Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tranthabin
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/8/2011

Tổng Lượt Xem:  14369

22 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Giày Hồng Thạnh 13/08/2011
519 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình quá thất vọng về chất lượng giày dép của Hồng Thạnh. Trước đây nghe người ta hay khen chất lượng giày dép HT tốt nên mình mua giầy dép HT về dùng. Mình mua 1 đôi giày giá 410000đ ở cơ sở HT 599 đường 3/2 P8.Q10 vào tháng 1, 1 đôi dép cũng ở cơ sở trên giá 180000đ cuối tháng 4 loại dép lê. Sau thời gian dùng tới nay đôi giày đã hở keo ở đế giày tới 3 lần. Lần đầu mang được 3 tháng thì hở keo cả 2 chiếc, đem đến cơ sở trên sửa lại dán keo thì mang được 2 tháng nữa lại tiếp tục hở keo tiếp. Lần thứ 2 mang đến bực mình rồi, đôi giày giá đó không phải là thấp mà chất lượng không thua gì giày ở vỉa hè, lần này gặp chủ cơ sở chị này hứa thay đế. Rồi khi tới lấy giày bảo hành thấy không thay đế chỉ dán keo mình thấy vậy thôi cũng kệ. Về nhà mang được chưa tới 4 tháng tới ngày 6/8 thì giày lại hở đế. Mình quá bực mình đem đến cơ sở trên bỏ tiền túi ra thay đế hết 40000đ ghét không thèm dán keo nữa cơ sở hẹn nửa tháng lấy. Vẫn chưa hết, đôi dép mình mua mang chưa tới 4 tháng tối nay 13/8 đi chơi về dép đứt và thấy hở keo. Trong khi đi làm cả ngày mang giày dép tối về mang được 1 lát mà lại đứt chưa bao giờ mình mang 1 đôi dép mà lại đứt chỉ mới 4 tháng. Hồi trước giờ với giá tiền cũng tương đương giá đó 1 đôi dép minh mang được cũng cả năm, lúc đó chưa mang giày mang dép thường xuyên. Còn đôi dép này mình chả biết nói gì hơn quá tệ, quá thất vọng. Không phải mình chê tất cả sản phẩm HT nhưng riêng sản phẩm cơ sở đường 3/2 mình thấy nghi ngờ chất lượng nó quá. Giày hư sửa chưa lấy về dép lại đứt, làm sao hiểu được giờ mình bực cỡ nào. Chắc từ nay về sau tẩy chay giày, dép HT không thèm mua nữa. Đề nghị mọi người cân nhắc kỹ trước khi mua sản phẩm ở cơ sở HT 599 đường 3/2 P8.Q10.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Hồng Thạnh 13/08/2011
511 Nguyễn Đình Chiểu
Hồ Chí Minh
 
Mình quá thất vọng về chất lượng giày dép của Hồng Thạnh. Trước đây nghe người ta hay khen chất lượng giày dép HT tốt nên mình mua giầy dép HT về dùng. Mình mua 1 đôi giày giá 410000đ ở cơ sở HT 599 đường 3/2 P8.Q10 vào tháng 1, 1 đôi dép cũng ở cơ sở trên giá 180000đ cuối tháng 4 loại dép lê. Sau thời gian dùng tới nay đôi giày đã hở keo ở đế giày tới 3 lần. Lần đầu  mang được 3 tháng thì hở keo cả 2 chiếc, đem đến cơ sở trên sửa lại dán keo thì mang được 2 tháng nữa lại tiếp tục hở keo tiếp. Lần thứ 2 mang đến bực mình rồi, đôi giày giá đó không phải là thấp mà chất lượng không thua gì giày ở vỉa hè, lần này gặp chủ cơ sở chị này hứa thay đế. Rồi khi tới lấy giày bảo hành thấy không thay đế chỉ dán keo mình thấy vậy thôi cũng kệ. Về nhà mang được chưa tới 4 tháng tới ngày 6/8 thì giày lại hở đế. Mình quá bực mình đem đến cơ sở trên bở tiền túi ra thay đế hết 40000đ ghét không thèm dán keo nữa cơ sở hẹn nữa tháng lấy. Vẫn chưa hết đôi dép mình mua mang chưa tới 4 tháng tối nay 13/8 đi chơi về dép đứt và thấy hở keo. Trong khi đi làm cả ngày mang giày dép tối về mang được 1 lát mà lại đứt chưa bao giờ mình mang 1 đôi dép mà lại đứt chỉ mới 4 tháng. Hồi trước giờ với giá tiền cũng tương đương giá đó 1 đôi dép minh mang được cũng cả năm lúc đó chưa mang giày. Còn đôi dép này mình chả biết nói gì hơn quá tệ, quá thất vọng. Không phải mình chê tất cả sản phẩm HT nhưng riêng sản phẩm cơ sở đường 3/2 mình thấy nghi ngờ chất lượng nó quá. Giày hư sửa chưa lấy về dép lại đứt, làm sao hiểu được giờ mình bực cỡ nào. Chắc từ nay về sau tẩy chay giày, dép HT không thèm mua nữa. Chán

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu