Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
TeNgo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 22/11/2010

Tổng Lượt Xem:  26983

56 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Phở Lệ 27/11/2010
303 - 305 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 

Eo ơi.. cũng  1 lần nghe giới thiệu nức nở, xách xe chở bà đi đến Nguyễn Trãi thưởng thức, lại đúng ngày mưa gió ầm ĩ. Chưa biết ngon dở thế nào, thấy đông như kiến, nghĩ bụng chắc cũng phải có-gì-đó-lắm. Công nhận đúng là có gì đó. Ngồi chờ vêu lên, người ta đến sau ăn gần xong vẫn chưa thấy lượt  mình, fải hò reo năm lần bảy lượt. Xong mang ra bát phở mỡ nổi lềnh fềnh. Ăn vào thì ngọt lự, ngọt khủng khiếp ấy, bánh thì nhũn nhoét, chớp mắt một cái nở trương lên. Thịt bò thì mùi gây ơi là gây. Eo ơiiiiiii.. thật với lòng ăn được đúng mấy miếng là đầu hàng. 
Thế nhưng chắc cũng tùy vị, tại tớ thấy mẹ tớ hồi trước làm việc ở gần đó, cũng hay ăn bên này nhưng cứ tấm tắc khen. Sặc sụa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở 24 27/11/2010
28 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Về cơ bản, nếu hỏi mọi người đã từng ăn phở 24 có thích không, câu trả lời đến 99,99% là không. Ví dụ điển hình như bản thân tớ, ban đâu ăn một, hai lần cũng chẳng thấy gì. Đã nhạt nhẽo lại chẳng có mùi vị, không thể nào gọi đúng là Phở. Nhưng dần dà, vì một số lý do, ăn ăn.. rồi lại ăn thêm, cứ thế thành ra một kiểu nghiện. Quen vị rồi thấy dễ ăn, cũng ậm ừ vừa mồm, dù không phải đặc sắc, lại được cái sạch sẽ thoáng mát, phục vụ ok. ( Chưa ăn ở bên Trần Cao Vân nên kg đánh giá được, còn những chỗ khác khá lịch sự chu đáo ). Thi thoảng nghĩ lại nhớ, lại thèm, lại muốn ăn. Giá cả từ trước đã có vẻ hơi đắt đỏ, nhưng đến ngày hôm nay, so ra, cũng chỉ ở ngưỡng trên trung bình 1 tý, so với các quán khác thì là được rồi.
Nhưng thật ra, đến bây giờ, lại lâu rồi không ăn, cũng quên bẵng đi, cũng không cảm thấy nhớ nhung gì món này nữa. Nói chung, ăn cái gì, nếu đạt được nhiều đơn vị hữu dụng, sẽ thấy đồng tiền bỏ ra rất đáng. Ăn mãi thì quen, không ăn mãi cũng quên.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún vịt 22/11/2010
Lê Văn Sỹ, Q3
Tp
 

Đây là quán bún Vịt, có thể được cho là gia truyền, với trên 30 năm. Thịt vịt ở đây ngon thì thôi rồi, được làm cực kỳ sạch sẽ và tỉ mẩn. Thậm chí, bạn có thể tin là, kể cả ở nhà, bạn cũng khó làm vịt sạch được như ở quán này. Nói chung, tớ là đứa rất khắt khe trong ăn uống, các bạn cứ tin tưởng mà đến thử. Thật ra, cũng chẳng cần kêu gọi, ở đây đã đông chật ních rồi, nhưng tớ muốn giới thiệu các bạn một chỗ ăn ngon. Có điều thường các bạn phải đến sớm, không cũng cần đặt trước, quán bắt đầu bán lúc 3h15, muộn lắm là đến khoảng 4h kém thì hết ức, chân, lòng.
Bạn đi đường Lê Văn Sỹ, qua nhà thờ Ba Chuông, ngay cái ngõ to đùng bên tay trái, đầu ngõ bán hoa thì rẽ vào. Đi thêm một khúc ngắn ngắn sẽ thấy cái biển đề Bún Vịt ( cái ngõ sau ngõ bán sinh tố, bên tay phải ).
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Xèo Mười Xiềm 22/11/2010
190 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

10X dở tệ từ đó và đến tận bây giờ. Bước chân vào quán mà chẳng khác nào đi patin, chừng như với cái đống mỡ trên sàn khéo lại chắt ra được mấy thùng để hôm sau đổ bánh tiếp. Thêm vào đó, phục vụ thì loạn cào cào. Chẳng hiểu báo chí vì lý do gì mà ngợi ca ầm ầm, chứ ăn thì thật là không có lấy một cảm giác gì, chỉ thấy ự ừ ư những mỡ là mỡ. Với tưng ấy tiền bỏ ra thì thà ngồi bên Cô Ba VT còn được một bữa ra trò. 
Bài học ở đây là nét văn hóa giữ được thì giữ, không đừng mang nó ra mà thương mại hóa, cuối cùng chẳng thành cái giống gì.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Thể dục Thẩm Mỹ California Wow 22/11/2010
Parkson Hùng Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

 

Haha. Bữa rồi cũng có 1 chị gọi điện cho em nói nhận được vé tập miễn phí gì đó. Đang rất là bài bản trơn tru, đùng cái chị ấy hỏi em bao tuổi. Thế là em nghĩ bụng, ối giời ơi, kiểu này lại vớ vẩn rồi, chẳng nắm rõ thông tin về khách hàng mà lại trúng thưởng cái quái gì. Với lại nhà em tít Q1, rỗi hơi đâu mà chạy tận dưới đó, tốn thời gian, lại đường sá xa xôi. Bảy ngày miễn phí, ôi dào, khéo một tháng cũng còn chẳng ham nữa. Thêm cái tội, em rất kỵ người Việt mà nói gọng cứ lơ lớ ngai ngái, rất thiếu cảm tình. Nên, càng có lý do để ở nhà.
Nay đọc những bức sờ xúc của các anh/chị ở đây, nghĩ cũng buồn cười, với cái mác đẳng cấp quốc tế mà cà chớn, trả giá như ngoài chợ ấy sao cũng có người chịu bỏ một khoản rất là không nhỏ để mua những đơn vị hữu dụng tèm nhèm ấy nhỉ?

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu