Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
9xsaigon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/8/2008

Tổng Lượt Xem:  57319

458 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 13
4 sao -
 14
3 sao -
 4
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Karaoke VIP 03/04/2009
356 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Đây là lần thứ 5 9x đi ka. Và ấn tượng mà VIP để lại, đó là 1 nơi sang trọng và chuyên nghiệp

Chiều thứ 7, con bạn réo đã đặt phòng ở VIP, chơi xả cửa đi. Nghe cái tên quen quen, mà không biết là đã đọc ở đâu rồi. Đến hôm nay lên lại thodia mới biết đây là địa điểm tặng coupon, hix tiếc :((
Mình rất thích dàn âm thanh và list nhạc ở đây. hầu như hội tụ đủ những bài hát mà mình biết , tiếng anh, tiếng Việt, đủ cả. Âm thanh cực đã, nhóm mình vào nhảy nhót vui ơi là vui.
Điểm thứ 2 mà mình thích ở VIP là "mới". Từ cách bài trí đến các vật dụng đều cho mình cảm giác thoải mái. 
Và điểm cuối là sự phục vụ nhiệt tình. Lần đầu mình đến, vì là cuối tuần nên khách cũng đông, nhưng không vì thế mà thái độ của nhân viên khó chịu hay phục vụ chậm. Nhân viên của VIP rất dễ thương và chuyên nghiệp.
Nhưng có một điểm mà mình chưa thích lắm, đó là món ăn ở đây chưa thực sự ngon. Món ăn hơi nguội. Nếu điểm này được khắc phục thì chắc chắn VIP sẽ có 1 lượng khách khá đông
Chỉ vài nhận xét và góp ý nhỏ thế thôi. 
Và 3,5 sao cho VIP

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Gió Bắc 05/03/2009
10 Công Trường Quốc Tế (Hồ Con Rùa), Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Gió Bắc không phải là 1 quán café nổi tiếng vì thiết kế đẹp, bởi đó chỉ là 1 quán café nhỏ nằm ở góc đường. 
Thực ra, cũng ko có ấn tượng gì đặc biệt về quán nếu như chưa được nghe thử nhạc sống ở đây. Như những nơi khác, "Gió bắc" cũng chỉ có 1 cây piano và 1 violin, nhưng nơi đây đặc biệt bởi cách thể hiện bài hát của một cô ca sĩ. Với chất giọng thanh và cao, cô thể hiện những bản tình khúc Trịnh Công Sơn rất hay, rất lạ. Khác với Khánh Ly, Thái Thanh, giọng ca trầm mang âm hưởng buồn.
Đến đây vào buổi tối thứ sáu, nên nơi đây rất đông. Cả trên lầu và sảnh dưới, đi chen chúc nhau khá bất tiện. 
Phục vụ ở đây hầu hết là nam, nice-looking, nhưng mất điểm vì phục vụ rất chậm, 9x order 1 ly nước ép táo mà phải mất 45' sau nhắc lại mới có người đem ra.
Một điểm nữa ở Gió Bắc là cầu thang, hơi kinh dị, cầu thang nhỏ theo hình xoắn nên không cẩn thận là "chụp vài con ếch" như chơi.
Phục vụ nhạc sống từ 8-11h tối
Giá thức uống từ 20k
Và cuối cùng là 2.5 cho "Gió Bắc" 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Về Cội 27/02/2009
40 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
"Về cội"
Nghe từ "cội", ta liên tưởng đến cái gì đó đơn sơ, mộc mạc mà từ lâu rồi, bon chen trong cái guồng quay của xã hội, ta dường như đã quên mất nó.
Tối 14-2, vào cái ngày cũng khá đặc biệt, tôi đến đây.

Một khoảng sân nhỏ, một ngôi nhà, đơn sơ mà sang trọng đến lạ. Nó gợi trong tôi hình ảnh về một phố cổ Hội An. Với những chiếc đèn lồng đủ màu, với ngôi nhà theo kiểu xây thô.

Trong cái khoảng sân vườn nho nhỏ là 1 cái hồ, điểm nhấn của cái khoảng không ấy. Màu nóng của Thổ đã được Thuỷ che đi mất, bởi thế mà khi đến đây, tuy gam màu ấm nóng nhưng ta vẫn không cảm thấy khó chịu. Nghe nước chảy róc rách, cây cỏ xanh um bên bờ hồ, tôi dường như quên đi mọi lo lắng phiền muộn của cái xã hội ồn ào, đắm chìm trong không gian nơi đây.

Chọn ngồi cái bàn phía sau sân khấu, cạnh hồ nước. Ngồi đắm trong những câu chuyện, và lắng tai nghe những bản tình ca, những bản nhạc Trịnh bất hủ. Giọng hát của 1 ca sĩ nơi đây, nghe loáng qua giống như giọng ca sĩ Quang Dũng thế, nhưng đến những khúc trầm, cái chất giọng nghe ấy đặc sệt, ấm áp, cái chất giọng mà bạn tôi nói giống Từ Công Phụng. Tuy chưa nghe nhạc sĩ họ Từ ấy hát lần nào, nhưng tôi đôi phần cũng cảm nhận được.

Ngồi nhâm nhi ly yoghurt café, món cũng khá lạ. Café đây nếu nói đặc sắc thì chưa phải, nhưng cũng tạm được.
Phục vụ cũng khá ổn, hôm đó hơi đông nên order và tính tiền lâu. Nhưng ngoài ra thì ko có gì phàn nàn trong thái độ phục vụ, vẫn vui vẻ, niềm nở đón tiếp khách “Về cội”

Một điểm nữa ở “Về cội” đó chính là toilet. Nếu tốt về các mặt mới có thể gọi là hoàn hảo, và từ bao giờ, tôi đã có cái thói quen chấm điểm gắt hơn cho quán. Đúng với tên gọi, toilet nơi đây cũng ton-sur-ton. Cánh cửa gỗ mộc mạc, bệ rửa cũng là những cái chậu đơn giản, gắn thêm cái vòi nước màu vàng đồng, loại mà bây giờ hiếm ai sử dụng, bởi nó xưa quá rồi. Cũ kĩ là thế nhưng qua đôi tay người thiết kế, nơi đây vẫn giữ 1 vẻ sang trọng không kém.

Đối với tôi, đến café không phải là để nhâm nhi vị đắng của café mà nghĩ về cuộc đời, mà đến là để cảm nhận cái “chất” của quán, để thư giãn sau một ngày tất bật với cuộc sống .
Và sẽ thêm 1/2 sao cho ngày đặc biệt như thế...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Đỏ 27/02/2009
118/30 Trần Quang Diệu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Sau bài cảm nhận của chị Kaila được đăng lên, 9x có dịp đến khám phá quán cafe mới mở này.
 Đường đi vô cùng ngoằn nghoèo. Hẻm hóc búa xua, làm mình chỉ nhớ mang máng là có cái hẻm chùa thôi.

Quán cafe với tông màu chủ đạo là đen và đỏ gây cho mình ấn tượng. Giữa cái nắng oi bức ban trưa, cộng với màu đỏ chói lọi, ko biết diễn tả làm sao nữa. Quá nổi bật...
 Cánh cửa bằng gỗ cũng đỏ nốt, được khép hờ lại. Làm mình tưởng quán đóng cửa, xém đi về rùi.
 Ở ngoài càng chói bao nhiêu thì bước vào trong càng tối bấy nhiêu. Toàn không gian là màu đỏ rượu vang. Gác lửng là màu đen, hấp thụ ánh sáng nên tương phản hoàn toàn với bên ngoài. Tối nên có cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

 Dãy ghế và những tấm màn được thiết kế theo phong cách Ba Tư được đặt đối xứng. Buổi tối có thêm những em nến được thắp lên, lung linh đến lạ.

 Điều thứ 2 làm mình ấn tượng là chiếc máy đĩa xưa, và cái thực đơn hình chiếc đĩa than mà xoay  xoay 1 lúc, mỏi mắt lắm mình mới đọc được.  Rất ngộ nghĩnh. Ah, thêm nữa là những chiếc ly thuỷ tinh màu cũng theo phong cách quán, tức là cũng đỏ từ A->Z Nói về thức uống nhé. Ở đây có món sinh tố đỏ và yoghurt đỏ ngon lém. Theo mình biết thì 2 loại này được chế biến từ những loại trái cây có màu đỏ như dâu, dưa hấu... Thôi, đến rùi tự khám phá nhé.
Về phục vụ thì mình hơi bị kết thái độ phục vụ ở đây đó. A phục vụ... (cũng áo đỏ) người Bắc rất vui tính và chu đáo. Cho mình có cảm giác thân wen. 
Nhạc ở đây ko theo 1 gu nào, có lúc là những bản nhạc có tiếng Lead, rùi có lúc là những bản nhạc country êm dịu.
Và cuối cùng, sau khi đã nhiều chuyện về quán là 4.5 sao dành cho Đỏ.  
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 01/02/2009
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua có dịp ghé qua nơi này cùng 1 người bạn.
Quán nằm sâu trong hẻm, quẹo qua quẹo lại 1 lúc lâu mới đến QA. Nằm trong hẻm đó cũng có lợi thế, QA có 1 không gian yên tĩnh dễ chịu. 1 khu vườn thu nhỏ, cây cối xanh mát rượi. Lối kiến trúc của QA theo kiểu nhà ở, nhưng được sửa sang lại để trở thành quán cafe nên cũng cho mình cái cảm giác thân thuộc. 
Về phần thức uống thì cũng tàm tạm. Mình order ly sinh tố chanh muối xí muội. Nghe tên ngồ ngộ, uống cũng ngon nhưng tìm hoài mà ko thấy miếng xí muội nào hết . Còn bạn mình order ly ca cao đá, nhưng có vẻ ko ngon. Ko hợp khẩu vị lắm.
Thêm 1 điểm nữa mà mình cảm thấy chưa pro ở đây. Mình chọn bàn ở trên lầu ,ngay cửa sổ, vậy mà vẫn cảm thấy hơi bị thiếu gió, không gian trong nhà ko được thoáng cho lắm, mặc dù phía ngoài sân thì quá ok.
Ngồi đây trò chuyện về âm nhạc, nghe những bản tình khúc xưa, rồi còn được nghe bản độc tấu bằng harmonica nữa, quá tuyệt vời!! 
Finally, QA là 1 quán cafe mình khá thích vì sự riêng tư của nó, có thể nói chuyện vui vẻ mà ko sợ phiền ai. Mình sẽ còn ghé đến nơi này
"Lần sau, nếu có độc tấu harmonica nữa mới đi nhé , nghe tuyệt lắm đó! "

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt ở Công Viên 30/4 31/01/2009
Đường Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nhận xét đầu tiên của 9x về nơi đây bằng từ "Ấn tượng"
Lần đầu tiên đến đây với 1 người. Trước đó, nói thật, chưa bao giờ 9x nghĩ nơi đây chính là quán cafe Bệt mà mọi người từng truyền tai nhau. Nhớ lần đó, đã dừng xe trước "quán" mà mình còn ngây ra, chưa chịu xuống xe vì nghĩ người ta đang đùa. . Giờ nghĩ lại mới thấy mình "lúa được mùa".
Nơi đây là 1 điểm hẹn khá lý tưởng cho các cặp đôi, bởi vì nhìn đâu cũng thấy couple. Thay vì hẹn hò nhau ở sát bờ kè thì Bệt là nơi tuyệt vời đấy chứ. Thứ nhất, đã có sẵn khung cảnh lãng mạn bởi vậy sẽ chia nhỏ sự chú ý của khách bộ hành. Thứ 2, giá cafe ở đây ko quá mắc, lần đó 9x chưa có dịp thưởng thức cafe nên đây chỉ là nghe người ta nói thế. Thứ 3 là không khí ở đây có vẻ trong lành hơn...
Cũng có những nhóm tụm năm tụm bảy nói chuyện, người cứ thế đến và đi, hoà vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Lần ấy,  vừa trò chuyện, vừa được thưởng thức món xôi gà, món bò bía ngọt. Lâu lâu phải ngồi đổi tư thế vì tê chân. Dân dã và sinh viên quá! Một kỉ niệm khó quên nhưng cũng là "bản tango xa rồi", lần đầu tiên 9x mới biết cái cảm giác "bụi" là như thế nào. Về đây, được nếm trải nhiều cái "đầu tiên" quá. Chiều hôm qua, buồn buồn, dạo 1 vòng Sài Gòn, rồi bất chợt nhớ đến nơi đây
" Dừng chân đứng lại trời non nước
      Một mảnh tình riêng ta với ta"
Nơi đây thì vẫn thế, nhưng người thì đã ko còn như xưa...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Soho 31/01/2009
185 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Mình đến Soho cùng 1 người bạn vào tối mùng 1 Tết. Chọn được 1 bàn trong góc, vừa riêng tư, lại vừa có tầm nhìn bao quát về quán hơn.
Nơi đây đúng là 1 không gian sôi động, trẻ trung với những bức tường kiếng, phản chiếu tông đèn vàng chủ đạo, những bài nhạc R&B, Pop... nghe có phong cách, nhưng đôi lúc, tiếng nhạc quá to khiến mình khó nói chuyện. 
Soho tận dụng tối đa không gian của toà nhà, nơi đâu cũng thấy bàn, và người điều này làm mình có cảm giác hơi choáng ngợp.
Các món thức uống ở đây thì mình ko thích lắm. Cafe Soho ko thơm, ko đặc biệt  bằng những nơi mình đã từng uống trước đây , nên mình chỉ chung thuỷ với món milkshake mà thôi. Nhưng lần này, mình order vanilla milkshake với giá 41k mà uống cứ như sữa bột em bé, ko có vị béo của kem, cũng ko có mùi thơm của Vanilla. Hơi thất vọng...
Còn về phần phục vụ thì mình thấy cũng ổn, tuy đông khách nhưng thái độ phục vụ vẫn chu đáo, vẫn nhanh nhẹn. Ở Soho, mình thích nhất phần gửi xe, trước khi tính bill, nhân viên hỏi số xe của khách để dắt ra để sẵn, trong lúc chờ, mình vẫn có thể ngồi trong quán nói chuyện thoải mái thay vì xuống đường đứng đợi.
Mình cảm thấy với đẳng cấp của Soho thì nên đầu tư thêm 1 chút về khoản thức uống, điều này sẽ khiến quán có thêm được nhiều khách " 1 đi sẽ trở lại" hơn. Có thể do mình đến vào mùng 1 nên quán đông khách hơn bình thường, nhưng mà Soho cũng nên bố trí lại 1 ít chỗ ngồi để khách có cảm giác thoải mái khi vửa nhâm nhi thưởng thức ly cà phê vừa nói chuyện...

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Ngân Đình 30/01/2009
18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

9x rất thích các món ăn ở đây
Từ quận Bình Thạnh chạy lên An Đông plaza, rùi lên thẳng lầu 5, bạn sẽ thấy 1 nhà hàng đậm chất Trung Hoa với cái tên Ngân Đình. 
Một tuần có 7 ngày thì đã có 4 buổi trưa, mỗi khi đến giờ nghỉ, 9x  lên xe, chạy thẳng đến đây chỉ để ăn trưa và relax rùi lại trở về công ty làm việc. Cứ thế, đều đặn trong vòng 2 tháng, chắc bạn ko tin đâu nhỉ
Thực đơn có rất nhiều món cho bạn chọn lựa. Đôi khi chỉ là những món bình dân như xủi cảo, chân gà, sườn xá xíu ăn với bánh bao trắng, vậy mà Ngân Đình có cách chế biến rất riêng, hợp khẩu vị của cả người Hoa lẫn người Việt khi đến quán. Nhưng khi đến đây , hầu hết các món chỉ là để thưởng thức, bởi trong 1 món, chất lượng thì nhiều nhưng số lượng thì hơi ít, đây có thể cũng là ưu điểm của nhà hàng để thực khách ko bị ngán và có cơ hội biết thêm nhiều món mới.
Phục vụ ở đây nhanh nhẹn, mỗi lần 9x đến, theo thường lệ, có 1 bình trà nóng được đem ra. Rất vui vì tuy nhiều khách nhưng phục vụ vẫn nhớ thói quen của mình.
Và 4.5 sao cho Ngân Đình

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sỏi Đá 22/01/2009
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 

Đến với sỏi đá là đến với 1 không gian lãng mạn, đậm phong cách Tây Âu
Sỏi đá nằm ở 1 nơi dễ tìm, gần với trường Mari Curie nên dù ko nhớ địa chỉ, mình vẫn có thể chỉ đường cho bạn bè ghé đến
Không gian quán chỉ là 1 khu vườn nhỏ với tiếng nước róc rách, thế nhưng vào buổi tối thì nơi đây tận dụng tối đa hiệu ứng của khoảng không gian đó. Lần đó 9x ngồi tầng dưới, lắng nghe tiếng dương cầm du dương hoà với tiếng nước ngoài sân. Nếu ko đi với nhóm bạn thì không gian đây cũng thật lý tưởng khi ngồi tâm sự với 1 ai đó, thật lãng mạn.
Về khoản giải khát thì 9x cho 2 sao, món kem ở đây ăn khá ngon. Bạn 9x order 1 ly cafe Sỏi đá, khi đem ra mới biết đó là cafe pha rượu. Điểm đặc biệt của món thức uống này ko phải là ở cách pha chế, mah là chữ Sỏi đá được ghi nổi trên bề mặt bằng chất liệu cafe đặc, hình như là thế. Ấn tượng đến mức bạn 9x ko dám uống, mah chỉ dám ngắm nhìn, hix . Giá thức uống ở đây chấp nhận được
Về thái độ phục vụ thì nhân viên ở đây rất vui vẻ,  nói chuyện rất dễ thương, thân thiện.  Lúc ra về thì cô bạn của 9x đã kịp quen với 1 anh nhân viên ở đây, quá shock!!! Và đó cũng là 1 trong những lý do mah 9x sẽ còn phải đến nơi đây dài dài cùng cô bạn ấy.
Có qua cũng phải có lại, 9x chưa hài lòng về phần gửi xe. Cũng giống như kem Bud's NKKN, chỗ gửi xe ko sát bên quán, ở đây cũng ko có nhân viên để dắt xe cho khách. Mình nghĩ quán nên điều chỉnh lại khoản này.
Cuối cùng là 4 sao cho Sỏi đá!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Tổ Yến 22/01/2009
21 Tú Xương, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Xem lời bình của Kath thấy khen nhìu quá, nên hôm qua 9x mặc dù bận rộn với núi công việc cũng cố gắng ghé qua nơi này cùng gia đình. 
Đây là nhà hàng Á đông thu nhỏ với các món ăn từ Trung Hoa cho đến Nhật , và cả những món ăn Việt Nam được chế biến theo phong cách mới
Không gian quán dễ thương với những bức màn trắng, những bức tranh trên tường làm tăng thêm vẻ sang trọng cho quán. 
Thái độ phục vụ cũng tốt, . Vì đọc vào menu, toàn những từ hoa mỹ nên cũng khó trong việc " đi chợ", anh phục vụ nhiệt tình đứng giải thích cho 9x về các món và tư vấn xem nên thử món nào. 
Tiếp đến là về món ăn, 9x đã nếm thử món gà tiềm, hương vị của nó rất ngộ, khác với các quán trên đường Võ thị Sáu mah 9x từng ăn. Chắc vì do có thêm củ sâm! Loại gia vị có hầu hết trong tất cả các món .Nếu muốn "nhậu", hãy order thêm mấy món tươi sống, ở đây có khá nhìu sự lựa chọn cho bạn, nhưng ngon nhất vẫn là món sò điệp đỏ. Ăn kèm với wasabi, ít cay nhưng ăn 1 miếng thôi mah 30' sau bạn vẫn cảm nhận được mùi vị của nó, bốc lên tận óc. Order 5 món nhưng ăn được chỉ 2 món nói trên, mấy món còn lại thì do 9x ko hợp với khẩu vị lắm nên ko có ấn tượng gì nhiều. 
Giá ở đây ko rẻ, 5 người ăn mah đến hơn 1000k . Nhưng tính lại thì giá này cũng tạm chấp nhận , vì còn tuỳ vào chất lượng món ăn với phong cách nhà hàng.
 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp