Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
pr1ncess
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Nhà B11 Lô 3 Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, Hà Nội
Gia nhập: 28/6/2007

Tổng Lượt Xem:  30682

113 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Chè Thập Cẩm 06/12/2007
Ngõ 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 

Lẽ ra bài đầu tiên viết ở thodia HN tớ sẽ không viết về chè Trần Hưng Đạo đâu. Nhưng vì tớ mới đi ăn hôm qua, và tớ choáng quá vì nó đã lên giá 14k/cốc chè thập cẩm. Từ lâu không phải bàn cãi, chè ở đây luôn đắt nhất trong các quán mà tớ biết, nhưng 15k một cốc sữa chua nếp cẩm thì kinh hoàng cho những món khoái khẩu của tớ quá!! Cô bán chè biết chè nhà mình ngon, bán đắt đến đâu vẫn cứ đông khách, thế nên cứ vài tháng lại tăng 1k (sao cô ấy ko tăng hẳn chục nghìn, rồi giữ giá trong vài năm nhỉ??)
Đấy là ăn tại chỗ, nếu tớ gọi về nhà, tớ phải trả tiền cốc thìa nhựa, tiền xe ôm và tiền điện thoại hướng dẫn xe ôm nữa..phụ phí đắt hơn tiền chè..cứ đà này đến ốm vì chè mất thôi..
Đổ xăng xong rồi ăn sữa chua nếp cẩm..tự nhiên thấy đồng lương của mình bèo bọt thật..hehe.. cuộc đời công chức thế mà sang!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bobby Drewers 05/12/2007
45 Bùi Viện, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu muốn uống cà phê theo kiểu giải khát thì chọn cà phê ở Bobby là quá hợp vì vị ngọt mát, béo ngậy, thơm bùi của đường, kem và sữa xét về tương quan lực lượng thì nhiều hơn hẳn vị đắng của cà phê, vì thế mà thứ đồ uống này ngon ngọt và rất bổ :)
Dù uống ở đây hay take away cà phê đều được đựng trong cốc nhựa có nắp, rất Tây, phù hợp với khung cảnh khu Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, xét về tương quan lực lượng thì Tây lại nhiều hơn Ta
Ngoài ra, ở đây còn có đồ ăn nhanh và wifi, bạn thích làm việc, chat chit hay viết bài cho thodia thì tùy. Nếu bạn có nhiều thời gian lưu lại (như tôi trong lần chờ máy bay ra Bắc chẳng hạn) thì còn có thể thưởng thức thêm một bộ phim với màn hình mà kích cỡ của nó so với Megastar thì kém chứ so với TV của tôi ở nhà thì quá là hoành tráng! Còn nếu bạn có biệt tài "vật ra là ngủ" (như tôi) bạn có thể chợp mắt một lát cũng ko sao, ghế sofa ở đây rất êm và thoải mái..
Một buổi trưa mùa hè, ngồi trong quán cà phê này, nhìn ra đường phố Sài Gòn, lấp lánh nắng và không bớt tấp nập..ngày cuối của chuyến du lịch 2 tuần với bạn bè..tôi nhớ nhà kinh khủng!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Bún Ta 22/07/2007
136 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tôi vào Bún Ta vì tôi cảm tình ngôi nhà màu trắng, tôi cảm tình hàng trúc xanh, cảm tình đoạn hàng rào thấp thấp thân thiện
Tôi cảm tình cái tên Bún Ta vì nghe nó thật là “ta”, cũng như thầm khen người đặt tên cho nó “khoe đến là khéo”, và vì tôi mê các món bún nhất trên đời (thời sinh viên 4 năm, hầu như trưa nào tôi cũng ăn bún!)
Tôi rất cảm tình Phở 24 và cà phê Highlands nên tôi tưởng mình cũng là một người thích ăn đồ “thương hiệu”. Nhưng rõ ràng là không phải, không phải chút nào
Lần đầu vào Bún Ta, tôi đã để bát Bún Thang nhạt nhẽo, trông đến buồn tẻ và món Bún Ta Đặc biệt mà không-có-gì-đặc-biệt giá gần 60 nghìn đồng làm thất vọng. Cũng biết bún thì phải thanh, nhưng cũng đừng “thanh” quá thế chứ(!), còn tô bún đặc biệt nữa, đâu phải vì lấy của người ta 4$ mà phải thêm “hải sản” vào cho nó “sang”(!?) Miếng mực tôi ăn hôm đó giống như được nhúng làm tái trong nước nóng nhưng-chưa-sôi, kể mà tanh tanh ngang ngang kiểu Bún Mắm thì đã tốt! Sau khi xong khoản thanh toán, nhìn cái hoá đơn không đáng, tôi đã nói nhất quyết không bước chân vào đó lần thứ 2, gọi nôm na là “ko dại gì mà bị lừa nữa”
Bạn sẽ bảo tôi là vì tiếc tiền mà bất công khi không cho nó cơ hội thứ 2, cho là tôi kết luận vội vàng
Nhưng tôi đã không hề bất công khi dành cho nó những lời bình luận như thế, vì lý do công việc, rồi chiều lòng bạn bè (những người muốn vào ăn thử Bún Ta) tôi còn vào đó 4,5 lần gì đó nữa, lần nào tôi cũng thử các món Bún khác nhau,, tôi chẳng thấy “nghiện” món nào..
Không biết một cô gái miền Nam có luôn vào Bún Ta để ăn Bún bò Nam Bộ hay một cô gái Huế chọn Bún Ta để thưởng thức Bún Bò Huế không chứ cô gái Bắc Kỳ là tôi đây không hề nghĩ tới Bún Ta mỗi khi thèm Bún Thang hay Bún Chả
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Highlands 01/07/2007
235 Đồng Khởi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình yêu thích các quán cà phê Highland, vì cà phê sữa đá (sữa luôn nhiều hơn cà phê), vì citrus cooler, vì hàng giờ ngồi nói chuyện với bạn bè và vì Highland luôn nằm ở những vị trí đẹp và tiện nhất thành phố. Ở Highland có cảm giác "ngắm nhìn" và cả "được ngắm nhìn" :D
Khi Highland mới mở thì giá cả có vẻ hơi cao, nhưng với tình trạng người người nâng giá, nhà nhà nâng giá như hiện nay thì lại trở thành chấp nhận được. Với lại bỏ ra khoảng 30-50 nghìn đồng mà có thể ngồi tới mấy tiếng đồng hồ, thậm chí là thông trưa và cả buổi chiều trong không gian điều hoà chạy ro ro, mát lịm, ngắm nhìn dòng người và nắng ngoài phố từ những góc tuyệt đẹp, lại có tiếng nhạc du dương (nhạc ở quán, không hiểu sao lúc nào nghe cũng hay) thì hoá ra lại rẻ :D
Highland ở HN thì mình thích chỗ HN Tower nhất (mình ít khi ngồi ngoài trời và chỉ chọn Highland ở Vincom vì nó gần cơ quan, tiện những lúc trốn việc và khoảng thời gian ăn trưa ngắn ngủi :D)
Highland ở Sai Gòn thì mình biết mỗi ở Đồng Khởi, nhưng vì thích nó quá rồi nên chắc không có ý định thử chỗ khác nữa đâu
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Duyên Hài 01/07/2007
473-475 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Đây là nhà hàng Duyên Hải 1 thì phải, không nhớ chính xác địa chỉ của nó. Duyên Hải 2 ở 341-343 NGUYỄN CHÍ THANH, P.15, Q.5. Theo đánh giá chủ quan của mình thì I ok hơn II
Nhà hàng khá bình dân nhưng tạo được ấn tượng nhờ những món ăn độc đáo như Lưỡi vịt om, Bao tử tiềm tiêu hay gỏi mực...
Giá cả hợp lý và phục vụ chu đáo nên rất đông khách (trà đá hình như miễn phí thì phải)
Điểm trừ dành cho khu nấu nướng đặt ở ngay trung tâm nhà hàng, khiến tầng 1 và 2 bị ám khói và mùi thức ăn. Cầu thang đi hơi hẹp lại trơn vì mỡ (có lẽ vì ít khi được cọ rửa)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu