Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phoenix
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

B23/6 Lương Định Của Q.2
Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  37679

212 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Phở 2000 03/02/2008
01-03 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Phở 2000 còn có nhiều địa điểm khác nữa, mình ko biết có phải cùng một chủ hay ko, mình hay ăn trưa ở cái quán Phở 2000 gần ngã tư Lê Thánh Tôn - Thái Văn Lung, phường Bến Nghé , quận 1.

Đúng là nhân viên phục vụ ân cần, món ăn đa dạng, nhưng mình ko thích mỗi một điều là mùi thức ăn vương lại trên trang phục rất khó chịu.

Ah, bạn nào đến quán phở 2000 ở Lê Thánh Tôn thì thử ăn món sương sáo nhé, 8000đ/ly, khá ngon. Ghé tiệm mua ly mang về cũng đc.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bar 9@ 30/01/2008
9 11 Lý Tự Trọng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Địa điểm này chắc nhiều người biết rùi, tại chưa thấy trên bản đồ nên mình thêm vô cho đủ, hihihi...

Cty mình ở gần đây nên hay qua quán này ăn cơm trưa và cafe, chứ đặt sắc thì ko có gì để kể, mà nghe nói hình như quán này sắp bị dẹp gòi, nghe nói là người chủ ko cho thuê nữa, lấy mặt bằng lại cho người khác thuê kinh doanh lĩnh vực khác.

Quán này nói chung là dạng cafe wifi truyền hình cáp, có phục vụ cơm văn phòng, cơm trưa có món salad + canh tự phục vụ miễn phí, chắc ít người bít vì mình thấy đa số những người ăn cơm ở đây ko đi lấy rau hay canh gì cả, nhân viên phục vụ bưng dĩa cơm ra thế nào thì họ cứ thế đấy mà ăn thôi. Salad thì khá ngon, mấy bạn để ý cái bàn nào họ để chén dĩa cùng mấy mâm rau , đó là chỗ để canh rau tự phục vụ đó.

Nói chung là quán này có những dịch vụ dành cho giới văn phòng giống như mấy quán khác thôi. Ai chưa đi thì tranh thủ đi cho bít, mốt nó dẹp rồi hết đi á, :P

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ốc Sinh Viên 30/01/2008
Nguyễn Văn Hân, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Quán ốc Sinh Viên, 10.000đ/món (một vài món 20.000), quán bình dân, nói chung ăn cũng đc.

Ý kiến riêng của mình thôi nha, mấy món xào me làm ko ngon lắm, bữa ăn thử ốc móng tay xào tỏi thì nghe mùi ko thơm lắm. Có món ốc nhảy nướng tương đối ngon. Mà chỗ này chỉ cho chén muối tiêu chanh + rau răm dùng chung cho tất cả các món, ko như một số nơi khác có món chấm riêng cho từng món.

Các bạn có thể đến 1 lần để khám phá thêm, mình chỉ thử qua một vài món nên ý kiến hơi chủ quan tí. :D

Đi hướng NTMK, qua cầu Thị Nghè, xuống chân cầu thì rẽ trái vô cái hẻm (hình như là đường Nguyễn Văn Hân), đi chừng 30m, bên tay phải, quán ốc đầu tiên là nó đó.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 30/09/2007
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Trước giờ mình thường xem ở Cinebox, thỉnh thoảng có xem ở Diamond, nhưng thú thật là giá vé ở Diamond quá đắt so với chất lượng mình mong đợi. Lần gần đây nhất mình xem Transformers ở Cinebox, xem xong muốn mua vé vào xem lại lần nữa, phim hay và âm thanh thật tuyệt vời. Mình chưa xem ở Galaxy Nguyễn Du bao giờ, nhất định sẽ thử một lần xem thế nào, hihihi...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Số 1 09/08/2007
Cạnh 12a Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2
Hồ Chí Minh
 
Cũng 1 đêm mưa lâm râm, mình với nhỏ bạn thân thèm chân gà nướng, quyết định ra đây ăn thử, dù nhà gần quán, đi ra đi vô ngó hoài mà chưa có dịp ghé ăn. Nói chung là giá rẻ, dịch vụ tốt, trà đá miễn phí, có khăn lau, nhân viên ân cần, có nhạc nữa ( nghe ké casset của mấy anh nướng gà, hehehe...). Nói về chất lượng món ăn thì hơi thất vọng tí, chân gà nướng không giòn lắm, gà nướng ướp xả chứ ko ướp mật ong, cánh tạm đc, còn đùi thì thấm gia vị chưa đều. Quán này có bán đồ nhậu nữa nha: bia, rượu, khô mực, .....
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Cuốn Ánh Thu 15/03/2007
49a Đinh Công Tráng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
quán này mình cũng hay đến, nó có từ rất lâu rồi, cách đây hơn 10 năm, P đã đến đây để thưởng thức món bánh xèo ngon tuyệt. Đi vào con đường này sẽ thấy rất nhiều quán bánh xèo, nhưng chỉ duy nhất 1 quán có truyền thống lâu năm là ngon và rẻ thôi. Đi từ đường Hai Bà Trưng vào thì quán đó nằm bên tay trái, quán để bàn ghế ngoài trời, lúc nào cũng tấp nập thực khách, cho nên gọi món hơi lâu, chịu khó chờ. Mấy quán khác cũng treo bảng bán bánh xèo, nhìn sang trọng, cao ráo sạch sẽ thoáng mát hơn nhưng mà hình như ko ngon bằng. Quán có bán nhiều món, tuy nhiên bánh xèo là đáng thưởng thức nhất.
Mình đặc biệt thích các món cuốn với rau, hihihi....
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Riêu Thanh Hải 15/03/2007
14/12 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này nằm sâu trong hẻm nên hơi khó tìm nếu ko có người dẫn đi. Đi đường Kỳ Đồng, từ ngã ba Trần Quốc Thảo-Kỳ Đồng xuống, nhìn bên tay trái, kiếm cái Ngân Hàng (hỏng nhớ ngân hàng gì nữa, mà buổi tối bảng tên ngân hàng sáng và rất to), đối diện với Ngân hàng, ở bên kia đường có con hẻm nhỏ, có gắn bảng Khu Phố Văn Hóa í. Đi vào hẻm sẽ thấy rất nhiều hàng quá ngay từ đầu hẻm, người ta mời chào gửi xe rất đông, bỏ qua hết, chạy 1 đoạn, nhìn bên tay phải sẽ thấy 1 con hẻm nhỏ, quẹo vào hẻm đó là khu nhà chung cư, ở giữa sân có cái nhà để xe. Quán bún ốc nằm ở bên phải, vào đó rồi thì chỉ có 1 quán bún duy nhất thôi, quẹo đúng hẻm thì ko sợ lầm. Ở đây có ốc bưu hấp lá chanh, ốc bưu nhồi thịt, ốc hầm thuốc bắc, bún ốc, ..... Giá cả bình dân, ko nhớ chính xác là bao nhiêu, vì có bao giờ đi ăn mà tự trả tiền đâu, hihihi..... Bạn nào đi ăn thì ghi lại dùm cái địa chỉ nhé, mình đến đó thì chỉ còn nhớ mỗi đĩa ốc bươu thôi, chẳng nhớ nổi cái địa chỉ của quán. Chúc mọi người ngon miệng. :D
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Gỏi Khô Bồ 15/03/2007
Đường Hai Bà Trưng
Hồ Chí Minh
 
Gỏi khô bò Công viên Lê Văn Tám, góc đường Điện Biên Phủ-Hai Bà Trưng, bạn nào thích phong cách vỉa hè thì đến đây, 7-8 ngàn/đĩa, mặc dù là vỉa hè nhưng cũng có người giữ xe, sau đó bạn kiếm một miếng "lót mông" (nếu sợ dơ quần) để an tọa trên các bồn cây dọc bên ngoài công viên, rồi gọi người ta đem đĩa gỏi đến. Ngồi đây ăn thú vị cái là được ngắm xe cộ chạy qua chạy lại, không khí vẫn thoáng mát, hôm rằm thì có thể vừa ăn vừa ngắm trăng. Dù là vỉa hè bình dân, nhưng @, Dylan, Attila, ... cũng ghé chứ ko riêng gì sinh viên nghèo đâu
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Phở 15/03/2007
Lạc Long Quân
Hồ Chí Minh
 
Quán này nằm ở gần ngã ba Lạc Long Quân-Phú Thọ, cũng ko nhớ rõ địa chỉ nữa. Đi từ đường Phú Thọ lên, qua khỏi chợ 1 chút (khoảng 100m), quán nằm bên tay phải. Quán rộng và thường rất đông khách, phục vụ nhanh, đón tiếp ân cần niềm nở, chỉ bán buổi sáng và chiều tối. P thường đến đây và thích ăn vì nhiều lý do: nước phở thơm ngon, thịt mềm, có rất nhiều rau, đặc biệt là có rau cần nước, ít quán bình dân nào có loại rau này, rau cần nước rất thơm, cùng với các loại rau thơm khác như húng quế, ngò gai, ... làm cho tô phở dậy lên một mùi thơm quyến rũ, vị phở cũng rất riêng. Giá : 13000đ/tô, có bán hộp đem về nhà. Có lần P về trễ, mua hộp đem về nhà, hâm nóng lại nước lèo, ăn vẫn ngon chán.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu