Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Mắt nai
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/10/2008

Tổng Lượt Xem:  13947

76 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cửa hàng lưu niệm Hợp Hoàn 06/10/2008
1 Hùng Vương, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Đến Huế mà bạn không mua một ít đồ về làm quà thì thiệt là tiếc lắm, giới thiệu cho các bạn một địa điểm nhé, chỗ này cũng chưa là chỗ tốt ở Huế đâu, nhưng mà mình mua rồi nên cũng tạm. Bán lồng đèn đủ loại nè, túi xách vài thổ cẩm, ví, bóp….mấy đôi dép chiếu để đi trong nhà, gốc mộc, khăn choàng cổ….

Qùa lưu niệm mua ở đây tặng được cho cả dòng họ từ trên xuống dưới luôn, đỡ phải đi long vòng trả giá.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Bò Huế Bà Phụng 06/10/2008
Đường Nguyễn Du, Thành phố Huế
Thừa Thiên Huế
 
Muốn có được một tô bún bò Huế chính hiệu thì không phải ở đâu cũng tìm được. Về Huế ăn bún bò Huế thì nhất rồi nhưng muốn "nhớ mãi không quên" thì phải tìm đến quán bún bò bà Phụng ở góc cuối đường Nguyễn Du nối với Chi Lăng.

Bún bò Huế là một "thương hiệu" đã vượt ra ngoài Huế để có mặt khắp mọi vùng, miền của đất nước. Tuy nhiên, muốn có được một tô bún bò Huế chính hiệu thì không phải ở đâu cũng tìm được. Về Huế ăn bún bò Huế thì nhất rồi nhưng muốn "nhớ mãi không quên" thì phải tìm đến quán bún bò bà Phụng ở góc cuối đường Nguyễn Du nối với Chi Lăng.


Điều đặc biệt của quán bún bà Phụng này là chỉ bán vào bữa chiều, tầm từ 3h đến 6h. Bà Phụng cho biết, từ 13 năm nay vẫn thế, không thay đổi, chỉ chừa những ngày mưa gió, bởi quán bà lộ thiên trên phần sân của một nhà hàng xóm.

Buổi đầu mở quán, ý định chỉ bán cho những người lao động ở quanh xóm. Dần "tiếng lành đồn xa", khách của bà Phụng giờ nườm nượp, bưng không kịp nghỉ tay, và cũng đã vượt ra khỏi Huế giống như "thương hiệu" bún bò vậy. Người xưa bảo "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" quả không sai. 13 năm nay, nguồn sống của gia đình bà và sự học hành của con cái chủ yếu dựa vào nồi bún bò. Không những thế, bà còn "tạo công ăn việc làm" cho nhiều người giúp việc.

(kham pha Hue)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
DMZ bar - restaurant 06/10/2008
60 Lê Lợi, Thành phố Huế
Hồ Chí Minh
 
Mình thích đi du lịch ở những thành phố hội tụ được cái yếu tố sau: phải có nơi đặc trưng để tham quan ngắm cảnh, có biển, có bar – café để vui chơi vào buổi tối và nhiều thứ khác, kaka.

Chỗ này thì nhiều ông tây bà đầm nhiều hơn là khách người Việt, nhưng mà mình vẫn thích ở đây bởi vì ngồi trước quán nhìn dòng người qua lại, tự dưng thấy mình như không nhà vậy…..mặc khác có nhiều dịp để tán gẫu với những người bạn từ muôn phương khi đến với Huế.

Với vài ly bia mát lạnh hay một vài ly rượu nồng ấm,chơi vài game bida trong một không gian rất friendly, ở đây có rất nhiều bút tích của của những người đã đi ngang để lại, ghi dấu ấn của mình cũng hay hay ấy nhỉ????
ở đây có món bia Lào hương vị lạ bạn thử nhé
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu