Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
vboriv
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/10/2008

Tổng Lượt Xem:  19899

84 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Ô Cấp 1 14/10/2008
90a Hạ Long
Bà Rịa - Vũng Tàu
 
tọa lạc trên 1 ngọn đồi, gần đường lên núi nhỏ, từ ocap có thể nhìn xuống biển, cám giác giống như đang ngồi giữa biển vậy, rất lạ. gió chiều hiu hiu thổi ngồi nhâm nhi cafe hay ăn kem cây dừa thì tuyệt cú mèo, quán cũng gần 1 quán bột chiên (khá nhỏ và ko tên) nên bạn có thể vừa order bột chiên lên đấy ăn cũng okie. Tuy nhiên tớ chỉ recommend các bạn đến đây vào buổi chiều, nhín hoàng hôn rất đẹp, nhưng buổi tối thì hì, biển đen thui à, ko có gì để xem cả >.<
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem Pinky 14/10/2008
55 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
quán này là chỗ quen thuộc mỗi khi cái "Trại Bò" nhà tớ đi thăm thầy 20-11, quán gần trường Nguyễn Du lại gần nhà thấy tớ ở Tôn Thất Tùng quán mát mẻ, cứ trưa thăm thầy xong lại kéo nhau vào quán, quán khá vắng nên nguyên đám 20 đứa ngồi mà chả sợ làm phiền ai, vì nguyên đám ăn dữ dội nên các anh chị cũng hem nói gì hè hè các loại kem ở đây ăn được nhưng ko có gì nói bật cả, giá cả khá mêm với học sinh tớ nghĩ đây là 1 chỗ lý tưởng cho đám bạn đi chơi nhưng để ngồi với bf hay gf thì vẫn còn trong list cần xem xét lại
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng CD Uyên 14/10/2008
82 Nguyễn Thị Minh Khai
Hồ Chí Minh
 
đĩa DVD ở đây khá mắc so với mặt bằng chung như là Sái Gòn Square, ngoài ra các đĩa nhạc UK-US chỉ có các đĩa của các sao khá nỗi như là Westlife hoặc những nhân mà dân tình mình thích nhưng đĩa của các artist mới thì thường ko update nhanh bẳng. K-pop thì mình thấy chỉ có những đĩa rất lâu rồi, dù mạng only có đầy đú các album và clip mới, giá thì mắc 10k/đĩa >.< các phìm ở đây cũng ko nhiều bằng nữa, nêu ra SGSquare hay Tax thì sẽ thấy ngay sự khác biệt liền
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Sen Huế 14/10/2008
48 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán có quán món trà rất ngon như là trà đậu ván,... các món ché cũng rất tuyệt, bún bò huế, cơm sen và các món có dính dáng tới sen đều rất ngon :P quán ở ngay trung tâm nên rất tiện để đi ăn trưa à món súp yến ở đây rất rất là ngon vì yến được tự tay cô manager chọn từ Hội An và là loại ngon nhất (đó cũng là loại cô manager dùng - cô ấy dù hơn 40 nhưng nhìn xinh cực kỳ luôn, nên đảm báo đó ko phải la yến đều hehe) theo tớ thấy thì cung cách phục vụ khá dễ chịu, có 1 số người còn rất dể thương ngoài ra quán còn có ctrinh VIP mem, sẽ được giám giá 10% mỗi lần đến ăn, tớ ko rõ các điều kiện lắm vì bố tớ có do đã gắn bó ới quán từ những ngày mới khai trương lận :P
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Tấm Mộc 13/10/2008
85 Lý Tự Trọng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
quán này khá nhỏ nhưng ấm cúng, tớ thích ngồi ở tầng 2 nhất, dù nhiều khi quán vắng khách interior design đẹp, hợp với tên quán, đồ ăn ngon và nhìn đẹp mắt. Tớ thích nhất là nước mắm ở đây, sữa đậu nành cũng khá được. cơm tấm mộc khi mua về có thể để trên 2 tiếng mà ko bị gì, nên mỗi lần trước khi phải bay sang Sing thì tớ đểu tới cơm tấm Mộc để mua và mang qua đấy ăn tối cung cách phục vụ khá tốt và hay nhất là mình không phải đợi lâu để có đồ ăn, dù quán có đông kịt khách
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Bún Ta 13/10/2008
136 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
cá nhân tớ thấy bún ta đồ ăn bình thường, nhiều khi còn ko ngon bằng các quán ăn bình thường ở ngoài nhưng giá thì lại cắt cổ con người ta. Lần đấy tớ đi mua bún riêu cua về nhà ăn với bố mẹ, trong lúc chờ thì dọi 1 đĩa gỏi cuốn, ra thì 4 cuốn thất đấy nhưng là 4 cuốn nhỏ = 2 cuốn binh thường, mà đến 32k còn 4 tô bún riêu thì mặn quá cuối cùng nhà tớ phải pha loãng ra để ăn vì nhà ko nấu cơm chắc là lần sau tớ sẽ ko đến đây để ăn bún nữa đâu >.<
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ngon 13/10/2008
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
theo Bori nhớ thì lần đầu tiên Bori ăn là hồi lớp 6, giờ đã 12 rồi, và cũng ko còn ở VN thường xuyên, nhưng lần nào về cũng ghé quán cả Quán giờ đông hơn so với hồi Bori lớp 6 rất nhiều, đi mà lúc 8h là hết chỗ, lâu lâu còn hết đồ ăn luôn, thế là phải chuyển địa điểm, thế nên tớ chỉ đến buối trưa thôi quán nhiều cây nên dù buổi trưa nóng vẫn mát như thường, đồ ăn ngon, ko quá đắt so với 1 quán ở ngay trung tâm thành phố, và quan trọng nhất là các anh chị phục vụ rất dễ thương. Điều mà tớ mê mẩn nhất ở quán là cái theme phù hợp, rất việt nam, màu đất và vàng đi với nhau là nhất quả đất luôn. à recommend món riêu cua ở đây, đảm bảo là ngon hơn bún ta ở bên cạnh >.<
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar 9@ 13/10/2008
9 11 Lý Tự Trọng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Khá lâu rồi mình có ghé vào quán để gặp đối tác của bố, ấn tượng khi mới nhìn vào thì đây là quán cho dân chơi, toàn Mercedes, BMW rồi SH @ đậu ngoài không, quán thiết kệ ngoại thất cũng khá đẹp, cách chơi kính màu nhìn khá lively.

Tớ vào ngồi ở VIP Lounge, mặc dù ấn tượng đầu tiên khá thích nhưng vào đến trong thì lại khá chật chội, cái bán khá nhỏ và chân tớ cứ đụng chân chân ông đối tác ko >.< nhưng các thức uống chocolate ở quán như là kem hay choc đá khá ngon, có vị đắng của chocolate (tớ thích chocolate đắng (cỡ 72% cacao trờ lên) nên các bạn nào thích white choc hay milk choc thì tớ ko recommend quán này đâu).

Còn 1 lần tớ đi với cả nhà vào ăn kem thì phát hiện ngoài choco của tớ ra thì mọi kem khác khá bình thường, thua cả kem vinamilk nhà mình. Nhân viên phục vụ bình thường, ko có gì đặc biệt Nhưng giá cả thì e hèm, bạn nào thích giá của quán bún thịt nường đối diện thì đừng vào 9@ nhé :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu