Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
taurus7585
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/9/2009

Tổng Lượt Xem:  44798

65 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cửa hàng thời trang Tulip 15/04/2011
475 Kim Mã
Hà Nội
 
  Vào mùa hè rồi, lại lên kế hoạch cho mùa shopping mới! Cái thú vị của việc quay lại sống ở miền Bắc là cứ mỗi khi chuyển mùa chị em lại phải có hẳn 1 chiến dịch shopping !
  Tối qua, sau giờ làm lên thăm cửa hàng Tulip của 1 chị bạn mở được mấy năm rồi. Cửa hàng ban đầu nằm ở 83 Kim Mã, sau này chuyển về 59 Nguyễn Công Hoan ( gần đài truyền hình) rồi gần đây nhất lại thêm 1 địa điểm thứ 2 ở 475 Kim Mã. Chủ cửa hàng vốn là 1 cựu sinh viên ĐH Mỹ Thuật nên cách nhìn màu, phối màu và tạo kiểu cũng khá độc đáo. 
 Mình vốn là đứa kén đồ, hay thích chọn màu giản dị. Nhưng sau một thời gian qua lại cửa hàng được chị Lan( chủ cửa hàng) tư vấn thì tủ quần áo của mình giờ đã khá là phong phú màu sắc. Ấn tượng ban đầu khi nhìn quần áo bày trong cửa hàng chắc chắn hầu hết mọi người sẽ cùng 1 suy nghĩ: già, màu mè => khó mặc. Nhưng bạn đừng vội đưa ra kết luận vì có những thứ tưởng chừng rất không phù hợp nhưng khi bạn mặc lên lại thực sự đẹp đến không ngờ. Tất nhiên điểm trừ của cửa hàng thời trang này là đối tượng phục vụ mà cửa hàng hướng tới là phụ nữ ngoài 30 tuổi. Nên những kiểu trẻ trung như của Hàn Quốc mà chị em dưới 30 thật khó tìm thấy. Tuy nhiên nếu bạn là 1 người dưới 30 muốn thay đổi phong cách, bạn vẫn có thể tìm đến Mai Lan và được tư vấn + thiết kế những kiểu quần áo, váy cho riêng bạn. Cho dù bạn không có thân hình thật chuẩn thì bạn vẫn có thể có được 1 bộ trang phục đẹp cho mình khi tới đây. Tuy nhiên bạn phải kiên nhẫn chút xíu vì may đồ chỗ này đích thân do chị chủ cắt may nên phải đợi khá lâu. Mình từng chứng kiến có nhiều người đợi lâu quá, lúc lấy được đồ rồi đã thề là sẽ không thèm quay lại. Thế nhưng sau đó thì vẫn quay lại đều đều vì để có được bộ đồ ưng ý, đôi khi cũng phải chấp nhận chờ đợi. Nếu bạn không phải người kiên nhẫn thì bạn có thể tìm thấy cho mình những mẫu áo váy may sẵn. Chất liệu của cửa hàng chủ yếu là vải cotton : mát và thoải mái; ngoài ra hè này cửa hàng cũng đã ra 1 loạt sản phẩm chất liệu voan. Mình vốn có vóc dáng nhỏ bé nên không mặc được đồ may sẵn, cũng đang canh lúc nào chị chủ rảnh tay hơn 1 chút nhăm nhe lên đó đặt may đồ , Nếu tủ quần áo của bạn chưa có những bộ đồ mang phong cách mới lạ này thì sao bạn không thử ghé qua tulip và chọn cho mình 1 món đồ nào đó nhỉ?! Chúc các bạn tìm được những bộ đồ ưng ý trong mùa hè này !
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Gió và Nước 19/01/2010
6/28T Khu 3 Phú Thọ
Bình Dương
 

 Lần đầu tiên đến BÌnh Dương, nghe mọi người nói quán Gió và nước rất nhiều làm mình thấy tò mò. Nhưng tới khi sống ở BÌnh Dương rồi mà mãi chưa có dịp đi. Mấy tháng trước ông anh họ ở TP đến chơi, thế là mấy anh em kéo nhau đi Gió và nước. Đi vào buổi chiều, trời mưa nữa nên cũng thấy hay hay, dù nó không hoành tráng như mình tưởng tượng.. Nhưng dù sao mình cũng rất thích không gian ở quán. Có điểm trừ là nhạc hơi lộn xộn nhưng bù lại mình có thể yêu cầu đổi nhạc nếu không thích.
 Sau đó mình thỉnh thoảng ghé lại quán vào những thời điểm khác nữa trong ngày. Có khi buổi chiều, có lúc buổi tối. Nhưng bạn nào đi buổi tối nhớ chú ý nhìn rõ đường rồi mới bước nha. Có người té ngay khi bước chân vào quán vì ánh sáng hơi kém,
 Nói chung  mình thích quán này, và hay tới quán này vì không gian ở đây thích hợp với mọi tâm trạng. .. !!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Thy Thy 09/09/2009
541 Nguyễn Đình Chiểu Q3
Hồ Chí Minh
 
  Mỗi khi mua giày dép là mình lại lo vì chân mình hơi nhỏ và thường vào cửa hàng rồi đi ra vì...không vừa đôi nào. hic. Vừa rồi về Q.1 học mình ghé qua Nguyễn Đình Chiểu xem giày và tình cờ vào Thy Thy ở 602 Nguyễn Đình Chiểu. Lúc bên ngoài thấy shop nhỏ cũng không nghĩ là sẽ mua được giày nhưng vào bên trong rồi mới thấy có rất nhhiều kiểu dáng đẹp và đặc biệt..có nhiều size nhỏ. Mình đi vừa size nhỏ nhất là 21,5 hic. Kể ra thì giá cả hơi mắc so với một số thương hiệu khác ( khoảng 230k trở lên ) nhưng nhìn chung là mình khá hài lòng vì lần đầu tiên mình mua giày nhanh thế này, lại không lo không có size vừa chân. Còn các bạn thấy thế nào ?
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Tràng Tiền 07/09/2009
35 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 

  Xa Hà Nội gần 2 năm rồi nhưng vẫn thấy rất nhớ kem Tràng Tiền. Mỗi lần đi ăn kem Tràng Tiền chỉ lo hết kem ốc quế. Và hầu như mỗi lần đi ăn kem thì mình chỉ ăn một loại đó thôi. Nhớ cái cảm giác những ngày mùa hè lên Tràng Tiền ăn kem, xung quanh mình cũng toàn là sinh viên, học sinh...ồn ào náo nhiệt thật thú vị, cả những ngày mùa thu mát mẻ. Rồi hôm Noel ngồi ngoài bờ hồ ăn kem, lạnh run người nhưng vẫn thấy thích thú...những lúc đó chỉ cảm thấy rất thú vị thôi chứ không nghĩ là có lúc đó lại là kỉ niệm và mình lại thấy nhớ như bây giờ...Hôm nay thời tiết miền Nam dịu mát, bất giác nhớ tới mùa thu Hà Nội và ước giá bây giờ được đi ăn kem Tràng Tiền...

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Align 03/09/2009
1B Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hồ Chí Minh
 
Bốn năm trước có một người bạn từng nhắc tới cái tên Align trong một câu chuyện của cô ấy với mình và nói rằng một hôm nào đó hai đứa sẽ cùng nhau ghé thăm quán đó. Thế rồi sau đó ít lâu cô bạn ấy đột ngột qua đời và lời hẹn đó không bao giờ được thực hiện. Nhưng cái tên Align thành nỗi ám ảnh với mình. Suốt 3 năm  đi dọc những tuyến phố   chính của Hà Nội và hỏi qua những người bạn về quán cafe đó nhưng những người được hỏi đều không biết. Có lúc đã nghĩ hay mình nghe lầm cách phát âm của cô ấy và đó là một Highlands coffe nào đó, vì dường như Align không hề tồn tại...Lâu dần nỗi ám ảnh về Align cũng qua đi, mình cũng quên việc tìm kiếm và rời Hà Nội, rời miền Bắc vào miền Nam làm việc. Tình cờ trở thành thành viên của Thodia, rồi tình cờ phát hiện ra Align. Hóa ra nó hoàn toàn có thực. Mọi cảm xúc cũ lại trở lại và bỗng nhiên nhớ rằng mình đã từng rất muốn tìm thấy nó, rất muốn được tới quán đó cho dù không còn cô bạn ngày xưa đi cùng đễ thực hiện lời hẹn...Phát hiện ra sự tồn tại của Align cảm xúc lẫn lộn: vui vì sự tìm kiếm gần như trong tuyệt vọng của mình cuối cùng lại có kết quả vào thời điểm hết hy vọng, hơi buồn vì bây giờ không còn ở Hà Nội nữa nên không thể tới đó được...Dù sao cũng thật may vì nhờ có việc trở thành thành viên của thodia mà mình tìm ra Align. Bây giờ thì chỉ mong tới kỳ nghỉ tết về Hà Nội và ghé qua Align.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu