Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
lazy-puppy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/10/2007

Tổng Lượt Xem:  40604

152 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Giày Xuất Khẩu 01/11/2007
Lý Chính Thắng - Lê Thánh Tôn
Hồ Chí Minh
 
Với kích cỡ chân hơi bị khổng lồ (nói ra thì thiệt là xâú hổ!!!) nên mỗi lần phải đi mua giày đối với mình là một cực hình. Không biết bao nhiêu lần mình đã phải ngậm ngùi nhìn những đôi giày xinh xắn, đáng yêu trong tủ kính mà chào vĩnh biệt.
Rồi một ngày đẹp trời nọ, trải qua bao nhiêu gian truân và thử thách, cuối cùng mình cũng tìm thấy bến đỗ cho cái chân của mình. Đó là khu vực bán giày xuất khẩu ở đường Lý Chính Thắng và Lê Thánh Tôn.
Giá cả ở Lý Chính Thắng thì dễ chịu hơn ở Lê Thánh Tôn, bạn cũng được tự do ngắm nghía và lựa chọn hơn. Đổi lại, giày ở Lê Thánh Tôn được tuyển lựa kỹ hơn, nhiều giày “hiệu” hơn (chẳng biết có thật không), người bán sẽ hỏi bạn mang giày cỡ mấy rồi đem ra từng bọc giày đúng size cho bạn chọn. Điểm chung ở cả hai nơi là đều có những đôi giày to vật vã, và đặc biệt là giày cỡ lớn bao giờ cũng rẻ hơn giày cỡ nhỏ một chút dù cho chúng có cùng kiểu dáng (cái này thì trúng ý mình nhất).
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Yoga Santé 31/10/2007
436b/40 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Đã từng tập qua ở Nhà Văn hóa Phụ nữ, nhưng vì mỗi lúc một đông, mấy chục người chen vào căn phòng chỉ 25m2, chán quá nên mình nghỉ (lý do chính đáng, không phải vì lười đâu đấy !!!)
Đã nhiều lần định tìm một nơi để học lại, nhưng công việc cứ cuốn mình đi. Với lại chẳng biết tìm đâu một nơi dạy chỉ ít người thôi, và nhất là phải yên tĩnh, vì tập yoga mà phải nghe nhạc disco hoặc “ai chè đậu xanh nước dừa đường cát trắng hôn” thì chỉ có nước chết (he … he …)
Rồi cuối cùng mình cũng tìm được một nơi, đó là Santé Yoga. Mỗi lớp học chỉ khoảng 12 học viên nên giáo viên có thể chỉ bảo cặn kẻ hơn. Nhưng cái mình thích nhất ở đây đó là khung cảnh, yên tĩnh và yên tĩnh tuyệt đối. Đó là nguyên do tại sao mình vẫn hay tới lớp học sớm để nằm thư giãn, nghe tiếng nhạc thiền êm dịu, trút bỏ hết mọi bực dọc bên ngoài, tâm hồn trở nên thư thái và tràn đầy sức sống.
P/S: Học phí học yoga ở đây là 350.000 đ/tháng (12 buổi)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Cathay 31/10/2007
19a Bùi Thị Xuân, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cũng giống như các nhà hàng có phục vụ cơm trưa văn phòng khác, nhưng cái làm mình thích nhất khi dùng cơm trưa ở Cathay đó là bạn sẽ tự phục vụ canh, rau, đồ xào cho mình (dạng buffet), có nhiều để bạn lựa chọn và thoải mái ăn đến no.
Mỗi phần ở đây là 19.000 đ, cũng không quá đắt, chẳng mất gì nếu mình thử 1 lần bạn nhỉ!!!
P/S: Quán phục vụ giữ xe, trà đá miễn phí cộng với 1 món tráng miệng (trái cây hoặc chè).
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phở Nghêu Hương Thanh 04/10/2007
276 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bạn là một con ma phở, vậy thì đây là 1 địa điểm cần đến để thêm vào bộ sưu tập các món phở của bạn.
Lần đầu tiên mình đến đây, ngoài việc bị ấn tượng bởi các tranh vẽ trừa tượng mà càng vô trong, lên lầu thì càng ít vải (he...he...) thì món phở nghêu đối với mình cũng phình phường.
Nhưng đến lần thứ hai thì "bình thường thôi mà sao không bình thường" chút nào, và thế là lại có tiếp lần thứ ba, thứ tư, thứ n ...
Phở nghêu ở đây có 2 loại, có satế và không có satế, mình chẳng biết ăn cay nên chỉ độc món nước trong mà kêu, nước ngọt và không béo nên chẳng thấy ngán, nghêu thì chẳng phải thịt nên cũng không ngán nốt, thế là càng ăn ... càng ghiền.
Bạn cũng đừng quên gọi thêm món da cá chiên giòn để ăn kèm với phở nhé, chỉ 2 miếng thôi (3.000 đ/miếng) là đủ, đừng kêu nhiều quá vì số lượng "bụng" có hạn mà!!!
Giá cả ở đây cũng ok, bằng phở 24.
À quên, sinh tố khoai môn cũng hay lắm đấy.
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu