Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
suri_nguyen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/8/2008

Tổng Lượt Xem:  12515

30 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Ngon 12/11/2008
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Nếu bạn muốn đến 1quán có thật nhiều lọai thức ăn, chất lượng ok, sạch sẽ và giá cả hợp lý (so với quy mô của quán) thì nên đến đây!

Nếu đi vào ban ngày thì không nhất thiết phải gọi đặt bàn trước đâu (trừ ngày cuối tuần hen).

Nếu muốn đi ăn với bạn bè hoặc gia đình vào chiều tối thì nên lên kế họach chọn quán trước và phone 1 cú để đặt bàn và đến đúng giờ, sẽ ok thôi mà.

Phục vụ quán mình thấy cũng đựợc, chưa bao giời mình cảm thấy bị phân biệt đối xử hết á. 

Vì khách qúa đông nên đơi khi phục vụ không nhanh lắm, tận dụng thời gian đó tàn gẫu với bạn bè cũng vui mà, hihi

Sao tui toàn bênh vực cho quán này không vậy ta . Chắc có lẽ vì hợp gu cua tui í mà.

Nói gì thì nói, tui cũng ngưỡng mộ cách kinh doanh sáng tạo của ông chủ quán này á.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bò Bít Tết Lệ Hồng 09/11/2008
489/27/29 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Trong thành phố này, mình chỉ thích ăn bò né ở đây thôi. So với Nam Sơn hay Hỏa Diệm Sơn thì mấy quán này thua xa Lệ Hồng á. Bò ở đây vừa thơm ngon lại mềm nữa nên ăn là ghiền luôn. Thêm vào đó, trong quán còn có bán sinh tố ngon hết sẩy, mình ghiền nhất là món "bơ dầm sầu riêng".

5* cho quán này nhé!!!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Brodard Bakery 09/11/2008
11 Nguyễn Thiệp, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Chất lượng---> miễn bàn vì mỗi ngưới có khẩu vị khác nhau, ngon với người này thì lại dở với người kia và ngược lại.

Thái độ phục vụ của nhân viên --> tệ thiệt là tệ ==> Đó là lý do vì sao tui đã tẩy chay cái tiệm này, chất lựợng là quan trọng nhưng thái độ phục vụ còn quan trọng hơn. Mình mua bánh có trả tiền hẳn hoi chứ có phải đi xin đâu mà nhân viên lại có thái độ khó chịu với khách hàng. Chưa bao giờ vô đây mà tui nhận được 1 nụ cười của các chị nhân viên hết đó.

Dường như cả đội ngũ nhân viên ở đây đều ý thức được rằng rất nhiều khách hàng thích bánh của họ, vì thế, khách hàng không phải là thượng đế mà chính họ mới là thượng đế ban phát bánh ngon cho người trần vậy.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu