Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Eros_moon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/12/2008

Tổng Lượt Xem:  26737

110 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 17/12/2008
235 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
LHP bây giờ ko còn đc như ngày xưa nữa, em bây giờ học mà chán lắm, các bạn đồng trang lứa đều đi theo con đường du học, mỗi năm là cả chục đứa đi du học, hs trong lớp cứ ít dần, mà chất lượng dạy học bây giờ, ko đi học thêm thì có nước đội sổ ;____;
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Lam Sơn 17/12/2008
242 Trần Bình Trọng, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Quán nằm gần trường nên cũng có vào ca vài lần, tiền room thì ko biết mắc hay rẻ vì ko đi ca nhiều nên ko biết, ấn tượng cái quán là nằm tuốt bên trong hồ bơi Lam Sơn, đã vậy vào trong quán còn thấy nó như mê cung ấy, đi WC xong là hết biết phòng mình nó nằm chỗ nào, list bài hát của quán chưa update nhanh, có mấy bài tiếng anh muốn hát mà ko thấy, chủ yếu là mấy bài cũ mà tui chưa bao giờ nghe, vọng cổ cải lương có đủ luôn ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Tea Feeling 17/12/2008
Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
học ngay kế bên feeling tea nên giờ trưa hay qua đây mua trà sữa, món tui hay mua nhất là trà sữa bánh plan, có lần mua thử trà sữa hạt trái cây nhưng uống 1 lần rồi thôi luôn, hạt cứng ngắc chứ ko mềm như của tapiocup, trà sữa của feeling lúc nào cũng béo nhất, bạn tui nó uống xong là nó nhịn đến trưa hôm sau luôn, trà của feeling ko đặc biệt nhưng đc món bánh trứng khá ngon, thỉnh thoảng ăn cũng okie chứ còn trà thì tui thích tapiocup nhất (nhất là cái món trộn các vị lại với nhau ấy, vd như cam+nho+bạc hà chẳng hạn)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Megastar Hùng Vương 17/12/2008
126 Hùng Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Rất thích megastar ở hùng vương, tui và đám bạn đã tới đây nhìu lần rồi, nhắc đến coi film là tới đây liền, nhưng mà chỉ tới ngày thường thôi, có đem thẻ hs nên đc giảm giá, tui rất thích không gian ở đây, rộng rãi, thoáng đãng với tông màu đỏ, mấy tấm poster khổ bự, chụp hình tự sướng cũng đã nữa.

trong rạp thì rộng rãi, âm thanh với màn hình đã thiệt, nhưng mà có 1 lần tui đi coi Dark Knight ở đây, máy chiếu gặp sự cố, đang chiếu tự nhiên dừng mất mấy phút, rồi chiếu tiếp, rồi dừng mất mấy phút, làm tui coi xong chả nhớ khúc cuối mình coi cái gì '____' cà giựt như vậy ai mà tập trung nổi ;___; nhưng nói chung vẫn thích mega ở đây, đặc biệt là mấy cái ghế nệm, rộng mà êm ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Đống Đa 17/12/2008
890Trần Hưng Đạo, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
nếu chỉ để coi fim thôi thì mình luôn chọn Đống Đa đầu tiên, vì chất lượng tốt mà giá vé lại rẻ, hơn nữa gần nhà (cái này quan trọng nhất), nhưng mà đến ĐĐ chỉ có coi fim thôi chứ ko kết hợp ăn chơi sắm sửa như ở parkson, nhớ hồi trước ĐĐ còn có kem Goody ở dưới, trước khi coi fim hoặc coi xong còn rủ đám bạn vào ăn kem đc, chứ bây giờ ở đó là cửa hàng bán quần áo, trang sức thì đám bạn mình ko còn vào nữa (tụi nó là con trai, vào làm gì '___' với lại giá cũng mắc)

giờ cũng ít vào ĐĐ rồi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Diamond 15/12/2008
34 Lê Duẩn (Diamond Plaza Lầu 13), Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nhớ hồi 3 năm trước, lần đầu vô rạp Diamond thật sự ấn tượng vì rộng, âm thanh lớn, bây giờ quay trở lại thì ấn tượng tập 2 vì ấn tượng ngày đó ko còn nữa, rạp nhỏ, ngồi bên này mà dường như có thể nghe lời nói của người phía bên kia (mà thật sự là nghe thấy), khu ngồi chờ cũng chỉ đơn giản có mấy cái ghế, cả nhóm muốn ngồi tám cũng ko đc, poster film ko tạo đc cảm giác hoành tráng, cái tv để chiếu trailer cũng để ở đâu ấy, tóm lại là cũ, nhỏ, chật.

nếu muốn coi thì chẳng thà qua megastar của parkson hùng vương còn hơn, khu ngồi chờ rất rộng, ghế nệm êm, cùng cái tv chiếu trailer ngay phía trên, quầy hàng cũng lớn, rạp rộng vô cùng, mấy tấm poster và hình như người thật, chụp hình kỷ niệm cũng đc, nhóm mình 16 đứa chiếm nguyên một hàng ghế luôn.

diamond mà ko nâng cấp là mất khách đấy :D
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang Ninomaxx 14/12/2008
334 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
ấn tượng đầu tiên là shop nhỏ, bày biện ko hợp lý chút nào, thiếu chút nữa là mình đi về vì tưởng shop chỉ bán đồ nam thôi, ánh sáng cũng chỗ thiếu chỗ thừa, ko biết tiết kiệm điện hay sao chứ ở ngoài ánh sáng ko đủ thêm mấy bức tường nham nhở và áo quần sale đc chất đống như đồ xổ ngoài chợ nên trông như shop chuẩn bị thanh lý ấy, còn khu thử đồ thì trần thấp, đèn nhiều, nóng dã man, mình thử đồ mà nóng gáy chịu ko nổi, nhưng đc chị nhân viên nhiệt tình, thân thiện, luôn tươi cười với khách, sau bao nhiêu mồ hôi công sức (do nóng) mình cũng mua đc cái váy jean 270k, còn áo ko hợp style mình chút nào, nhìn là ko thích rồi.

tóm lại, ngoại hình của shop mình ko ưng đc chút nào, nhất là mấy bức tường và phòng thử đồ, nham nhở hết sức, mà bây giờ đang chuẩn bị noel, mà shop thì như vầy, thiếu thẩm mỹ hết sức, lúc mình đi là 11h trưa.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud`s 14/12/2008
206 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Mấy hôm trước cùng đám bạn ghé vào đây, kêu mười mấy viên kem ra ăn, nhưng ko biết lựa mùi nào nên nhờ chị nhân viên lấy đại, mà chị nhân viên cũng dễ thương lắm, cười với tụi mình suốt.

Kem mang ra, thích nhất là drum nho và dâu, do nhờ chị ấy lấy đại nên nhóm có một trò chơi thú vị, ăn kem đoán tên, mình đoán đc vị drum nho, dâu, socola và cà phê, đúng là vị cafe, đắng dã man.

Rất thích kem Bud's, có dịp nhóm sẽ ghé lại nữa, mà cũng may lúc nhóm mình đi, tiệm vắng chứ đông thì có mà ngại chết vì nhóm của mình rất loạn, mười mấy đứa lận, ồn ào cả tầng 1 :">
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Hồng Thạnh 14/12/2008
519 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đây là lần thứ 3 mình vào Hồng Thạnh và cũng là lần cuối, 2 lần trước vào đây đã ko thích thái độ của nhân viên rồi nhưng vì nghĩ cửa hàng đông, mấy chị phải lấy size cho khách liên tục nên ko thể lúc nào cũng niềm nở đc, nhưng lần này thì chịu hết nổi. Mình vào mua dép, lựa đc một đôi ưng ý nhưng size nhỏ quá, liền hỏi chị nv còn size lớn hơn ko, chị ấy liếc mình mà ko thèm trả lời, mình liền đem đôi dép lại trước mặt chị ấy hỏi lần nữa thì chị trả lời "đang lấy đó em", mình ngồi chờ 15-20' rồi, bao nhiêu người sau mình đổi size thử xong hết cả rồi mà mình thì chẳng thấy chị ấy trả lời còn size hay ko, cứ mặc kệ mình ngồi đó chờ dài cổ, bực quá mình bỏ đi, qua mấy hàng dép khác, kiểu thì y chang mà thái độ nv tốt hơn nhiều.

Ở Hồng Thạnh, size dép toàn cỡ giữa giữa thôi, size 9, 10 lần nào hỏi cũng hết, mình lựa mãi đc một kiểu ưng ý nhưng hỏi lúc nào cũng hết size, làm cụt cả hứng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Hạnh Dung 14/12/2008
600 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ở đây ngoài giày dép thời trang, cao gót, còn có loại đế bằng, phù hợp cho hs đi học, đc làm bằng da, màu sắc thì đúng là dành cho teen, mình nhìn mà thích mê đi đc, còn mấy kiểu thời trang thì mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, mấy chị nhân viên cũng nhiệt tình lắm, tuy cửa hàng rất đông, yêu cầu lấy size khác liên tục nhưng mấy chị rất niềm nở, ko khó chịu hay lờ khách.

Mình lựa đc một đôi khá đẹp nhưng tiếc là khi hỏi size lớn hơn thì lại ko còn :(( đành ngậm ngùi đi ra, hẹn tuần sau sẽ quay trở lại coi có ko.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp