Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
gonewiththewind
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2008

Tổng Lượt Xem:  106084

2363 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 23
4 sao -
 90
3 sao -
 59
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Dẹo Dẹo 06/03/2009
51/80 Cao Thắng, phường 3, quận 3
Hồ Chí Minh
 
Thời trang là chuyện muôn thuở với con gái . Dẹo Dẹo , tên 1 cửa hàng chuyên bán đầm , 1 cái tên ngộ nghĩnh
Kiểu dáng cũng khá lạ , nghe nói là hàng HongKong , Thailand gì gì đó . Với mình thì mình không quan tâm lắm ,quan trọng là mặc vào thấy ưng ý là dc rùi . Có nhiều kiểu đầm đẹp , nhưng dạng kín đáo như Đan Châu thì chắc hơi hiếm , bởi hầu hết là đầm dây hoặc là đầm ống . Với những ai dáng thanh mảnh thì chắc là ok hết . Cửa hàng có 2 người bán , 1 chị và 1 cô , hình như là có sửa đồ lun . Thái độ bán hàng khá ok , chưa thấy có gì phàn nàn . Khi nào rảnh rỗi bạn thử ghé vào xem sao , chọn cho mình 1 chiếc váy đi đám cưới , đi tiệc hay chỉ đơn giản là đi chơi . Giá cả từ 170.000 trở lên

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Sailing Club Nha Trang 01/03/2009
72-74 Trần Phú, Thành phố Nha Trang
Khánh Hòa
 
Không có thói quen đi bar , cũng không có ham thích đi bar , thề có chúa là chưa lần nào mình bước chân vào bar hay vũ trường gì gì đó , quê mùa và lúa thiệt hen . Nhưng tết về quê mình quyết làm đột phá cho chính bản thân . 

Sailing Club nằm ngay trung tâm thành phố Nha Trang , trên con đường xương sống của biển , đường Trần Phú , thu hút khá nhiều du khách , cả Việt và Tây , mà hình như Tây thì nhiều hơn .Bình thường ban ngày là café thật yên tĩnh , mát mẻ , trong lành , ngồi trong quán hướng mắt ra biển thì còn gì bằng , gió mang theo vị mặn mặn của biển . Ngay góc kia là bàn Billard , ánh sáng đèn vừa đủ .Về đêm thì Sailing Club là 1 bar . Không gian bên trong và bên ngoài nối tiếp nhau ra biển ….. 

Giá cả nhìn chung là tạm , không mắc lắm nhưng cũng không phải rẻ so với mặt bằng chung mức sống của những con người Nha Trang .
Về đêm đây là nơi có thể nói tụ tập nhiều người nhất , bạn bè cũng có thể tìm chỗ hàn huyên , nhún nhảy , chung vui . Quán mở cửa tới gần 4am , thu hút nhiều khách , trời càng về khuya thì khách càng đông . Nhưng không vì thế mà Sailing trở nên tạp nhạp .
Giá vé 80.000/người , khá rẻ so với những bar khác trong TP.HCM , free 4 loại thức uống . Nếu muốn uống món khác thì thêm tiền
Ngồi bên ngoài , nhạc bên trong ầm ầm , nhưng không chua chát , hướng mắt ra xa kia là biển , 1 chốn thú vị và để cho ai kia thêm 1 chút kỷ niệm j đó về Nha Trang .
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Senorita Collecton 23/12/2008
280 Nguyễn Đình Chiểu
Hồ Chí Minh
 
Chỗ làm có phát đồng phục nên cũng không phải mua sắm gì cho việc đi làm . Nhưng hầu như tháng nào mình cũng ghé vào Senorita hết , đi với bạn mà , toàn xài hàng này không àh .Senorita chủ yếu bán thời trang công sở . Chất liệu vải cũng khá đa dạng , style khá chuẩn , giá cả cũng hợp túi tiền , áo sơ mi trong khoảng 150-250 , jump cũng tương đương , đầm liền thì giá cao hơn > 350 . Nhân viên Senorita cũng khá thân thiện . Hệ thống càng ngày được mở rộng , ở Nguyễn Đình Chiểu , ở Trần Quốc Toản , ở Nguyễn Văn Trỗi nữa . Khách hàng cũng toàn người trung thành tin cậy không àh . Nhược điểm của Senorita là thiết kế chưa đa dạng , màu sắc cũng không colourful , ton chủ yếu là trắng , đen , đỏ .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Đất Tiên Sa 23/11/2008
3 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
1 nơi lý tưởng cho bữa tối hẹn hò lãng mạn hay 1 cuộc họp mặt gia đình với những thành viên quây quần bên nhau . Tọa lạc trên con đường khá nhỏ nhưng yên tĩnh : số 03 đường Đống Đa – P2 - Quận Tân Bình , có vì thế mà Đất Tiên Sa không được biết đến nhiều , có thể tra trên Google bạn sẽ không tìm thấy kết quả . Phải có người chỉ đường thì mới biết được nơi này
Kiến trúc khá đơn giản .sử dụng màu trắng làm tôn màu chủ đạo , màu vàng của đèn làm cho không gian ấm cúng và khá sang trọng .
Điều quan trọng mà nhà hàng này thu hút tôi chính là thức ăn ngon , phải nói là ngon tuyệt với người không mấy dễ tính trong chuyện ăn uống .
Nhà hàng chủ yếu tập trung cho mình là những hải sản và những món ăn dân dã . Thức ăn tươi ngon , chế biến hấp dẫn
Giá cả nói chung chấp nhận được , dao động trong khoảng từ 50.000 trở lên
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Khương Cát 08/11/2008
122 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
1 trong những quán cafe theo mô hình cafe trong nhà , mà quả thật khi lần đầu đến với Khương Cát cũng hơi bất ngờ , bởi tôi là người thích cafe sân vườn hơn . Khương Cát ấn tượng bởi cái tên , nghe lạ lạ . Quán cũng bình thường , cafe bán trong nhà nhưng không vì thế làm cho khách cảm thấy ngột ngạt và khó chịu . Cây cảnh tạo cho khách cảm giác dường như thoáng hơn . Với những ai đã thích những quán như Du Miên hay Đất thì khó mà thích Khương Cát được 

Với tôi ban đầu cũng thế nhưng chính tại Khương Cát tôi dc thưởng thức cafe mang đúng chất đúng vị của cafe . Không đắng quá . mùi thơm nhè nhẹ . Tiếc là Khương Cát không có món cafe hạt dẻ mà tôi yêu thích . Nhưng không vì thế mà cảm giác của tôi làm cho cafe mất vị . Ngon tuyệt 

Giá cả bình dân , có thể dành nguyên tầng lầu cho họp mặt nhóm bạn như chúng tôi tối hôm qua .
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Beefsteak Nhật Nam 06/09/2008
60/1 Lý Chính Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Từng đi ăn nhiều quán bán beefsteak trong thành phố như Nam Sơn , Hoả Diệm Sơn , Lệ Hồng , quán beefsteak bình dân đối diện trường đại học Bách Khoa…… Nhưng với tôi mỗi quán có những điểm riêng , có lẽ nó gọi là đặc trưng của quán . Trong những quán beefsteak đó thì có lẽ tôi thích đi nhất là quán Nhật Nam trên đường Lý Chính Thắng. Nằm trong con hẻm đối diện với đường Huỳnh Tịnh Của , gần cuối đường Lý Chính Thắng . Quán sạch sẽ tuy không gian hơi hẹp . Bàn ghế bằng inox , cảm giác sạch hơn những quán khác . Sàn nhà hơi trơn vì dầu mỡ , chỉ cần cẩn thận chút thì sẽ không sợ trượt té . 

Quán bán những món ăn liên quan đến beefsteak : mì ý , bánh mì , cơm …… 

Miếng bò tuy không to nhưng rất mềm là thơm , không phải tốn nhiều công sức nổi cơ tay khi cắt cho dc miếng bò . 1 phần beefsteak không kèm theo salad chua và khoai tây như những nơi khác mà bạn phải gọi riêng . Khoai tây dc chiên bằng bơ nên rất giòn và thơm , khoai luôn nóng khi dc bưng ra cho thực khách . Salad có hành tây , xà lách carol , dưa leo và cà chua dc ngâm qua giấm đường , nguyên liệu thấm vào trong salad làm cho hành tây không còn mùi hăn , cà chua và carol ngâm giấm nên chua chua ngọt ngọt làm giảm bớt vị ngán của dầu mỡ. 

Phục vụ ok , đặc biệt là 2 chú giữ xe rất tận tình , không như những ng giữ xe của quán khác . 

Giá cả khá bình dân . 1 phần beefsteak từ 24.000
Khoai tây chiên 10.000/dĩa (cao so với những chỗ khác nhưng rất ngon , thử xem nhé )
Salad 10.000/dĩa
Trà đá 1.000
Khăn 1.000 

Đến và khám phá thêm những món ăn khác trong thực đơn của quán nhé các địa. Quán bán từ trưa tới tối
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa hàng Giang Thanh 02/09/2008
Phạm Hồng Thái, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Giữa muôn trùng cửa hàng trên con đường Phạm Hồng Thái , bạn sẽ rất yên tâm khi bước vào cửa hảng này. Cửa hàng chuyên bán những loại túi xách , va li và balô. Hôm rồi đi tìm mua 1 chiếc balô đựng Laptop , sau nhiều lần tham khảo trên mạng thì có người chỉ ra khu Phạm Hồng Thái nàyu . Hơi hồi hộp 1 chút khi bước vào cửa hàng vì nằm ngay mặt tiền đường mà . Sau 1 hồi đi ngang thì chọn cửa hàng này bước vào , Vừa hỏi balô cho Laptop thì cô chủ chọn ngay cho mình lựa 2 chiếc hiệu Samsonite , chao ui , nhìn vào là mê liền , tính mua cà 2 nhưng mà ngân sách không đủ nên chỉ mua 1 cái thui. Với hiệu Samsonite như thế thì cái giá 250 là quá rẻ phải không . Trước đó mình có tham khảo hàng chính hãng Samsonite gần đó (cách mấy căn) thì giá chiếc balô như thế không dưới 1 triệu. Theo như tham khảo những ai từng sử dụng balô và ngay cà cô chủ bán hàng cũng nói có giá rẻ vậy là do hàng may bị 1 chút lỗi , không thể trở thành hàng chính hảng dc nên mới phải bán giá như vậy (như là hàng Việt nam xuất khẩu của mình ý mà ) 
Anyway dù cho có fake hay là hàng lỗi đi chăng nữa thì mình rất hài lòng với chiếc ba lô mà mình mua dc . Ngăn chứa rất rộng rãi , đi kèm theo balô còn có chiếc túi chống shock cho laptop nữa , Ngăn laptop để riêng , ngăn đựng sách vở và còn mấy ngăn nữa , trông chiếc balô như là đựng dc tất cả các đồ dùng cần thiết dc vậy . 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Soho 30/08/2008
52 Út Tịch, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Biết đến Soho từ lâu lắm rồi , từ khi quán chỉ có duy nhất trên Nguyễn Thị Minh Khai nhưng mà thật sự là không thích bới không gian máy lạnh nhưng lại kèm theo là mùi thuốc lá thật khó chịu , trong khi không gian bên ngoài thì hầu như nhỏ hẹp và không phải lúc nào cũng có chỗ trống . Bởi thế hiếm khi mà ghé vào Soho Nguyễn Thị Minh Khai , dù nhìn bên ngoài vào rất đẹp.
Rồi 1 hôm có dịp đi ngang đường Út Tịch , phát hiện ra còn có 1 Soho khác nữa , khác bởi không gian vô cùng rộng rải và khác bởi vì nó không nằm trên 1 con đường trung tâm nhìu người qua lại như Nguyễn Thị Minh Khai. Con đường Út Tịch có lẽ không nhiều người biết dù có thể đã đi ngang qua , bới nó ngắn và không có nhiều xe cộ qua lại quá mức.
Toạ lại trên con đường và dường như là nổi bật nhất trên con đường là Soho.Vào đêm lại càng đẹp hơn bởi ánh đèn. 

Không gian rộng rãi , tổng cộng ngoài tầng trệt thì còn 3 tầng nữa. Chiếm 1/3 là không gian ngoài trời với những chiếc ghế dài như trong công viên , bên cạnh là hồ nước và những ngọn đèn pha màu . Còn lại chiếm khá nhiều hơn là không gian máy lạnh bên trong . Tầng 1 khá đông khách và tất nhiên đi kèm với nó là mùi khói thuốc lá khá nồng , bước vào tôi đã không thích . Dc nhân viên tư vấn cho 1 chỗ trên lầu 3 , tuy là khá xa (vừa leo vừa nghỉ mệt và khá cao mà không có thang máy , quán tạo cho khách thói quen đi bộ cho tốt đó mà ) nhưng rất ưng ý . Ghế nệm bọc da êm ái , cùng với view nhìn ra bên ngoài bởi xung quanh toàn bằng kính , ngay cả mái nhà cũng dc lắp kính , nhìn thích vô cùng . Chỗ ngồi êm ái , không gian đẹp , và nhất là không khói thuốc thì ai mà không thích cho dc . 

Phục vụ rất nhiệt tình và vui vẻ , thế là dc rùi , tôi không quá khó cho việc chấm điểm hành động của người khác mà 

Giá thức uống khá gây bất ngờ cho tôi , bởi nó rẻ quá so với số tiền mà chủ quán đầu tư vào công trình này . Giá chỉ tử 20 

1 ly Espresso khá ok , 1 ly trái cây dầm yaourt ngon (trái cây nhìu loại xắt hột lựu trộn chung vời kem tươi và yaourt) , 1 dĩa khoai tây chiên ăn no cho 2 người . 1 bữa tối vui vẻ , lãng mạn . Bạn chỉ phải trả 80. Rất đáng tiền phải không nào 
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa hàng Hachi Hachi 23/08/2008
173 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Theo tiếng Nhật thì Hachi có nghĩ là số 8 , và cũng có nghĩa là Con Ong , con số may mắn của người Nhật và cũng là con vật chăm chỉ làm việc . Lấy tên Hachi , cửa hàng mong muốn trở thành 1 người bạn thân thiết của tất cả khách hàng . Cửa hàng chuyên bán những sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật , những món hàng xinh xinh dễ thương và gây cho bạn cảm giác hơi bất ngờ thú vị .
Nằm trên con đường Nguyễn Văn Trỗi , chọn cho mình màu xanh chuối nổi bật tô điểm thêm cho không gian nhìn thoải mái vô cùng .
Cửa hàng chuyên bán những món hàng đồng giá từ 20.000 - 35.000 , tuỳ vào món hàng . Cửa hàng bán những món hàng như : 
+ Hàng lưu niệm và đồ chơi trẻ em 
+ Văn phòng phẩm 
+ Đồ dùng cá nhân 
+ Đồ dùng ngoài trời
+ Đồ dùng nhà tắm 
+ Đồ dùng tẩy rửa 
+ Đồ dùng nhà bếp 
+ Dụng cụ đồ nghề 

Nhân viên khá nhiệt tình giải thích cho khách hàng vì có những món đồ toàn tiếng Nhật không phải ai cũng hỉu . Đồng phục cho cửa hàng là màu xanh và váy , khá dễ thương 
Nếu có dịp hãy khám phá thử xem bởi Hachi Hachi cho bạn nhiều bất ngờ thú vị .
Cho 4 sao rưỡi thui vì phải tốn 2k giữ xe 

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ốc Sinh Viên 1 06/08/2008
Điện Biên Phủ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Phải nói là trong thành phố ngoài ốc 10000 ngay chân cầu Nguyễn Tri Phương thì ốc chỗ này là rẻ nhất . Xét về giá cả thì vậy , nhưng xét về chất lượng thì còn lâu ốc Nguyễn Tri Phương mới sánh nganh dc Ốc Điện Biên Phủ này nhé .
Quán bán rất đông khách , đông đến nỗi có ngày đi 6pm mà hết không còn đồ j để ăn lun . Mún ăn dc nhiều loại thì phải đi sớm khoảng 4pm là tốt nhất . Không thể tin dc là trong con hẻm nhỏ chút xíu vậy mà khách cứ gọi là chen nhau vào quán .
Nằm trong con hẻm nhỏ , quán ốc bán trong nhà nên không sợ mưa nắng
Vệ sinh gọi là tạm dc , khá sạch hơn bên Nguyễn Tri Phương .
Chất lượng ngon mà giá rẻ nữa , 10.000/dĩa . Đủ các loại ốc , ngoài ra còn có chân gà nướng và tôm nướng . 1 dĩa tôm 20.000 mà quá trời tôm luôn , an no lun áh
Nhân viên phục vụ cũng khá nhanh so với lượng khách đông đúc của quán thì tạm chấp nhận dc
1 bữa ốc 2 ng ăn khoảng 50.000 là no wá trời luôn rùi
Quán có món ốc đỏ nướng , 5.000/con . hơi mắc nhưng ngon vô cùng . thích ăn hơn ốc nhảy lun 

Chỉ dẫn đường đi nhé : Ngã 7 Điện Biên Phủ quẹo vào , đến trung tâm Mobifone (đối diện cây xăng), sát bên có con hẻm , chạy vào đến cuối hẻm quẹo tay trái , sẽ thấy quán ốc nằm chình ình đó . gửi xe cách quán ốc khoảng 10 bước chân và tha hồ thưởng thức nhé 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp