Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
trăng mật
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/7/2008

Tổng Lượt Xem:  37012

277 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 11
3 sao -
 6
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Súp Cua Bò Bía Chè 15/07/2008
121 Đường 9, Quận 9
Hồ Chí Minh
 
Thì ra là quán nhà Chuột mà mình không biết nhỉ! Bình cho suop nhà Chuột hén!
Quán cũng khá ổn rồi, không có gì phải phàn nàn cả.
Tuy nhiên, đồ ăn chưa có sự đặc sắc hay khác biệt so với quán khác.
Súp cua cũng không đầy như trong hình chụp  (ở phía trên) đâu nhé (hì hì)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Gia Định 15/07/2008
Hoàng Minh Giám, Phường 3, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Một không gian thoáng mát và lý tưởng để tập thể dục.
Mình thường đánh cầu lông ở đây (vào buổi chiều), nhiều lúc gió mạnh quá đánh ko được---> đi vòng vòng chơi luôn! ^^
Chiều chiều, có nhiều lớp học khiêu vũ lắm, nhạc dập dình ầm ĩ (mình thấy toàn người đứng tuổi là phần lớn)
Cây cối nhiều, đồng thời cảnh quan cũng khá đẹp. Không khí trong lành và mát mẻ!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Bamizon 15/07/2008
77 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua  cho nhỏ em cái coupon Bamizon. Nhóc lấy 2 cái về nhà (chắc tại nhà xa quá nên bánh mì nguội hết rồi)
Nhỏ kể xem cái menu,  ổ bánh mì 30.000 (kha kha, lấy 2 cái là 60.000---> tự sướng), cô nhân viên nướng bánh ngay tại chỗ, trông ngon phết!
Ổ bánh nhóc lấy về cũng ngon lắm, nhiều chả và thịt. Được để trong cái bịch--->trông sạch lắm.
Phải nói nhóc lấy thêm mới được, hí hí
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Điểm Hẹn Sài Gòn 14/07/2008
230 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hà Nội
 
Mình vào quán này vào buổi tối, khá tấp nập nhộn nhịp. Nhân viên giữ xe nhanh nhẹn.
Không gian bên trong cũng không rộng lắm, có nhiều bàn ghế.
Tại đây có tổ chức chương trình nhạc sống, rất thú vị: sôi nổi, tạo nhiều ấn tượng.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Đồng Quê 2 14/07/2008
31 Thống Nhất, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua cả lũ bạn rủ nhau đi ăn ở đây nè, ăn no nê phủ phê luôn, hihi...
Lúc đầu vào cứ tưởng quán chỉ có phần phía ngoài thôi, đến khi trời mưa, chỉ chủ quán bảo tụi mình vào phía trong ngồi, chà, phía bên trong sạch sẽ và đẹp hơn  nhiều nhé!
Mình thấy món nai ở đây sao ăn giống ...thịt heo quá à (!?), còn món cơm chiên dương châu ngon hơn cơm chiên hải sản nhìu!
ăn quá chừng (7 món lận cơ) mà chỉ có 231.000, hihi...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Alo Trà 11/07/2008
235B A5/7 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán nhỏ nhưng quầy phục vụ lại to!
Một màu đỏ cá tính là đặc trưng của quán: tường màu đỏ, đồng phục nhân viên màu đỏ, bảng hiệu đỏ và màu ly cũng đỏ...chỉ riêng cái bàn là không phải màu đỏ!
Thức uống khá ngon, bánh cũng ngon nữa (cái bánh gì màu đen_mình không biết tên nữa), giá cả cũng phù hợp nữa.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Phần Mềm Quang Trung 11/07/2008
Đường Quang Trung, Quận 12
Hồ Chí Minh
 
Một nơi làm việc khá lý tưởng, vừa thoáng mát lại vừa rộng rãi lại thoáng mát nữa.
Nhìn từ cầu Vượt xuống, khung cảnh tuyệt đẹp! Như những công viên khác: cây cối xanh mát, không gian thoáng đãng, nhìn rất sạch. Xứng đáng với 3 chữ: xanh, sạch, đẹp ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bắp Xào 11/07/2008
60 Bc Cao Thắng P.2, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Một món ăn dân dã, vừa bình dân lại vừa ngon nữa chứ.
bắp ở đây ăn ngon, dẻo, lại thơm nữa. Tuy nhiên hơi đắt hơn những nơi mình đã ăn (như chỗ xe đẩy ở công viên cây xanh đó)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Blue 11/07/2008
701 - 703 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
 
Không gian rộng rãi, thoáng! Ngồi ở tần trên có thể nhìn bao quát bên dưới, nhất là về đêm, cảnh tượng lung linh trong ánh đèn!
Tuy tạo được không gian rộng lớn, nhưng tạo một điều gì có vẻ lạnh lẽo!
Phục vụ và đồ uống không mấy ấn tượng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cõi Riêng 11/07/2008
334 A Nguyễn Trọng Tuyển, Phương 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Những khóm hoa nghiêng mình soi bóng dưới mặt hồ, vừa lả lướt đung đưa trước gió, lay nhẹ theo tiếng nhạc du dương trong trẻo!
Không gian như muốn hòa mình vào sự thánh thoát, nhẹ nhàng...Tiếng chim ríu rít gọi nhau về đây sum vầy...
Thả mình vào không gian huyền diệu, lòng người nao nao, quyến luyến không muốn rời...
Như cõi thần tiên mơ mộng!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp