Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Thu Cúc
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/11/2008

Tổng Lượt Xem:  38961

366 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 22
3 sao -
 4
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Kem Monte Los Angeles 01/12/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Hình như quán kem này mới mở, nên còn vắng khách. Hôm trước mình đi vào thứ 7, cuối tuần, lại đến lúc 6h chiều, mà nguyên phòng mới có mỗi bàn mình với thêm 1 bàn nữa là có khách. Kem Bud cuối tuần mà đến giờ này chắc phải mang kem về nhà ăn luôn chứ làm gì có chỗ 

Vì quán mới mở nên yên tĩnh là ưu điểm hàng đầu của quán. Nhóm bạn hoặc đôi bạn có thể vô đây tâm sự thoải mái. Vừa tán gẫu, vừa thưởng thức vị kem ngọt tan dần trong miệng thì còn gì bằng.

Quán có wifi miễn phí, hôm đó đi không mang laptop nên không biết có chỗ cắm điện không. Không gian trong quán rất sang trọng, rất ấm cúng. Gam màu đỏ của bộ salon kết hợp với gam trắng tinh khôi của tường và trần nhà tạo phong cách hiện đại, năng động.

Nhân viên phục vụ trong quán là nam, tiếp tân là nữ. Tất cả đều rất thân thiện, dễ thương. 

Kem theo mình thấy thì không ngon bằng Bud, nhưng ngon hơn bên Goody và một số quán kem Ý khác mình từng vô. 17k/viên, mua phần kem thì rẻ hơn. Ngoài kem ra thì ở đây còn có các món mặn khác như mỳ ý,...

Quán rộng, lớn, đẹp, đi từ xa đã thấy nhờ bảng hiệu Monte Los Angeles nằm cao thật cao bên trên.

Mình sẽ còn ghé quán nhìu nữa, dù trên đường toàn là "công trình đang thi công". Hức.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M Manga 17/11/2008
33 Võ Thị Sáu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Đây là một trong những quán ưa thích nhất của nhóm bạn tụi tui.

Quán được trang trí bởi tông màu nóng, đỏ, cam chủ đạo. Nhờ vậy mà vào quán luôn có cảm giác háo hức, thú vị. Các hình vẽ, hình truyện tranh được trang trí trên tường cũng rất ấn tượng và nổi bật.

Tầng 1 của quán có không gian dành cho nhóm đông người, có giường nệm, có thể vừa nằm, vừa chơi, vừa thưởng thức manga, nước uống, vô cùng thoải mái và thú vị. 

Tầng dưới là ghế nệm, tầng 1 cũng có một khu vực ngồi đất, nói chung là khá thoải mái.

Nước uống ở đây ngon, giá từ 25k trở lên, sau 18h thì giá nước uống tăng do có nhạc live (nhưng mà theo kinh nghiệm của tui thì phải hơn 20h mới có nhạc )

Nhân viên phục vụ rất teen và nhiệt tình.

Khuyết điểm duy nhất của quán mà tui thấy là truyện tranh ở đây hơi ít, không hoành tráng, xứng đáng với tên gọi của quán, phần lớn lại là các truyện cũ, đã xuất bản lâu.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Phong Nguyệt 16/11/2008
107/14 Trương Định, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Quán nì có cổng vào khá nhỏ, lại nằm trên một con đường đang bị đào đường tùm lum nên nếu không để ý kĩ hoặc không có địa chỉ trước đó thì khó mà phát hiện ra đây là quán cafe, lại là quán khá đẹp và lãng mạn nữa chứ .

Ngay sau cổng vào quán là một hồ cá nhỏ dưới chân, tạo cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên. Vào sâu hơn chút nữa là một không gian có thể gọi là cổ kính. Tui có cảm giác như Phong Nguyệt lấy phong cách thiết kế từ cảm hứng của một ngôi nhà hoang. Từ tầng lửng nhìn lên trần nhà sẽ thấy có nhiều ghế, tranh, vật dụng được sắp xếp hỗn độn, nhưng nghệ thuật, có cảm giác như đang bước vào một căn nhà cổ

Phong Nguyệt có nhiều không gian rất riêng tư, thích hợp cho các couples :))

Giá cả nói chung là ổn, không mắc so với các quán cà phê khác.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
KFC Lê Lai 15/11/2008
76-78 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán nì nằm ngay trung tâm quận 1, đối diện công viên, nhìn từ trên xuống cũng có cảnh để ngắm

KFC hầu như gia vị ở nhà hàng nào cũng như nhau, không tìm ra sự khác biệt (chỉ có khuyến mãi thì mỗi nhà hàng mỗi thời điểm khác nhau).

Giá KFC tương đối, từ 20 - 35k/phần ăn, 10 - 25k/nước uống, khoảng 30 - 50k/phần combo. KFC nổi tiếng là gà, nên các phần ăn về gà ở  KFC ngon hơn hẳn bên Lotteria, giòn hơn, các món ăn về gà phong phú hơn, trang trí đẹp mắt hơn.

Bánh Gogo là loại bánh mới ra sau này của KFC, cũng ngon phết. Bạn nèo muốn đến KFC với bạn bè mà sợ mập thì kiu thử phần này, tui thấy rau cải cũng nhiều, thịt ít => năng lượng ít nên chắc sẽ giảm cân được
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem ML Juices 15/11/2008
416 Võ Văn Tần, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán nì quán sinh viên, cũng nhỏ nhỏ thui, nhưng trang trí bắt mắt lắm

Thực đơn được in trên một quyển tập đẹp ơi là đẹp, màu sắc, hình ảnh rực rỡ, nhìn vào là muốn kiu hết

Giá cả bên ML cũng bình dân, từ mười mấy đến dưới 50k/phần, chất lượng khá ngon.

Đặc biệt tui thấy quán này sáng tạo ra những món nước uống khá lạ miệng, trang trí phần nước/phần ăn bắt mắt, phục vụ cũng nhiệt tình.

Quán này lại không có món mặn nào, hơi tiếc, níu có chắc tui sẽ đến thường xuyên hơn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Thức ăn nhanh Jollibee 15/11/2008
194D Pasteur, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Jolibee ấn tượng bởi chú ong rối mập ù rất thường thấy thường trực trước cổng cửa hàng.

Lúc order thì thấy Jolibee làm việc không chuyên nghiệp bằng Lotteria và KFC (chắc tại chuỗi cửa hàng nì mở sau)

Chất lượng thì không hợp khẩu vị tui lém. Lần đó tui đi 3 đứa, mà thấy hông đứa nào hài lòng về phần ăn của mình , thấy phần nào cũng quá lạt, bỏ thêm nhiều tương vào cũng không cải thiện được gia vị của món ăn

Tuy nhiên giá ở Jolibee lại mềm hơn các tiệm thức ăn khác, từ 20k/trở lên cho một phần ăn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Pizza Roma 15/11/2008
66b Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán nì nhỏ thôi, nhưng thấy chất lượng không thua kém các quán có bán Pizza khác như Pizza hut, Pizza Inn.

Giá cả ở đây phải chăng vô cùng, lúc trước tui đi là tầm 20k/pizza nhỏ (giờ không biết nó có lên giá không )

Nhân viên phục vụ cũng tốt, có điều làm pizza hơi chậm nên phải chờ lâu.

Ở đây thì tui hâm mộ nhất là Pizza tôm
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Siêu Thị Hà Nội 15/11/2008
189 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Siêu thị nì khá nhỏ so với không gian của một siêu thị, xung quanh đó là có nhiều nhà sách, quán ăn và các siêu thị khác nên cũng thấy siêu thị lọt thỏm giữa lòng quận 1

Về giá cả thì một số mặt hàng trong siêu thị mắc hơn chuỗi các siêu thị lớn như Coopmart, Big C chừng một đến vài k/sản phẩm (thông củm, sinh viên đi chợ nên tính toán hơi kĩ )

Tuy nhiên quần áo trong Hà Nội lại có xu hướng rẻ hơn bên ngoài và một số siêu thị khác, chừng vài chục k/sản phẩm (hông nhớ lúc tui đi có đang khuyến mãi hông )
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Metro Bình Phú 15/11/2008
Khu Dân Cư Bình Phú, Phường 11, Quận 6
Hồ Chí Minh
 
Hông thích Metro lắm .

Ai cũng nói Metro bán sỉ, mua sẽ rẻ hơn bên ngoài nên có lần tui cũng vô thử. Đúng là Metro bán sỉ, và cũng đúng là rẻ hơn so với một số cửa hàng bán lẻ nhưng cũng rẻ hơn chừng vài chục đến vài trăm đồng/sản phẩm àh. Tui thấy giá này cũng tương đương bên Big C. Quần áo trong đây bán cũng tầm giá bán bên ngoài, tầm trên 80k/cái áo.

Thường người ta đến Metro để mua sỉ, mà ở Metro lại không có dịch vụ giao tận nhà như bên Big C , lại không có nhiều chế độ chăm sóc khách hàng chu đáo như bên Big C nên tui chỉ đi một lần thôi rồi lại quay về với Big C
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Chợt Nhớ 2 15/11/2008
262 - 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này nằm ngay mặt tiền đường, có không gian cũng khá rộng so với một quán mặt tiền như vậy.

Nhìn chung thì khung cảnh ở Chợt Nhớ cũng bình thường, không có điểm nổi bật nhiều so với các quán cà phê khác, chỉ có dàn đèn làm tâm điểm chú ý cho khách hàng

Theo như tui thấy thì nước uống ở đây chất lượng cũng được, có điều nhìn màu nước đậm quá (nước ép dâu), ko biết có pha thêm sirô ko nữa . Kem thì theo ý kiến một số người bạn đi chung cho là ko ngon lém, tui chưa ăn nên cũng chưa bít sao (tui cũng ít ăn kem)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp