Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ximeobaby
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

122A Truong Sa
Gia nhập: 14/11/2007

Tổng Lượt Xem:  76343

1259 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 19
3 sao -
 12
2 sao -
 3
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Rock K13 02/04/2011
37 Phan Xích Long, Phú Nhuận
TPHCM
 
Stress ........ Stress công việc, gia đình, học hành, tình cảm...... Đi đâu bây giờ nhỉ? Bar 1 mình thì hem dám vô rùi đó. Hỏi mấy đứa bạn xem có quán nào hay ho hok, cuối cùnng cũng có một địa chỉ, mà tụi nó biết đến là quán này hình như do Sinh Viên trường ĐK Văn Lang mở thì phải.
Dù sao cũng an tâm một tí.
Từ quận 7 xa xôi, mình chạy lòng vòng cuối cùng cũng tới, quán nhỏ, nhưng dể thương :)
Bước qua cánh cổng bằng gạch nung là không gian của quán... Lúc này tâm trạng mệt mõi, mong lung nên cũng hok quan tâm đến đối tượng đến đây . Chỉ biết là K13 rất tối, thoáng rùng mình, mà hình như cảm giác sợ cũng không còn ...Tự tìm cho mình một chổ ngồi ở cạnh cái loa thùng, góc khuất nhất của quán , hy vọng đừng ai nhận ra mình - Zị mà cũng có đứa nhận ra chứ.
Về cái khoảng âm nhạc thì khỏi phải nói. Mình thật ra cũng chẳng hiểu nó hát , hay gào thét cái gì , như mình biết............. nhạc đó cho mình lắc lưng, quay cuồng và sã được "sở trét". Cảm giác mạnh, như tiếng trống, tiếng Ghirta... Hổn lộn, thều thào và vỡ nát... 2 chaI Ken đủ làm làm mọi cảm xúc trầm bổng...Những cái đầu lắc lưng, gật gù theo tiếng nhạc dưới ánh sáng mờ ảo. Chẳng ai nói với ai câu gì, mà cũng chẳng thể nói nỗi với âm thanh như thế... Có lẽ họ đến đây cũng giống như mình - Tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống. Nhìn quanh -hình như cả quán ngoài cho pé bồi ra thì chỉ có mình là girl... Thôi kệ, cũng chẳng sao cả............................................
Mình nhận ra mình thix quán này. Nhạc tốt, phục vụ tốt, nước uống giá phải chăng...
Tạm thời có thể chấp nhận được... Ngày mai mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Đúng là chỉ có âm nhạc là không biên giới, không khoảng cách. Vì ít ra thì cũng có 1 nơi mà mình dám đến 1 mình. K13 nhé...Mỗi lần chỉ muốn 1 mình.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Tượng Đá 07/08/2010
Đầu đường Quang Trung - Đối diện Sieu Thị Văn Lang, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 

...18-07...
Sài Gòn bước vào mùa mưa, mưa có lúc đến bất ngờ, có lúc như được báo trước mờ sáng...Sáng nay thứ 7, trời lại mưa từ đêm qua, tôi lại nhớ đến quán cafe Tượng Đá.
Nếu không phải là trời mưa, thì quán này cũng giống như bao quán cafe khác. Luồng theo con hẻm nhỏ, khá sâu từ ngoài đường Quang Trung vào là không gian của quán, không gian quán chia làm 3 phần, sân vườn thoáng mát, phòng máy lạnh lịch sự, và sân thượng tuyệt vời ... nhất là trời mưa....
Nhưng hôm nay trời lại mưa, tôi chọn cho mình một vị trí ở trên sân thượng, cái lành lạnh hiếm có ở sài gòn, cùng với khung cảnh trước mắt thì tôi đã thực sự thoái ra khỏi cái không khí ồn ào náo nhiệt của đô thị. Trước mắt tôi lúc này, không phải là những ngôi nhà cao tầng chen chúc, cũng không phải những âm thanh của phố xá, mà chỉ có đồng cỏ xanh và nhạc hòa tấu xen lẫn tiếng mưa rơi...
Gọi hai ly cafe nóng, anh và tôi ngồi nhâm nhi cho qua buổi chiều thứ 7, lại là những chủ đề mà chúng tôi vẫn thường nói, nhưng hình như nhẹ nhàng hơn, chậm chạp hơn và có phần lãng mạng hơn...Tới đây tôi như tìm được cho mình một không gian riêng, để suy ngẫm, để tâm sự và để thưởng thức cái lạnh hiếm có của trời mưa.
Màn đêm dần buông cũng là lúc tôi rời khỏi quán,mưa đã ngưng và hình như quán đã đông người lên, xua tan đi những âm thanh ấy, hâm nóng hơi ấm của quán ... 
Ra khỏi con hẻm này là trở về với sài gòn, không nhạc, không đồng cỏ...cũng không mưa....

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh khọt cô ba Vũng Tàu 13/09/2009
Hưng Thái, Bùi Bằng Đoàn, P.MH, phường Tân Phong, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Mở thêm địa chỉ mới ở PMH nè!
Hôm đó mèo cùng mấy anh chị em đi ăn nên kéo nhau vô đây. Qúan nhìn khá tốt, ở tầng trệt để mấy cái bàn bằng gổ dài, ngồi trông rất dân giã và mát mẽ.
Tầng trên là phòng mấy lạnh cũng bt.
Thấy có phòng cách hơn ở Cao Thắng. Bánh cũng ngon, sạch sẽ. Nhân viên ở đây phục vụ chu đáo và nhanh nhẹn lắm.
Nếu có ăn ở đây thì chừa món gỏi ra nha. Khong được ngon...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Yaourt Kim Kênh Đào 01/09/2009
Garden Plaza, Kênh Đào, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
Quận 7, Hồ Chí Minh
 
Ngay kênh đào PMH, cũng dễ tìm lắm. Chạy thẳng đến Ngã Tư Lotteria, và KFC , chạy vô trong khoảng 500m đến công viên, rồi quẹo trái vô kênh đào chừng 100 m. Nhìn bên tay trái là quán Yaourt.. gì đó quên tên rùi. Thuộc khu phố Garden Plaza.
Hình như chỉ bán buổi tối.., đối diện với kênh đào nên thoáng mát cực kỳ. Cảnh về đêm thật là tuyệt. Quán bố trí đơn giản nhưng rất có phong cách, gồm nhiều không gian, ngoài trời cực mát, bên trong cực yên tỉnh…Quán phù hợp để tổ chức một Party nhỏ, hay là địa điểm hẹn hò của bạn bè. Đến đây mình có thể thư giản, thoát ra khỏi cái không gian ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Mèo nghĩ đó là một địa điểm cuối tuần dành cho mọi người đó. 

Thực đơn ở đây không hề đắt đâu nha! Giá nước uống từ 10k đến 35k. Còn thức ăn thì cũng khá rẻ so với nơi khác. Đặc biệt ở đây có món Yaourt rất hấp dẫn. 
Bật mí tí nhé! Ở đây thường xuyên có các Hot boy, hot girl dễ thương đến chụp hình đó 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Logo 20/11/2008
 02 Nguyễn Oanh, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Nếu bạn có ý định ăn trưa hay là uống cafe ở đây thì hãy bỏ ngay ý định đó nha. Đến đây bạn sẽ thất vọng giống mình đó...
Hôm bửa có đi ăn trưa với anh họ mình , trưa thì nắng rồi còn đói bụng nữa chứ.......Lúc đó là 12h30 rồi.. Nến cả hai cùng tấp vào quán Cafe Logo có đề cơm trưa văn phòng...cho nó lẹ.
Vào ngồi cũng khoảng 10' rồi mới đem được 2 cốc trà đá ra...Đợi khá lâu ...sau 45' mới được ăn, mà trong khi đó quán rất ít khách.
Mình ghét cái ghế tre ở đó. Hok thể nào ngồi thoải mái và tự tin được...Ngồi thì phải cuối gặp xuống.
Eo ơi.........còn cái cách phục vụ. Rất ư là tệ. Nhân viên thì lật đật, la hét, chửi bới nhau um xùm...
Chưa hết, cái khỏang vệ sinh thì vô cùng cực kỳ kém nhá. Đôi đũa dọn cho khác ăn mà " 1 màu đen đen, chấm thêm màu mốc mốc..." Nghỉ đến bây giờ vẫn còn hãi....Chưa nói đến chất lượng của món ăn, những thứ linh tinh khách nữa nhé...........chắc trừ hết điểm wa.
Nhìn bên ngòai cũng sang trọng được lắm mà...sao kỳ vậy nhỉ?Đến một lần rồi đi lun là phong cách của Logo sao?
Qúa này nên cảnh báo cho mấu địa biết được, chứ vô tình dẫn bạn vầo đó là...hối hận đó.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chợ Đà Lạt 17/10/2008
Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Đà Lạt
Lâm Đồng
 
Ôi Đà Lạt .........đợi lâu rùi bây jờ mới có thể viết về DL nè.
Mình đến thật nhiều nơi trên TP này rồi nhưng mình vẫn ấn tượng nhất là Chợ ĐL.
Biết nói gì để diễn tả hết cảm xúc của mình khi tới đây nhỉ?Nhộn nhịp nhưng hok tấp nập, mọi người đề thư thả trao đổi, mua mua, bán bán …
Bứơc chân đầu tiên mình đụng ngay gánh hàng hoa nằm dọc 2 bên đường vào chợ, nào là xuơng rồng, phong lan…những loại hoa đẹp và lạ mắt.Mình như bị cuốn hút bởi những chậu hoa lan tím trắng... đó rùi. Đi vòng wa cái vòi phun nước là mình đến chợ rùi.Tầng trệt là những gian hàng bán đồ khô đặc sản Dl, như là mức dâu, mức bí…Mình khóai nhất là món khoai lang dẽo. Nghĩ đến thèm wá nè…Bạn chịu khó lội bộ lên tầng thứ hai, thứ 3 là bán áo quần …đồ thủ công mỹ nghệ. Woa! Áo len ở đây đẹp tuyệt lun…mũ len, bao tay…tất cả là len ở tầng thứ 3 nhé.Nhưng mà nếu bạn hok bít đường là dể bị lạc giữa các tầng với nhau đó nha.
Chưa hết đâu…..Ngay chổ tầng 3. Mình thấy thú vị nhất là có một cầu nhỏ bắt wa bên kia đường. Đứng ở bên đó mình nhìn thấy cả chợ DL lun…bạn nhớ đến chổ này nha.Còn khu bán hàng thức phẩm tươi sống thì ở phía bên phải từ chợ đi vô và phía sau chợ…
Đặc biệt nếu bạn đã đến chợ Dl mà hok lên tầng trên cùng của chợ thì thật uổng công đi ah nha. Cả một khu phố thời trang lun, hang thêu, nè…mình hok thể rời chân đi được nếu chưa xem wa hết khu vực đó, nơi trưng bày hình của các nghệ nhân thêu và hàng thêu nỗi tiếng của XQ. Hơn nữa bạn đứng trên tầng thượng vừa hóng gió vừa quan sát cảnh mua bán dưới chợ nữa…
Bây giờ phải leo xuống nữa mới đuối chứ.hic….
Nhưng mà nếu bạn có ý định mua hàng ở đây thì nhớ trả giá tí nha. Cũng hơi nói thách đó ah.
Mõi tay we……..010101011000010101……Ngày 5/9
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Hóng gió 24/06/2008
Chung cư Lạc Long Quân, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Hóng Gió là tên mình đặt cho nơi đó thui chứ hình như quán không có tên.
Biết vì sao mình gọi là quán hóng gió hok? vì.............quán rất... rất mát, có nhiều gió vô cùng.
Lần đầu tiên tới đây uống cafe vào một buổi tối, xung quanh là những tòa chung cư cao, bên dưới có nhiều quán cafe ngoài trời...Khung cảnh ở đây thật là yên bình. Hok có tiếng bíp còi của xe cộ, không có tiếng nhạc du dương lun...chỉ có gió và gió thui... Có nhiều người đến đó để đi bộ, tập thể dục hay đá cầu. Ở đó bạn sẽ bắt gặp những em bé nhỏ đang tập đi trên chiếc xe đạp 4 bánh, chưa hết...những người phụ nữ đẩy xe cho con họ nữa....cuộc sống khá bình yên.

Í quên!....quên rằng mình đang viết về quán cafe chứ,...quán không có gì đặc biệt, nhưng mình chỉ muốn chia sẻ với thodia một địa điểm thú vị như vậy thui.......
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Hồng Thạnh 21/06/2008
80 82 84 Nguyễn Oanh, Phường 7, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Cũng như mọi người khi đến với giày Hồng Thạnh, mình có cảm giác yên tâm mà lựa chọn một đôi giày ưng ý.
Ở đây nhân viên mặc đồng phục dể thương, phục vụ tốt, chổ giữ xe rộng và thuận tiện. Gía cả cũng phù hợp với mọi người nữa....Mình nghĩ nếu bạn muốn tìm cho mình một đôi giày thì nên ghé qua mấy tiệm của Hồng Thạnh thử...hen!
Ah...ở đây bảo hành dài hạn đó.!...
Nhưng mà hok phải cứ HT là tốt đâu nhé, mình có mấy đứa bạn cũng mua giày HT nhưng chỉ mang được mấy bửa  đã bong hết ra...Tùy thôi, nhưng đa số là chất lượng và mẫu mã đẹp........
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn Man 20/06/2008
Ngã tư Nguyễn Văn Lượng với Nguyễn Oanh, Phường 13, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Phải cho 3* thui...vì chưa được chuyên nghiệp cho lắm.

Trước đây là quán cà phê, diện tích đất khá rộng nhưng chủ quán (hình như) hok biết cách thiết kế quán hay sao đó...chừa cái lối đi thật rộng, còn chổ để bàn ghế thì chật chội.
Thức ăn ở đây tạm được, nhưng ngon nhất là món cá Sapa nướng....tuyệt vời, cá thơm, mềm và.....có vị ngọt.
Nhưng.....đúng làm quán Man....chỉ có một cái WC dành cho boy thui......còn girl phải đi lên lầu...
Nhân viên phục vụ không được chuyên nghiệp, giá lại hơi mắc.
Đậu hủ chiên giá đến 18k.í ẹ!....
Kết thúc bằng....3* là may  vì có món cá ngon!........
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Bún Bò Huế 20/06/2008
12 Nguyễn Quang Bich, Phường 12, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Mới đi ăn hôm wa nè....Quán cũng dễ tìm lắm, nằm sát bên quán cafe Điệp Phố. Quán này bán cả ngày, Bún bò ở đây ngon... phục vụ cũng dễ chịu.

Bán bình dân thôi nhưng cũng đông khách. Nhưng mình hay ăn sáng ở đây hơn là tối vì hình như tối hok còn được ngon nữa.

Giá: 10k không có giò
        15k bún bò giò heo..

Khi nào có dịp ghé thử nhé!.......
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu