Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phúc Nguyễn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/7/2011

Tổng Lượt Xem:  22244

81 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Sách Phương Nam - Thư Quán Sinh Viên ĐH Y Dược 29/07/2011
2A Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Những ngày còn là sinh viên, hay quên ăn tha thẩn ở đây với sách, với bạn, với ly café …Nằm ở tầng trệt ngôi nhà 2 tầng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ phương Tây, với nhiều ô cửa kính chạy dọc theo con đường nên rất lý tưởng để café, đọc sách và ngắm nhìn cuộc sống. Tôi hay ôm cuốn sách, ngồi ở vùng bình yên, nhìn qua khung cửa kính và nghĩ về sự ồn ã bên ngoài.

Bên trong ngôi nhà là một thế giới sách. Khoảng giữa của quán, phần không gian chính được trưng bày sách ngoại văn của nhiều nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới. Phía bên phải của khu vực này, đối diện với quầy tiếp tân, là những kệ gỗ với nhiều thể loại sách Việt ngữ gồm văn học, kinh tế, lịch sử, văn hóa, chính trị… đến sách nội trợ và làm đẹp. Trong khu vực này, mọi người được thoải mái ngắm ngía, lựa chọn và đứng đọc tại chỗ bất kỳ quyển sách nào. Tuy nhiên, đây là sách dành để bán chứ không phải đọc miễn phí.

Trên những ô cửa sổ có rất nhiều quyển sách được trưng bày với nhiều tư thế khác nhau. Thoạt nhìn, nhiều người tưởng đây là một cách trang trí cho đẹp mắt, nhưng những quyển sách này, khách sau khi gọi một thức uống gì đó có quyền mang về bàn đọc một cách thoải mái. Dù vậy, hãy nhớ trả lại đúng vị trí cũ trước khi rời quán…

Quán lúc nào cũng đông khách nhưng hầu như yên tĩnh tuyệt đối. Một số khác, không đọc sách thì cũng lặng lẽ chiêm nghiệm điều gì đó với máy tính cá nhân, chẳng ai làm phiền đến ai.

Vào buổi chiều tà, khung cảnh nơi này thay đổi hẳn. Con đường bên ngoài chợt vắng người qua lại. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường khiến nó trở nên lung linh và lãng mạn . Ngồi trong quán yên tĩnh, thi thoảng nhìn ra cảnh bên ngoài vắng vẻ, có cảm giác như được rũ bỏ những tất bật, lo toan .

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phòng Trà Không Tên 29/07/2011
112 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chuyển qua địa điểm mới, sân khấu nhỏ hơn một chút nhưng nơi này vẫn ấm cúng và thân tình. Vẫn là “cõi vô thường” của những người yêu nhạc, vẫn là cõi riêng của nhiều ca sĩ hải ngoại mỗi lần về biểu diễn tại quê hương.

Là một người yêu nhạc và thích các hoạt động xã hội, tôi hay cùng nhóm bạn đến đây ủng hộ các đêm nhạc trữ tình và không bỏ qua đêm nhạc từ thiện nào của phòng trà tổ chức. Những đêm nhạc thiện nguyện được tổ chức rất chu đáo, nhân viên phục vụ tận tình, các văn nghệ sĩ biểu diễn bằng tất cả niềm say mê làm chúng tôi rất cảm kích.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu