Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
vnitimes
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 8/7/2008

Tổng Lượt Xem:  8735

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bar PS 30/09/2008
Thoại Ngọc Hầu, Phường 14, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Điều đầu tiên tôi muốn nói về cái quán này là sự KHỐN KIẾP của nó.

Tại sao ư?! Chuyện là hôm đó (cũng là lần đầu tiên) tôi dẫn bạn gái tới vì theo lời nhận xét của 1 người bạn là quán mở nhạc dance khá hay.

Khi vào tôi kêu 1 chai Heineken, bạn gái tôi kêu 1 Spice. Tên phục vụ mang ra cho tôi 2 chai, tôi nghĩ là hắn chỉ mang để đó vì nghĩ tôi sẽ uống nhanh chai thứ 1.

Ngồi được 1 lúc tôi và bạn gái thấy chán nên tôi kêu tính tiền để đi chỗ khác chơi. Khi nhìn vào bill tính tiền, tôi bất ngờ thấy mình bị tính tiền 2 chai Heineken trong khi tôi còn chưa uống xong chai thứ 1. Tôi thấy lạ liền kêu tên phục vụ hồi nãy (cũng là tên đưa bill cho tôi) lại hỏi thì hắn phán là "tụi em lỡ in bill rồi anh thông cảm", tôi cự lại hắn liền nói "anh để lại lần sau tới uống". Tôi không chịu yêu cầu hắn vào in lại bill, một lúc sau hắn quay ra và cũng nói lại câu y chang "tụi em lỡ in bill rồi, anh thông cảm", rồi nói nhăng nói cuội tào lào gì đó tôi không nghe rõ vì nhạc mở khá lớn.

Nói 1 hồi tôi cảm thấy khó chịu nhưng không muốn làm to chuyện lên vì giá 1 chai bia cũng không đáng là bao mà cực kỳ khó chịu vì cái kiểu "ăn cướp" trắng trợn này!! Tôi liền móc tiền trả đủ số tiền trong bill rồi dẫn bạn gái đi khỏi cái chỗ chết tiệt này càng nhanh càng tốt.

Những gì tôi viết ở trên là hoàn toàn có thật và chính xác. Tôi muốn viết lời bình lên đây để những người khác đừng rơi vào hoàn cảnh như tôi nữa.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu