Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ThằngNgu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/9/2007

Tổng Lượt Xem:  58866

518 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Trầm 09/02/2009
123 Đường Thống Nhất, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
           Một ngày nặng đầu..
     Chiều, một lô một lốc icon, char..Rồi cũng xong. 7h. Về, chỉ muốn chui vô cái tổ ấm áp mà bật quạt, quấn mền, đọc cái gì đó, café. Chạy ngang Trầm, đầu nói với tay : quẹo mày. Ừn, thì quẹo.
     Ngồi, dưới cái giá sách. Café đá. Ừn, bốc một quyển, tuyển tập Nguyễn Tuân. Ngó mông lung..đèn vàng, cái R25 cũ kỹ , cái radio băng 135...Bosa Jazz đang réo rắt Yesterday..Ohoho, đèn cầy tận bàn phục vụ cho cuốn sách cũ đã nhòe chữ. Café tới. Im lặng nghe. Nhẹ nhàng thả người..bum..đầu chạm vào giá sách. Đau ? Không. Quán nhỏ, khá vắng, hơi tối, ai cũng rù rì. Trên bàn có lọ hoa nho nhỏ, xinh xinh nhưng hơi bị héo. Café giọt hết rồi..À..không ngon lắm nhưng chấp nhận được. Êm đềm, có phần hơi lặng lẽ. Oa..ở đây có những bức hình đen trắng thật tuyệt, ngắm say mê. Chỉ tiếc, nhà vệ sinh chỉ có một, nhưng lại hay khi có hai cái ghế để  ..chờ tới luợt. Ngồi, nhai cuốn sách, jazz đôi khi réo rắt, đôi khi chậm rãi thở bên tai. 
      Ở Trầm, hình như thời gian như đứng im. Bao nhiêu mệt mỏi, nhức đầu nó bay đâu mất. Chỉ còn cuốn sách trước mặt, jazz rủ rỉ bên tai, ly café, ngọn đèn trên bàn..Nhớ bạn, lôi tin nhắn ra đọc, cười một mình..
      Đôi khi, điên đầu vì công việc, vì những điều mà mình chẳng bao giờ muốn nó xảy ra..hãy thử ghé Trầm. Lắng, nghe, dòm lại chính mình. Và, có lẽ, những người thất tình thì không nên ghé Trầm...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Trung Nguyên 04/02/2009
??? Trường Sa, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

               ........4h, lăn qua lăn lại như chả giò, từ 2h............
Lần đầu, 3 năm trước, có lẽ vậy,...
        Sáng, chạy ngang..á..ở cái khu toàn café cóc, café có mấy em váy ngắn chân.. ngắn này mà lại có 1 cái quán Trung Nguyên nhìn tươm tất nhỉ ?? Ngạc nhiên, quay lại nhìn cho rõ. Đúng là Trung Nguyên...
        Rồi cũng bắt đầu ghé,  vì ấn tượng với cái nơi nó nằm, như 1 con quạ trắng giữa bầy, vì cái ghế có thể xoay 360 độ, vì ông chủ là 1 gã liều mạng, làm quán chỉ vì muốn có nơi thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Và vì..nơi những người bạn cùng niềm đam mê được dành hẳn lầu 2 để tự do quẹt, trét, gào rú...để cho ra những tác phẩm buồn, vui, đôi khi đong đầy cái tôi trong đó...
   Hôm qua...
        Chạy từ cty sang bạn, chạy ngang nó. À, ngó, hình như vẫn vậy. Chở bạn đến, bạn đang cáu vì mình..Thôi, hy vọng 2 đứa có chỗ nói chuyện tí. Lên lầu 1..ừ..cũng cảnh cũ, những chiếc ghế cũ nhưng người xưa chẳng thấy đâu ráo. Café, nước ép. Café Trung Nguyên thì ở đâu chẳng vậy, miễn ý kiến. Lọ hoa mỗi bàn, lạ, hùi xưa có cái này đâu. Bạn mân mê, hoa đẹp nhỉ. Ừ, nhưng nó vẫn không là gì so với bàn tay đang mân mê nó. 
       Đôi khi, mình muốn một việc theo hướng này thì nó lại nghịch ngợm chạy ngược lại. Mình muốn bạn vui, nhưng việc mình làm lại khiến bạn phát cáu. Đang cố gắng kéo cái sự cáu của bạn về gần zéro thì ngay lập tức, bị bồi thêm một phát. Quán càng ngày càng ồn. Trời ạ, sao mà ồn ào một cách huyên náo vậy nè.. Anh Đàm đang quằn quại..từ 2 chiếc loa to, mở cũng to. Mạnh ai người đó nói, mà gần như hét vào mặt nhau. Bạn nhìn mình..thôi rồi..lần này có lẽ mình queo râu...Bạn và mình..vọt..ở lại chút nữa chắc mệt mỏi lắm...Đi ăn...lại là một chuyện khác..
   Quán đã mất hẳn cái chất ban đầu..nói hơi quá..có lẽ con quạ trắng ngày xưa đã phải đen 1 tí cho hợp với nơi nó dừng chân. Giờ, nếu có 1 nhóm bạn, cần 1 chỗ café, nói chuyện rộn ràng, vui vẻ thì không thành vấn đề nhưng nếu ai hỏi có dám dẫn bạn đến một lần nữa không thì...thôi ạ, cho em xin..
     
                                                                                               

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt Hàn Thuyên 17/01/2009
Hàn Thuyên, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

              Tuần trước...
      Nhóc bỏ mình.. theo chồng, nản quá đi lung tung khắp SG. Đã qua cái thời cứ buồn là nốc rượu nên giờ chằng nên biết phải làm sao. Đi ngang nhà thờ Đức Bà..à..à.." café 4 vùng chiến thuật " đã. Ngày xưa cũng từng mài mòn vài cái quần ở đây, ăn, ngủ cũng từng..thôi ghé ôn kỷ niệm vậy.
       Leo lề, dựng xe, lững thững ngồi. " Uống gì em "?. " Dạ đá đắng " . Đốt điếu thuốc, bỗng giật mình. Chỗ này, đúng cái chỗ này, mình từng không thể rời mắt khỏi một cô bé và không khỏi bật cười khi cô bé : " Đá đắng chị ơi ". Grừ..thật không thể đỡ được...tại sao, tại sao tao ngồi đây, đúng cái chỗ này, uống cái thứ nước này nhưng lại thiếu mất một người..tại sao ??
      Leo vội lên xe, phóng đi, không đủ can đảm nhìn lại dù chỉ để chắc rằng chị đã thấy tiền kẹp dưới ly café mới chỉ 1 hớp..
             Tuần này....
     Quẹo lại, tránh cái chỗ đã gây cho mình cái cảm giác khốn kiếp..Café đá ít đường nha chị..Đốt điếu thuốc, ngó qua nhà thờ..nắng đang lên..
              
               17/01  - Sáng, chạy từ nhà lên,bỗng gặp nàng phát hành, hehe..
        Nó nheo mắt cười, hôm nay nhìn anh khác hẳn. Ặc..cũng vậy mà..Em  thấy hôm nay anh cười, bộ có chiện zui hả? Ủa, anh cười thường trực mà.. nhưng...ừa..Café đá ít đường hen?  Ừa.... Hai anh em cầm ly bò qua chỗ bác già violon..Ngồi, Bài " Trống Cơm " từ hồi nhỏ xíu giờ nghe vẫn mê mẩn..Café ngon quá.

 
10 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cô Mai quán 14/08/2008
??? Rạch Bùng Binh ( gần ngã 3 Trương Định ), Quận 3
Hồ Chí Minh
 

       Đã lâu lắm rồi, từ khi ra trường, không còn ghé cô Mai nữa. Thời sinh viên, hễ rảnh rang là cả bọn lại kéo qua  làm vài dĩa ốc, vài chai bia, tuần nào không ghé là thèm không chịu được. Bây giờ, đôi khi đi ngang, thèm ghé zô cái quán xập xệ đó lai rai nhưng cái thời gian nó lại đá vào mông mình, cắm cúi đi. Giờ " bị " lai rai, nhưng lại là những quán đặc sản,máy lạnh vù vù,những gương mặt, những cái miệng bia hoàn toàn xa lạ.Thèm..thèm cái cảm giác ngồi giữa trời đất, thèm những gương mặt quen thuộc,thèm cái mùi sò nướng bay ra từ bếp,thèm chén nước mắm gừng sền sệt, thơm thơm...
       Đ..m, chịu hết nổi rồi. Thằng Nam, thằng Triết, thằng Khang, mụ Vân, mụ Mập,...đâu hết rồi, ra cô Mai gấp. Gần 30p sau, cả bọn kéo tới..nhằm mình mà đm liên hồi..Té ra tụi nó cũng ghiền, mà chả hiểu sao chẳng thằng nào chịu tự sướng, phải hú hét mới mò ra. Thôi, đm đủ rồi..hôm nay xả láng...Cô Mai cười, cô tưởng tụi mày chết hết rồi chứ, té ra đứa nào cũng béo tròn...
      Sò, ốc các loại, cứ nhè menu mà bắn. Chơi cũng ác, tại món nào cũng thèm nên mỗi thứ gọi nữa dĩa..Hỏi cô Mai có phiền không, cô nhe răng cười, chuyện nhỏ. Bia gì đây ( ở đây không có rượu nhá )? Đm, hồi sinh viên uống cái gì giờ cứ vậy mà đổ...thằng Khang chậm rãi. Ờ..cô Mai cho vài chai 33 tươi nhá. Có liền..Bia ra, ốc ra..bú, hút, gặm, uống, tu nguyên chai. Cười ha hả, mưa lắc rắc..kệ..Chất lượng bao năm vẫn vậy, vẫn không lẫn vào đâu được dù ở cái đất này không thiếu quán ốc nhà nghèo lẫn nhà giàu...Không còn nam - nữ, lính - sếp, thằng làm công - kẻ làm chủ..chỉ còn những đứa bạn một thời cùng nhau thi lại vì ham chơi, ham đi trại sáng tác hơn là đi học..
      Viết lại những dòng này, lại thèm một bữa mát trời mát đất ở quán cô Mai..

 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khách Sạn New World 14/07/2008
76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
       Đám cưới con gái sếp, cũng là đứa cháu mà mình cưng nhất. Chà, New World đó nghe, 5 * đó nghe. Vừa tới nơi đã có ấn tượng khá tốt, đẹp wá đó chớ. Phòng ốc, trang trí đơn giản nhưng khá đẹp, bàn ghế, muỗng nĩa sạch sẽ. 19h15, e hèm, cô dâu chú rể buớc vào...giới thiệu hai họ, đại diện hai họ phát biểu, mời rượu, cắt bánh..chỉ trong 7phút. Ặc, đơn giản thì cũng hay nhưng làm vậy tội cô dâu chú rể quá.
     Ngó cái menu, chà 8 món..chẹp..thơm rồi. Nhưng...một món, hai món rồi ba món...có cái gì đó.. giống giống nhau. Hình như...hình như..nhà bếp họ chẳng thèm xài tiêu hành tỏi. Gà, sò, tôm..mum cứ gọi là y chang, làn lạt, là lạ. Còn nữa, mà cái này mới làm New World mất điểm trong mắt mình, phục vụ chán quá. Ngồi chung bàn là 5,6 ông anh bụng bia mà phục vụ lặn không sủi tăm, xin cục nước đá thì đúng 30p sau mới mang ra, bia bọt thì...có ông tức quá, nói để tui ra đại lý ôm vài thùng về anh em mình tự xử...hic..  
    Tiệc gần tàn, cô dâu mò tới. Bé nè, chất lượng, phục vụ chán quá. Đâu có, cho em nếm thử coi. Úi mẹ ơi, nãy giờ lo tung tăng, hic, sao hôm họ nấu thử cho mình một bàn em ăn thấy ngon lắm. Đợi em tí..chạy đi, ba ơi, bác hai ơi. Chạy lại, ba, bác Hai đều nói, hôm bữa mình ăn 10, giờ chỉ có chừng 4.,,hic..Thiệt thất vọng quá quá.
    Ở đây họ tận dụng mặt bằng đáng nể thật nên mới có chuyện như vầy. Đi wc, anh phục vụ chỉ anh cứ đi thẳng, đụng cái bản " Vu Quy " bên kia rồi rẽ phải. Mình với thằng cháu, hăm hở khám phá cái wc 5* nó ra mần răng. Nhưng, vì phải đi vào hướng cái hall cũng đang có đám cưới, hai bên lối đi có khoảng 10 cô em xinh xinh đứng đón khách. Thế là hai chú cháu đi tới đâu cũng được các em í gật đầu, mỉm cười. Vô tới wc, hai chú cháu ôm nhau cười, đúng là 5* có khác, đi.. mà cũng có người đứng chào.
    
   
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Tiệc Cưới Honey Moon 14/06/2008
Tầng II, Phường 6, Quận 4
Hồ Chí Minh
 

      Lên xe bông, nhóc nói với mình : anh mà không đi nhóc nghỉ chơi anh luôn. Ừa, anh sợ nhóc rồi, đưa anh cái thiệp. Oh, hóa ra cũng gần chỗ mình làm, ráng đi cho nhóc vui vậy. Tối qua trời mưa, nản, việc còn nhìu quá nhưng nghĩ tới cái mặt phụng phịu của nhóc là tự nhiên phải đứng lên. Tìm mãi mới được, vì nó nằm ở tầng 2 mà phía dưới chả có bảng hiệu gì cả.
      Nhóc đưa mình lên, dẫn tới chỗ ngồi. Tranh thủ ngó nghía cái đã. Khá là rộng rãi, máy lạnh chạy vù vù, trang trí cũng đẹp, tv đang mở Tom & Jerry.Anh phục vụ chả hỏi chả rằng, phang ngay cho ly beer to tú hụ. Ặc, anh đổi nước ngọt dùm em, ổng dòm mình y chang như vừa ở trển mới xuống.
      Rồi thì tiệc cưới cũng bắt đầu. Nhóc rạng rỡ trong bộ váy trắng tinh. Phần lễ do Honey Moon đạo diễn luôn, không có gì hoành tráng lắm và khá là lê thê, mấy chai rượu nhìn xa xa cứ tưởng chai Chinsu .Độc ở một chỗ duy nhất là cô dâu chú rể đi vào bằng đường hậu mới ghê chứ.
     Ah, phần chính là phần mum mừ. Món nào cũng được nhưng thật sự không có sự khác biệt vì phần nêm nếm, trang trí  cứ na ná nhau. Nhìn cái cách anh phục vụ chia thức ăn ra dĩa mà mình tròn xoe mắt, lâu lắm rồi mới thấy lại, y chang như bà cấp dưỡng chia khẩu phần cho sinh viên.
    Hừ, thôi kệ, ngày quá trời vui của nhóc mình cũng chẳng để ý làm gì.Đang ngó ,nghía, nghĩ xem có thể khen được chỗ nào không thì nhóc phóng tới, đưa tấm hình mới vừa chụp chung với mình ở cổng. Ặc, sao nhanh vậy, mới có gần 2 tiếng mà. Nhóc nhe răng cười, cái này họ làm nhanh lắm. Vậy là cho thêm nửa *. 
   Rồi, tranh thủ ôm nhóc cái nữa, dặn vài ba câu, nếu hắn mừ bắt nạt nhóc, cứ báo cho anh, anh dẫn nhóc đi trốn, :D.
   Nhà hàng đẹp, thức ăn tàm tạm, phục vụ dở.

 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe X 03/06/2008
35 Hữu Nghị, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
X Cafe, quán café rock có thể nói là duy nhất ở Thủ Đức. Giá khá mềm ( 10-18k ), nhạc hay, từ giữ xe đến chủ đều rất thân thiện. Đặc biệt là tay chỉnh nhạc cực kì đẹp chai( sau 18 h mới có hắn ). Nên vào buổi tối dù rằng buổi sáng cũng có cái hay riêng. Đang có khuyến mãi giảm từ 20 - 50% trên hóa đơn. Wifi free tới khi nào quán sập tiệm. :D
   * Vì 1 số lý do khách quan, chủ quan...quán tạm thời nghỉ...sẽ build lại phục vụ các crazy rock fan \m/.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Mun Fashion 30/05/2008
Kiost 1 - 112 Phạm Viết Chánh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Style by M, đó là slogan của Mun, người đang lo phần fashion cho Mực Tím. Ở đây chuyên hàng cho teen và nếu đến đây sau 17h thì chính Mun sẽ style cho bạn..
   Ngu không rành thời trang, nếu thích các bạn có thể đến tìm hiểu thêm. Và, shop chỉ mở cửa từ 14h.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Máy Tính 3Fs 26/05/2008
59 Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Hồ Chí Minh
 

   4 năm trước :
   " Alô, anh Nhô ạ, em cần ráp 1 cái PC, anh ráp dùm em nhá."
   " Dạo này sinh viên nó quần anh dữ quá nên anh dẹp tiệm rồi, em qua anh Khoa bên Q9 đi, học trò anh đó. Thằng đó hơi khùng nhưng làm được lắm."
Thế là mò qua:
   " Anh là anh Khoa? Thầy Nhô kêu em qua đây ráp máy."
   " Sặc, ổng chơi ác quá. Mày muốn ráp ra sao?"
   " Em thì cóc cần đẹp, miễn trâu bò, ít bệnh vặt."
   " Vậy chạy con P4 2.2 nhá ( hix,4 năm trước con P4 nó to như con bò.)Màn hình thì xài cái " hồ cá " Dell 21" ( có cái mark US. goverment prop. mới ghê chứ). "
   " Chặc, chơi luôn, trâu bò là được. "
   " Ok, tuần sau qua lấy". " Úi trời, anh chở qua nhà giùm em cái ". " Mệt, xác to như con voi mà làm biếng quá, chạy tới chạy lui giảm béo đi." Hixx..
Tuần sau mò qua:
  Chà, cái thùng máy chả có chi là hoa lá hẹ nhưng coi bộ khá chắc chắn ( ổng dám ngồi lên mà). " Rồi, vác về." Chi phí bi nhiu thì giờ chẳng thể nhớ nổi.
  Vậy mà quay đi quay lại cũng 4 năm rồi, nó vẫn chạy rì rì ở góc phòng (hiện nay :3 acc võ lâm 24/24) và chỉ mới thay 1 con RAM hồi trước Tết." Hồ cá " giờ đang xài cho cái thùng mới, màu sắc,chất luợng vẫn như hồi nó còn trẻ.
   Và nếu bạn cũng có sự lựa chọn giống Ngu ( Q9, Thủ Đức; chứ mấy quận khác coi bộ hơi mệt ) thì cứ mò qua thử xem sao.
   
  

 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Cam Hẻm 120 12/05/2008
Hẻm 120, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Sáng nay đi làm,kẹt xe ở CTDC,đành quẹo qua Nguyễn Thông,chạy lăng quăng một hồi thấy có con hẻm ra được CMT8,liền quẹo,bỗng thấy 3-4 nguời "bu" 1 chỗ.Cái gì mà ngộ zậy ta?Tấp zô,trời,chỉ là 1 cái mâm bánh cam bé tẹo,bụng nghĩ thầm chắc có cái gì hấp dẫn đây vì nguời ít thì cũng 1 chục,có chị mua 5 chục bánh. Tò mò,đợi mọi người đi hết,nhào zô: " Chị,bánh nhiu 1 trăm? " :D.
"1 trăm hả em,đợi chị chiên đã." Bà chị bán bánh cười tươi nhìn mình.Sặc,bánh cam mà mua 1trăm bả coi như không.
"Thôi,lấy em 1 chục,trễ giờ rồi."(chứ mua 100 thì chia cho cả chợ )."Cho em 1 cái ăn thử hen?. "Ừa." Tuyệt cú mèo,hết sảy con bà bảy. "
Đây,bánh của em đây,10 ngàn."
"Vậy em mua 1 trăm thì giá sao hả chị?" ( Bệnh nghề nghiệp, bà con thông cảm.)
" Một trăm thì cũng vậy, mỗi cái chị lời có 200 đồng." " Em cám ơn chị."

Ps : bận quá nên văn phong tè le, bà con đọc có nhức mắt cũng thông cảm cho Ngu nha. Thứ nhì, bánh bán từ sáng đến khoảng 18h,mua bao nhiêu cũng 1000/cái. Ngoài bánh còn có khoai chiên...nhưng Ngu chưa thử.
   +12/5 update: vật tư leo thang khủng khíp, đội giá bánh lên 1500/cái để đảm bảo chất lượng ( đã test ).
 
12 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp