Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
cioccolatino
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/6/2007

Tổng Lượt Xem:  39586

609 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Khu Phố Lồng Đèn 21/09/2007
Đường Lương Nhữ Học
Hồ Chí Minh
 
Mấy bữa trước Cio và chị Kathy đã dạo phố lồng đèn và chụp hình ở đấy. Cái này chỉ cần nhìn Ava của Cio là biết roài!

Không khí phố lồng đèn thật nhộn nhịp. Ngắmnhững chiếc đèn lồng làm Cio nhớ lắm những ngày Trung Thu khi còn bé, Cio đã hạnh phúc đến thế nào khi được chơi lồng đèn cùng bạn trong xóm. Bây giờ, dù vẫn còn thích chơi trò ấy nhưng cảm giác thú vị như xưa cũng giảm nhiều.

Chắc chắn, Cio cũng sẽ đến phố lồng đèn một lần nữa để chọn đèn cho mấy đứa em. Còn đèn cho Cio thì... Cio thích được bạn tặng chứ sẽ không mua đâu. Có Thổ Địa nào muốn tặng cho Cio không nè?
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 15/09/2007
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tôi thích Trầm ở khung cảnh bên ngòai, buổi tối đến đây thấy mình như đựơc sống giữa khung cảnh thiên nhiên đầm thấm và tạo cảm giác yên bình đến vô cùng. Từ ánh đèn dịu ngọt đến những chiếc lá xanh mơn mởn, từ giọt nước lan nhanh trên tường đá đến những chú cá đang lượn lờ trong dòng nước mát bên dưới chân ta. Thế nên chỉ một lần đến nhưng những ấn tượng về Trầm,một quán cafe nhỏ trong số vô vàng quán nhỏ khác trong thanh phố, vẫn còn rất rõ trong tôi.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Phương Tước 09/09/2007
137 Cao Thắng, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Thứ 7 vừa qua chị chuột nhắt cả dẫn cả band đến đây khám phá nè. Mình không ăn bún bò mà thử món beefsteak. Xem ra thì giá beefsteak ở đây cao hơn mấy chỗ khác nhiều, nhưng bò không có vị đặc trưng.
Có lẽ chỉ nên ăn beefsteak ở những nơi chuyên trị món đó mà thôi.
Tuy nhiên, quán có điểm ở chỗ sạch sẽ, bày trí bàn ghế lịch sự. Nếu có dịp mình sẽ thử qua món bún bò mà chị chuột nhắt giới thiệu.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Thăng Long 31/08/2007
19 Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mỗi lần đi ngang rạp Thăng Long, C cứ thấy nơi đây tù mù sao ấy, nên chẳng bao giờ đến đấy xem phim.
Thế rồi có tuần lễ phim Ý (phát vé miễn phí) ở rạp Thoăng Long. Ai đời miễn phí mà lại từ chối, đã vậy cũng thích xem thử phim Ý thế nào, thế là đến Thăng Long xem phim , mình thấy mọi thứ cũng ổn đấy chứ, không đến độ... như vé.
Bước vào rạp,C thấy rạp cũng ok đấy chứ, không đến độ... như C tưởng .Vậy là bình thản thưởng thức bộ phim.
Nhưng cảm giác bình yên chẳng được lâu khi C giật mình phát hiện ra cái gì đó đen xì xẹt qua dưới những dãy ghế phía trước. Mở tròn xoe mắt nhìn lại một lần nữa thì càng hỏang lọan hơn khi biết rạp chiếu có ........... CHUỘT. Eo ơi, với C thì có con gì đáng ghét bằng con chuột nữa chứ!
Huhuhu, từ lúc ấy C ko tài nào tập trung xem phim được vì cái chân cứ phải nhấc lên khỏi mặt đất trong tư thế ..........phòng thủ !!! *_*

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Riêu ở Công Viên Văn Lang 27/08/2007
Công Viên Văn Lang, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Chiều nào trước công viên Văn Lang cũng tấp nập người đến thưởng thức món bún riêu. Lúc nào cũng thấy người bán thoăn thoắt mà vẫn không kịp tay.
Bún riêu ngon đơn giản chỉ vì nước lèo nóng hổi, đĩa rau bắt mắt, và tàu hủ với huyết lúc nào cũng thấm, ngon!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Thương Mại Dịch Vụ Vi Tính Hòang Long 21/08/2007
Góc Tôn Thất Tùng Và Sựơng Nguyệt Ánh
Hồ Chí Minh
 
Đến Hòan Long để chọn mua máy tính, tôi thấy nơi đây cũng là một trong những đại gia có tên tuổi trong thế giới vi tính. Xem bảng báo giá, so sánh với mấy nơi khác, thấy giá cả ở đây cũng phải chăng đấy chứ. Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ tơi quyết định mua máy. Một anh tư vấn ở đây tiếp tôi và trả lời một số thắc mắc về cấu hình máy rất lịch sự và vui vẻ, khíến mình hài lòng.
Thế mà khi xách máy vào phòng cài đặt và bảo trì máy của Hòan Long thì mọi thứ đã đảo ngược. Lúc này không còn là sự ân cần như lúc chọn mua nữa mà là một thái độ cau có, đăm chiêu của chị nhân viên. Bảo tôi là 2 giờ nữa sẽ cài đặt xong chương trình. Tôi liền yêu cầu rút ngắn thời gian khỏang nữa tiếng vì đang bận. Thế là tôi được đáp trả bằng một giọng nói hằn học và... dĩ nhiên không thể sớm hơn 2 tiếng đồng hồ.
2 tiếng sau tôi quay lại, ngồi chờ gần nữa tiếng vẫn chưa xong, tôi lại nắhc nhở chị nhân viên ấy. Và tôi lại được đáp trả với một vẻ mặt đăm chiêu rằng :" làm gì mà hối dữ vậy chị?!!!". Tôi phải giải thích ngay rằng :" xin lỗi chị đã trễ giờ của em nữa tiếng rồi!"
Thật không thể hiểu nỗi vì sao những người làm ở khâu dịch vụ mà thái độ cư xử với khách hàng lại có thể lịch sự đến thế. Đến mua máy mà cứ như đến van nài, xin máy thì phải.Nếu cứ với thái độ thế này thì chắc nơi đây sẽ bị giảm uy tín mất thôi.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ngon 21/08/2007
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán Ngon là một nơi lý tưởng để thưởng thức các món ăn thuần chất Việt Nam của cả 3 miền. Giá cả ở đây có thể chấp nhận được, cùng với không gian khá cổ kính, do đó quán là điểm đến lý tưởng của các du khách nước ngòai khi đến Việt Nam. Thỉnh thỏang mình cũng đến đây để thưởng thức món Bún nước lèo hoặc bún mắm. Giá chỉ nhỉnh hơn mấy quán bình dân một chút nhưng lại ngon hơn, vệ sinh hơn. Đặc biệt là đĩa rau, trông bắt mắt vô cùng.
Tuy nhiên, có một điều gây khp1 chịu cho mình là không được chọn chỗ ngồi theo ý muốn, vì quán sẽ sắp chỗ cho bạn theo số người đi. Lần nào mình cũng chỉ đi 3 đến 4 người nên lúc nào cũng chỉ được ngồi phía tay trái bên ngoài quán.
Chẳng lẽ muốn ngắm không gian trong quán mình phải kéo cả đám bạn họac cả gia đình vào ăn mới được sao. Hơn nữa, mình còn thường cho điểm trừ với mấy quán ăn uống mà đòi tiền giữ xe riêng nữa lắm. Mà Ngon là một quán như thế!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Goody Plus 21/08/2007
59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mấy bữa trước C và 2 nguời bạn lại đến đây ăn kem, cũng vào một ngày mưa. Hôm nay C ko ăn kem mà gọi mẫu bánh sôcôla. Còn nhỏ bạn mình thì chọn thử Tiramisu, hương vị có hơi khác Tiramisu của Ciao một chút. Nhưng tất cả 2 lọai bánh ấy đều rất ngon. Ngồi ở đây, ngòai việc thưởng thức món ăn, không gian đẹp, chơi Đôminô thì C còn thix được chụp hình nữa. C và mấy bạn đã làm cả một seri ảnh mà ko bít chán vì sự phối màu của quán cùng với đèn khi vào hình trông rất tuyệt. Nếu bạn nào có sở thix chụp ảnh và ăn kem giống C thì thử đến đây đi nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Jazz 20/07/2007
97 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tìm một không gian nhẹ nhàng để làm việc, tìm một không gian êm ái để thư giãn, tôi sẽ chọn Jazz. Còn bạn, bạn sẽ chọn đâu ?
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Ciao 18/07/2007
26 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ciao là một trong những quán café_thức ăn nhanh _kem mang phong cách củaÝ,điều đó cũng đươc thể hiện ngay ở cái tên “Ciao”( xinchào) mà có lẽ ai cũng đã biết.
Không khác gì những nhãn hiệu kem Ý trong thành phố, kem ở đây tất nhiên rất ngon, giá cũng trên 30k một ly. Tuy nhiên, nếu đã đến Ciao thì bạn nên thử qua một món bánh đặc trưng của Ý là Tiramisu. Rất giống với bánh kem thông thường, tuy nhiên , Tiramisu đặc biệt hơn ở chỗ có nhiều lớp bánh với từng vị khác nhau, trên cùng có vị sôcôla, ở giữa là vị kem sữa tươi và bên dưới cùng có hương café. Khi thưởng thức bánh người ta thường không ăn theo từng lớp mà xắn bánh từ trên xuống dưới để có thể cảm nhận được sự hòa lẫn giữa các hương vị.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp