Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
hell0
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/8/2008

Tổng Lượt Xem:  34277

110 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Cát Bụi 19/08/2008
CT 11 Tam Đảo, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Trong khu cư xá Bắc Hải, nơi mà người ta ban cho danh hiệu thiên đường cafe ở Sài gòn. Nơi đây không thuộc trung tâm thành phố nhưng vẫn nỗi tiếng từ lâu nay với hơn 20 quán cafe lớn nhỏ nằm rải rác. Và nằm 1 trong số đó là cafe Cát Bụi. Không hoành tráng, không xô bồ tấp nập như dãy Trường Sơn, cafe Cát Bụi nằm nấp mình trong khu đường Tam Đảo - đối diện trường Nguyễn Du - với phong cách bài trí kiểu Âu nhẹ nhàng trầm lắng tách biệt với cuộc sống tấp nập và cái nóng của sài gòn. Café Cát Bụi mang đậm âm hưởng cổ kính thanh khiết với những điệu nhạc Trịnh, nhạc bất hủ nhẹ nhàng mà ai ai cũng có một thời chìm đắm. 

Trang trí không quá cầu kì, quá phô trường, café Cát Bụi tạo riêng cho mình một trào lưu hiện hữu ngày nay, một phong cách theo nhu cầu thực sự của những người bận rộn, của công nhân viên. Ở đây mọi thiết kế không những dành cho giới nhân viên văn phòng, mà còn có khu vực mà giới trẻ ưa thích, nơi mà học sinh sinh viên có thể dành thời gian cùng học tập, họp nhóm thân thiết bởi khu vực ngồi kiểu Nhật nhưng vẫn không hề lạc phong cách Âu. 

Một điều khi đọc quảng cáo ai cũng thấy hấp dẫn, nhưng ai cũng băn khoăn về giá cả thức uống. Café Cát Bụi tuy là café máy lạnh với phong cách lịch sự nhưng giá cả khá rẻ nếu tính riêng trong khu vực Bắc Hải. Với ly café đá 15.000 , café sữa đá 18.000 và hàng loạt thức uống phong phú chia theo từng loại như: café sữa hạt dẻ, café sữa hạnh nhân, café hương chanh… café Cát Bụi xứng đáng là nơi để mọi người khám phá, thưởng thức và bình phẩm. 

Ai đã từng uống café Frozen thì hãy thử thưởng thức một ly café Cát Bụi, thoạt nhìn có vẻ như café Frozen như khi thưởng thức nó mang một cảm giác khó tả, một sự đậm đà của café pha lẫn với vị bùi bùi của sữa, cái mát lạnh của đá xay và hương thơm đặc trưng riêng của quán, thưởng thức ly café Cát Bụi mà như lạc vào cõi không, như hạt bụi vương vấn vào cõi lòng người, như ca khúc vang vọng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…”
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu