưa con người sát lại gần với thiên nhiên. Với nước chảy, những bụi tre, bụi chuối. Tuy vậy, hơi khó chịu với mùi gì đó ngay ngáy, có lẽ là từ những loại cây này. 

Bên dưới hơi nhỏ, nhưng lại tạo một cảm giác riêng tư. Ngồi gần hồ nước, thấy chữ Coc khắc trên phiến đá như có từ ngàn năm.

Hai ông chau kêu hai ly cafe co chut rượu rum. Uống thấy ngồ ngộ. Vị nồng nồng, cay cay, và đăng đắng. Đứa cháu bảo vị đời đớ Nội. Thế là cười.
Nằm trên đường Quang Trung, nhưng Coc như một thế giới khác với bên ngoài. Đây là một trong số ít ỏi những quán cafe thấy được ở Gò Vấp này.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Gió Bắc 03/08/2008
10 Công Trường Quốc Tế (Hồ Con Rùa), Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Đến cafe Gió Bắc mấy lần, chủ yếu là để nghe nhạc. Với quán có nhạc sống về đêm thì nơi này có giá dễ thở nhất. Và thích cái không gian ở đây, nếu như lúc đó mình bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Nước uống ở Gió Bắc cũng bình thường, không có gì ngon hết. Nhân viên thì thấy cũng tạm được. Tuy nhiên khách đến đây đa phần thiếu tế nhị thì phải. Cafe hộp mà hút thuốc ì xèo. Quán tầng trên đã nhỏ mà nói chuyện to và râm ran. Ghét nhất cái cảnh này. Còn lại thì nơi này cũng không đến nỗi.

Kiến trúc của Gió Bắc không có gì nổi bật, khá đơn giản và chen chúc.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Chè Avi 03/08/2008
199 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Avi Chè đập vào mắt là một quán chè với cách nhận dạng thương hiệu bài bản: Tông xanh và bảng hiệu lớn phía trên. 
Vào quán lần đầu để đãi cho một người bạn. Quán nhỏ, khá ấm cúng. Và cách bày trí tông hiện đại cổ điển hay hay. Thích những cái chén và bộ uống trà cùng bàn ghế của quán này. Tuy nhiên, chè ở đây khá không ngon so với giá của nó. Chất lượng chè khá dở, không có gì nổi bật và nhân viên trong quán lại không pro như cái cách hình dung về quán này từ hệ thống nhận dạng thương hiệu. Không gian chật, bàn ghế kê sát nhau nên nếu ngồi đông khá bất tiện. 
Ngoài ra thì người giữ xe là dân Bắc thì phải, cứ lầm lì lầm lì không phù hợp với phong cách quán chút nào hết.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sỏi Đá 03/08/2008
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Đến Sỏi Đá cafe vào một buổi chiều mưa tầm tã. Anh nhân viên quán mang dù ra đón khách. Một cử chỉ đón tiếp thấy hay hay.

Không gian sỏi đá mang phong cách của nghệ thuật tranh Bùi Xuân Phái. Tông chủ đạo là màu trầm, pha thêm chút đỏ úa, vàng cam nhạt, và phản phất nét thiền phương Đông. Nét kiến trúc hiện đại hòa quyện cùng thiên nhiên trong tiếng chảy róc rách của nước, màu xanh của những bụi dây leo bám vào vách đá. Đi mà cảm giác như bước trên bờ sỏi của một con suối nhỏ nào đó. Khách đến đông. Nhưng không sô bồ, mà ngược lại thấy lặng trong cái tĩnh mịch. Sỏi Đá treo những bức tranh thư pháp mành tre đề một câu triết lý nhân sinh nào đó. Thấy lòng như thanh tịnh và nhẹ nhàng ngồi nói câu chuyện trên trời dưới đất.

Từ góc nhìn tầng trệt, có thể nhìn một sân khấu nhỏ như một không gian trơ trọi nhuốm màu phong trần ngoài trời. Vì đến buổi trưa và chiều, nên chưa có biểu diễn. Và thế nên, cây đàn Violas đặt lơ đãng như gục đầu vào nỗi nhớ.

Nhân viên ở đây mặc đồ màu vàng cua đồng. Lịch sự và phục vụ cũng không đến nỗi. WC như một không gian nghệ thuật.

Thức uống ở Sỏi Đá mắc hơn mấy quán khác. Từ 26k trở lên. Kem ngon hơn những quán từng đến rất nhiều. Và nước trà đá được phục vụ mệt nghỉ.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu