Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
byelove
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 2/6/2011

Tổng Lượt Xem:  9051

21 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Coffee Scent 29/06/2011
340/31 Đường D3, Phường 25, quận Bình Thạnh.
Hồ Chí Minh
 
Nghe về quán này đã lâu, hôm qua minh co ghé thử thì đúng là rất dễ thương, quán trang trí nhẹ nhàng, thích nhất là hàng ghế gần cửa ra vào có đặt những chậu hoa và vật trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh.
Do mình đi có một mình nên chỉ ngồi được ở tầng trệt, lần sau nhất định sẽ rủ thêm bạn bè tới để khám phá tầng trên mới được ^^
Thật là một nơi thú vị để thư giãn với một cuốn sách. Quán có rất nhiều sách báo, truyện ngắn rất hay. Tuy nhiên chỉ có một vấn đề là về nước uống, hôm qua mình gọi món sinh tố xoài - cam, có phủ một lớp kem tươi bên trên. Đợi hơi lâu một tí nhưng lúc đem ra thì thất vọng, vì hình như là dùng nước ép đóng hộp hay là syrup để làm sinh tố chứ không dùng trái cây tươi. Lan sau nhất định sẽ thử món cafe!
Nhưng mà nói tóm lại là mình sẽ thêm quán này vào danh sách quán ưa thích của mình để có thể tới đọc sách, nghe nhạc và thư giãn!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Era 02/06/2011
58C Trần Quốc Thảo, P. 7, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Nghe mọi người bình luận về quán này rất tốt, mình rất tò mò muốn ghé thử
Nhung mà thật thất vọng...
Sáng hôm vừa rồi mình đi công việc ngang qua đường Trần Quốc Thảo, bỗng nhiên bị mắc mưa thế là chợt nhớ đến quán này nên ghé vào định trú mưa đồng thời xem xét trước để dẫn bạn ra đây uống cafe, nhưng mà chắc có lẽ sẽ không quay lại lần 2.
Thứ nhất là, theo mọi người nhận xét thì quán này khá yên tĩnh (trên menu mình cũng thấy dòng chữ có ý nhắc nhở mọi người trò chuyện vừa đủ nghe để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh) nhưng hình như chắng ai để ý đến chuyện đó, chuyện mình mình cứ nói chẳng cần biết đến xung quanh Không có một lúc nào gọi là yên tĩnh
Thứ hai là, từ khi bước chân vào quán không một phút nào mình hít thở được không khí trong lành, toàn là hít phải khói thuốc lá
Thứ ba là, menu nhìn qua nhìn lại chẳng gọi được gì (vì chả có gì để gọi) mà giá cả thì hơi bị cao (nếu không muốn nói là cao)
Chỉ được mỗi một điều là phục vụ cũng nhiệt tình và nhanh chóng
Haizzz thật là buồn, cứ tưởng là sẽ có thêm một địa điểm để tâm sự với bạn bè vậy mà...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu