Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
BeTong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/12/2008

Tổng Lượt Xem:  19428

83 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Kem Alibaba 26/12/2008
416 Trần Phú, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Có một quán kem tuyệt vời do ông chủ người Thổ Nhĩ Kì trực tiếp chế biến.
Là một người không thích lắm các món kem vì nó mau chảy và xốp(vì mình cức ghét mấy món xốp xốp) nhưng mình đã thực sự bị thuyết phục bởi Kem Alibaba.
Thật ra, mình biết đến Alibaba đầu tiên là ở Vũng Tàu (vì ông chủ định cư ở đấy) do lần về nhà người yêu chơi và được người yêu "dụ" đi ăn kem. Sau khi, bị món kem này thuyết phục mình mới phát hiện ra ở thành phố cũng có một chi nhánh do ông chủ này mở ra.
Đi trên đường Nguyễn Tri Phương đến gần cầu thì sẽ có một đoạn yêu cầu bạn phải rẽ phải, khi đó bạn sẽ tiến vào đường Trần Phú và nhìn bên tay phải bạn sẽ thấy Kem Alibaba.
Bước vào quán, có thể bạn sẽ không hài lòng lắm với cách bày trí ở đây vì diện tích nhỏ và các bày trí đơn điệu nhưng nếu không quá khó tình bạn sẽ thấy nó khá là yêu tĩnh và ấm cúng... khá hợp để trốn cái không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố mình.
Khi nhìn vào menu bạn sẽ thấy giá cả ở đây cũng rất phải chăng chỉ khoảng 15 đến 30K cho một phần kem. Sau khi món kem được mang ra thì bạn mới thấy rằng mình thực sự đã không chọn lầm chỗ vì kem cực dẻo, khi múc một thìa kem bạn sẽ thấy món kem đã được người chủ Thổ Nhĩ Kì đã "đánh" nó công phu thế nào...

Sau khi trở thành fan ruột ở đây thì mình xin đưa ra một vài nhận xét của mình:
ƯU ĐIỂM:
-Kem được đánh rất kĩ và do chính người Thổ Nhĩ Kì làm nên rất dẻo và bị tan rất ít...còn hương vị thì tuyệt vời(bạn nên thử dùng kem trà xanh-rất thơm).
-Chủ quán khá thân thiện.
-Giá cả phải chăng chỉ khoảng từ 15 đến 30K cho mỗi món...

KHUYẾT ĐIỂM:
-Mặt bằng nhỏ, trang trí sơ sài ko bắt mắt.
-Bản hiệu khuất nên khó thấy( mình đã đi qua khúc đường này biết bao nhiêu lần mà ko hề phát hiện ra nó)
-So với chất lượng ở tiệm chính thì chi nhánh thành phố HCM kém hơn, kem cũng mau bị tan hơn, ít dẻo hơn( bạn có thể thưởng thức Kem Alibaba tại Vùng Tàu số 04 Đồ Chiểu P.1 Vũng Tàu.)

Nói túm lại, ai đã đọc bài này hãy đến Kem Alibaba để thưởng vị kem tuyệt vời này và cùng gia nhập fanclub với mình nhé!!!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Megastar Hùng Vương 26/12/2008
126 Hùng Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Có thể nói Megastar là một trong những rạp chiếu phim mà mình đánh giá là tuyệt nhất trong thành phố. Vì danh tiếng cũng như các hình thức xây dựng thương hiệu của nó. Và quả thật mình vô cùng hài lòng với hầu như tất cả những dịch vụ của Megastar... thế nên, dù giá vé có khá cao (có thể là cao nhất trong tất cả các cụm rạp) nhưng mình luôn đến đây để thưởng thức những bộ phim bom tấn(hic!!! vì các phim ấy cũng bị Megastar độc quyền).
Nhưng có một điểm mà mình vô cùng thất vọng với Megastar và cũng là điểm khiến nơi đây bị mất điểm thê thảm trong lòng mình đó chính là các khán giả cùng xem.
Trước khi bắt đầu các bộ phim thì hầu như những yêu cầu khi xem phim đều được chiếu lên để nhắc nhở tất cả mọi người... nhưng sau khi những dòng chữ ấy biến mất( thậm chí chưa biến mất) thì ngay lập tức mọi người lờ luôn những qui định ấy. VÀ nhân viên của Megastar hầu như ko xuất hiện hoặc có xuất hiện cũng sợ phải nhắc nhở khán giả.
Ở những cụm rạp khác, khi bạn vô tình quên những điều qui định khi xem phim thì lập tức sẽ có nhân viên đến nhắc bạn. Có thể điều đó, làm phật lòng những khán giả vô thức nhưng nó lại đem lại một không gian thưởng thức nghệ thuật thoải mái cho những người khác trong khi ở Megastar thì ko it lần tôi phải vừa xem phim vừa bịt miệng vì mùi khói thuốc lá và bịt mũi vì mùi hôi chân của người ngồi trên mình... những điều đó, đem lại một sự khó chịu vô cùng.
Đã không ít lần, tôi muốn cự tuyệt với Megastar vì cảm giác khó chịu này, nhưng chưa thể vì ở đây chiếu toàn phim đỉnh với một màn hình cùng âm thanh tuyệt vời. Nhưng nếu Megastar không có những biện pháp cứng rắn hơn thì tôi sẽ phải chuyển qua xem kịch mà thôi.(huhuhu!!!)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Thanh Tâm 26/12/2008
98 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Nếu bạn muốn tìm một quán phục vụ các món chè của người Hoa với giá bình dân thì chè Thanh Tâm là một địa điểm rất ok.
Vì là một quán bình dân, nên có thể nói mặt bằng quán của Thanh Tâm cũng bình dân luôn. Tới đây ăn chè, thì bạn nên ở chọn chỗ ngồi ở ngoài trời(trên vỉa hè) mới thưởng thức được cái thú vừa cảm nhận cái mát lạnh của trời đêm và vị ngọt ngọt thanh của chè.
Ở đây, tuy ông chủ là người Hoa nhưng người nấu chè thì lạ người Việt nên khẩu vị rất hợp với người Việt. Mình đã đi khá nhiều quán chè món Hoa trong thành phố, và mình nhận thấy hầy hết các nơi khác đều có cảm giác lợ lợ và mềm mềm(mùi vị đặc trưng của người Hoa?) nhưng ở đây, mình thấy ăn rất ngon và hợp vị.
Đến với Thanh Tâm thì bạn ko phải lo về giá cả vì hầu hết các món chỉ khoảng 6,7K một phần..(nhưng chẳng bao giờ mình ăn dưới 4 phần cả).
Khi đến đây chắc hẳn mọi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, nhưng mình xin đề cử thực đơn mà mình thường ăn ở đây.

Đầu tiên là phải thưởng thức ngay một ly cao quy linh, đây là một món có màu đen giống như sương sáo nhưng khác với sương sáo (bạn ko được dùng chung với mật ong vì có thể gây ngộ độc) cao quy linh dùng được với mật ong khá ngon đấy. Nhưng mình thích dùng không hơn, vì lúc đó sẽ cảm nhận được vị đắng của cao quy linh... tuy nhiên, ngay sau khi bạn nuốt miếng cao quy linh mềm mềm, đăng đắng ấy thì một vị ngọt thanh khiết sẽ từ từ lan tỏa trong cuống họng khiến bạn ngất ngây...

Sau khi thưởng thức phần cao quy linh rất mát thì bạn hãy thưởng thức tiếp một ly hột gà trà, hộp gà là một thực phẩm bình dân rất bổ dưỡng, kết hợp với tác dụng tĩnh tâm của trà sẽ cho bạn một cảm giác thư thái khi thưởng thức món này.

Món thứ ba sẽ một phần hạnh nhân, có thể nói đây là món kén người ăn nhất quán vì nó rất hôi mùi bọ xít... tuy nhiên, nếu dùng quen bạn sẽ thấy nó thơm ngào ngạt (giống trường hợp của sầu riêng) và điều đặc biệt nhất đây, hạnh nhân là một vị thuốc mà các cung tần Trung Hoa ngày xưa rất ưu dùng vì nó mang lại cho họ một làn da mịn màng, và trẻ lâu(nhưng  bạn không nên dùng hạnh nhân quá nhiều vì nó là một loại thuốc độc nếu dùng liều cao, (Triệu Hợp Đức và Phi Yến ngày xưa nhờ dùng nó mà có làn da mê mẩn nhà vua, song họ lại bị vô sinh).

Món thứ tư là hộp gà chưng, đây là đặc sản của quán. Dùng món này làm làn da của bạn tươi trẻ, mịn màng...

Món thứ năm là chè đậu đỏ, đậu đỏ được nấu với vỏ quýt nên ăn rất thanh và thơm. Nếu thích mùi quýt thì bạn ko nên dùng nước dừa vì sẽ làm át mùi quýt... để thêm mát cho cơ thể, bạn có thể dùng chung với thạch sợi.

ƯU ĐIỂM của quán:
-Khung cảnh thoáng mát(ở ngoài vỉa hè)
-Nhân viên phục vụ được(là những cô bé khá xinh)
-Các món ăn Hoa chế biến theo khẩu vị Việt nên bạn sẽ ko cảm thấy lạ lẫm, lạc vị.
-Tất cả các món chè ở đây đều là kết tinh của ngàn năm nghiên cứu ẩm thực của người Hoa nên đều có công dụng tốt cho cơ thể như thanh nhiệt, giải độc, hạ hỏa, giúp da dẻ mịn màng.
-Giá cả bình dân (chỉ khoảng 6,7K)

KHUYẾT ĐIỂM:
-Nếu hôm nào thay đổi người nấu(do người nấu nghỉ phép) chất lượng chè sẽ bị thay đổi.
-Vì quán bình dân nên mặt bằng cũng bình dân theo luôn( điểm này thì không bằng các quán người Hoa khác)
-Các món mặn cực dở(cái này hơi oan, vì các món mặn là ở những tiệm xung quanh, vì quán chỉ bán chè... nhưng vì mấy món đó dở quá nên ghét cho va lây chung).

Nói túm lại, hôm này bạn thấy người nóng bức, mặt nổi mụn hay chỉ đơn giản muốn lạ miệng với chè Hoa thì đây là một địa điểm tuyệt vời.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cty TNHH Bánh Kẹo Phạm Nguyên 26/12/2008
75-77 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Hôm 24/12 là sinh nhật của mẹ thân yêu nên lật đật dò hỏi mọi người xem địa điểm nào bán bánh sinh nhật ok nhất. Thế là, người yêu chỉ ngay Phạm Nguyên.
Nghe cái tên lạ hoắc làm mình cũng chưng hửng... vì trong đầu cứ nghĩ là Đức Phát hoặc Kinh Đô thôi. Thế là người yêu "giảng" luôn cho một tràng những điều ok của Phạm Nguyên.
Hôm 22 lật đật đi đặt hàng vì sợ đến đúng ngày Noel thì hết(hihi!! mẹ thân yêu chọn ngày "trùm" wa đi!!!) Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra cửa hàng của Phạm Nguyên ngay gần cầu Kiệu, thế là bước vào...
Cảm nhận đầu tiên là lượng bánh ngọt không nhiều lắm, có lẽ là do họ dồn lực vào phục vụ Noel...nhưng bánh Noel rất đẹp.
Lon ton bước đến quầy để book bánh sinh nhật thì có một chị xinh ơi là xinh niềm nở mang ra một quyển hình mẫu để cho mình đặt hàng và hẹn 5h ngày 24 ra lấy...
Kết quả là nhờ người yêu mà hôm Noel đã có ổ bánh kem rất ngon cho một đêm sinh nhật rất tuyệt với papa(hehe!!! còn mình thì tung tăng với người iu).

Nói túm lại, mình có một số "ý kiến ý cò" về Phạm Nguyên
ƯU ĐIỂM:
-Nhân viên niềm nở, phục vụ chu đáo (và khá xinh).
-Bánh trình bày đẹp mắt. và vô cùng ngon mà ko ngán do bánh dùng thêm socola để trang trí...
-Chất lượng bánh ổn(theo mình là hơn hẳn KĐ và ĐP, có  lẽ vì họ đang xây dựng thương hiệu).
-Giá cả cũng không đắt lắm khoảng từ 170K đến 250K cho khoảng hơn 10 người dùng.

KHUYẾT ĐIỂM:
-Cửa tiệm hơi nhỏ nên cũng có hơi khó tìm chút xíu(gần cầu Kiệu)
-Bánh ngọt hơi ít, nếu so với các thương hiệu khác.

Nếu bạn muốn có một chiếc bánh sinh nhật ngon và trình bày độc đáo, đẹp mắt, thì Phạm Nguyên rất tuyệt đấy.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà sách Vàng Anh 24/12/2008
145 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Hôm nọ, được thằng bạn rủ đi mua truyện giảm giá, mình liền ham hố đi theo(hì!!! để còn mượn của nó đọc chùa mà) mới phát hiện ra một nơi bán truyện tranh rất ok là Vàng Anh Shop.
Quả thật là không dễ tìm ra Vàng Anh Shop trên con đường Thích Quảng Đức vì dù ở mặt tiền nhưng vị trí cửa hàng hơi bị khuất. Cũng may là thằng bạn nó đã có kinh nghiệm nên bảo muốn tìm Vàng Anh Shop thì nó đối diện với Thánh thất Từ Vân khá là to.
Bước vào Vàng Anh thì mình liền choáng ngợp với cơ man nào là truyện, dù bề ngang chỉ khoảng 4m thôi.
Tại đây có nhiều những bộ shounen(truyện cho con trai), shoujo(chuyện cho con gái) và các thể loại khác.v.v. nói chung truyện ở đây khá là phong phú.
Vì mình đi vào đúng dịp Vàng Anh Shop đang giảm giá (đến hết ngày 16 tháng 1) nên hai đứa xách về cả một bao to đùng luôn.
Ngoài ra, mình còn biết thêm một điều rất thú vị đó là, truyện mới ra trong ngày thì Vàng Anh Shop cũng giảm ngay 2.000Đ so với giá bìa(hoan hô!!!! hồi này truyện lên giá khiếp quá, nên rất ủng hộ việc này).

Nói tóm lại, sau khi "thị sát" trở về thì đã rút ra một số điều về Vàng Anh:

ƯU ĐIỂM:
-Đa dạng về thể loại và số lượng.Bạn có thể tìm lại những tập truyện đã mất của khá nhiều bộ ở đây!
-Giá cả: được giảm giá liền 2.000Đ trên giá bìa và với số lượng nhiều thì được chiết khấu thêm phần trăm(he he!!!! làm mình ham hố nổi máu kinh doanh, bán lại cho mấy đứa bạn giảm 1.000Đ giá bìa vẫn còn lời chán!!!)
-Đang tiến hành tháng giảm giá đến hết ngày 16 tháng 1(giảm giá đến 50%)
-Đa dạng mặt hàng, ngoài truyện thì còn có đĩa hoạt hình, sản phẩm ăn theo từ truyện tranh, văn phòng phẩm.
-Chiết khấu cao với số lượng mua nhiều, nên nếu bạn định kinh doanh truyện tranh thì có thể đến đây lấy hàng(huhuhu... mình còn đi học nên hem làm được)

KHUYẾT ĐIỂM:
-Vị trí khá khuất( huhu!!! đi mấy lần mà vẫn bị lạc) nên bạn lưu ý là đối diện Thánh Thất Từ Vân.
-Diện tích cửa hàng khá nhỏ, trang trí không đẹp mắt.
-Nhân viên không được niềm nở lắm.

Có thể nói, nếu bạn là người dễ tính và yêu thích manga(truyện tranh Nhật) thì đây là một địa điểm vô cùng tuyệt vời.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng BBQ chicken 21/12/2008
1 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Trước khi đến BBQ chicken, mình đã nghe giới thiệu đây là thương hiệu khá nổi tiếng ngoài Hà Nội, và lần đầu tiên xuất hiện tại tp Hồ Chí Minh.
Tọa lạc ngay một khúc giao nhau khá đông đúc của Nguyễn Thị Minh Khai và Cao Thắng, BBQ chicken có một vị trí khá đẹp và thuận tiện cho thực khách. Tại tầng trệt, là quầy tiếp tân với đội ngũ nhân viên dù chưa chuyên nghiệp bằng KFC, Lotteria nhưng cũng khá niềm nở. Sau khi chọn món và tính tiền, bạn sẽ lên tầng 1 để thưởng thức phần ăn của mình.Tuy nhiên, bạn sẽ ko nhận liền mà mất một ít thời gian chờ đợi.Trong lúc này, bạn có thể chọn những vị trí ngồi ưng ý. Không gian ở đây khá tuyệt, nhất là cho các bạn trẻ yêu K-pop(có lẽ, vì BBQ chicken có xuất xứ từ Hàn?). Mình rất thích cách bày trí trẻ trung và đặc biệt ấn tượng với hai màn chiếu khá lớn để vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc.
Nếu so với KFC, Lotteria thì 60K cho một phần cơm gà không phải là một giá cạnh tranh, tuy nhiên, BBQ chicken đã tạo nên sự khác biệt với món gà quay và hun khói( mình cực thích món Salat gà hun khói ở đây). Có thể nói cách sử dụng gia vị của BBQ mang đậm nét á đông hơn so với KFC và Lotteria nhưng gia vị được nên hơi đậm ( khi dùng cơm đùi gà thì vị của bột càri khá nồng). Song ở món canh thì BBQ chicken lại bị mất điểm khi mà chén canh chỉ gồm nước dùng và ít hành lá( Hic!!! nhìn chén canh mà thấy ko có cảm tình).
ƯU ĐIỂM:
Không gian trẻ trung hiện đại, chỗ ngồi thoải mái...
Khẩu vị lạ, đậm nét á đông.
Nhân viên thân thiện.
KHUYẾT:
Nhân viên chưa thực sự chuyên nghiệp
Quầy tính tiền và quầy phục vụ cách xa nhau gây sự bối rối (đôi khi là khó chịu cho thực khách)
Giá cả chưa mang tính cạnh tranh với KFC và Lotteria( với khoảng 60K cho một phần cơm gà ) và trình bày phần ăn chưa thực sự đẹp mắt(món canh chỉ gồm nước dùng và hành)

Nói tóm lại, BBQ chicken là một nơi khá tuyệt khi bạn muốn chọn một không gian trẻ trung vì hiện đại (đặc biệt, cho dân K-pop) và một thay đổi khẩu vị cho bữa ăn của mình(nếu đã khá ngán KFC, Lotteria)  và quan trọng là lúc đó, bạn cũng rủng rỉnh tiền.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu