Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
matsamac201
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/8/2008

Tổng Lượt Xem:  41984

282 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 12
3 sao -
 8
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng BBQ chicken 15/04/2009
1 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tớ đến BBQ ngay ngày khai trương, đi cho bít nó thía nào. Wán hoành tráng lém, lại nằm ngay vị trí đắc địa nữa. Hum đó, tớ dc tặng 1 cái logo của wán, màu hồng dễ xương cực. Gà ở đây rất nhìu lựa cọn. ko như ờ lotte hay KFC, dù mình ăn gà gì thì mùi vọ cũng na ná nhau. Nhưng ở BBQ, mỗi loại ag2 là 1 mùi khác hẳn, hoàn toàn ko giống, mà lại hợp khẩu vị người Việt hơn (đấy là do thằng bạn tớ sành ăn nó nói, chứ tớ th2i tớ thấy cái nào cũng hợp khẩu vị).
Bùn cái là giá mắc wá. Trung bình là 50k 1 phần. Mà 1 phần chỉ là gà, nước uống, khoai tây, đồ ăn kèm tính riêng hết. Mà túi tiền sv hok cho phép tớ chơi sang như dzị thường xuyên, nên từ hùi khai trương tới giờ, số lần tớ đi chỉ đếm trên đầu ngón tay của 1 bàn tay. Giá mình là đại gia nhể??? ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt Hàn Thuyên 15/04/2009
Hàn Thuyên, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Hok hỉu sao từ hùi ra tết tới giờ, 3 lần tớ đi uống ở đây là 3 lần bị công an dzí chạy tóe khói (chắc tại mí ông bán café hok chi tiền "thuê" chỗ nữa). Nhỏ bạn đi chung nó thề độc: hok bao giờ ra đây uống dzí tớ nữa (tại vì chỉ đi dzí tớ nó mới bị công an dzí, đi dzí đứa khác hok sao T.T )
Rút kinh nghiệm đau thương, bi giờ đi uống, tớ sẽ chịu khó gửi xe bên Diamond, tốn 2k gửi xe nhưng yên tâm uống, chứ cứ vừa uống vừa canh công an kiủ này. Có ngày tớ chít vì đau tim T.T

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke VIP 15/04/2009
356 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Chưa có cái wán karaoke nào làm tớ hài lòng như ở VIP. Đúng là VIP, từ chất lượng phòng, âm thanh, phục vụ đến giá cả. Nhưng mờ đáng đồng tiền bỏ ra.
Màn hình ở đây cực to, đẹp (LCD mà lị), âm thanh cực khủng. Và lúc hát, có chức năng ifun mà tụi tớ rất khoái, nó đánh giá cách mình hát, dzui dã man lun, ngồi hát mà cười suốt. Với lại, số lượng bài hát tiếng Anh cũng nhìu (chắc tại chủ wán là dân RMIT)
Ai là sinh viên trường RMIT, lúc tới đưa thẻ sinh viên sẽ được giảm giá 10% ~> tớ có bạn là dân RMIT ~> dzui
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cát Bụi 15/04/2009
CT 11 Tam Đảo, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Lúc nghe "café cát bụi", trong trí tưởng tượng của tớ là 1 wán café có sân vườn, tĩnh lặng. Thía mà....lúc tới thì khác hẳn. Tuy ko có sân vườn nhưng tớ thix cách bài trí của wán, theo phong cách châu Âu. Tầng trệt là bàn ghế bằng kim loại. Còn trên tầng lửng, khách ngồi xuống sán (tớ chỉ khoái ngồi bệt như thía, thoải mái), sát tường là chủ đề của wán "cát" được rải sát chân tường. Wán ở nơi khá yên tĩnh, nên nếu cần chỗ để học, có lẽ nơi này rất ok (gần trường tớ nữa )
Điểm trừ của wán chắc là ở thức uống, ko ok cho lém. Mà kiu thức uống hay bị hết, phải kiu món khác.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt Space 15/04/2009
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Wán này tớ đọc trên báo Hoa Học Trò lâu òy, chủ nhật vừa rùi ghé wa ~> thất vọng toàn tập.
Wán trang trí màu mè kiểu teen ~> cũng giống mí wán kiểu teen khác.
Kem yaua tuy nhìu loại, nhưng bữa tớ đến, hết 3 chỗ ghi "hết kem" T.T
Đúng là được tự chọn, mún làm gì thì làm. Nhưng mà...bữa đó tớ hok dám "làm" gì hết, mà cũng hết 50k, nhìn xót hok chịu được. Nếu phải bỏ 50k để được thỏa sức chọn kiểu đó, tớ hok ham. Cũng với giá tiền đó, wa Highlands ăn kem ngon hơn nhìu.
Mà thoy, coi như bít thêm 1 wán lạ nữa. Chắc tại mình hết tuổi teen oỳ nên dzô mí wán tuổi teen "bị" ngứa mắt ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đen & Trắng 15/04/2009
47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 

Đen trắng thật sự gây ấn tượng với tớ mỗi lần đi ngang wa, đường đi pé xíu xiu, với 2 màu tắng đen rất phong cách. 1 buổi trưa tháng 4, tới ghé vào, lối vào nhỏ, bên trong cũng nhỏ. Trên đầu, rễ cảu loại cây gì đó (wên mất tiu òy) lủng lẳng ~> thix ghê lun. Bàn ghế đặt ngoài vườn, trong phòng máy lạnh và cả trên lầu (chưa lên trên lầu, cảh bít nó thế nào). Trong phòng máy lạnh, tường được sơn màu kem, có trang trí họa tiết màu vàng đồng, có vài bức tranh hoa cỏ. Ghế salon màu nâu, bàn màu cánh gián ~> ton sur ton tuyệt đối (hok bít ai thiết kế cái wán, mai mốt có nhà riêng mời dzìa thiết kế giùm ^^ ). Tớ thix nhất là con chó trắng muốt, to sụ, ôm đã gì đâu áh. Phong cảnh rất là đẹp, chụp hình wá ok lun. Àh, trên trần nhà có gắn bóng đèn nhỏ nhỏ, buổi tối chắc như 1 bầu trời sao.
Có điều...
Phục vụ méc cười wá àh. Lúc tớ đi toilet xong áh, mở cửa bước dzô, thì thấy phục vụ cầm cái khăn, lau phần nắm cửa tớ vừa cầm -_-  ~> shock cực độ
Ngay đường dzô toilet có 1 con chó to ơi là to ~> sợ chít lun, lỡ nó cắn cho 1 phát thì tớ toi đời T.T

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 15/04/2009
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mới way lại Q.A cách đây 2 tuần với mí người bạn. Woa, Q.A thay đổi 1 cách bất ngờ, đẹp hơn nhìu. Thay toàn bộ ghế, nhìn rất là sang. Bữa đó nhóm cũng khá đông, nên nhân viên trong wán đưa cả bọn xuống...tầng hầm (mới bít Q.A có tầng hầm lun). Dưới đó rất thix hợp để đi theo nhóm đông. Yên tĩnh và cách biệt, ko sợ làm phiền những người khác. Có đệm để ngồi dưới đất, khá thoải mái. Chỉ có 1 nhược điểm nhỏ là dưới đó bị mất sóng, ko liên lạc đt được. Iu Q.A wá đi mất ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Mi Mi (ba) 06/03/2009
662/10 Sư Vạn Hạnh (Nối Dài), Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Chiều nay, tâm trạng 2 đứa ko dc tốt. Uống cafe HT thì bị công an dzí chạy té khói, về trường học thì phát hiện ra 3h mới học, thía là chạy ra Mimi xả stress. Mỗi lần lớp cấp 3 họp là chọn Mimi làm địa điểm dừng chân cuối cùng. Do âm thanh cũng tốt, giá cả ok, và thoải mái.
2 đứa ở trong fòng hát hò um sùm, mà hok bít có phải vì trong fòng là 2 mỹ nữ xinh đẹp hay ko, hay tại cái gì mà mí nhân viên nam của wán đi wa đi lại dòm 1 cách lộ liễu. Chưa đủ, còn đứng trước cửa nhìn chằm chằm dzô. Hok lẽ chạy ra ném cái micro dzô đám người đó??? Lần đầu tiên thấy nhân viên bất lịch sự dzậy đó. Tự dưng bao nhiu tình cảm dành cho Mimi bay cái dzèo.... chả thể hỉu được. 
Góp ý chút. Nếu chủ wán đọc được cũng cười cái nghen ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Thư Viện Trường Đh Bách Khoa Tp.Hcm 06/03/2009
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tớ là sinh viên của BK, dzị mà cũng hok có hứng vào thư viện trường cho lắm. HOk phải là chê mà là khách wan ai cũng thấy thế. Thứ 1 là mí cô thủ thư ở trỏng....chỉ khoảng 1,2 cô là niềm nở, dzui dzẻ. Còn alị áh? Ai cũng đeo 1 bộ mặt cau có, khó chịu, và thậm chí có thể gọi là hách dịch. Chưa bao giờ tớ thấy họ nở 1 nụ cười với học sinh hết áh, đi dzô thư viện mà cứ như đi dzô chỗ xử hình vậy....
Thứ 2 cũng là mí cô thủ thư í, khó khăn wá àh, mỗi lần théc méc là hỏi "em có đi học lớp thư viện chưa vậy? Sao giờ này còn hỏi?" ~> á khẩu toàn tập.
Trường có rất nhìu thư viện nhỏ, ngoài thư viện A2. Mí cô í rất là dễ thường. Điển hình là chị thủ thư của thư viện AUF, vô cùng xì tin và dễ thương. Giá như ai cũng thía nhỉ???
Túm lại hình như chỉ có các cô là ko ok thui. Mí cô ơi, con chỉ mún mí cô dễ chịu chút thui, nhìn mí cô như dzị, con sợ lém.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Chả Cá Nguyễn Chí Thanh 03/03/2009
109 Nguyễn Chí Thanh
Đà Nẵng
 

Tết vừa rùi về Đà Nẵng chơi, được chú dẫn vào đây....oh men.... tuyệt vời, món bún chả cá ở đây ngon ko thể tả nổi, mà giá lại rẻ nữa chứ. Đúng như lời chú nói, ra ĐN mà ko đến 109 Nguyễn Chí Thanh thì coi như chưa tới ĐN. Bữa đó, trời khá lạnh, ăn tô bún nóng, hơi cay, mồ hôi túa ra....cảm giác rất là yomost ^^

Tô bún vừa phải, đủ để người ta sau khi ăn xong vẫn còn cái cảm giác thòm thèm và way lại. Chả nhìu hơn bún lun, ăn khác hẳn chả cá ở Sài Gòn. Thật xứng đáng là bún chả cá ngon nhất ĐN

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp