Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
nhim u
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/7/2009

Tổng Lượt Xem:  40824

183 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Đen & Trắng 24/04/2010
47 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 

         Đã lâu lắm rồi tôi không trở lại con đường này, tất cả mọi cảnh vật đều không thay đổi, chỉ có nơi đã gắn bó với tôi nhiều nhất lại tay đổi. Thay đổi đến mức không nhận ra và tôi cũng không muốn bước vào, chạy lướt qua nó tôi vô cà phê Đen Trắng. Vào lúc mọi suy nghĩ đều không chắc chắn thế này nghe những bản hòa tấu guitar và violon gần như là lựa chọn duy nhất của tôi. Ngồi đối diện với a, tôi biết đây mới chính là cái làm tôi đau nhất, a mới chính là sự thay đổi lớn nhất trong thời gian vừa qua. 
        Câu chuyện diễn ra nhạt nhẽo và buồn tẻ, không một điểm nhấn nào, từng con chữ cứ thế trôi tuột, cái duy nhất níu kéo được tâm hồn tôi lúc này chỉ là tiếng đàn guitar réo rắt của bản Romance, Donna, Sắc màu…nhìn anh nhạc công vừa đàn vừa nhún nhảy bất nhiên tôi bỗng bật cười, đáng lẽ cuộc gặp của tôi và anh cũng phải vui vẻ như thế chứ. Tôi ngồi nhấm nháp ly ổi ép không hương vị, nhìn anh ăn ngon lành dĩa cơm chiên dương châu (chắc được nửa chén cơm, một dĩa cơm màu tái tái, không đẹp mắt gì cả và còn ít quá mức có thể) mà cũng chẳng có cảm giác gì. Tôi đã chuẩn bị tâm lí tốt cho buổi gặp. Tôi biết không trông mong được cái gì tươi sáng ở đây cả. Bởi vậy tôi không thất vọng, cũng chẳng đau vì suốt 1 tháng anh tránh mặt tôi đã đau lắm rồi! Nhìn anh vẫn vậy, không khác gì nhiều lắm, có chăng chỉ là những nét mệt mỏi sau 1 ngày đi làm thôi. Không muốn nhìn anh lâu hơn. Không muốn có 1 sai sót nào đó trong việc kiềm nén cảm xúc làm hỏng buổi hẹn, tôi quay mặt nhìn xung quanh, quán khá nhỏ, điều ấn tượng tôi nhất là lối vào với những dây rũ xuống, giống 1 cảnh trong phim avatar mà tôi đã định coi với anh, trời ạ nhìn đâu cũng liên tưởng thế này thì làm sao mà sống nổi không biết! 
        10h, đã ngồi được 1 tiếng, đi về thôi, có lâu hơn cũng chẳng giải quyết được gì, tôi gọi tính tiến. Lúc này chuyện tiền bạc cũng chẳng ý nghĩa gì nữa nhưng nhìn chung với 1 quán có nhạc như thế này thì giá 74k/2 món là ok rồi. Tôi đứng dậy và bước ra, bỗng nhiên tôi đứng sững. Trước mắt tôi là một con chó săn to, đen và khá nguy hiểm nằm ngay ở lối đi, không cách nào để đi qua được cả. Thật là trớ trêu, mọi việc đang diễn ra đều đều còn thêm diễn viên phụ làm j chứ? Tôi đứng đó đơn giản vì không dàm bước qua chứ không trông chờ gì cả. Cuối cùng anh bước đến và nắm tay tôi đi ra, bàn tay anh không còn ấm áp như ngày nào nữa, vậy là mọi thứ đã đổ vỡ, đã xong thật rồi. Qua được con chó tôi rút tay lại nhưng vẫn cố kiềm nén, mình còn 1 đoạn đường dài về nhà để khóc mà, mình có thể khóc bất cứ lúc nào, vậy thì tại sao lại khóc bây giờ? Tôi cười chào anh và đi về, miệng nhẩm theo 1 câu thơ: Em bước chân ra, con đường xa tít, con sông mù mịt….

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cooku`s nest 24/04/2010
13 Tú Xương, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Bước vào quán ngay lúc tâm trạng không vui! Haizzz...........!
Đọc được thông tin về quán khá lâu, tôi hy vọng cái không khí ấm cúng mà chủ quán muốn tạo nên sẽ có tí ảnh hưởng nào đó đến cảm giác trống trải của tôi lúc này. Đi lững thững sau khi gửi xe bên kìa đường, cảm giác đầu tiên của tôi khi mới vào quán là: ngột ngạt. Tôi thấy như có 1 bầy chim non đang ngước mắt nhìn tôi dáo dát. Tôi biết không thể trông mong sự rộng rãi gì từ một tổ chim nhưng lần này thì thất vọng quá, nhỏ và chật một cách bất ngờ. Có một cô có lẽ là phục vụ đến hỏi tôi có đặt chỗ trước không, tôi nói không, thế là được "mời" ngồi ở một băng ghế dài mà đã kín chỗ. Lúc này thì đã quá choáng váng, không còn cách nào khác đành lủi thủi bước ra ngoài, nản!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Bellissimo 21/02/2010
82 Nguyễn Trãi, phường 3, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
            Đến Bellissimo trong chiến dịch săn đồ tết trên con đường Nguyễn Trãi tấp nập. Nhìn bên ngoài Bellissimo khá ...khuất. Màu nâu của tường cùng với những dây sắt được uốn cong làm cho tui liên tưởng đến một cái am hơn là một nhà hàng (có lẽ tại tui hok am hiểu j về nghệ thuật) Dù sao cũng đã đến nơi, tui mở cửa bước vào.
            Tui không hiểu căn cứ vào đâu mà ở đây lại được gọilà nhà hàng nữa vì cái đầu tiên tui nhìn thấy là khoảng gần 100 con gấu bông nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, thêm vào đó là một tủ mĩ phẩm cùng với rất nhiều đồ trang sức và quần áo. Trong nhà hàng có một mùi rất lạ, thơm thoang thoảng nhưnglại mang nét quí phái và sang trọng. Lúc tui bước vào tầng dưới có lớp học nhảy Salsa nên tui đành leo lên lầu.
           Chọn một bàn ngoài balcon tui gọi 1 ly bia gừng, 1 dĩa tart trái cây, bạn tui gọi trà dâu và bánh socola hạt dẻ, chả biết mùi vị thế nào nhưng nghe tên hay hay nên cứ gọi Đúng là món bia gừng không làm tui thất vọng, nói là bia vậy thui chứ loại nước này có lẽ chưa được 2 độ nhưng đối với 1 người ko biết uống bia như tui thì như vậy là đủ rùi, bánh Socola hạt dẻ cũng ok lắm. Nhìn chung bánh và nước uống ở đây khá ngon và đẹp mắt, theo đánh giá của tui thì nhà hàng này thuộc loại "chuyên trị" về dâu khi mà hầu hết các thức ăn, thức uống đều được kết hợp với dâu. Tất cả cho bữa ăn của tui hết 60k, không đắt! Nhưng cũng không phải rẻ đối với các bạn sinh viên. Theo những gì đã được trải nghiệm đây hứa hẹn sẽ là địa điểm xứng đáng để quay lại!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
RedHill Gift 22/10/2009
1022 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Nằm trong chiến dịch săn lùng đồ cho ngày Haloween, Red Hill đã làm tui choáng ngợp. Chưa 1 gifl shop nào tui đi qua mà lại để nhiều ấn tượng cho tui như vậy.
Đúng với tên ĐỒI ĐỎ, Red Hill có 1 tông màu nền đỏ nâu sang trọng, vui tươi làm nổi bật lên những món đồ trong tiệm. Sản phẩm trong cửa hàng quả là phong phú, hầu hết những sản phẩm ở những shop khác đều có thể tìm thấy trong Red Hill! Đến vào những ngày gần Haloween nên sản phẩm phục vụ cho ngày này được khá nhiều ưu đãi. Nguyên 1 gian ngoài của shop đều dành để trưng bày sản phẩm Haloween, từ áo choàng, nón, mặt nạ đến những vũ khí kèm theo như lưỡi hái, xích, dao, phi tiêu... e hèm có mấy cái mặt nạ thấy mà ghê, không hợp với dáng em tí nào!
Ngoài những mặt hàng dành cho Haloween shop có rất nhiều quà lưu niệm khác, đây có thể nói là khám phá thú vị nhất của tui trong những tháng gần đây. 20-10 vừa rùi mà biết shop này là khỏi lo vụ quà cáp rùi. So với địa hình hoành tráng của shop thì giá cả trong đây thuộc loại khá mềm, bộ đồ của Nhím hết gần 400k (một số tiền lớn) gồm áo choàng màu hồng, mặt nạ nửa mặt có ông vũ, đũa phép hình trái tim và 1 số nơ nữa, cực kì là kute lun (tui hóa trang cô tiên mà lị)
Nhân viên ở đây tư vấn rất chu đáo, so với Hanah thì tui thích cách phục vụ ở đây hơn và đặc biệt là...e hèm, có 1 anh nhân viên đặc biệt nhiệt tình, tên j nhỉ? Hình như là Phúc thì phải, eo ui perfect luôn!
Địa nào có nhu cầu mua đồ Haloween thì ghé thử shop này nha, 1 trệt 1 lầu giống bên Hanah vậy (nhưng to và rộng hơn nhiều) Nhím tui đã thử và không có điểm nào để phàn nàn luôn, 5 sao luôn. Sau này có tiệc tùng gì thì nhất định phải ghé đây mới được, mỗi tội shop này hơi xa nhà Nhím, lên đến nơi tiền xăng cũng hết nửa tiền quà rùi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Thủy Mộc 14/10/2009
393 Chu Văn An
Hồ Chí Minh
 

    Con đường nhỏ và dài, có trồng 1 hàng trúc trên lối vào làm tui chợt nhớ đến bài Thu Điếu của Nguyển Khuyến: "Ngõ trúc quanh co khách vắng teo"! Lâu lắm rồi tui mới được nhìn thấy nhiều cây như vậy, thôi thì đủ loại cây, chuối chiếm đa số!ngoài ra còn có vú sữa, 1 cây vú sữa đáng để xếp vào dạng cổ thụ! mận( cái này không thuộc khuôn viên hen, sở dĩ tui phải chú thích kĩ để các địa loại cây này ra khỏi danh sách những động lực để đến), cây si ( tui không chắc về tên cây này, nhưng đến 70% la chính xác đó, hình như tui đã thấy trong vườn cây kiểng của ông ngoại), lan với đủ màu trắng, vàng, tím. Không phải tui thích màu mè nhưng thật sự những màu sắc ở đây làm tui thấy thoải mái, gần gũi và trẻ trung lắm! Còn 1 loại cây nữa mà ở đây nhiều không đếm nổi đó là ....cây khô hay gọi cách khác là củi, những khúc củi ngắn được xếp thành những tấm lớn không thấy ý nghĩa gì cụ thể, nhìn sao giống cây cà phê khô thế nhỉ?

    Ngoài khu sân vườn bên trong là phòng máy lạnh, và 1 phòng trà đạo( xu hướng thì phải) ghế ngồi ở đây rất thoải mái, những " cục nhừ" to bằng nệm ở trong phòng lạnh hay ghế mây ở ngoài đều thuận tiện để dẫn cả nhóm đến tám trong vòng từ 3-5h. Nhìn toàn cảnh như là 1 khu biệt thự sang trọng với những cái bàn nhỏ để hóng gió. Ngồi giữa cảnh thiên nhiên thoáng mát lại thêm dòng nhạc trữ tình mà quán đã chọn cho riêng mình ( chủ yếu là nhạc Tuấn Ngọc) tha hồ cho các bạn thả hồn, tám tới tấp luôn!
     Gía cả ở đây khá mềm, cà phê đen chỉ 16k/ly, cơm trưa văn phòng 18k giá này cách dây khoàng 2 năm thì dễ tìm chứ bây giờ là cũng thuộc hàng hiếm lắm rùi! Cơm xào hải sản hương vị và trình bày khá ổn! Nói thì hơi ngại nhưng đây vẫn là 1 địa chỉ nắm trong danh sách uông miễn phí của tui nên điểm A cho cách phục vụ: vui vẻ và nhiệt tình dù không lấy lại được đồng xu cắt bạc nào!
     Tương lai là sẽ quay lại vào dịp gần tết ( mùa vú sữa mà lị hehehe)

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Me Too 09/10/2009
24b Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

    Đến Me too vào lúc đang diễn ra chương trình uống thử cà phê miễn phí của công ty Công Chính ( xem ra mình cũng theo sát chương trình này wa nhỉ???) với khoảng hơn 20 đứa bạnthật sự không phải tui wa độc ác nhưng đâu dễ gì được uống miễn phí cà phê ngon như vậy chứ, tranh thủ thanh thủ!
    Tông màu chính của quán là màu hồng, 1 chút lãng mạn, 1 chút baby và 1 chút kute ^_^, nhưng cái chính đáng lưu ý là wan nay co kieu thiet kế kính khá dễ thương, những mảnh kính nhỏ được xếp theo hình ca rô làm không gian đã sáng lại càng sáng hơn. Tui khoái đoạn này nhất nè, kiểm soát chân dung ở mọi góc độ lun, lại còn có cảm giác bao nhieu cặp mắt đang nhìn mình nữa chứ, sướng! ( mà thật ra do số lượng khá đông đảo nên hôm đó đúng là có nhiều cặp mắt nhìn tụi tui thiệt!!!)

      Hơn 20 đứa mà chỉ gọi cà phê đen và cà phê sữa ( chỉ miễn phí có 2 loại này thoi mà) làm cho mặt chị phục vụ hơi ngơ ngơ còn tui thì hơi đơ đơ, không biết có phải mình đang làm chiện ác không nữa, nhưng dù sao cty cũng đã tổ chức rùi ( dám làm dám chịu mà hehehe), mình phải tự hào vì đã ủng hộ nhiệt tình chứ! 
     Về đồ uống thì tui không biết nhiều lắm nhưng cá phê ở đây pha rất ngon, mùi thơm đặc trưng của hương vị cà phê Lâm Đồng làm cho cả nhóm cực kì thích thú, tui lại được dịp giới thiệu đặc sàn quê hương. Ngoài pha cà phê ngon ở đây còn 1 lầu dành riêng cho trà đạo, 1 lầu cho cà phê love, 1 lầu máy lạnh theo phong cách văn phòng phổ biến, tầng trệt là không gian thoáng đãng với cách thiết kế hòa hợp với thiê nhiên. không gian và ý tưởng tốt mỗi tội phục vụ không được hiểu ý khách lắmnhưng hứa hẹn sẽ trở lại để cho quán gỡ gạt chút ít sau vụ cà phê miễn phí. Nhân đạo vẫn là em!
    Thông tin mật nè các bạn: chuong trinh ca phe mien phi con dien ra ca tuan nua lan do, địa nào mún biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ với nhím nha!

 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 07/10/2009
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
         Biết Q.A đã lâu qua rất nhiều sự kiện trên thổ địa nhưng mãi đến trung thu năm nay tui mới có dịp đến với Q.A, nằm trong một con hẻm nhỏ khá yên tĩnh Q.A mang trong mình một vẻ đẹp có phần hơi cổ kính và trầm lặng hơn những quán café mà tui đã từng đi.
         Dừng lại ở Q.A không được lâu( chỉ để mua bánh trung thu) nhưng không hiểu sao quán đã để lại trong tui nhiều ấn tượng đến vậy, nhìn cách thiết kế quán tui cứ tưởng tượng đến những thửa ruộng bậc thangdiện tích quán tương đối lớn và có sự phân chia rõ ràng giữa các khu. Tuy ở cùng một tầng nhưng trong đó còn có nhiều tầng nhỏ, kiến trúc “ phân chia giai cấp chăng?”. tui thích mấy cái rèm ở đây, nhìn cứ như là trong lâu đài ngày xưa vậy hì hì. Nghe nói ở đây còn có cả tầng hầm và tầng trên nữa, tiếc là hôm tui đi ở đây đang tổ chức tiệc cho 2 người ( cái tiệc mà tui cố tinh săn đuổi nhưng bất thành hix hix ) nên tui không dám xớ rớ sợ ảnh hưởng đến không khí chung của các anh chị em và sợ đôi mắt trong sáng của mình không còn nguyên vẹn ( cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn nha!) thế là tui cầm bánh và….ra về.
Bánh trung thu rau câu ở Q.A khá lạ, có lẽ đây là đặc điểm mà nhiều người tìm tới quán, hương vị khá ổn nhưng hộp thì không ổn tí nào, cái này mà đem đi biếu là hên xui lắm đấy. Vì sợ bánh hư nên hộp bánh của tui không có nắp ( nắp hộp nhựa bên trong) hậu quả là khi về đến nhà mấy cái bánh cứ bay nhảy tùm lum trong hộp mặc dù tui đã cưng như trứng, hứng như hoa nó rùi. Sang năm nếu muốn ăn tiếp chắc tui phải nghĩ ra 1 phương án nào khả thi hơn.
Về nhân lực thì e hèm quán có đội ngũ nhân viên khá trẻ, trẻ từ quản lí đến phục vụ luôn, đặc biệt là chị quản lí, eo ui trẻ và xinh khiếp , phong cách phục vụ rất thân thiện và nhiệt tình. Hẹn một ngày nào đó tui sẽ quay lại Q.A đề tiếp tục khám phá 2 tầng còn lại và cả đồ ăn thức uống trong quán nữa chứ!!!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 07/10/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
          Không biết các bác giao thông có tư thù gì với những quán xá ở ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng 8 không mà những "lô cốt" đã nằm ở đoạn này khá lâu, MOS cũng vì thế mà bị che khuất luôn. Nhưng hnay MOS là địa điểm mà nhiều người tìm tới bởi chương trình " Uống thử cà phê miễn phí của Gold Việt", không biết từ bao giờ 2 chữ " miễn phí" đã đồng nghĩa với 2 chữ " hấp dẫn" nên hnay số khách đến với MOS quả là nhiều thiệt!
        Nằm ngay quận 3 nhưng MOS có 1 diện tích thật đáng nể, tha hồ cho những ý tưởng sáng tạo được phát huy: 1 ban công khá rộng và thoáng mát nhưng vào thời điểm này ngồi ngoài ban công không thế ngắm gì khác ngoài ... kẹt xe! Giua quán là 1 hồ nước nhỏ, thiết kế khá đơn giản nhưng cũng tạo được điểm nhấn cho lầu 1. Điểm làm tui thix nhất là 1 máy chiếu khá nét, rất thích hợp cho những chương trình PR kiểu như Gold Việt hôm nay, những sản phẩm trà, cà phê của công ty Công Chính thường xuyên được giới thiệu suốt thời gian diễn ra chương trình. Tông màu chủ đạo của quán là màu nâu đỏ tạo một phong cách sang trong nhung không kém phần hiện đại.
       Đến với mục đích thử cà phê mới ( thật ra lả đến dể uống miến phí) nên tui gọi 1 ly cà phê sữa. Qủa thật cà phê ở đây rất ngon, có lẽ lâu rùi mới thưởng thức đúng hương vị cà phê quê nhà nên Nhím tui vui lắm. Cà phê ngon một phần có lẽ do pha chế ở đây tốt, một phần vì đây là cà phê nguyên chất: có vị đắng không gắt, nhẹ, hơi ngọt, không đọng lại vị đắng trong miệng khác hẳn với những cà phê dùng chất hóa học mà tui đã uống. Còn một đặc điểm rất nổi bật của cà phê nguyên chất nữa là mùi thơm rất tự nhiên và đặc biệt dễ hòa tan, không có độ sánh.
      1 buổi chiều nắng nhẹ, ngồi trong 1 không gian đẹp và thưởng thức 1 tách cà phê ngon, thật không có gì tuyệt vời bằng! Gần 5 sao cho MOS luôn!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bliss Yogurt 22/08/2009
53 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
                Nghe bạn Mít-tơ-Bít-sơ-sơ giới thiệu hấp dẫn quá hôm nay tui cũng liều mạng đến đây thử xem sao! Sở dĩ mà tui dùng từ liều mạng vì tui hông có biết đường Bùi Thị Xuân nằm ở đâu cả. Tui mất chính xác 30p để tìm ra đường, và chỉ mất có 30 giây để đi ngang bệnh viện Từ Dũ, ui gặp người quen ở đây là nhiều chuyện lắm! Con đương Bùi Thị Xuân không phải là con dường sầm uất nên vừa vô đường này tui đã thấy dễ chịu hơn vì không phải lo kẹt xe. Và tui tìm được Bliss yogurt!
               Điều đầu tiên tui có thể nói là: quán đẹp! đẹp từ cách phối màu đến cách trang trí cũng như bàn ghế trong quán. Tui không biết nhiều về mĩ thuật nên không hiểu hết ý đồ của người thiết kế nhưng với tui thế la dễ chịu và ok lắm rùi, nhìn rất sang trọng và trẻ trung!
              Hên là hum trước tui có đọc kĩ bài viết của bạn Mít chứ nếu không là wê 1 cục rùi, nói nhỏ với các bạn là cách thiết kế của wán độc đáo wá nên tui hong có biết làm sao để lấy đồ ăn hếtphải nhớ đến cách miêu tả của bạn Mít tui mới làm được đấy. Tuy biết trước giá cả cũng không phải mềm mỏng lắm nhưng với bản chất " hơi tham lam" mà ly yogurt của tui trị giá đến hơn 60.000đ hix hixThật sự thì đây không hoàn toàn là lỗi của tui đâu nha! Với 1 người " cái mắt to hơn cái miệng" như tui thì làm sao cầm lòng được khi loại yagurt nao cung thơm ngon, cũng đẹp, đồ ăn dùng kèm thì phong phú: nho thi dep da, dâu thì mát, vải thì ngọt, mít là món tủ, ăn hạt điều ngon, đậu phộng ngon, cốm cũng ngon, sirô thì đặc biệt, các bạn nghĩ tui nên chọn cái nào bỏ cái nào? Thật sự là một quyết định hết sức khó khăn và cuối cùng tôi chọn hết! Ly yogurt của tui suýt nữa là làm gãy cân luôn rùi hihi.
             Theo kinh nghiệm bản thân thì tui thích vị trà xanh nhất, có thể vì nhà tui ở Bảo Lộc nên tui quen với vị trà rùi cũng có thể vì mùi vị của nó thơm wa! Với những chiếc ghế xopha êm ái bạn cùng với màu sắc vui tươi bạncó thể tận hưởng cảm giác thoải mái rất dễ chịu! Theo lời anh quản lí thì đây còn là địa điểm ưa thích của các sao teen nhà mình như Đông Nhi, Bảo Thy...bạn nào là fan của casĩ này nếu có lịch cụ thể thì hú tui một tiếng với nha!
             Sau 1h đồng hồ ly yogurt của tui hết sạch, quả thật là rất ngon, tuy ăn nhiều vậy mà tui không hề ngán, hương vị chua chua ngọt ngọt rất hấp dẫn. Yogurt mát, ăn xong cũng mát lòng mát dạ, xứng đáng với những gì mình bỏ ra nhưng phải chi mà bỏ ra ít hơn mà nhận vẫn được nhiều như vậy thì hay biết mấy hihi, Ban nào đã từng thích ăn yaourt đá thì đừng nên bỏ qua địa chỉ này, ngon hơn, bổ hơn, thú vị hơn!
             
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Let's Cuốn 15/07/2009
21 Tú Xương, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
        CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
         Hôm nay anh lên thành phố, đã lâu rồi tôi không gặp anh. Tôi nhớ anh lắm nhưng dường như thời gian xa nhau đã làm cho khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa thêm. Tôi chở anh( vì anh không biết đường ở thành phố) mà không biết nói lên lời nào và có lẽ anh cũng vậy. Chúng tôi cứ thế đi trong im lặng. Sài Gòn mùa này mưa nhiều quá, mới nắng đấy đã mưa như trút nước. Tôi và anh ghé vào nhà hàng Let's cuốn ở đừơng Tú Xương vừa để ăn trưa vừa để trú mưa. Tôi và anh ngồi một bàn cạnh cửa sổ, mưa vẫn rào rào nghe lạnh buốt. Nhìn menu tôi bất chợt nhận ra món cuốn mà ngày xưa tôi và anh vẫn ăn. Nhà tôi ngày trước ở Bình Định, nơi nổi tiếng về bánh tráng. Lúc nhỏ chúng tôi hay cuốn bánh cho nhau!
          Tôi gọi món cuốn trước, ăn kèm với mực, thịt heo mè, khế và dâu tây. Đây là lần đầu tiên tôi và anh cuốn với trái cây, tự nhiên tôi và anh lại có đề tài để nói. Bữa ăn cứ thế càng ngày càng hấp dẫn. Tôi gọi thêm ốc cuộn giấy bạc ăn với xôi chiên, mùi vị quả là không chê vào đâu được. Phục vụ ở đây tuy có hơi chậm một tí nhưng nhiệt tình lắm, nhìn nụ cười trên môi các em mặc dù đã rất mệt mà tôi không nỡ trách, nghĩ đến ngày xưa khi mình còn học đại học cũng phải đi làm thêm, bị khách phàn nàn, bị quản lí la, bị chủ trừ lương mà chợt buồn. Tôi hỏi thăm tình hình của anh được biết anh vẫn khỏe, vẫn đi làm bình thường tôi thấy chúng tôi đã gần gũi hơn.
          Chúng tôi vẫn cuốn cho nhau như ngày xưa! Tuy nguyên liệu đã khác, mùi vị cũng thay đổi nhưng chúng tôi biết mình vẫn còn nhớ nhau. Toi goi thêm bánh tráng sữa cuộn táo xanh, tôi ấn tượng với tên gọi của món này lại càng ấn tượng voi mui vi cua nó. Ngon và đặc biệt! cái giòn của táo với cái ngọt của bánh tráng sữa hòa quyện vào nhau làm cả hai đều trầm trồ khen ngợi.
          Mưa cũng đã hết cũng đến lúc phải về rồi, tôi chuẩn bị đứng lên thì anh buộc miệng nói:" Chỉ khi đi ăn với em anh mới thấy ngon như vậy". Tôi thấy bao muộn phiền đều tan biến, tôi biết anh thấy ngon miệng vì đồ ăn ở đây ngon, vì phục vụ nhiệt tình nhưng tôi vẫn vui lắm. Cảm ơn Let's cuốn, cảm ơn những gì các ban đã cố gắng để mang tới thực khách nhưng món ngon như vậy!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu