Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
vit_cap
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/10/2007

Tổng Lượt Xem:  70718

818 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 12
4 sao -
 28
3 sao -
 25
2 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
The Lab Cafe 04/04/2011
Chi Nhánh 2: 17, Đinh Bộ Lĩnh, F24, Q. Bình Thạnh --------- --------- Chi Nhánh 1: 584/6 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Hôm trước ấn tượng với cái becker dùng để uống nước nên đã quyết tâm ghé vào xem.
Quả là trang trí rất ấn tượng, đúng boong với cái tên Lab: Những ống nghiệm, bình đun, màu sắc của "hóa chất", và cả gạch men màu trắng ốp dưới chân tường.
Thức uống của quán ngon, và giá cũng rất mềm. Và thêm một điểm cộng cho chị phục vụ dễ thương, luôn tươi cười với khách.
Có lẽ quán mới mở nên cũng hơi ít khách, mình tin sắp tới sẽ có nhiều "thần dân Hóa" đến đây hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán cơm sinh viên Sài Gòn 25/12/2009
7A/136 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Không ngờ quán trong hẻm cụt mà nhiều người biết lắm, đến giờ cao điểm cũng đông khách như thường. Khách ở đây đa số là sinh viên BK.
Lần đầu mình được người bạn đưa đến, vừa đến cửa thì thoáng nghĩ người bạn này xấu xa, dụ dỗ mình đi cafe có vẻ "mờ ám" do trong ngõ cụt (lúc đó mình chưa hề đi quán cafe nào cả). Vào trong mình rất ngạc nhiên khi biết đây là quán cơm, mà còn là quán dành cho SV nữa. Đĩa cơm giá rẻ 12.000 mà chủ quán "chơi sang" gắn máy lạnh, nước chanh miễn phí, bàn ghế bằng trúc, trên bàn có bài báo nói về lợi ích của nước chanh. Đợt "bão giá" chỉ quán vẫn giữ giá cũ, khi được hỏi sao không tăng giá thì chú nói:"Làm cho sinh viên mà, kệ, cố giữ được tới đâu thì cố chứ không tăng".
Đến quán mình thích gọi món gà, hoặc cá chiên chấm mắm gừng, vì đây là 2 món có đồ ăn nhiều, các món kia thì đồ ăn hơi ít.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Trâm 30/08/2009
37 Nguyễn Trãi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đi ăn trưa, mà tưởng gì bị "say taxi" quá nên mọi người đành ghé vào Trâm ở Eden Mall cho gần.
Hôm đó mình bị xui hay sao nên phục vụ hết ghi nhầm món cho mình, lại bắt mình chờ dài cổ. Được cái phục vụ ở đây ...hmm...không biết dùng từ nào, cách của họ làm mình liên tưởng đến 2 chữ "lễ phép" với khách hàng.
Set ăn trưa ở đây 50k, các món bún khoảng 4 mấy, còn phần ăn hot pot khoảng 6 mấy. Hôm đó mình chọn 1 set cơm trưa. Ấn tượng của mình khi phục vụ bê thức ăn ra là....sợ ăn không hết: mỗi người 1 mâm riêng, với phần thức ăn "hoành tráng". Set cơm trưa có 3 món canh, xào, mặn và 1 tô cơm. Thức ăn ngon miễn bàn luôn. Nhưng ăn mấy món cá kho, rau muống xào mà phải ăn riêng 1 mâm, không còn ăn chung mâm, mọi người cùng gắp như ở nhà, tự dưng thấy giảm ngon chút xíu. Chắc tại không có khoản chị em giành giật đó mà.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Yowapa 16/02/2009
63 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mấy bữa lên thodia tìm quán, thấy dân tình khen quán này quá trùi, nên tò mò đi thử. Thật ra mình đến quán với tâm trạng tìm lại món kem chua hùi trước từng mê mẩn. Món kem chua trước được bán ở quán Kiwi ở Trần Cao Vân, với giá 20k. Haizzz,món ngon vậy mà giờ họ không bán nữa.
Nhìn phía ngoài, Yo khá đẹp và sang.
Điểm tốt nhất của Yo có lẽ là phục vụ. Mấy bạn phục vụ rất nhiệt tình, nhẹ nhàng. Khi mình đến, các bạn hỏi có phải đây là lần đầu mình đến quán, và giải thích về các món uống của quán. Khi ra về, lúc mình và bạn xuống cầu thang, có một bạn phục vụ thấy khách đi thì nép sang một bên và chào tạm biệt khách.
Hôm đến mình chọn ăn món kem gì quên mất, chỉ nhớ 28k, và được chọn thêm trái cây, bánh hạt, sốt. bột ca cao có vẻ ngon và thơm mùi quế. Kem của mình được mang ra trước, có vẻ hơi chảy. Một lúc khá lâu sau kem của bạn mình mới được mang ra, đông và ngon hơn kem của mình. Ui, sao họ không đợi đông hết rồi làm một lượt.
Kem của Yo có vẻ ngon, nhưng mình đã lỡ nặng lòng với kem chua rồi...
Điểm trừ cho quán có lẽ về khoản....khử mùi. Quán kem có bán kèm thức ăn, nên trong phòng có lưu lại mùi thức ăn. Mùi này gây cảm giác hơi khó chịu cho người mới vào, chứ không phải dạng mùi thơm lừng hấp dẫn khách muốn ăn đâu. Vì vậy mình nghĩ nên có phòng riêng cho khách chỉ định ăn kem, để họ cảm thấy thoải mái hơn.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Ngữ Á Châu 22/01/2009
319 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Sau 1 nNăm hết tết sắp đến, se sua đi tút lại đầu tóc.
Nghe bạn chỉ ở Ngữ Á Châu duỗi rất đẹp, cũng thik, nhưng phân vân lắm. Google thấy ông này nổi tiếng quá, sợ giá làm tóc "ngất trời" thì tết nhất khỏi mua sắm gì luôn. Nhưng ngẫm nghĩ hồi quyết định đến thử. Nếu giá cao mà tóc không bị hư thì cũng đáng.
Chạy xe ngang qua mà không để ý do tiệm cũng không lớn lắm. Bước vào, lại càng thấy tiệm mang một vẻ bình dân hơn là cách mọi người đã đặt ngang hàng với Thìn, Lũ Đông Kinh...Nhưng được đặt ngang hàng như thế có lẽ nhờ chất lượng chứ không vì vẻ bề ngoài.
Một anh, hok bit nên gọi anh hay chú, được những người khác gọi là thầy, cắt tóc cho mình. Chà, hok cần nói trước, anh này cũng hok dùng dao cạo mà chỉ cắt bằng kéo thôi. Về khoản đẹp thì, mình cũng dễ tính, hok biết xét nét này kia cho lắm, miễn là cắt hok bị méo, giữ nguyên không phá cách mái tóc dài của mình là mình chịu.
Phần duỗi được thực hiện khá nhanh gọn. Năm trước mình làm tóc ở "ạc he", d ù nhỏ bạn đã quảng cáo cô thợ đó làm nhẹ nhàng nhất, khi kéo tóc không đau, nhưng mình vẫn bị đau đến phát điếng. Lần này, quả thực thì, không đau lắm. mình còn thấy họ có phần nhẹ nhàng. Chị làm tóc còn dặn, "nếu đau hay nóng em nhớ nói chứ đừng ngồi chịu đựng nha".
Khi tính tiền, mình vô cùng ngạc nhiên khi giá chỉ có 150k thôi (chắc đang thời gian giảm giá quá, chứ có người duỗi 240k mà). Như vậy là quá rẻ so với danh tiếng của Ngữ Á Châu.
Giá được ghi trên một phiếu của tháng 10/2008:
Duỗi 240k
Nhuộm 240k
Uốn setting 240k
Uốn 200k
Mình rất hài lòng với mái tóc của mình hiện nay. Trông bóng mượt, khoẻ, hok bị tóc con lỉa chỉa như cột ăn ten ( "tai nạn" thường thấy khi duỗi tóc )
Thời gian mình làm tóc ở đây tất nhiên ko nhiều, nhưng cũng đủ để thấy mọi người nói chuyện vui vẻ, hoà đồng, thận thiện với nhau.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Thủy Tinh 22/01/2009
29a Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mấy ngày này ở Thuỷ Tinh đang giảm 50% giá toàn bộ giày. Bằng cách này, Thuỷ tinh đã kéo được rất nhiều khách đến thăm và mua sắm. Mình cũng là một trong những người "bị lôi kéo" đến và mua hàng.
Thuỷ Tinh có một ưu điểm là rất nhiều giày. Giày của tiệm màu sắc trẻ trung, có phần hơi sặc sỡ, rực rõ, nổi bật. Kiểu dáng giày có lẽ hợp với U20 trở lên, hoặc những pé phải mặc áo dài, vì, ở đây ít kiểu xì-tin.
Hôm mình lựa giày, thấy cô bạn đứng trông hàng có vẻ khó chịu quá. Dù mình đã tỏ ra lịch sự, thông cảm, vì nghĩ có lẽ do ngày tết, lại giảm giá nên đông khách, nhưng cô này vẫn một mực nhăn nhó khi trả lời mình. Mình chỉ hỏi có size bé hơn ko, do thấy lạ là phần lớn giày ở đây đều...big siz quá, 40 trở lên ko à. Cuối cùng, mình nhận được câu trả lời "Em đã để ra thì chỉ có size lớn hơn chứ ko có nhỏ hơn đâu chị" với gương mặt khá khó chịu. Khi đã tìm được một đôi dễ thương, do rất thik nên mình tạm chấp nhận size tàm tạm vừa. Mình không muốn lấy đôi trưng bày nên mang đến hỏi một anh khác cũng đứng trông hàng để đổi. Anh này có vẻ nhiệt tình hơn, nhưng lại mang đến hỏi đúng cô ban nãy, cô này khăng khăng bảo không có. Phải chăng đây là cách của tiệm, chỉ sale off những đôi big size chẳng mấy ai mang vừa? Hơn nữa, giảm giá đồng loạt giày 50% dễ khiến người ta suy nghĩ về "giá vốn" của đôi giày. Bạn tôi có lần bảo, những đôi giày lung linh nhãn hiệu không-ai-biết-đến được trưng trong các shop với giá hơn trăm ngàn thực chất có giá vốn tầm dưới 50k. Hik, tội nghiệp phái đẹp quá.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Pháp Onoré 03/01/2009
522C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm đọc trang này, thấy các địa khen quán nhiều quá, nào là phục vụ nhiệt tình, pizza ngon, hok cần ăn ở Inn hoặc Hut nữa, nên quyết định đi thử quán ở CMT8
Theo mình thì, quán bình thường thôi. Về giá không cao, tất nhiên rồi. Dùng những nguyên liệu bình thường, thì có thể hạ giá để cạnh tranh ngay. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, so vớinhững quán dùng cách này thì Onoré có một vẻ gì đó "cao cấp" hơn. Ví du có những quán làm pizza rẻ, phần phô mai cứ bị mằn mặn, còn phô mai ở đây thơm thơm, ngậy ngậy. Uhm, mình thik phô mai vậy.
Thức ăn ơ đây, hơi bị nhàn nhạt sao đó. Có lẽ là phong cách nấu của quán, nhưng nên thêm 1 lọ muối trên bàn như ở Pizza Hut quả là không thừa chút nào đâu.
Nói về phục vụ...haiz. Ban đầu bước vào thì thấy chú giữ xe có vẻ nhiệt tình. Đến khi vào trong quán, cứ thấy mình ngồi chỏng chơ, ko ai thèm hỏi đến. Bạn mình thấy đợti lâu, ra hỏi, họ bảo đợi chút, do quán đang bận. Đợi thêm hồi, bạn mình đang nói đùa "Aicha, cho khách chờ lâu quá, về nhớ viết lên thodia nha" thì thấy chị phục vụ bước vào, với vẻ mặt không được vui, không được tươi mấy, lăm lăm cái menu, khiến mình liên tưởng chị này vào "đập" bạn mình một phát vì tội dám nói. Đến khi bê thức ăn ra, họ hay quên mang dao, nĩa quá. Mình gọi thêm cái pizza jumbo, họ tiết kiệm, chỉ mang dao thoy, ý mún mình dùng nĩa của món trước, và không cho thêm đĩa riêng. Oày.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hi-End 03/01/2009
21 Nguyen Dinh Chieu, P. Đa Kao, Q. 1
Hồ Chí Minh
 
Nghe danh quán cũng lâu, hôm nay mới có dịp đi.
Nếu chỉ đi lướt qua con đường chắc cũng khó "bắt" được Hi-End. Chữ Hi-End trên tường bị che phủ gần hết bởi các dây leo. Trông vậy cũng hay hay.
Bên trong, quán khá đẹp. Phong cách tạo cảm giác trầmlắng, suy tư, lắng đọng, thik hợp cho những buổi tối cuối tuần thư giãn, thả hồn theo điệu nhạc êm ái và ngẫm nghĩ những chuyện đã qua.
Giá nước ở đây theo mình không đắt, tầm hai mấy. Như một số quán cafe, có vẻ ngoài đẹp, máy lạnh, giá cao, nhưng nước bình thường. Còn ở Hi-end, mìnht hấy menu khá phong phú, và giá cả phù hợp với chất lượng của ly nước đó.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh 11/12/2008
28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu mình đến đây khi phải làm một bài thuyết trình Lịch sử Đảng.
Nơi đây quả là đang lưu giữ vô vàn những tư liệu quý giá về một thời gian khổ, đau thương mà hào hùng của dân tộc ta. Xem những bức ảnh, tôi không khỏi đau. Tôi cứ mãi canh cánh một câu hỏi:"Cùng là con người với nhau, sao người ta có thể đối với đồng loại mình như thế?", và tôi đau, đau nỗi đau một thời mất nước, một thời khổ nhục dưới bàn tay tàn bạo của bọn giặc xâm lược.
Thật sự, khi xem những tấm ảnh, xem máy chém, không ai thoát khỏi cảm giác rờn rợn, lành lạnh người.Nhưng, vượt lên trên tất những cảm giác ấy vẫn là sự căm giận.
Ở đây thường có người nước ngoài đến xem lắm. Nhiều người xuýt xoa, chết lặng, làm dấu thánh, cúi đầu...Quả thật, không ai có thể bàng quang trước những tấm ảnh như thế.
Tôi ấn tượng nhất tấm ảnh một người cha già cõng đứa con bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Trong chiến tranh, người ta đã phải hy sinh nhiều cho Tổ quốc, ấy vậy mà sao khi đất nước đã hoà bình, họ không được hưởng cuộc sống hạnh phúc ?
Ra về, cứ trách mình, người Sài Gòn, sao đến giờ mới biết nơi này.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu Thị Maxi-Mart 10/12/2008
5 Đường 3 Tháng 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mình rất thik đi siêu thị này, to,rộng và hàng hoá đa dạng. Có các loại hàng nhập nữa. Nếu nói mua hàng nhập thì thik nhất là mấy loại thực phẩm rùi.
Nhớ hùi nhỏ,mình thik đến đây vì có...băng keo cá nhân đủ hình dạng, màu sắc.
Nếu phải phàn nàn về siêu thị này ư? Nhân viên giữ túi ko được vui vẻ cho lắm. Còn lầu trên, gian bán quần áo của Maximark giá ko rẻ, dù nhiều cái giống hàng được bày bán
ở chợ.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp