Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phan Thuý
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/6/2009

Tổng Lượt Xem:  44197

412 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 13
3 sao -
 4
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Sách PNC 08/08/2011
03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Đã khá lâu mình mới lại ghé Cfe sách PNC NGuyễn Oanh và thật sự vô cùng thất vọng. Nhân viên phục vụ thay đổi mới và thái độ phục vụ cũng thay đổi. Mình đi với nhóm bạn, nhân viên phục vụ đúng tụm ba tụm ngay gần quầy thu ngân còn bọn mình thì đứng đó, chả ai tới kê thêm ghế gì cả đợi bọn mình lên tiếng nhờ kê thêm ghế mới chịu đến, xin châm thêm trà thì gọi đến mấy lần, đến lúc tính tiền cũng phải gọi đi gọi lại (lúc đó quán cũng không đông khách và nhân viên phục vụ thì tụm lại tám).... Thêm nữa là ghế ngồi cũng xuống cấp trầm trọng, nhiều ghế sopha bị rách; hệ thống máy lạnh không được tốt lắm... Mình thật sự rất thất vọng, có lẽ mình sẽ không quay lại quán này lần nữa.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Tinô Garden 09/12/2009
347 Nguyễn Thượng Hiền, phường 11, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

được chào đón bằng một nụ cười tươi như hoa mới nở của chị lễ tân từ ngoài cửa. Bước lên những bậc tam cấp bằng đá, mở ra một không gian rộng rãi thoáng mát với nhiều phong cách khác nhau: ghế mây cũng có, ghế sopha cũng có luôn.
Quán thoáng mát nhờ sử dụng nhiều cây xanh đi kèm với 1 hồ nước rộng => mát mẻ.
Mình thích nhất hồ cá ở trên lầu, một góc của đại dương cùng nhiều san hô đầy màu sắc, tuy nhiên vì hồ cá không lớn nên cũng không có nhiều loại cá.
Menu của quán phong phú; giá tầm khoảng 25k-50k.
Một bãi để xe rộng rãi.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hi-End 27/11/2009
21 Nguyen Dinh Chieu, P. Đa Kao, Q. 1
Hồ Chí Minh
 

Quán nhỏ, nằm trên con đường nhỏ.
Lối vào quán khá hẹp và khuất. 1 cánh cửa gỗ mở ra một không gian vô cùng ấm cúng. Buổi tối ở đây thật êm đềm, thưởng thức tiếng nhạc jazz với dàn âm thanh Hi-end khiến tôi cảm thấy tâm hồn thanh thản sau 1 ngày bon chen với đời. 
Quán không xô bồ, ồn ào, chỉ có tiếng nhạc du dương; khách ở đây có lẽ không muốn phá vỡ cái không gian yên bình bằng những câu chuyện quá âm lượng của mình. 
Tôi thích nhạc ở đây, thích cả cách bài trí, thích cái kệ sách với những quyển sách có vẻ cổ mà tôi chua từng biết đến, thích những bức tượng của những nhạc công trên bàn thu ngân, thích những sợi dây thừng quấn vào cầu thang dẫn lên lầu, thích ......
Giá nước ở đây cũng không phải là cao so với những quán khác, tầm 30k trở lên.
Chỉ ghét có 1 cái là phải trả tiền gửi xe.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Sách PNC 06/10/2009
03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Không biết từ khi nào BOOK CAFE PNC - NGUYỄN OANH đã trở thành “chỗ cũ” của mình với con bạn iu quý của mình.
Mình rất thích đi uống cfe vào buổi sáng. Mình với con bạn thân hẹn 2/9 đi cfe. Mình lên Thổ Địa chọn được quán His theo các tiêu chuẩn: máy lanh, ghế nệm, thuận tiện đường xá cho cả 2 nhưng cuối cùng... Sáng 2/9 trời mưa, mình thức dậy 9h30 mà mình không liên lạc được zới nó. Cuối cùng nó cũng điện thoại lại kêu mình lên Gò Vấp uống cfe cho gần nó; đành nhượng bộ nó chứ đợi nó thức dậy rồi chạy xuống His có mà đến trưa…
“Mày chạy lên chỗ gần siêu thị Văn Lang, tìm nhà sách Phương Nam trên đường Nguyễn Oanh nha”
“Cái gì? Uống cfe trong nhà sách hả? zụ này hay à nha”
Quả thật đây là lần đầu tiên mình uống cfe trong nhà sách, không biết nó ra sao nhỉ??? Mình không thích thú với ý tưởng này của con bạn nhưng thôi kệ.
Gửi xe xong mà chưa thấy nó đâu, đảo 1 vòng nhà sách mua được 1 quyển sách (nó lại làm mình tốn tiền).
Tầng G là để gửi xe. Tầng 1 là sách, với các đầu sách khá phong phú và có cả ghế nệm để đọc giả ngồi đọc luôn (nếu không có ý định mua sách hihi…).
Tầng 2 là văn phòng phẩm và gift shop.
Đi thang máy lên lầu 3 – nơi đây là cfe sách (có phục vụ sách miễn phí).
Ý tưởng của con bạn không tồi chút nào. Thật đáng ngạc nhiên với 1 không gian khá rộng, lịch sự và gần gũi; lối trang trí hiện với nhiều hoạ tiết lạ mắt. Máy lạnh, ghế nệm với màu chủ đạo là màu xanh bơ (vì cũng có mấy bàn ở ngoài ban công sử dụng ghế màu nâu đen).
Nhân viên phục vụ tận tình.
Thức uống ok, cfe ngon. Ngoài ra quán còn có cả điểm tâm: bánh mỳ opla, bò kho….và còn có cả bánh ngọt. Giá cả hợp lý, không đắt đâu.
Nơi đây cũng thường được chọn làm nơi tổ chức các sự kiện, các buổi giao lưu của các ca sĩ.
Dùng bill của cfe để trả tiền gửi xe (tiền gửi xe chỉ có 1.000đ).
Toilet sạch sẽ nhưng không được thơm tho, nếu dùng thêm chút xịt phòng sẽ pro hơn.
BOOK CAFE PNC còn có mấy địa điểm sau (nhưng mình chưa ghé qua, chỉ thường uống chỗ Nguyễn Oanh thôi)

1/ BOOK CAFE PNC - HÙNG VƯƠNG
126 Hùng Vương, Q.5, TP.HCM
2/ BOOK CAFE PNC - PHÚ MỸ HƯNG
Sky Garden 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM
3/ BOOK CAFE PNC - ĐẠI THẾ GIỚI
105 Trần Hưng Đạo, Q.5 TP.HCM
4/ BOOK CAFE PNC - LÊ DUẨN
2A Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mango 05/10/2009
E79 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Nhận xét đầu tiên của mình là quán có lối trang trí khá dễ thương, màu tím rất là teen (tuy là "Mango" nhưng không trang trí màu vàng với màu xanh của xoài đâu nhé).
Hôm vào Mango là 1 buổi trưa (khoảng 11h30'), hôm ấy quán khá vắng khách. Có lẽ vì thế mà nhân viên không cho mình ngồi trên lầu đỡ mất công phục vụ thế là mình đành ngồi dưới tầng trệt, có hồ nước nhỏ, có "đám" sỏi trắng được xếp như những chú người tuyết.
Tuy hơi bực mình với lý do: "trên lầu hết chỗ" nhưng quán khá dễ thương nên mình cũng bỏ qua điều này được.
Cfe ngon (còn các loại thức uống khác thì mình chưa biết, mới tới quán lần đầu), thức ăn trông cũng hấp dẫn. Giá cả không phải là đắt.
Quán lịch sự, sạch sẽ (quán mới mà), phục vụ cũng rất lịch sự.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe COC 19/09/2009
181 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
cả nhà mình đến COC được khoảng 3,4 lần gì đó. COC cũng không mấy ấn tượng với mình. Chỉ có sân thượng là goog: mát mẻ, thoáng và nhìn được toàn cảnh sân bay Tân Sơn Nhất. 
Nhân Viên phục vụ ở đây cũng khá dễ thương và nhiệt tình.
Cfê ở đây pha chế cũng đc còn mấy món khác thì mình không rõ lắm vì toàn uống cfe thôi nhưng theo đánh giá của mấy người trong nhà thì không được ngon cho lắm. 1 lần đến quán được giới thiệu là có món mới: "tiểu thư quyến rũ" - tên đồ uống nghe khá kiêu kỳ nhưng chất lượng thì không được như tên gọi.
giá cả cũng khá mềm, k đắt lắm.
cũng lâu lắm rồi mình chưa quay lại quán này.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
ÁNH DƯƠNG RESORT 22/08/2009
Xã Thuận Quý, Huyện Hàm Thuận Nam
Bình Thuận
 
Nhân dịp hè và nhận kỷ niện thành lập công ty. Công ty mình vừa có 1 chuyến nghỉ mát khá vui vẻ tại Ánh Dương Resort. Không quá ồn ào, cũng không quá đắt đỏ như ở khu Mũi Né, Ánh Dương nằm khiêm tốn ở Huyện Hàm Thuận Nam – Bình Thuận. Quãng đường từ SG ra đến đây không xa lắm (khoảng 175km thôi) và cũng bớt ngại ngần cho các vị bị say xe. Và cũng rất gần với núi Tà Cú có tượng Phật nằm (có thể đi bằng cáp treo Takou) lên núi giá khoảng 65k tiền vé vào cổng và 2 lượt đi cáp treo). Và gần cả mũi Khe Gà – nơi có ngọn hải đăng cổ (ngắm hoàng hôn ở đây thì quá tuyệt).
Resort 3 sao. Có thể lựa chọn phòng phí biển, phía đồi hoặc KS Highland; phòng đơn, phòng đôi, phòng 3, phòng 4 đều có cả giá cả cũng tầm 340k – 680k tùy vào loại phòng. Phòng đầy đủ tiện nghi: tivi, tủ lạnh, máy lạnh, máy nước nóng. Trong tủ lạnh để sẵn nước lọc, Heneiken, Coca cola (uống thì trả tiền…hihi…).
Resort còn có 2 hồ bơi, bar, nhà hang và còn có cả bàn bi-da, thư viện sách….để relax….các tour còn có cả hoạt động đốt lửa trại nữa (tùy tour bạn đặt)
Đoàn của mình đi gần 50 người cả lớn bé, đặt tour luôn. Người lớn giá 628k, trẻ em từ 6-12t 440k (70% giá người lớn), trẻ dưới 6t thì free, trên 12t bằng giá người lớn (giá cho tuor 2 ngày 1 đêm, bao ăn luôn và 3h kar free trước 10h tối), có cả nước uống, khăn và nón. Cty mình đặt phòng từ cuối tháng 6 lận mà đến giữa tháng 8 mới có phòng trống. huhu.
Thức ăn ở đây nấu rất hợp khẩu vị, toàn các món ăn Việt Nam thân thuộc, mình thích nhất món canh ở đây.
Theo đánh giá của mình thì resort này giá cả hợp lý có thể nói là rất mềm nữa. Đi về còn có quà lưu niệm nữa (đĩa CD nhạc rất lãng mạn, áo mưa, viết)
Nhưng mình cũng có điều bực mình về trách nhiệm của nhân viên kinh doanh ở đây, làm hợp đồng hết cả rồi mà đến lúc xe chạy k thấy tour guide đâu hết, đt cho nhân viên KD k thấy nghe máy, cuối cùng chỉ nói 1 câu xin lỗi và trừ lại 600k, k có trách nhiệm gì hết, k them báo trước zới bên mình 1 tiếng nào hết.
Và cũng có 1 điều hơi buồn là đi lần này mọi người k đc tắm biển vì mùa này vùng biển hay bị tảo lam làm cho biển dơ và có mùi tanh. Mọi người chỉ bơi ở hồ (cũng may là có hồ bơi chứ k thì k bít sao nữa).
Dù sao thì cũng là do sự thiếu trách nhiệm của NV kinh doanh k nói năng gì hết chứ không thể k phủ nhận resort này rất ok.
Các bạn có thể sẽ có 1 kỳ nghỉ thú vị hơn mình tại đây.
Các bạn tham khảo giá cả, tin tức và thong tin về Ánh Dương resort tại website : www.anhduongresort.com
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hoa Đá 19/08/2009
20 Trần Cao Vân
Hồ Chí Minh
 
Tin vui cho các địa yêu thích cfe Hoa Đá: Quán có phục vụ thêm cơm tấm và cơm trưa VP, giá khoảng 22k thôi. Các địa có thể vừa thưởng thức đồ uống ở đây vừa dùng cơm tấm, khỏi phải chạy lòng vòng.
Cái quán này nằm cạnh cty tui nè. Cái hẻm này nhà nào cũng số20 hết á 
Làm ở Cty VIỆT ÚC CHÂU hơn 1 năm mà mình mới bước qua nhà "hàng xóm" được 2 lần. Thấy quảng cáo trên báo nên cũng tò mò qua thử cho biết dù sao cũng là "hàng xóm" mừ.
Cfe HOA ĐÁ đc khá nhiều người quan tâm, nhất là vào buổi trưa vì phong cách quán là "cfe nghỉ trưa" mà. và HOA ĐÁ là "cfe - Fashion". Cửa vào quán cfe "Hoa Đá" hơi khó nhìn 1 chút (người ta đi nhàm hoài à). Tầng trệt có 1 shop quần áo nho nhỏ, chủ yếu là đồ công sở chứ hổng dành cho teen. Quán bố trí cũng đẹp nhưng không lạ. Qua 1 cái cầu thang xoắn thì leo được lên tầng 1 (quán chỉ có 1 tầng), quán có 2 gian để bạn chọn lựa. "Ghế" là mấy cái nệm nhỏ đặt trên sàn, bạn có thể vào đây buổi trưa, đánh 1 giấc thật thoải mái để tiếp tục công việc buổi chiều thêm hiệu quả.
Mình thích nhất mấy cái xích đu ở sân thượng nhỏ, ngồi đây có thể vừa đu đưa ngắm những chậu hoa bé xinh đang khoe những bông hoa bé xíu.
Mình không thích quán này lắm, chủ yếu dành cho tình nhân, mình đi với bạn (bạn nữ) nên thấy ngại ngại. Thức uống cũng không ngon lắm (nước trà thì rất thơm), giá cũng mềm so với mặt bằng Quận 1 (giá từ 20k - 35k). Không biết vì do thấy bản mặt mình quen quá hay sao mà bắt mình đợi tính tiền gần 20 phút luôn (lúc đó quán vắng khách).
Quán cũng được tân trang liên tục ( thấy sửa wài à). Ông chủ quán này còn trẻ lắm, chủ thầu xây dựng.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 05/08/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 

Nhận được cái coupon của thổ địa mới biết Mos cfe đấy. Tên quán cũng hơi lạ.
Lần đầu tiên đến quán vào 1 chiều thứ 7.
Mặt tiền quá không mấy gì hoành tráng được cái dễ thương với mấy ghế màu trắng. Bước vào quán là 1 màu nâu của cfe, từ những cái ghế sofa cho đến đồng phục nhân viên; rất trang trọng và lịch sự. Một hồ nước nhỏ làm cho không gian quán mát mẻ hơn, không cảm thấy ngột ngạt của không khí trong phòng máy lạnh. Quán còn trang bị 1 máy chiếu, zô đây coi phim đã đời nhưng mà hơi mờ.
Lần thứ 2 vào quán phát hiện thêm 1 điều thú vị, bảng tên nhân viên được làm bằng đèn điện tử nổi bật. 
Giá nước ở đây tương đối rẻ. Cfe cũng ngon lắm nhưng có hôm đổi món uống nước ép dưa hấu, có lẽ hôm đó dưa hấu không đc ngon nên hơi thất vọng về ly nước đó.
Mình thích quán quán này, mình có rủ vài người bạn đến quán, họ cũng rất thích. Dạo này thấy quán cũng rất đông khách.
Nhưng có 1 điểm ở quán mà mình không thích, khoảng cách của mỗi bậc thang hơi cao, đi xuống nếu không cẩn thận có thể sẽ bị té, nhất là khi mang giầy cao gót.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
25/07/2009
21 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nghe cái tên thôi cũng đã biết là quán phục vụ món ăn của người Hoa. 
Mặt bằng quán nhìn cứ như 1 quán rất đỗi bình dân, không sang trọng, cũng không hào nhoáng. Nhưng mong các địa chớ có coi thường.
Quán này toàn mì là mì, mì gia truyền tự chế. Ah, có cả hoành thánh nữa nhưng mình chưa ăn hoành thánh, chỉ ăn mì thôi.
Giá mì ở đây tầm 35k -60k. Mình hay ăn mì hải sản (giá 35k) nào là tôm, mực, cá. Nếu địa nào không thích mùi thuốc bắc thì chớ có gọi mì vịt tiềm (1/2 con vịt lận á).
Các bạn sẽ thấy hài lòng về thức ăn ở đây. 1 tô nước dùng nóng hổi bằng nồi đất, chính thế độ nóng của nước dùng mới giữ được lâu; còn mì và cải đựng trong 1 cái tô riêng. Bạn có thể bỏ mì vào nước dùng và "măm măm" luôn hoặc trộn riêng nước tương và giấm vào vắt mì ăn riêng (y như ăn hủ tiếu khô vậy) thì tuỳ sở thích của mọi người.
Nếu sợ ăn không hết thì có cách tiết kiệm hơn là nếu đi 3 người thì kêu phần (2 tô mì và 2 tô nước dùng) và kêu thêm 1 phần mì thêm. Tui thì toàn ăn nguyên cả 1 phần mà hôm bữa đi thấy có người kêu như vậy, thấy như vậy cũng hay, "tiết kiệm là quốc sách" mà. 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp