Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
lovepig
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/5/2009

Tổng Lượt Xem:  29009

118 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Rạp Chiếu Phim Diamond 31/05/2009
34 Lê Duẩn (Diamond Plaza Lầu 13), Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chỉ mới 1 lần xem phim ở đây thui nhưng mình rất có ấn tượng về rạp Diamond này, diện tích rộng, thoáng, sạch sẽ, lịch sự, sang trọng. Hệ thống âm thanh ở đây thì khỏi chê, rất tốt

Có điều phải đi thang máy lên tầng 13 của Diamond Plaza mới tới rạp phim, mình ko thích đi thang máy cho lắm, với lại ở đây ít có khuyến mãi giảm tiền vé hay tặng vé như ở các rạp chiếu phim khác nên mình cũng ít khi coi ở đây. Nhưng dù sao thì đây cũng là 1 rạp chiếu phim có chất lượng tốt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Brodard Bakery 31/05/2009
11 Nguyễn Thiệp, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên mình biết tới chỗ này là do chị dẫn tới mua kem ăn. Ko ngờ ở đây kem lại rẻ mà ngon như vậy. Mới ăn lần đầu nên mình chỉ mua có 1 hộp kem dâu ( 6k/hộp) và 2 miếng kem dưa hấu ( 5k/miếng). Có khá nhiều loại kem, kem dứa thì để trong quả dứa, kem dừa thì để trong quả dừa, đủ mùi vị, nhìn thấy mà thích ghê, nhưng lúc đó ko biết ngon hay ko nên ko dám mua nhiều. Mình thấy ai mua kem cũng đều mua rất nhiều ( cả chục miếng kem dưa hấu, cả chục hộp kem). Ở đó còn có bán bánh ngọt nữa, nhìn cũng hấp dẫn ghê.Nhưng có điều ở đây ko có bàn ghế cho khách ngồi ăn nên mua kem xong chị em mình phải ra sông Bạch Đằng ngồi ăn. Sau lần đó mình mới biết nhiều về tiệm bánh Brodard này, nên lần thứ hai mình chủ động rủ bạn bè ra đó mua kem. Mình mời tụi bạn ăn kem nhưng bù lại tụi nó phải mua bánh ngọt cho mình :D.Tụi nó mua cho mình cái bánh nhỏ xíu hà,( mà nghe nói tới 18k lận đó).Ko biết là bánh gì nhưng mà công nhận ngon cực kì lun ( sau này mới biết là bánh tiramisu ), cũng đáng đồng tiền quá chứ.

Tuy đáng đồng tiền nhưng xem vậy cũng khá cao, bi giờ thì mình hay ra đó mua kem ăn lắm ( vừa rẻ mà lại ngon nữa), còn bánh ngọt thì chỉ dịp lễ tết hay rủng rỉnh chút tiền mới mua thui ! :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Hồng Thạnh 31/05/2009
242 Phan Đình Phùng, phường 1, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nói đến giày Hồng Thạnh, mình có thể nói gọn trong 1 câu là :" Hàng Việt Nam chất lượng cao". Mẫu mã đẹp, đa dạng, đủ cho mọi lứa tuổi. Chất liệu da thì khỏi chê, mình có tới 3 đôi giày Hồng Thạnh, đôi đầu tiên mình mua cách nay cũng 5, 6 năm rùi nhưng vẫn còn rất tốt, chỉ có điều hơi cũ và cảm thấy ko còn hợp mốt nữa.Ở đây nhân viên phục vụ cũng thân thiện với khách hàng lắm. Mình cảm thấy rất hài lòng về nơi này. :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ngon 31/05/2009
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
  Mình ko phủ nhận đây là 1 quán ngon, đúng như tên của quán.Bề ngoài quán nhìn ko được nổi bật cho lắm, nhìn hơi nhỏ nhưng bên trong thì khá rộng. Mình ăn ở đây cũng được 3, 4 lần rùi nhưng vẫn chưa ăn chè ở đây mặc dù đã nghe nhiều người khen món chè ở đây rất ngon. Quán lúc nào cũng đông, có lần phải đặt bàn trước mới có chỗ ngồi, có nhiều người phải đứng đợi cả tiếng đồng hồ mới có bàn.Ko biết có phải tại quán đông quá hay ko mà vệ sinh ở đây theo mình thấy thì chưa được sạch sẽ cho lắm. Có lần mình vào đây ăn thấy trong dĩa thức ăn của mình có 1 sợi tóc dài ( eo ui !!!). Hỏi 1 anh nhân viên thì anh ý chỉ cười trừ !??. Lần khác mình cũng thấy có 1 sợi tóc nữa ( ko biết đầu bếp có phải là phụ nữ ko nhỉ?). Biết rằng lâu lâu cũng gặp sự cố nhưng mình vào đây ăn chỉ có vài lần mà đã có vấn đề hết 2 lần, chắc số mình ko may mắn lắm khi ăn ở đây. :D

   Nhưng dù sao đây cũng là 1 quán ăn ngon, nếu có cơ hội mình cũng muốn đến nữa, để thưởng thức món chè xem có đúng như mọi người nói ko, hy vọng là ko gặp phải sự cố nữa :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Foci 31/05/2009
81 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
  Cửa hàng Foci này chỉ mới mở đây thui, hơi nhỏ lại bị cửa hàng áo cưới kế bên " lấn át" nên ít người ko để ý tới. Nhà mình ở gần đó, ngày nào đi học cũng đi ngang qua nên mới biết. Mình đã từng mua áo Foci rồi ( nhưng ko phải chỗ này), kiểu dáng đa dạng, trẻ trung, rất hợp với tuổi teen, chất liệu vải cũng khá tốt, thun cotton rất thoải mái. Giá cả thì chỉ tương đối ( ko rẻ nhưng cũng ko quá cao).
  Cũng thích áo Foci nên hồi dịp tết mình cũng đã ghé shop ở đây để mua 1 cái áo. Shop hơi nhỏ nên cũng hạn chế về kiểu dáng, mẫu mã, mình lựa mãi mới được 1 cái áo vừa ý.
Nhân viên ở đây thì ko nhiệt tình cho lắm, khách chọn lựa quần áo mặc khách, chỉ thấy đứng " buôn dưa lê" với nhau. Tới lúc khách tính tiền ra về cũng chẳng nói được câu " Tạm biệt quý khách" nữa. ( hơi khó chịu 1 tý )
  Dù sao Foci cũng là 1 thương hiệu thời trang khá quen thuộc với tuổi teen, nhiều kiểu quần áo rất trẻ trung, năng động. Nếu có dịp hay dư giả chút ít mình sẽ đến Foci lần nữa, hy vọng sẽ ko làm mình thất vọng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang Xì Tin 31/05/2009
12 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình coi báo Hoa Học Trò nhiều nhưng lại ko biết tới cái shop Xì Tin này ( bùn ghê!). Sáng nay cầm tờ báo cũ lên coi mới thấy. Đang cần mua 1 cái áo mới để đi sinh nhật bạn, thấy nó quảng cáo vài cái áo cũng dễ thương, giá cả cũng hợp lý nên mình quyết định đến đó xem thử. Lúc đầu chạy ngang qua ko thấy shop đâu, chạy vòng lại lần nữa nhìn kĩ mới thấy cái shop Xì Tin be bé nằm chung với Tòa soạn báo Khăn Quàng Đỏ. Hơi thất vọng với diện tích của shop nhưng khi bước vào trong thì ko tin được. Cái shop nhỏ vậy mà bán đủ thứ: từ quần áo ( có nữ lẫn nam lun nhá) đến túi xách,trang sức, quà lưu niệm, rồi đến cả máy nghe nhạc, handphone, usb,...Đủ thứ nhưng mỗi thứ chỉ vài ba cái, ko đa dạng lắm về mẫu mã, chủ yếu là quần áo và túi xách. Giá cả thì rất phù hợp với sinh viên chúng mình, chỉ dao động từ 59k -> 99k thui. Hai chị bán hàng ở đây cũng khá thân thiện, mình chỉ tính mua 1 cái áo thui, nhưng vì thích đến 2 cái, ko biết nên mua cái nào thì bị 2 chị " dụ dỗ" mua lun cả hai vì nếu ko mua thì sẽ hết hàng ( 2 cái độc nhất).Vậy là mua lun cả 2 ( 2 cái áo mà chỉ có 150k thui, rẻ quá phải ko các bạn! )
Ở Xì Tin bán đồ khá rẻ mà cũng khá dễ thương, sắp tới mình có tới 2, 3 cái sinh nhật lận, chắc sẽ còn ghé lại đây để mua quà sinh nhật cho tụi bạn!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M Manga 26/05/2009
33 Võ Thị Sáu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình đã từng đến quán này nhiều lần rồi. Ko biết có phải cái gì mới thi thấy đều tốt đều đẹp cả, nhưng càng về sau thì bắt đầu tệ, cảm giác của mình đối với M-cafe là vậy.
Quán chỉ mới mở đây chừng được 2 năm, lúc đầu mới đến đây mình rất thích. Vừa bước vào quán mình đã choáng với các hoa văn trang trí trên tường.

Quán dùng tông màu đỏ đen làm chủ đạo, nhìn rất ấn tượng ( 1 phần vì mình cũng rất thích 2 màu đó), nhân viên phục vụ cũng rất dễ thương, luôn niềm nở với khách. Tầng trệt được đặt những chiếc bàn chiếc ghế bằng gỗ be bé có lót nệm trông cũng khá dễ thương. Quán tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đặt được 1 cái sân khấu nhỏ nhỏ để cuối tuần chúng mình có thể hát với nhau, và 1 kệ truyện lớn với rất nhiều truyện tranh tha hồ cho những người mê đọc truyện có thể đọc cả ngày mà ko biết chán. Ở lầu 1 thì ngồi nệm giống như người Nhật ( đa số các quán nước, trà sữa hiện nay đều thiết kế theo phong cách này). Đặc biệt ở đây có 2 cái nệm to đặt sát tường rất thích hợp cho họp nhóm hoặc tổ chức birthday.

Đến lần đầu đã gây cho mình nhiều ấn tượng thế này, lại ở rất gần nhà mình nên mỗi khi đi uống nước với bạn bè mình đều kéo nhau vào đây.
Có một thời gian mình ôn thi nên ít đi hơn ( cũng hơn nửa năm đó), đến lúc trở lại quán thì mình cảm thấy thất vọng vô cùng. Bước đến trước cửa, mình thấy có 1 chị nhân viên đang đứng nói chuyện điện thoại, thấy khách đến, chị dửng dưng như ko có ai, mình phải tự đẩy cửa bước vào.

Ổn định vị trí gần 5 phút mới thấy có người đem menu lên, menu gì mà giấy đỏ chữ đen!? Đồng ý là quán lấy chủ đạo 2 màu đỏ đen nhưng với ánh đèn vàng mà đọc chữ đen trên nền giấy đỏ thì chỉ có nước tăng độ cận thị của mắt thui.Rồi cũng hơn 20 phút sau nước mới được mang lên ( hơi bực mình rồi đấy). Nước uống thì cũng bình thường thui, nhưng giá cả ở đây có vẻ hơi mắc so với những nơi khác. Nói chuyện với bạn được 1 lát mình xuống tìm truện đọc thì nỗi thất vọng lại càng tăng cao khi kệ truyện thì lớn, truyện cũng nhiều nhưng toàn là truyện cũ, đã vậy truyện cũng ko đủ bộ, cứ 1 bộ là thiếu vài cuốn, mình hỏi 1 anh nhân viên gần đó thì nhận được câu trả lời...trớt quớt :" Cái này em hỏi quản lí chứ anh ko biết rõ" ??? Trò chơi ở đây thì ngoài bộ xếp gỗ ra thì ko còn trò nào khác, hỏi tới thì nói là hư, đang sửa và chờ cập nhật sau.

Ra về mà mình thất vọng quá trời, cứ nghĩ lâu rùi ko ghé quán sẽ có những thay đổi tốt hơn trước, ai dè còn tệ hơn nhiều. Ghé quán lần đó xong mình ko còn tới nữa, tới bi giờ cũng đã được 8 tháng rùi đó, ko biết quán đã có những thay đổi tốt hơn chưa. Nếu có cơ hội có lẽ mình sẽ tới lần nữa xem sao, hay bạn nào đã tới quán gần đây nhất có thể kể cho mình nghe với nhé !
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phòng Trà MTV 25/05/2009
65 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình cũng đã đến đây được 2 3 lần rồi ( toàn bạn bè dẫn tới chứ thật ra mình cũng ko rành chỗ này cho lắm).
Mình ko thích chỗ này cho lắm vì quán lúc nào cũng mở nhạc lớn ( nếu bàn công chuyện hay kí kết hợp đồng thì mình nghĩ ko nên vào đây, vì tiếng nhạc át cả tiếng nói, ko nghe được gì hết, muốn nói chuyện phảo hét lên mới nghe rõ)
Quán trang trí cũng khá bình thường, chỉ được mỗi cái thác nước là thấy nổi bật, nước uống cũng bình thường, còn giá nước thì khá cao so với sinh viên tụi mình. Mình chỉ toàn đi buổi sáng chứ chưa đi buổi tối lần nào, nhưng thấy họ để giá nước buổi tối là 110.000đ cho tất cả các loại nước, đó là còn chưa tính tới 10% phụ thu, có khi lên tới 30% ( do có ca sĩ, nghệ sĩ hài biểu diễn). Với số tiền đó mình có thể tới những sân khấu kịch hay tụ điểm ca nhạc mà giá vẫn rẻ hơn nhiều.
Vì được bạn mời đến đó uống nước nên mình mới biết chỗ này, nhưng nếu là mình thì mình sẽ ko chọn chỗ này làm nơi để giải khát đâu, vì mình thấy chỗ này ko hợp với sinh viên tụi mình. Nhưng nếu là những người đã đi làm hoặc những ai thích ồn ào náo nhiệt thì MTV là địa điểm thích hợp lắm đó.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sân Khấu KỊch Phú Nhuận 25/05/2009
70 72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mình đã đi xem kịch ở Sân khấu kịch Phú Nhuận được 2 lần rồi, nhưng toàn xem kịch kinh dị ko hà. Không biết tại mình sợ ma hay do hiệu ứng âm thanh quá hay mà xem xong kịch mình mất ngủ 2 3 đêm liền, nhưng vẫn khoái xem :D.
Khán phòng của Sân khấu kịch khá nhỏ, nhưng ghế ngồi thì ok, còn có 1 cái bàn nhỏ có thể gấp ra để mình có thể để dồ ăn, nước uống, hoặc gấp vào nếu bạn ko cần dùng đến.Âm thanh ánh sáng thì khỏi chê, bạn nào chưa đi xem kịch ở Sân khấu kịch Phú Nhuận thì nên đi 1 lần cho biết, mình nói ko sai đâu ( mà nhớ là xem kịch kinh dị đó nha :D)
Nghệ sĩ ở đây thì khỏi chê rồi, toàn những nghệ sĩ có tên tuổi và đang được mọi người yêu thích ( Hồng Vân, Bảo Quốc, Thanh Thúy, Thanh Vân, Mai Phương,...), mà nghệ sĩ mình yêu thích nhất là Thái Hòa đó. Xem kịch kinh dị đang sợ muốn chết mà Thái Hòa xuất hiện là cả khán phòng cười nghiêng ngả, làm mình cũng đỡ sợ :D
Có lẽ do khán phòng nhỏ nên sân khấu cũng ko được rộng cho lắm, nhưng xem cũng rất rõ ( hôm đó mình ngồi ở hàng ghế thứ 5 mà vẫn nhìn thấy rõ mùng một).
Ko biết nghệ sĩ Thái Hòa còn viết vở kịch kinh dị nào nữa ko? ( ngoài 2 vở " Người vợ ma" và " Quả tim máu" ). Nếu có chắc chắn mình sẽ đi xem nữa. Mình ko thích hài kịch ở đây cho lắm, nhưng nếu có cơ hội mình cũng sẽ đến xem thử cho biết :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Art Hair 24/05/2009
37B, Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Mình đã đến AH được 1 lần để duỗi tóc rùi, good lắm các địa ah.Nhưng nếu có phiếu giảm giá thì tốt hơn, vì nếu ko có phiếu giảm giá mà làm tóc như duỗi, uốn, hay nhuộm thì giá cả hơi mắc đó. Hồi kì mình đi duỗi tóc, mình đâu có phiếu giảm giá, nhưng vì chắc ăn nên trước khi làm tóc minh hỏi giá trước, chị nhân viên bảo nếu ko có phiếu thì duỗi tóc giá là 330.000đ, lúc đó mình ko mang đủ tiền nên định đi về thì có 1 chị vừa mới hấp dầu xong đi ra, thấy vậy nên chị cho mình 1 piếu giảm giá. Có phiếu giảm giá mà còn đi vào giờ happy time nữa, duỗi tóc chỉ còn có 165.000đ, giảm 50%, thích thiệt.. Phục vụ ở đây rất ok, có bánh ngọt nè, nước uống nè, rồi cả máy vi tính cho mình vào mạng những lúc mình phải ngồi chờ nữa, mà tất cả đều FREE nhé, ko tốn 1 đồng nào cả, thích ghê.Ở đây có nhiều tầng ( 2 hay 3 tầng gì đó mình cũng ko nhớ nữa, vì mình đi mới có 1 lần thui muh), nhưng tầng nào cũng rộng hết đó, nhân viên thì rất chuyên nghiệp nên bạn cứ yên tâm mà giao mái tóc của mình cho họ và bạn ko phải ngồi chờ lâu đâu, họ sẽ phục vụ bạn từ A  đến Z.

Mình đi có 1 lần mà thích mê tới giờ. Hè này mình tính đi uốn tóc, nghe bạn bè nói ở AH uốn tóc cũng rất đẹp và chuyên nghiệp ( cái này thì khỏi nói rồi! :D). Mình phải tới AH thui, nhưng trước tiên mình cần săn tìm phiếu giảm giá trước đã, hehehe.

Ah, quên nói cho các bạn biết là phiếu giảm giá ở AH có thời hạn rất ngắn ( chỉ khoảng 1 tuần ah), nên nếu bạn nào đang có phiếu thì hãy nhanh chân đến AH đi, nếu ko để hết hạn thì uổng lắm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp