Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
01011999
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 7/8/2009

Tổng Lượt Xem:  10568

34 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Yogurt Space 17/12/2009
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Mỗi lần đi qua đường Phạm Ngọc Thạch là mình lại bị cái khung cảnh bên trong của quán thu hút. Vì thế một lần mình đã thử ghé vào.   Day la lan dau tien minh an 1 hu yogurt la den thia. Lan dau nen long nga long ngong nhu dan que len tinh vay. Do lay nhiu qua nen ko du tien tra....... Que oy la que.. Xau ho nua chu... Minh noi voi chi chu quan la ko mang du tien. Va 1 thai do lam cho minh nhe nhom nhung cung ko kem phan xau ho, chi noi la sau nay di ngang qua day tra cung dc.. An het hu trong nguong ngung, lo lang. Quyet tam tro lai day de gui lai tien trong thoi gian gan nhat. Va sau 1 hom minh mang tien den tra. Minh rat cam on vi chi chu quan da tin va thongg cam cho minh. Minh cung rat thich cach phuc vu o day. Nhat dinh minh se quay lai 1 lan nua. Nhung se mang du tien :") Cac ban nho lay vua phai thui. Dung nhu minh nha.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 07/08/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
       Dynamic có lẽ đã ko còn xa lạ với các teen Xì Gòn. Một lần đc nhỏ bạn rủ đi Dynamic. Ngày nào cũng đi qua nó mà chẳng bao giờ vô đc. Nhưng rùi em đã đặt chân đến vùng đất quen mà lạ đó. "ONE WAY" là cái đập ngay vào mắt em. Vậy là chỉ có đường vô chứ ko có đường ra à. Như vậy cũng đúng thui, vì có ai  vô quán mà mún ra đâu. Thức uống quá tuyệt. Không khí thoải mái, rất teen. Phục vụ vui vẻ... Nhưng vẫn thix nhất là đồ uống ở đây. Tuyệt cú mèo. Mấy bà bạn của em cũng me trà sữa ở đây lém các bác. Tự nhiên nhắc đến thèm wa. Thui em đi uống đây. Chào các bác nhá 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 07/08/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
                Không biết nói thế nào về suy nghĩ của mình khi lần đầu tiên đến Cafe Mos. Đây là quán cafe đẹp nhất từ trước đến giờ mà mình đến. Phong cách phục vụ thì hết sảy. Ngồi trong quán thèm nghe bài hát ballad trữ tình nhẹ nhàng cùng chiếc máy tính xách tay. Nếu được như vậy thì tuyệt cú mèo. Thức ăn, đồ uống cũng khỏi chê. Nhưng quán này mà đi một mình, trong một buổi chiều mưa đầy tâm trạng thì chắc sẽ càng thấy cô đơn hơn. Đây là quán mình mún chia sẽ với bạn bè. Một buổi lãng du cùng các người bạn và kết thúc bằng ngồi nghỉ chân tại quán, nhâm nhi 1 tách cafe nóng thì còn gì tuyệt hơn nữa...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu