Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Angle Le
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: ca nhạc,thời trang,du lịch....
107/31 Bãi Sậy P1 Q6
Gia nhập: 7/4/2011

Tổng Lượt Xem:  46800

437 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Vuông Tròn 30/07/2011
24/3 A Quang Trung, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Khi nhắc đến Vuông Tròn là nhắc đến một nơi được coi như là nơi kỷ niệm cho tình cảm chị em đẹp đẽ của tôi. Vào làm công ty không bao lâu, trong xã giao tôi biết em. Một thanh niên của ngành Công nghệ thông tin nhưng cũng rất lãng mạn. Vô tình chị em biết nhau rùi cũng vô tình phát hiện ra cùng sở thích la cà cafe. Em giới thiệu tôi "Quán này ok lắm chị, chiều chị đi với em bảo đảm sẽ thích".

Thật tình thì ở Gò Vấp tôi không rành lắm và cũng không muốn đi lắm vì phải chạy xa quá nhưng vì cái cuốn hút của sở thích cafe. Đến quán phải rẽ vào con đường nhỏ, nếu không chú ý bạn sẽ không nhận ra có sự hiện diện của quán tại đây.

Bước vào cổng theo lối con đường mòn bạn sẽ vào khu vực trung tâm giữa quán với phong cách ngồi bệt như người Nhật. Thật đúng với tên gọi Vuông - Tròn tượng trưng cho sự kết hợp hài hòa giữa trời và đất, không gian thật dễ chịu không gì bằng cuối tuần thư giãn với cảm giác này.

Cái tối của quán không khiến con người ta sợ hãi mà càng thích thú hơn với chiếc bàn nhỏ xinh cùng với ngọn nến lấp lánh. Đảo sơ quanh quán, bất chợt gặp chiếc đàn piano, chợt khiến tôi nhớ lại những giai điệu êm diệu "Anh còn nợ em, công viên ghế đá..."

Quán cũng có phòng lạnh hiện đại, có Wifi phục vụ cho nhu cầu học tập của các bạn sinh viên. Trở lại câu chuyện của 2 chị em, bỗng nhiên cậu thanh niên ít nói ngày nào như cởi mở hơn giữa không gian này. Em trải lòng với tôi về tình cảm, về công việc và cả mẹ em..Chúng tôi sẽ không thể chia sẻ với nhau nhiều thứ nếu không có không gian này.

Bất chợt tiếng đàn piano vang lên, như đánh thức sự yên tĩnh của không gian đầy khoảng tối và như lời nhắc nhở mọi người đang có mặt hảy thả lòng mình cùng với tiếng đàn sẽ cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn.

Không biết tự khi nào mình đã thích cái cảm giác này, cảm giác nhẹ nhàng như không còn vướng bận và cảm giác trải lòng ra tất cả. "Anh còn nợ em, anh còn nợ em..." như lời nhắn nhủ tôi  còn nợ lời hứa sẽ quay lại quán ..và điều này chắc chắn tôi sẽ thực hiện.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Miền Đồng Thảo 28/07/2011
221A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán này thì đối với mình biết đến cũng như các quán khác. Mình cũng nghe mọi người rỉ tai nhau nên mới đi thử. Gần sát trường mình học mà mình lại không biết cơ chứ. Lần đầu tiên đến quán là đi cùng với các anh chị trong công ty mình.

Ấn tượng đầu tiên là bước vào quán như bước vào cái cổng của ngôi nhà nhỏ xinh với vườn hoa đầy nắng nhưng cũng rất mát của khí trời thiên nhiên. Bước vào bên trong có cảm giác hơi ồn ào (có thể vì mình đi ngày thứ 7) nhưng tụi mình cũng có thể tìm được chỗ ngồi thích hợp.

Nhìn quang cảnh xung quanh mình đã thích rồi, một cảm giác êm nhẹ của miền đồng quê, lâu lâu bất chợt có làn gió thổi qua làm rung rinh nhưng chiếc lá đổ dài trên vách và cũng đủ làm mặt nước của cái hồ  ở giữa gợn lăng tăng. Cái cảm giác có nắng gió cây cỏ và hồ nước khiến con người ta dễ chịu vô cùng.

Giữa không gian dễ chịu như thế nhóm mình được dịp tám quá đã mà quên mất cả giờ giấc. Nhìn ra ngoài bỗng cái nắng đã dịu hẳn đi và tiếng còi tàu chợt réo vang mình đoán giờ này cũng tầm 4 hay 5 giờ gì đó. Đã đến lúc phải về nhưng cũng không quên nhìn ngắm lại cái cổng bé nhỏ xinh xinh...

Lần thứ 2 mình đến, là vào một buổi tối mưa rơi rã rích. Đứa bạn thân lại vì chuyện tình cảm mà sầu não..thế là phải chia sẻ an ủi thôi. Hai đứa chạy một mạch đến quán, hôm nay quán vắng hơn có thể vì ngày trong tuần hoặc có thể do trời mưa quá...

Quán vắng lại có tiếng nhạc du dương càng khiến con người ta trở về cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Lần này mình có dịp quan sát quán thêm một lần nữa. Thích thú gì đâu cái cảm giác dễ chịu này, nó khác hẳn với cảm giác chạy theo công việc mỗi ngày.

Nó làm tôi không muốn rời đi chỉ muốn ở lại đây để tận hưởng cảm giác của 1 miền đồng thảo yên tĩnh. Cuối cùng thì nhỏ bạn tâm sự cũng đã xong điện thoại nó lại reng và sau ít phút cô ấy lại làm huề. Haizzzzzz sứ giả hòa bình như mình lại phải ra về nhưng có một điều là vẫn thích được cảm nhận cái cảm giác của Miền Đồng Thảo. Bạn hãy đến và thử cảm nhận coi có giống mình không nhé !
 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Bánh Canh Cua 27/07/2011
484 Vĩnh Viễn, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Nghe nói về quán này nhiều lắm mà chưa có dịp. Tự nhiên hôm nay nhỏ bạn alo nói buồn quá đi dạo phố phường ăn gì cho đỡ buồn (?!!). Thế là 2 đứa long nhong 1 lát chợt nghĩ ra thôi ăn bánh canh cho sướng, trời se se lạnh ăn món nóng là tuyệt nhất.
Thế là a la hấp 2 đứa bay đến quán, gọi 2 tô bánh canh ngon lành. Cái ấn tượng đầu tiên là tô bánh canh trông thật hấp dẫn mà chưa bik chất lượng ra sao (trong đầu nghĩ vậy). Nhưng khi thử rùi mới biết vị vừa ăn, bánh canh không mềm không dai, nước sền sệt thật ngon gì đâu. Tuy là giá cả hơi cao tý nhưng mình nghĩ giá vậy nhưng chất lương tuyệt vời thì có sao nè. các bạn thử đi nha
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Bột 27/07/2011
183E Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Nghe nhiều địa giới thiệu dữ quá nên mình cũng vừa ghé thử. Đúng như mọi người nhận xét thì quán có những món rất lạ nhưng những món quen cũng rất tuyệt như món thịt nướng cuốn bánh tráng là món khoái khẩu của mình nên mình rất kết. Giá cả cũng rất phải chăng, đi về mắc mưa thế là bệnh luôn. hic hic nhưng lần sau chắc chắc mình sẽ quay lại lần nữa hjhjhj
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Buffet Ngọc Thủy 20/07/2011
214 B Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ngày nào mình đi làm cũng đi ngang quán này cho nên một lần đi với nhỏ bạn nên quyết định vào thử xem sao. Quán có cách trang trí cũng rất đẹp, sạch sẽ tạo cảm giác thoải mái cho thực khách.
Thực đơn rất đa dạng phong phú, rùi cách bày trí món ăn rất bắt mắt. Theo mình thì giá cả ở đây cũng không đắt lắm, bạn có thể ghé thử xem sao.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Art Hair 23/06/2011
37B, Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Chỗ này mình đã đi rùi, cũng rất ok. Nếu bạn duỗi tóc thì rất tốt nhưng đừng nên uốn nhé...! Đây là kinh nghiệm chia sẻ của mình và bạn mình đó, mấy bạn tham khão nha
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Nướng Than Không Khói Oishiiyaki 23/06/2011
7J Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đây là quán mà mình yêu thích. Những ưu điểm các bạn nêu đả đủ rồi mình không biết viết gì nữa hjhj...Các bạn đến thử xem nhé !!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
quán ếch xanh 21/06/2011
245/19 Nguyễn trãi quận 1 tphcm
quận 1 Tphcm
 
quán này rất ngon
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Thời Trang J-P 16/06/2011
404 Nguyễn Trãi Phường 8 Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Thời trang luôn là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất nên mặc thế nào vừa hợp mốt vừa lại hợp túi tiền là vấn đề rất nam giải..hjhj...

Mình cũng không ngoại lệ, để chọn được chiếc áo hay chiêc váy khi đi tiệc thì rất là khó khăn, đôi khi mình muốn mua thì không có mà mình chưa có ý định lại có nhiều cái đẹp...(các bạn thấy nan giải quá đúng không?).

Nhưng từ khi mình biết đến Shop thời trang này thì mình cũng đã bớt nan giải rồi, mình đã có mua quần áo ở đây rất nhiều lần nhưng hôm nay chợt nhớ đến Thổ địa nên lên đây viết vài lời để các bạn tham khảo. T

rong chuyến đi Phan Thiết vừa rồi với công ty, đã có chiếc váy bạn tặng mà tìm mãi không được chiếc áo phù hợp để đi Gala Diner, thế là chợt nhớ đến J - P và mình chạy một mạch đến đó thế là tậu về chiếc áo thun cho mình giá 245k rất dễ thương.

So với các Shop khác thì Shop trình bày cũng rất bắt mắt nhìn vào là đã thu hút rồi. Nhân viên thì cũng tạm được, cũng rất niềm nở với khách. Ở đây mình thấy cũng có nhiều loại để các bạn lựa chọn, cũng có rất nhiều phong cách phù hợp với nhu cầu của nhiều người. Giá cả thì cũng dao động từ 180k đến 450k (tùy loại) rất phù hợp với mức thu nhập trung bình của mình.. Mình chắc chắn sẽ còn đến với J - P, các bạn thử đi 1 lần xem, chắc chắn sẽ chọn cho mình được 1 chiếc.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Ếch Xanh Quán 16/06/2011
245/19 Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Trưa thứ 7, giữa cái nắng nóng oi ả của Sài Gòn, các bạn đồng nghiệp của mình lại hẹn hò cuối tuần relax. Thế là kế hoạch ăn xong và xem Kungfu Panda 2 là lựa chọn hết sức thú vị, quyết định cuối cùng là chúng tôi sẽ đến Ếch Xanh Quán để thưởng thức các món ăn từ Ếch đồng thời quán cũng nằm trong con hẻm nhỏ đối diện Galaxy Nguyễn Trãi. Ăn xong rùi qua xem phim là tuyệt cú mèo.

Khi bước vào quán, không gian tuy không lớn nhưng có cảm giác gia đình ngăn nắp, gọn gàng sạch sẽ. Chúng tôi có tất cả là gần 20 người nhưng phục vụ rất ân cần. Tiếp viên quán rất nhiệt tình dù số lượng người hơi nhiều và hơi..ồn ào tý...hihi.... Chỉ như thế là thấy vui rồi đừng nói đến Thực đơn.

Thực đơn thì quá tuyệt, có rất nhiều món dành cho bạn để chọn lựa, nào là Cháo trắng ăn với Ếch kho (hay còn gọi cháo ếch Singapore), Cà ri Êch, gỏi Ếch, Ếch xào trứng muối nè ...(nhắc tới muốn ăn rùi hjhj..).

Đặc biệt là món Ếch xào trứng muối, có thể ai không ăn được ếch thì nghe đến ếch sẽ sợ, nhưng bạn hãy thử ăn món này 1 lần thôi bạn sẽ có cảm nhận khác về Ếch. Ếch thì vừa mềm vừa đậm đà, nước sốt từ trứng muối vừa mằn mặn vừa béo ngậy...tạo cho thực khách một cảm giác béo béo nơi đầu lưỡi và rồi sẽ nhớ mãi hương vị này.

Nếu có hẹn hò để ăn uống cuối tuần lần nữa thì chắc chắn mình sẽ đến quán Ếch Xanh. Những bạn nào chưa ăn được Ếch hãy thử nhé vì Ếch cũng là con vật đặc trưng của nước mình mà.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp