Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trung Gà
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Truyện tranh,hoạt hình,cầu lông,game Age of Empires
Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  139811

4868 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 32
4 sao -
 94
3 sao -
 42
2 sao -
 12
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
La Maison Cafe & Gallery 27/07/2011
139 E3 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này của em Trung Gà mở, Trung muốn giới thiệu cho mọi người 1 tẹo.

Con đường đi vào không nghĩ trong này sẽ có 1 quán cafe như thế. Bên ngoài cổng có vẻ gì đó giản dị, đơn sơ.

Quán nhỏ, không gian dễ thương kiểu hơi trẻ trung quá (không hợp với Trung Gà lắm) nhưng chắc chắn sẽ hợp với nhiều bạn trẻ.

Không khí hơi nóng nếu quán đông, nhưng bù lại màu sắc bài trí nhẹ nhàng, không tạo sự khó chịu cho tầm nhìn. Nếu đi 1 nhóm bạn dưới 4 người, chỗ này sẽ hợp đó.

Phong cách lạ, có không gian triển lãm, phù hợp với những ai yêu nghệ thuật, thích chụp ảnh. Dù không phải là 1 quán quá đặc biệt, nhưng theo đánh giá 3.5 sao của Trung Gà thì chỗ này cũng khá, các bạn có thể ghé thử và có cảm nhận của riêng mình nhe.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lẩu Băng Chuyền Kichi Kichi 15/06/2011
19 Phùng Khắc Khoan, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Được cái phong cách rất hiện đại, rất phù hợp với dân văn phòng: Đến, ăn rồi đi.

Ngoài ra thì mình không thích:
- Thực phẩm không tươi ngon
- Không gian không thoải mái, khó trò chuyện. Nếu đi tiệc tùng thì potay.com luôn.
- Chỉ có lẩu.

Nếu thật sự thích ăn lẩu thì có rất nhiều sự lựa chọn (giá cao hơn 30 - 50%) nhưng phù hợp, vì bạn có thể ăn được nhiều món khác nhau, tươi ngon và vẫn sạch sẽ.

Trung Gà thấy lẩu băng chuyền cũng hay, nhưng chắc là không phù hợp lắm với người Việt mình: Ăn uống và trò chuyện.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Hồ Con Rùa 12/05/2011
Công Trường Quốc Tế, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mấy cặp tình nhân hay ra ngoài này ngồi hóng mát. Mặc dù không rộng rãi, nhưng nhờ nằm ngay trung tâm thành phố nên Hồ Con Rùa  vẫn thu hút nhiều bạn trẻ. Hồi sinh viên, Trung Gà vẫn thường ghé ra đây ăn hàng cùng bạn bè (Góc đường Võ Văn Tần). Tuy giờ không còn quán lề đường kiểu đó, nhưng lại có các quán sang trọng mọc lên, đủ loại: Cafe, Nhà hàng nướng...

Chiều tối, bạn có thể ghé ra đây ngồi thư giãn, ăn vặt linh tinh như bắp nướng cũng được.

Dù Hồ Con Rùa không đặc biệt, nhưng vẫn có nhiều kỹ niệm đối với mình.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cháo Mực Thanh Sơn 09/11/2009
144 Nguyễn Đình Chiểu
Hồ Chí Minh
 
Cháo mực ở đây dễ ăn, tuy bình dân nhưng lại rất ngon. Mọi ngày mình vẫn chạy ngang chỗ này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu mình ghé quán này. Quán nằm đối diện với trường Đại học Kinh Tế nên rất dễ tìm.

Quán đông, bình dân, chỉ 12,000 đ/ tô thường 17,000 đ/tô đặc biệt. Có 1 điều chắc chắn là ăn cháo ở đây không thể no được, dù Trung ăn tô đặc biệt rồi. Mực tươi chứ không phải là loại cũ như mấy quán khác. Cái hay của món này là không bị tanh mùi mực (mọi người có thể check thử).

Tối tối đi dạo ăn 1 tô nóng hổi xem ra rất thích.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Let's Cuốn 09/07/2009
21 Tú Xương, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Người quen của Trung Gà mở quán này, mới khai trương ngày 8/7. Hôm nay ghé ăn, có cái laptop sẵn nên viết vài dòng.
MÓN LẠ, PHONG CÁCH LẠ --> QUÁ LẠ


Món đặc trưng của quán là CUỐN, mà phải tự cuốn đó. Mình phải tự gọi vật liệu để tự cuốn, gồm:
- Đồ chính: cá, bò, chả, tôm, cua...
- Rau và trái cây: dâu, dưa hấu, xoàii, cóc...

Tự cuốn thì rất thích, tại mình thích cái gì thì mình cuốn. Lúc đầu tập cuốn hơi khó do tham lam, cho thật nhiều đồ ăn vào, làm ra cái cuốn to đùng, nhìn muốn xỉu luôn. Đến cái thứ 2 mới có chút kinh nghiệm, làm cái cuốn đẹp, ngon mắt, ngon miệng.

Mà phong cách phục vụ cũng lạ, bánh phở cuốn không cho sẵn, cứ ăn hết bánh này thì phục vụ mang bánh khác ra, rất chu đáo. Có điều, lúc nào họ phục vụ bánh trễ là y như rằng ngồi ngó, ngồi đợi. Nếu quán cho tự phục vụ thì hay quá, cho sẵn 10 cái bánh cuốn lên luôn, ăn đến đâu trả tiền đến đó.

Phải ăn đến mấy món nướng cuốn giấy bạc Trung Gà mới thật sự thích. Mấy món này lạ, cũng với phong cách tự chọn món và nước sốt. Trung thích món nấm hoặc gà nướng với sốt tiêu sọ. Hoặc món hải sán với sốt thái cũng rất ngon. Cách này sẽ dễ chọn, và tạo cảm giác lạ miệng cho mỗi lần đến đây. Lần sau, Trung sẽ thử món cá sốt đậu phọng ra sao, nghĩ đến không biết có ngon không, thấy món gì mà lạ quá...

Cuối buổi, còn ăn thêm mấy món tráng miệng lạ nữa. Chắc bữa nào phải chôm cái menu in lên đây cho bà con xem, quả thật chả thấy quán nào có mấy món tráng miệng lạ như ở đây, cầu kỳ, đẹp. Còn khẩu vị xin không bình luận vì mỗi người chắc sẽ khác nhau.

Ăn FREE . Sướng. Nhưng theo menu thì để 2 người ăn no + ngon = 200,000 VND.

Hiện giờ quán mới khai trương nên còn nhiều cái chưa được chỉnh chu. Menu nhiều món, nhưng chưa in ấn gì cả. Bảng hiệu ngoài trời khó nhìn, đi ngang khó mà nhận biết quán. Anyway, bữa sau có gì mới sẽ update thêm cho các thổ địa biết.
Đến thử xem, đang giảm 50% trên hóa đơn đó.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud's 08/05/2009
183 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua chạy vào Soho cafe rồi, thấy đông quá xá, lại ngột ngạt. Alo cho thằng bạn hiền, hắn bảo "Trời ơi, sao không ghé qua KEM BUD'S bên cạnh đi, lịch sự hơn, sang trọng hơn... mà còn được ăn kem nữa". Không chút do dự, Trung đứng dậy, ra lấy xe và dắt bộ qua KEM BUD's bên cạnh.

Thật ra, Kem Bud's không có gì xa lạ với mình cả, ngày trước thì ăn ở BUD's Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Sau này thì thường đến BUD's Nguyễn Trãi. Và lần này là lần đầu ghé đến KEM BUG's Nguyễn Thị Minh Khai.

Giống những nơi kia, chỗ gửi xe không phải ngay KEM BUD's mà ở chỗ nào gần đó. Vào thì có không gian sân vườn nho nhỏ, trông cũng lạ mắt. Tầng dưới thì không được tốt, không gian chật. Lên lầu 1 thì khá hơn với mấy chiếc sofa kiểu hiện đại. Dịp khác mình sẽ ghé lên tầng 2. Nhưng nhìn chung, KEM BUD's Nguyễn Trãi là đẹp hơn cả.
Kem = bình thường = 22,000 VND/viên. Đắt hơn ngày xưa. .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cát Đằng ( Trần Hưng Đạo ) 08/05/2009
780 Trần Hưng Đạo, P.hường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh
Quận 5, Hồ Chí Minh
 
Thật là sai sót khi Trung Gà ngồi ở đây biết bao lần mà chưa ghi được dòng nào cho nơi này cả. Cafe Cát Đằng ở đây còn có trước Cắt Đằng - Muối Tiêu Chanh ở Sư Vạn Hạnh, nhưng không vì thế mà nó xấu hơn đâu. Ngược lại, không gian sân vườn ở đây cảm thấy thoải mái, gần với thiên nhiên hơn.

Cát Đằng hay nhất là không gian gửi xe, rất rộng rãi, lịch sự. Ban ngày thì bạn nên chui vào phòng lạnh trên lầu, còn đêm xuống, không gian trong vườn là lý tưởng nhất đó.

Nước uống ở đây không có gì phải chê trách, ngon và rẻ nữa. Trung bình chỉ có 18,000 - 25,000 vnd/ly thôi. Thời buổi này, chắc ít quán cafe sang trọng nào còn giá đó đấy.

Chưa bao giờ Trung Gà thất vọng vì đến đây cả; dịch vụ ở đây luôn tốt dù có những lúc rất đông khách.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Niêu Sài Gòn 08/05/2009
59 Hồ Xuân Hương, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Chỉ với thương hiệu "Cơm Niêu Sài Gòn" cũng khiến cho dân thập phương muốn ghé đến đây rồi. Có lẽ vì thế mà Trung Gà rất hay mời cơm trưa những người bạn làm ăn phương xa ở đây.

Quán nhìn có vẻ cũ kỹ và sang trọng, có cảm giác bạn đang ăn ở 1 quán ăn xưa, thời TP.HCM còn cái tên "Sài Gòn". Do đã gắn bó với mảnh đất này hơn 10 năm rồi, nên khi bước vào nhà hàng, Trung thấy có cái gì đó rất đỗi thân thuộc, gần gũi. Nếu bạn là 1 Việt Kiều hay 1 người con Sài Gòn quay về, bạn nên đến đây.

Nhà hàng Cơm Niêu Sài Gòn có khá nhiều món ăn lạ, đặc biệt là cơm cháy trong niêu. Nét độc đáo ở đây là màn trình diễn "cơm cháy bay" mà các anh phục vụ thường biểu diễn - chính xác & rất ấn tượng. Hôm gần nhất Trung có ăn món bông thiên lý xào nghêu, vị rất lạ nhưng lại rất ngon miệng.

Quán sang trọng, hợp với dân kinh doanh và doanh nhân. Nếu đến TP.HCM mà chưa đến đây ăn thì thật là tiếc đấy.

650,000 VND là số tiền phải trả cho bữa ăn 4 người.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Tiệm chè Yến Trang 06/04/2009
591 Nguyễn Trãi, phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
GIÁ QUÁ SỐC: 130,000 vnd 1 ly chè yến!. Không phải PR đâu, nhưng thật tình mà nói là nơi đây ăn chè yến rẻ nhất mà mình biết đó.

Thường thì món Yến rất đắt tiền do nguyên liệu yến bản chất là rất đắt rồi. Nên ít ai thường xuyên đi ăn món này lắm. Nhưng nếu giá chỉ khoảng 100,000 VND thì dễ hơn nhiều.

Mặc dù không phải là người sành ăn yến, nhưng quả thật khoái món Cao Quy Linh Chưng Yến Sào thật đó. Trung Gà có dẫn theo 1 thổ địa nữa là Kathy đó, Kathy ăn món Dừa Chưng Yến Sào (đắt hơn tí) và cũng khen tấm tắt luôn. Thật tình thì không diễn tả cái món chè này thế nào, chỉ biết nó thanh, không ngọt, yến chỉ có trên bề mặt thôi (đào đâu ra mà ăn nhiều)

Tiệm chè này của 1 người Hoa, nên vào quán là thấy phong cách của người Hoa liền. Anh chủ quán ngồi bên cạnh thân mật giới thiệu về yến say sưa. Ảnh còn đưa hình ảnh nuôi yến ở bên Hàn Quốc cho mình xem nữa. Thấy cái tủ yến to kình trước quán, cái thì đã sơ chế, cái thì còn cả lông yến chắc là hình dung ra được phần nào.

Có cái sướng, tự giới thiệu là thổ địa, chủ quán cho ăn chùa đó. Ảnh còn nói, nếu bạn nào đến quán mà nói là thổ địa đến thì sẽ giảm cho 10%  - 20% mà không cần coupon đâu.

Cách bài trí của quán cũng bình thường, không sang trọng, cũng không bình dân, hợp với gia đình. Được cái là ở Quận 5, dễ đi. Khi nào mình ăn món khác sẽ update thêm.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M&M 20/03/2009
130 Ba Tháng Hai, Phường12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán nhỏ, bề ngang chỉ chừng 4-5m, nhưng khá dài. Trình bày không kiểu cách, hơi hiện đại 1 tí đó. Hợp với anh em văn phòng.
Nhưng hơi sốc khi quán cafe lại ghi là "Cafe Cine". Một hôm chạy lên xem phim thử toàn là couple đang ngồi với nhau không à. Rạp chiếu phim thực chất gồm 1 máy chiếu bình thường, sử dụng DVD để chiếu mà thôi, coi không thích tí nào.

Trung Gà thích cách bài trí ở M&M lắm. Tuy nhỏ nhưng có những không gian dành riêng rất rõ ràng (dành cho người hút thuốc đấy) nên không khí không bao giờ bị ngột ngạt như bên Điểm Hẹn Sài Gòn, và cũng khá yên tĩnh nữa. Đây cũng là 1 yếu tố giới VP thích nghỉ trưa tại đây. .

Khoái nhất là thấy sticker to tổ chảng ghi "Địa điểm Yêu Thích" của Thodia nhà mình.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp