Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Khủng Long con
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/6/2007

Tổng Lượt Xem:  116194

3018 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 17
4 sao -
 94
3 sao -
 5
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Thương Xá Tax 13/12/2007
135 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Sắp có khuyến mại từ tháng 12 đến tết nguyên đán với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Ngoài ra trọng dịp Noel và tết Dương lịch Thương xá Tax có nhiều hoạt động rất hấp dẫn (vô mách lẻo coi ctrình chi tiết)

Thương xá Tax được xây dựng từ năm 1880. Đường Nguyễn Huệ ngày ấy với tên gọi là Charner (có từ năm 1865), đường Lê Lợi trước đây là "Đường 13" chỉ là một đường nhỏ ở trong xóm và dân chúng quen gọi là "Xóm Thơm", năm 1865 đổi tên là Bonard. Ngày 22/3/1955 Ban Quản lý định cư đổi tên đường Charner là Nguyễn Huệ, đường Bonard là Lê Lợi cho đến ngày nay.

Một thời gian dài Thương xá mang tên Les Grands Magazins Charner, chuyên bán các mặt hàng bazar của các nước trên thế giới, chủ yếu là Pháp, Anh.
Năm 1942, việc kinh doanh lúc này rất hưng thịnh nên người chủ Thương xá đập bỏ phần tháp đồng hồ bên trên xây thêm một tầng nữa.

Năm 1960, Charner được giao lại cho Hội Mậu dịch, đổi tên là Thương xá Tax với hoạt động chủ yếu là cho thương nhân thuê mướn để kinh doanh.

Cuối năm 1975, công việc kinh doanh ở Thương xá Tax không còn nữa, người chủ sở hữu Thương xá đã hiến tòa nhà này cho UBND TP.HCM và từ đó trở thành nơi triển lãm hàng hóa công nghiệp.

Năm 1978, Cửa hàng phục vụ Thiếu Nhi đầu tiên của Thành phố ra đời ở ngay tầng trệt Thương xá, tạo sự náo nhiệt trở lại cho tòa nhà lớn này.

Năm 1981, UBND TP ký quyết định thành lập Cửa hàng Bách Hóa Tổng hợp TP với diện tích sử dụng 15.000m2 có 800 CB.CNV, một cửa hàng lớn nhất Việt Nam vào thời bấy giờ.

Năm 1990, Việt Nam chuyển qua thời kỳ đổi mới, Cửa hàng mở rộng việc kinh doanh bằng cách cho các thành phần kinh tế tham gia buôn bán tại đây. Có 200 hộ đã đăng ký thuê mặt bằng để bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, điện máy, vải sợi, quần áo may sẵn…Đã có thời gian người Sài Gòn gọi nơi đây là chợ Liên Xô.

Năm 1997 UBND TP ra quyết định đổi tên Cửa hàng Bách Hóa Tổng hợp Thành Phố thành Công ty Bán lẻ Tổng hợp Sài Gòn. Công ty bỏ vốn sửa chữa lại toàn bộ công trình đã có tuổi đời hơn một thế kỷ: vẫn giữ nguyên kiến trúc của tòa nhà cũ Năm 2000, UBND TP ra quyết định đổi tên là Thương Xá Tax-Saigon Tax Trade Center (TAX-SAIGON)

Ngày 01/5/2002 Thương xá Tax đóng cửa để đầu tư sửa chữa, nâng cấp cải tạo toàn bộ.

Ngày 26/4/2003 Thương xá Tax, một Trung Tâm Thương mại văn minh hiện đại được khai trương hoạt động trở lại. Thương Xá Tax ngày nay có kiến trúc độc đáo, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kiểu Pháp từ đầu thế kỷ XX. Vì vậy Thương Xá Tax hôm nay không chỉ là khu thương mại sầm uất, điểm kinh doanh mua bán hàng hóa mà còn là một chứng tích lịch sử văn hóa, một điểm du lịch cho mọi du khách trong và ngoài nước tìm đến.
 
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Làng Nướng Nam Bộ 01/10/2007
285/C145 CMT8, P.12, Q.10
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua mới nhậu quán này nè, gọi là nhậu nhưng cả bàn có KL ko uống bia do bị bệnh,hix. Đứa em mừng nhận bằng tốt nghiệp ĐH và tháng lương đầu tiên. CN nên quán khá đông khách, lại thêm mấy khu vực đã được đặt để làm sinh nhật, thôi nôi nữa nên mém xíu nữa nhân viên ko cho KL vô vì...hết chỗ. Phong cách Nam Bộ, đồ ăn ngon, chỉ có điều phục vụ hơi chậm, có lẽ do quán đôngn khách, cái ni cũng nên thông cảm vì kêu mà có ồ ăn liền ko biết đồ ăn lấy từ đâu :D. Hôm qua có liveshow miễn phí của Thanh Thảo nữa nên KL bị kẹt xe nữa chứ, may mà không mưa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu Cá Kèo 87 27/09/2007
87 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán khá ngon, tuy nhiên trang trí thì chưa đẹp lắm. Quán khá đông khách nhưng phục vụ hơi chậm. Món ngon nhất chắc vẫn là lẩu cá kèo và các món từ cá kèo như cá kèo nướng... Quán này thích hợp làm sinh nhật với quy mô nhỏ, nếu lớn thì phải liên hệ trước để sắp chỗ
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cát Đằng 26/09/2007
62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hihi, thấy bạn Nineteen khen quán này quá nên cũng thêm phần ý kiến của mình. Hồi trước học gần chỗ này nên cũng hay ghé.Phải nói quán trang trí rất đẹp mắt, lãng mạn và tạo cảm giác bình yên cho khách hàng, nhất là với hồ nước ỡ giữa, như một miền non nước thực thụ (nếu là chủ khác có thể họ đã tận dung thì cũng thêm khoảng chục bàn nữa). Tuy nhiên, để có được những mặt tích cực như vậy thì Cát Đằng gặp phải 1 yếu điểm là diện tích tương đối nhỏ nên lượng khách sẽ không đông. Và quán cũng không thích hợp với những nhóm bạn đông, ồn ào mà chỉ thích hợp với những nhóm bạn nhỏ, vào đây chuyện trò
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Nữ Trang J.estina 20/09/2007
E3 - trệt Thương xá Tax 135 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
J.Estina là một hiệu nữ trang khá nổi tiếng của Italia.

Shop nữ trang này mới khai trương tại Thương xá Tax nên đang có khuyến mại cho những khách hàng đầu tiên, đặc biệt là trong tháng bán hàng khuyến mại, bạn sẽ có cơ hội rút thăm trúng xe Attila Elizabeth. Hiện nay nữ trang J.Estina chỉ được phân phối tại Diamond Plaza và Thương xá Tax.

Tại Thương xá Tax nếu bạn gửi xe trong bãi thì shop nằm gần ngay cửa ra vào, bên phải, rất dễ thấy.

Với mẫu mã, kiểu dáng đa dạng, bạn có thể cảm nhận sự khác biệt của nữ trang Italia.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe - Kem H2O 18/09/2007
94 An Bình, Phường 5, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Sao mấy lời bình trước cho ít sao thế nhỉ? Quán này thấ nhân viên phục vụ cũng okie lắm mà. Mấy đứa bạn còn đòi chiếu hình lên màn hình lớn của quán nữa, vậy mà nhân viên cũng chịu đi lấy dây cáp làm mấy đứa bạn phải bàn lùi (làm sao dám "sô" hình ra trước bàn dân thiên hạ được chứ,keke. Đồ uống thấy cũng được, riêng khoản wifi mà Bờm có ý kiến thì KL miễn bàn vì chưa thử cái này.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Châu 04/09/2007
Đinh Tiên Hoàng
Hồ Chí Minh
 
Quán này vô tình biết được. Bởi vì chưa bào giờ vào trong trường đào ạto cán bộ quản lý NN&PTNT cả nên không nghĩ trong này có quán cafe, cùng lắm là catin thôi. Nhưng 1 lần có người bạn hẹn uống cafe nên mới biết. Quán trang trí khá tốt, ngay vị trí cổng và có wifi miễn phí nữa. Giữ xe cũng miễn phí luôn. Thức uống và đồ ăn nhẹ cũng phong phú và giá cả không mắc so với khu vực này, có thể do phục vụ sinh viên nhiều. Tuy nhiên trừ 1 sao do thái độ phục vụ của 1 số nhân viên chưa tốt lắm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Bùi Thị Xuân 20/08/2007
134/1a Bùi Thị Xuân
Hồ Chí Minh
 
Quán này tương đối dễ tìm, đối diện trường Bùi Thị Xuân. Một bên là nhà trẻ suy dinh dưỡng (ban đêm bán ở đây luôn) còn ban ngày chạy vào trong hẻm chừnng 10m. Quán bán tương đối đủ các mób như cơm, nui, mì,bánh canh...

Mặc dù cũng là trung tâm nhưng giá tương đối, món mắc nhất chỉ là 15K nhưng ăn ngon. Có điều tính tiền chậm quá, chắc do đông khách. Lúc bạn dẫn vô lúc đầu còn tưởng là quán bán cho trẻ em suy dinh dưỡng (chắc nó sỉ nhục mình ^^) nhưng hóa ra chỉ là mượn địa điểm,hihi
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Chả Cá Hà Nội 17/08/2007
5a Trần Nhật Duật, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
(gần ngã 3 Trần Quang khải) Tân Định Q.1

Quán khá ấn tượng với bảng hiệu làm từ tấm gỗ hình một con cá. Nội thất được trang trí với những bức tranh sơn dầu phố phường Hà Nội. Thực khách đến đây còn được nghe văng vẳng giai điệu hát ả đào. Trong khi chờ đợi món chả cá, bạn có thể gọi vài con ốc hấp chấm nước mắm gừng như một món khai vị để bắt đầu bữa ăn.

Chả cá được làm từ hai loại cá lăng hoặc cá lóc, trong mùa có cá lăng, nhất là được cá sông La Ngà thì thật tuyệt. Cá tươi được lạng lấy phi lê dày cỡ nửa phân, đem ướp với gia vị, riềng, mẻ, nghệ, mắm tôm, phải là thứ mắm tôm Cửa Lò - Nghệ An mà quán đã đặt riêng để chế biến món này. Chả của quán thường được ướp trước khoảng 3 tiếng để gia vị thấm thật đều vào từng sớ cá. Điều đặc biệt của món ăn này là lên lửa hai lần, sau khi nướng chả tiếp tục được rán trên chảo nhưng món ăn không kém đi mà còn tăng thêm mùi vị nhờ mùi thơm của thì là, hành lá như bổ khuyết những gì còn thiếu cho món chả trở nên hoàn thiện hơn. Cho vào chén vài cọng rau thơm, bánh đa bóp vụn, khoanh bún đồng tiền, vài hạt đậu phộng, vài sợi hành hoa, đặt miếng chả nóng hổi lên trên, và chan chút mắm tôm ngầu bọt thơm lừng, vì mắm đã được cho thêm một giọt tinh dầu cà cuống.

Nếu bạn đến sớm, may ra còn phần bao tử cá kèm theo chả, miếng bao tử giòn, ngọt càng nhai càng tăng sự khoái khẩu. Nhấp ly rượu làng Vân sủi tăm nồng ấm lúc này mới thấy đầy đủ sự thú vị của món ăn mang đến.
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cánh Đồng Chết - Killing Field 10/08/2007
Phnuom Pênh – Campuchia
Hồ Chí Minh
 
Đây là nơi chế độ diệt chủng Pôn -pốt đã thảm sát hàng triệu người dân Campuchia trong thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Hiện nay nơi đây còn lại nhà thờ, những hố chôn các nạn nhân và 1 tháp trưng bày hàng trăm bộ hài cốt, đầu lâu của các nạn nhân. Mỗi hố chôn đều có thuyết minh, như hố chôn nạn nhân không đầu...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp