Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
H_classic
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/4/2008

Tổng Lượt Xem:  155161

5661 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 110
3 sao -
 72
2 sao -
 14
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe His 27/08/2008
248 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

15/05/2008
Ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại, nhờ những ô cửa kính trong suốt nên nhìn từ ngoài vào rất khoái, hôm qua mình đã đi thử. Quán vắng, có lẽ vì mới mở chưa lâu. Nội thất đẹp! Màu trắng là màu chủ đạo, chân tường và cột viền đen, hoa văn xám rất Tây và nhã. Đèn vàng. Mình không ngồi dưới mà lên lầu xem thế nào. Cầu thang nhỏ, được trang trí rất dễ thương bằng những rèm xâu chuỗi hạt nhựa nhỏ xíu trong veo như bức rèm nước phản chiếu ánh đèn đẹp lạ lùng. 

  Bố trí chỗ ngồi khá hay, tạo nhiều góc riêng khiến bạn thấy thoải mái. Những tấm rèm cửa 2 lớp: voan trắng thêu hoa văn và nhung tím rất sang trọng, cầu kỳ. Đáng tiếc là hôm qua nó lại bị kéo hết  ra 2 bên cửa, không tạo được hiệu ứng cần thiết. Mình sẽ tới vào 1 ngày nắng để mong nhìn thấy những tấm rèm nhung thả buông hững hờ, kiêu sa biết bao nhiêu. Trong quán ít đèn, nhưng KTS đã khôn khéo dùng ánh đèn vàng của cột đèn bên đường đối diện quán chiếu qua các vuông cửa kính, bởi vậy ánh sáng trong quán vừa đẹp. Toilet thiết kế kín đáo, ẩn sau bức rèm chuỗi hạt chiếu ánh sáng lấp lánh, làm mình ngồi ngay gần đó mà không biết, cứ tưởng vách tường trang trí! hihi... (thấy mấy người ra vô mới biết)

   Khoản "nhạc nhẽo" làm mình hơi ko hài lòng, những giọng ca xuất hiện trong lúc mình cafe: Tuấn Hưng, Hồng Ngọc, Hiền Thục, Lam Trường, Minh Thư... với những bài hát mình chưa biết tên. hehe...  Quán mở nhạc nước ngoài, hòa tấu thì hợp hơn.

   À, trong quán chỉ treo hình men or women giống bìa tạp chí Playboy wá! Nhưng mà nhìn ko hề phản cảm nhá! Lại thấy lạ, hay hay.hihi..  Hình treo rất thưa thớt thôi. ko biết có phải vì gu của chủ quán nên tên quán mới là "His" hay ko? 
  
  Trên lầu 2 có 1 khoảng sân ngồi ngoài trời che dù vải khá đẹp và lãng mạn.
  Đi quán mới nên vắng, rất thích! (Chủ quán biết được uýnh chết wá! hehe...)
  À, thấy đề biển: có phục vụ điểm tâm, cơm trưa VP.
  NV phục vụ nhanh nhẹn, tốt. 
  *** Giá cả rất phải chăng. Nước uống từ 18.000 đ
                                                 Đồ ăn : trên 25.000 đ.
 Nhiều đồ ăn phong phú, lần sau sẽ ăn thử rồi lại bình tiếp. hihi...
Quên, có wifi đấy.

 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Cantina Central 08/08/2008
51 Tôn Thất Thiệp, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ra khỏi bãi giữ xe đối diện Cafe Terrace, bước gập ghềnh theo những viên gạch lát vỉa hè lô xô ngược chiều Pasteur về phía ngã 3 với Tôn Thất Thiệp, đã thấy thấp thoáng Cantina Central màu trắng xinh xắn hiện dần ra.

Thân thiện với nhiều cửa ra vào dù tầng trệt Cantina khiêm tốn với quầy bar nhỏ thật hiền lành, yên tĩnh so với nhà hàng món Tây. Ngắm những bức tranh trên khắp các vách tường và dọc lối đi lên cầu thang, bạn có thể đóan ngay Cantina chuyên món Mexico rồi. Trên lầu là "sự lựa chọn hoàn hảo" của mình. Tường gạch trần quét sơn trắng kem với những bức tranh khổ lớn đậm chất Mexico đối lập với những mảng tường mịn màng hồng đậm rất ngọt ngào làm màu chủ đạo cho Cantina. Những ô cửa sổ mái vòm xinh xắn. Những bộ salon mây bọc nhung hoành tráng, cực kỳ phù hợp với họp nhóm, tiệc tùng đông người nhé! Mà quán vắng nên dù đi mấy người thì bạn cũng tha hồ lựa chọn và chuyển chỗ ngồi theo ý thích. Nếu muốn ăn nhanh, bạn có thể chọn ngồi bàn gỗ cao như quầy bar cũng được. Còn góc riêng tư tuyệt vời là ngoài balcon phía sau với 2 ô riêng biệt nhìn ra đường Pasteur. Ghế dựa là lạ, y như cái sọt chở rau quả của các xe thồ (ngoài Bắc) úp ngược ý. Gió lao xao, màu xanh của tàng cây mát rượi. Nằm đây mà đọc sách or ngủ trưa thì tuyệt cú mèo!

Đủ các món truyền thống Mexico: Burritos, Tacos, Tapas... Burritos có thể kêu thêm nhân thịt hầm, sườn... tuỳ. Lần đầu mình ăn món Mễ, nhưng thấy ngon, và hương vị khá gần với món Ý. Burritos Classic (kèm thịt hầm) và Pork Ribs of the Yucatan (sườn nướng) ngon và thơm rất đặc trưng. Tráng miệng bằng bánh Crepe Suzzette e rằng quá ngọt, nhưng gây ngạc nhiên vì bánh crepe mà đun nóng với sốt cam, tequila... ăn kèm 1 viên kem lạnh. Khá thú vị đấy chứ.

Nhân viên phục vụ khiến bạn thật hài lòng, luôn biết đúng lúc và ở khoảng cách vừa phải với khách hàng.
Giá cả rất phải chăng.
- Đồ ăn: trung bình 60k
- Nước uống: trung bình 30k (soft drink, juice, cafe, ice-cream...)
- Rượu: trung bình 70k/ly. Có loại bán nguyên chai.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Xèo Bình Minh 05/08/2008
541 Đường Dân Chủ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
      Đây là một trong những quán bánh xèo ưa thích của mình. Nằm trên đường Dân Chủ (Thủ Đức), từ Võ Văn Ngân quẹo vào 100m.

Quán nhỏ, khiêm tốn nhưng sạch sẽ, sáng sủa . Bán từ 4g chiều. Khách không quá đông, cứ đều đều vậy thôi.

Bánh xèo của quán to, giòn cực kỳ. Mình thích nhất là thịt ba rọi thái miếng nhỏ, mỏng, tôm cũng là loại tôm đất nhỏ, ăn vừa miệng, làm cho bánh mỏng và giòn thêm. Thịt nhiều mà tôm cũng nhiều. Khi khách tới họ mới bắt đầu đổ bánh xèo.

Quán cho hẳn mỗi bàn 1 rổ rau, mình khoái ăn nhiều rau nên khoản này rất ok, ko fải 1 lúc lại xin thêm rau như chỗ khác. Ngoài rau cải xanh, xà lách, có rất nhiều loại lá thơm, vị lạ của miền Tây (mà mình không biết tên), chứ không chỉ là các loại rau thơm phổ biến đâu. Bởi vậy cuốn bánh xèo ngon hơn nhiều.

Nước mắm cũng ngon.

Giá : 20.000đ/cái
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Thiên Nam 04/08/2008
Ngã tư NKKN - Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nhà hàng cũng có thâm niên rồi. Mình đã đi qua đi lại khu vực này và thấy nó "ngự trị"  1 cách sang trọng đầy kín đáo và không có vẻ gì quyến rũ, không nghĩ là có ngày lại được mời ăn ở đây. Bởi vậy, theo chỉ dẫn mà tìm đến thì "à" lên khi tới nơi.

19g : Đẩy cửa vào hơi giật mình bởi không khí đông đúc, ồn ào tiếng nói chuyện cùng những âm thanh ăn uống. Leo lên cầu thang nho nhỏ là 1 thế giới yên tĩnh, nhẹ nhàng hẳn. Nội thất kiểu thời thập niên 90 rồi, nhưng vẫn sạch sẽ và mới. Thiên Nam rất phù hợp cho những bữa tiệc gia đình đấy!

Mở Menu mới biết đây là nhà hàng món Hoa, nhưng lại có khá nhiều món Tây.
Theo lời khen của người quen, chị mình gọi súp đuôi bò và Bồ câu đút lò. 2 món được khen là không thể bỏ qua ở Thiên Nam.

- Súp đuôi bò: 1 khúc đuôi bò hầm mềm, không còn mùi khó chịu như khi bạn ăn lẩu đuôi bò đâu. Súp hầm với 1 ít bắp cải + củ cải trắng + cà rốt xắt khoanh.
- Bồ câu đút lò: Nóng, mềm, ngọt, thơm và cực kỳ vừa miệng. Ngon!
- Bò sốt rượu chát: Thơm, ngon. Vị rất riêng và không hề bị lai món Hoa tí nào. hihi...
- Tôm càng nướng: không lạ gì.
- Mì xào hải sản: Hải sản tươi nên vị ngọt giòn. Nhất là những lát cá chẻm xào săn và chắc thịt. Đặc biệt, sợi mì vàng, mỏng nhưng lại mảnh và thơm vị bột mì trứng. Chưa bao giờ mình ăn mì xào thấy ngon thế!

Thấy có cả Pizza, mì Ý.... Lại có các món ăn với cơm trắng kiểu Hoa. Nhưng đúng là những món ăn hôm đó thì món nào ra món đó. Chắc là đầu bếp món Hoa cũng chuẩn mà món Tây cũng chuẩn. Hứa hẹn cho những lần thưởng thức tiếp theo của mình. hihi...

** Phục vụ: tốt, dễ chịu.
** Giá cả: Từ 60.000đ/món trở lên. Hôm vừa rồi 10ng ăn uống no nê cực kỳ hết gần 3 triệu.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phố Ăn Đêm Hải Triều 02/08/2008
Đường Hải Triều, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
    Nằm khiêm tốn giữa 2 con đường lớn Hàm Nghi và Nguyễn Huệ ở ngay trung tâm Q1, đường Hải Triều từ lâu đã nỗi tiếng là con phố ăn khuya, nhất là đối với dân Bắc ở SG.

  Hai đầu đường tối thui - im lìm, còn cả đọan đường giữa sáng bừng ánh đèn neon của các quán ăn , rộn rã , tấp nập khách ra vào. Từ 4g chiều bắt đầu hoạt động rồi. Các quán ở đây chuyên các món phở, xôi, cháo, miến .... gà. Với những tên tuổi có tiếng lâu năm như Cấm Chỉ, Phở Hà, phở Lan...

      Mình thì ghiền quán Phở Hà, nhưng mà lại không bao giờ ăn phở ở đây hết. hihi...  vì không thích phở gà, phở đối với mình thì chỉ có phở bò thôi. Thực đơn yêu thích là miến gà, cháo gà và xôi gà. hihi...Gà luộc của quán thì ngon vô cùng rồi. Khỏi tả. Mình còn nghiện xôi. Xôi trắng nấu đúng nếp Bắc, hạt tròn, mẩy dẻo và đều tăm tắp. Ăn 1 đĩa xôi gà, thơm, ngon nhớ mãi, Tiếp đến là miến gà, hoặc lòng gà. Miến trong, dai, nước dùng thơm ngon, măng cũng ngon nữa. Lại có tương ớt Bắc và quẩy nên ăn càng vào. hehe... Cháo nấu từ nước luộc gà nên rất sánh và thơm!

    Đi chơi khuya mà ghé vào làm tô cháo tim, gan gà+ trứng non thì hết ý, Tô cháo sánh nước, loảng thoảng những giọt mỡ gà vàng ươm, nóng hổi, ăn xong ấm cả người, nhất là mùa mưa lành lạnh thế này.

Không muốn ăn tại chỗ, bạn có thể mua về nhà. Phục vụ nhanh nhẹn. Ngày lễ, Tết cũng vẫn sầm uất như thường. Nhưng mà cũng cẩn thận nhé, đêm khuya nơi đây cũng nổi tiếng là nơi các băng nhóm XH đen thanh toán nhau đó! hơhơ...
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trung Tâm Điện Máy IDEAS 22/07/2008
133-141 A-B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nếu đã quen với không gian rộng lớn, mặt hàng phong phú và đa dạng ở STĐM Nguyễn Kim, hẳn bạn sẽ thấy Ideas hơi buồn tẻ và thiếu chuyên nghiệp.

Siêu thị nhỏ, khá chật chội. Nhất là trên lầu thì phải lách người qua các dãy tủ lạnh, máy giặt. Nói chung, về quy mô Ideas giống 1 cửa hàng hơn "trung tâm điện máy". Giá cả các mặt hàng điện lạnh cũng không rẻ hơn các nơi khác, có phần cao hơn Nguyễn Kim và Thiên Hòa. Chính vì hàng hóa ít chủng loại, ít size và không gian chật chội (dù nằm ngay vị trí thuận lợi) nên Ideas  không thu hút người tiêu dùng chăng?
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Chuồn Chuồn Ớt 22/07/2008
87 Trương Định Phường 6 Quận 3
Hồ Chí Minh
 
"Chuồn chuồn nhỏ bé, mỏng manh nhưng lại bay rất khỏe, biết tiến, biết lùi trong bất cứ hoàn cảnh nào" - Đây cũng là triết lý của chị Sương chủ Boutique Chuồn Chuồn Ớt khi quyết định đặt tên cho nhãn hiệu thời trang của riêng mình.

Trước đây, Chuồn Chuồn Ớt "trú" tại Zen Plaza nhưng gần đây đã chuyển về địa chỉ mới trên đường Trương Định. Cách phối màu tươi trẻ, ngọt ngào : xanh lá non và hồng sen tươi đã lôi cuốn mình ghé vào sau vài lần phân vân. Bạn luôn được đón tiếp niềm nở và nhiệt tình bởi nhân viên bán hàng. Mỗi lần mình tới vào giờ khác nhau thì gặp nhân viên khác nhau, nhưng chưa ai làm mình bực bội. Cảm giác rất hài lòng vì các cô gái trẻ luôn vui vẻ tư vấn chọn kiểu và thử đồ cho khách hàng.

Chuồn Chuồn Ớt không làm bạn thất vọng đâu, nếu như gu của bạn nghiêng về sự thuần Việt trong chất liệu, họa tiết... nhưng lại hiện đại trong tạo dáng, trong những đường cắt, cách dùng màu sắc... trên áo, váy. Nhưng cũng không gọi là mới mẻ với mọi người, Chuồn Chuồn Ớt vẫn nằm trong xu thế thời trang hiện nay của các thương hiệu Việt mà thôi.

Đầm ở đây dễ thương nhất! Đủ các chất liệu: satin, linen, thun,... chủ yếu vẫn thiên về cotton. Áo kiểu không đặc biệt. Nhưng quần Tây và váy ngắn thì đẹp. Vải lạ và kiểu cũng đáng khen.

Ngoài ra, Chuồn Chuồn Ớt còn thiết kế riêng giày , sandal các loại trang sức riêng mang thương hiệu của mình. Giá trung bình trên 200k

Quần: trên 300k
Áo kiểu, váy: 200 - 300k
Đầm: trên 500k
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Việt Chay 15/07/2008
339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Trong khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm), Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đám cưới tiệc chay - Bạn đã nghe nói bao giờ chưa? Đã thế đám cưới còn được cử hành trong chùa Vĩnh Nghiêm và đãi tiệc chay tại Nhà hàng Việt Chay trong khuôn viên chùa luôn. hihi... Mình thì lần đầu tiên được tham dự 1 đám cưới lạ vậy đó. Đám cưới 1 anh trong công ty tối hôm qua. Gia đình cô dâu chú rể sùng đạo Phật mà (Báo Tuổi Trẻ hôm nay đã đăng tin là đám cưới tiệc chay đầu tiên. hehe...)

Không bàn tới chuyện đám cưới và tôn giáo nhé! Mình chỉ nhận xét về nhà hàng và món ăn mà thôi.

Bước vào cửa là có nhân viên chắp tay chào y như vô chùa ý bạn ạ. Nhà hàng nhỏ ấm cúng, các vách tường bằng kiếng, làm không gian có vẻ rộng hơn. Mình chưa đi ăn quán chay bao giờ, nhưng quan sát vẻ bề ngoài nhiều quán chay và so sánh thì thấy Việt Chay khá sang trọng, hiện đại, nhưng cũng rất Việt Nam ở kiến trúc rường cột gỗ, trang trí toàn hoa sen, đồng phục nhân viên màu nâu...

Món chay hoá ra cũng ngon và hay hay chứ không chán như mình từng nghĩ. Tiệc hôm qua có 8 món. Tên rất kêu nhé:

- Kiến tâm kiến Phật (súp)
- Cửu niên diện bích (gỏi)
- Ngưu Vương thực quả (giả bò + khoai tây + đậu nấu sữa ăn với bánh mì)
- Niêm hoa vi tiếu (Quả sakê chiên mè)
- Tứ phúc triều tâm (Nấm bào ngư + cải thìa sốt dầu hào)
- Bạch ngọc long bửu (Cơm chiên Dương châu)
- Dược sư hải hội (lẩu chua cay- kèm rau, hoa, nấm, đậu hũ ăn với bún)
- Thưởng nguyệt luyến hoa (rau câu tráng miệng)

Nói chung món nào cũng ngon. Nêm rất vừa miệng, và mang lên đều nóng sốt, chứ không bị nguội như nhiều đám cưới ở các nhà hàng khác. Mình thích nhất món Tứ phúc triều tâmNiêm hoa vi tiếu, lạ miệng và ngon ghê!

Nhà hàng nhỏ, không phù hợp đãi tiệc cưới nên rất chật chội khi nhân viên đi lại phục vụ. Nhưng cũng vẫn ghi nhận là họ khá nhiệt tình, dễ thương.

Giá cả: nghe đâu khoảng hơn 1 triệu/bàn thôi. Bởi đi ăn tiệc nên cũng ko được coi menu để biết giá món ăn bình thường.

Có 1 chuyện vui vui là WC tuy không đặc biệt nhưng lối vào khá quanh co, trước cửa 1 bên vẽ búp sen, 1 bên vẽ lá sen. hihi... Bạn sẽ đi bên nào?
 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Siêu Thị Metro 10/07/2008
29 An Phú, Phường An Phú, Quận 2
Hồ Chí Minh
 
Metro - siêu thị chuyên bán giá sỉ hiếm hoi tại Việt Nam.

Đi Metro rất dễ bị nhức đầu, lần nào mình đi về cũng nhức đầu và mệt. Có lẽ vì hàng hoá quá nhiều, không gian quá rộng lớn tại đây. Vô Metro y như bạn đang đi dạo trong 1 xưởng SX hay kho chứa hàng hoá, vì dãy nào cũng cao chất ngất tới vài mét.

Hầu như trong Metro không thiếu thứ gì thì phải?! Mà có thiếu mình cũng không nhớ nổi là thiếu gì nữa. hihi...

Đồ điện tử : TV, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt... tuy nói là hay có khuyến mãi nhưng thực ra cũng không rẻ hơn trung tâm điện máy bên ngoài là bao. Mình đã mấy lần mua xong rồi so với Nguyễn Kim or Chợ Lớn thì vẫn mắc hơn 1 chút. Tức ghê! Được cái giao hàng tận nơi và nhanh chóng trong ngày luôn.

Chỉ có những thứ lặt vặt thì rẻ hơn nhiều luôn: nước xả, bột giặt, giấy vệ sinh, khăn giấy, ly, chén, đĩa, bánh kẹo, đồ hộp, gia vị.. ... vì bán cả lốc mà. Văn phòng phẩm cũng phong phú lắm. Metro chuyên bán hàng gia dụng nên quần áo trong này ít và không đẹp. Thỉnh thoảng có khuyến mãi đồ underware thì ok, hàng xịn mà rẻ thật. hihi...

Thực phẩm tươi sống ở Metro rất đảm bảo vì được mổ và đóng gói riêng. Khách mua đông nên luôn có thịt tươi, mới. Các loại thịt bò, heo, ngựa, thỏ, gà.... Sườn non và phi lê bò luôn đắt hàng nhất. Thuỷ - hải sản cũng phong phú. Giá cả ổn định và rẻ hơn chợ. Có cả thịt cá sấu nữa đó. Dạo này đang cho khách ăn thử miễn phí. hihi..

Khu vực đồ đông lạnh - thực phẩm chế biến sẵn đóng gói cực ký phong phú, và luôn đựơc tiêu thụ nhanh. Rất nhiều món ngon, tươi mà không cần làm gì, chỉ việc nấu chín là ăn thôi. Sữa, phô mai, giò chả, dăm bông, xúc xích, pa tê... nhiều chủng loại trong và ngoài nước. Nhiều hàng ngoại nhập ngon lắm nha! Khu bán rượu ngoại cũng ok.

Quầy bánh mì không bao giờ mình không ghé vào. hehe... bánh mì rẻ hơn mấy bakery ở ngoài nhiều luôn ý. Đa dạng, ngon nữa. Bánh mì đen và bánh su kem ăn ghiền luôn! Ờ, còn quầy bán thịt quay nữa, hấp dẫn: gà quay, heo sữa quay, thỏ quay.... có cả gà thả vườn nữa đó. Nhìn ngon mà ăn cũng ngon! Nóng hổi luôn. Hic.. nhưng ra tính tiền chờ lâu về tới nhà nguội mất tiêu rồi.

Khu vực chuyên về vật liệu xây dựng riêng biệt cạnh siêu thị. Khá đầy đủ về chủng loại. Nhưng ít ai mua lẻ, đa số xem để đặt hàng và tham khảo thôi.

Mình ghét nhất ở Metro là đã tính tiền rồi ra cửa còn có người kiểm tra hàng nữa. Mà mua ít thì kiểm nổi chứ mua nhiều (hôm bữa nhà mình mua chất đầy cả xe to 2 tầng luôn) thì đâu kiểm nổi. Xem sơ sơ rồi cho qua. Vậy để làm gì nhỉ?! Với lại mua đồ điện máy trong này phải tự thử đồ, chẳng ai hướng dẫn or tư vấn cho hết!

Mua xong cho tới lúc tính tiền xong khoảng 1 tiếng đồng hồ đó bạn.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trung tâm DV Mobifone 08/07/2008
84 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Chả còn từ gì để diễn tả tâm trạng của mình buổi chiều hôm qua tại đây ngoài 2 từ khi bạn chọn 1 sao : "Kinh dị".

Thử nghĩ mà xem, phòng dịch vụ khách hàng nhỏ như 1 bưu điện của quận thôi nhưng toàn người là người. Có 1 hàng ghế chạy vòng theo quầy thì kín chỗ. Các vách tường cũng không còn khoảng hở nào vì người ta tựa lưng vào hết mất rồi. Đến cả vài cái cột hiếm hoi trong phòng cũng bị 2 -3 tấm lưng "mỹ miều" chiếm mất. hic... Cảnh này quen nhở?! Ừ, nó giống cảnh tượng ở Phòng công chứng Nhà nước chứ còn gì nữa.

May sao lúc mình lon ton bấm số thứ tự xong thì lại có 1 ghế trống, nhảy ngay vào. hehe... và chờ 45phút để làm 1 dịch vụ chưa đầy 3 phút !!!!!

Chán! Không biết Mobifone còn trung tâm DV nào ở Sài Gòn nữa không nhỉ?
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp