Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hibiscus
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 5/1/2011

Tổng Lượt Xem:  14222

49 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Breadtalk 19/01/2011
2A Cao Thắng Q3
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Tiệm bánh nằm ngay góc NGuyễn Thị Minh Khai. Hình như là vừa mở được cách đây vài tháng thì phải. Đây là tiệm bánh của Singapor. Mình đã vào ăn được 2 lần và rất là thích. Bánh kem thì có nhưng ổ Tiramisu giá tầm 300 K trông rất hấp dẫn. Bánh ngọt thì mình thấy có Macha Macha rất là ngon, vị kem mềm mại ko ngán, có cả mứt dâu thì phải (cái này phải check lại, mình ăn nhanh quá nên ko rõ những miếng mứt đó là gì nhưng rất ngon). Ngoài ra có Japanese Goldon Potato là bánh khoai lang ngọt mình rất thích. Lúc bạn mới cắn một hai miếng đầu chưa thấy ngọt, nhưng ăn tới phần nhân khoai lang bùi bùi, ngọt mới cảm thấy thích. Thích một điều nữa là bước vào là nhân viên mở cửa cho bạn, rồi bạn nhìn thấy ngay nữa các đầu bếp đang làm việc ngay gian trước mặt bạn với những lò nướng bánh cháy dở, chịu khó đứng xem chắc bạn cũng có thể học đuợc vài bí quyết đó.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cơ sở ngoại ngữ - tin học An Dương Vương 19/01/2011
90 An Dương Vương P9 Q5
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Mình vừa đi học từ Pháp về nên tiếng anh rất lọng cọng, muốn đăng kí đi học tiếng anh nhưng hoa cả mắt với bao nhiêu là trung tâm TA ở TP. May sau có nhỏ bạn cũng định đi học anh văn và giới thiệu với mình trung tâm này. An Dương Vương chỉ là một trung tâm rất nhỏ , hầu như là không có người biết đến, chỉ có những người từng học qua thì mới chuyền tai nhau và kéo nhau đến thôi. Lúc mới nghe nói mình cũng hơi sợ, sợ tốn tiền mà lại không học được gì. May sao, giờ mình thấy đó là một quyết định đúng đắn. Đầu tiên, phải nói là bộ phận tiếp tân của trung tâm mấy cô thật là dễ thương và nhiệt tình. Ở những trung tâm khác, mình thấy rất xô bồ và điều quan trọng nhất của họ là tiền, chỉ cần biết mình đóng đủ tiền là được. Họ ko coi trọng học viên. Còn ở TT ADV này họ rất quan tâm đến từng học viên. Nhỏ bạn của mình phải đi Bỉ học nên đăng kí khóa IELTS mà chỉ học được 4 trên 6 tuần, nếu là ở trung tâm khác, họ sẽ bắt bạn đóng hết học phí luôn, tại lương giáo viên tính theo số học viên mà. Cho nên bạn học ko hết khóa họ vẫn phải trả đủ tiền cho giáo viên. Nhưng mấy cô đó cũng đồng ý cho ban mình đóng 2/3 số tiền thôi. Bất cứ việc gì họ cũng đặt hoàn cảnh của học viên lên hàng đầu. Ngoài ra, mình chưa thấy ở đâu có thể học TA với người bản xứ (Mỹ, Úc, Anh...) mà lại rẻ như ở đây cả. Mình đăng kí một khóa IELTS cấp tốc ngày nào cũng học 2 tiếng (5ng/tuần) mà chỉ có 3 triệu đồng và học với người nước ngoài. Ông thấy thì khỏi phải nói rất nhiệt tình. Ngoài giờ hoc ra, cả lớp viết writing đưa ông sửa. Ông bận lăm nhưng ông sửa thì kỉ phải biết luôn, Ông ko ngại mất thời gian với học viên đâu nhưng đa số ông sửa bài cho học viên vào thứ bảy, chủ nhật rồi thứ hai mới phát. Moi người cũng hay gửi CV và Covers letters nhờ thầy sửa. Ông vừa sửa Grammar vừa sửa ý, rất là nhiệt tình. Với lại nhờ học ổng mà mình nghe đúng giọng nên phát âm cũng tốt hơn. Lớp chỉ có tầm 10 - 15 học viên, muốn hỏi gì thì hỏi, Giáo viên lại dễ thương và chịu khó. Chỗ học gần nhà. Không bon chen đông đúc xe cộ. Mình thấy mình may mắc ghê kiếm được chỗ này để học tiếng anh. Mình thật sự commend những bạn nào tài chính không cho phép để học tiếng anh những nơi quá mắc như Hội Đồng Anh, Việt Mỹ nên đến đây học rồi tự học thêm, đưa thấy sửa, sẽ tiến bộ nhiều lắm đó, lại không quá tốn kém. A thêm thông tin cho các bạn, sắp tới (tháng 2) nghe nói có mở lớp Speaking do giáo viên bản xứ đảm nhiệm. Chỉ 800 K - 1 050 K môt khóa (5 tuần). Mình thấy giá cả và chất lượng tuỵệt vời! Hi vọng địa chỉ này giúp ích cho các bạn!! Chúc cả nhà vui vẻ nha!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Miến lươn Thanh Thảo 09/01/2011
176/13 Lý Tự Trọng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay được chị bạn dẫn đi ăn miến lươn ở quán này. Lần đầu tiên ăn nên cảm giác lạ miệng và thấy rất ngon. Mình thấy tô miến (có miến họăc bún, bạn có thể chọn) làm ít nên vừa đủ để còn cảm giác thòm thèm khi ăn xong. Lươn làm 2 phần, phần giòn tan (không biết làm sao hay vậy?) và phần thịt mềm ăn rất ngọt nước. Mình rất thích. Quán này khá là nổi tiếng hay sao á, nên khá là đông khách. Hình như là 40 ngàn một tô. cũng hơi mắc một tí nhưng mình thấy đáng. Nhờ đi quán này mà mình mới biết là ăn thịt lươn tốt cho sức khỏe, giàu dinh dưỡng và giúp chữa bệnh, giúp hạ đừong huyết, ít béo nên là món ăn lý tưởng cho người bị bệnh tiểu đường và bị các bệnh về tim mạch. Thịt lươn chứa nhiều vitamin A giúp tăng thị lực, mượt da. Ăn lươn tốt cho người bị suy nhược và phụ nữ sau khi sinh nữa. Ba mình bị bệnh tim, chắc mai một mình sẽ chở ông đến đây ăn thường hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu