Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
sweet09
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Tây Sơn
Gia nhập: 15/5/2008

Tổng Lượt Xem:  34365

98 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Kem trong lò 28/02/2009
Đặng Văn Ngữ, Phường Trung Tu, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Dân Kim Liên hay Lê Quý Đôn chắc đều bít đến xưởng kem này...
Đi vào cái ngõ gần trung tâm thể thao, xưởng này nằm ngay trong trường dạy nghề (thỉnh thoảng vẫn đến nhưng chẳng để ý bây giờ là trường gì nữa)...
Được cái giá cả phải chăng... kem thì ăn mãi ko chán (có lần tớ ăn dc 5-6 cái gì đó rùi... hihi)
Chẳng có chỗ ngồi đâu... mua xong thì tự kiếm 1 chỗ ở sân trường mà thưởng thức... không gian thoáng đãng... mùa xuân ngắm lá non... mùa hè ngắm phượng đỏ... mùa thu thì ngắm lá rơi... mùa đông thì vừa ăn vừa xuýt xoa rét... lãng mạn lắm đó...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Miến lươn 25/06/2008
42 Thái Hà, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Tất nhiên một bát miến ngon là miếng lươn phải giòn đến tận miếng cuối cùng... điều này thì khỏi phải chê khi bạn thưởng thức!

Miến lươn ở Hn thì mỗi quán mỗi vị khác nhau.
Mình cũng thử ở miến ở Hàng Điếu rùi... màu mỡ, vị nồng... ko thích lắm vì cảm giác hơi ngấy...

Nhưng ở Thái Hà thì khác... nước trong, vị thanh, dịu, thơm mùi rau răm và hạt tiêu... với lại nta ko cho thêm hành vào bát như ở Hàng Điếu (hihi.. đỡ tốn công bỏ hành...)
Dù sao mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau mà...

Mình thì thích ăn ở Thái Hà hơn... gần nhà, đỡ phải đi xa...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Trà Hoa 11/06/2008
28 Nguyên Hồng, Quận Đống Đa
Hà Nội
 

Đến quán vào một buổi chiều muộn... đèn lồng đã thắp lên... gợi một chút gì đó xưa cũ... nhỏ nhắn và ấm cúng... mình thích như vậy hơn... 
Ít ra mình cũng tốn 2 entry vì bị "ám ảnh" ... chẳng biết vì trà hay vì người... hihi...

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Miến/bánh đa cua Quan Nhân 11/06/2008
phố Quan Nhân, Quận Thanh Xuân
Hà Nội
 
Nói chung là ĐƯỢC: quán sach sẽ, gọn gàng, đồ ăn ngon, đủ loại (nước/ trộn) phục vụ nhanh, giá cả bình dân (~10k/bát)...
Mỗi tội bà chủ quán hơi khó tính (như kiểu quân đội í) nhưng tiếng NGON đồn xa, quán vẫn khá đông khách...
Nói đến lại thèm rùi... T_T
PS: ko nhớ địa chỉ lắm: đi từ cầu Mọc vào, gần cuối đường thì tới...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún riêu, bún ốc Hoa béo 10/06/2008
Phố Vĩnh Hồ, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Quán nằm ngay phía đầu phố Vĩnh Hồ (còn gọi là chợ Vĩnh Hồ). Quán vỉa hè thui nhưng ngon "kinh khủng"   
Cô chủ kĩ tính lắm: chọn ốc từng con vừa tươi vừa ngon (hàng xấu thì nhất định ko lấy), mắm tôm phải là mắm tôm hàng Bè...
So với các hàng khác gần đó thì đắt hơn chút xíu nhưng chất lượng thì khỏi chê....
Thấy nhiều người ở xa cũng thường nhớ vị mà ghé quán ăn...
Bạn cũng thử xem sao!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Spaghetti Box 06/06/2008
Ngõ 102 A3 Núi Trúc, Quận Ba Đình
Hà Nội
 

Lần đầu đi tìm quán thật khổ sở... mình chỉ nhớ địa chỉ ở Núi Trúc, đi đi lại lại phố đó mấy lần mà ko thấy đâu... định về thì ngó thấy cái biển "Ngõ Núi Trúc" khuất khuất trên hè... hihi... đi đến tận gần cuối ngõ mới thấy quán... suýt nản... nếu đi theo phố Giang Văn Minh thì dễ tìm hơn.
Quán rất hay... dạo này tớ đang khoái ngồi sàn nên đến đó sướng luôn, thoải mái, dễ chịu... trên tường bạn có thể để lại lưu bút (mà ko gây mất văn hoá... hihi)... không gian nhỏ nhắn nhưng hơi bí (vì cửa sổ ko lớn lắm)...
Quán dành cho các bạn teen nên có phần đặc biệt: phục vụ trẻ trung, năng động, nhiệt tình; menu đẹp và lạ (có thể vì thế mà ko dc giữ menu tại bàn.. huhu), món ăn ngon, ko quá đắt, music sôi động, hơi ầm ĩ chút...
Tớ mới lên tầng 2 thui, ko bít tầng trên có chỗ ko... phải ngó lại vậy...
Hôm nào bạn đi cùng tớ xem sao nhé!!!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu