Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Tu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/9/2007

Tổng Lượt Xem:  46670

172 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Bánh canh khuya 24/02/2009
89 Đinh Tiên Hòang, Phường 3, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Đi chơi khuya bạn chở về, bạn hỏi " Ăn bánh canh hok ?" Ừ, thì ăn, có người mời là mình ăn à, free mà ^^ 

Bạn dừng xe ngay đầu hẻm, chọn 1 cái bàn bên ngòai, gọi 2 tô bánh canh giò nạc. Tô bánh canh được dọn lên, ngòai cái muỗng, kèm theo 1 cái nĩa. Ăn bánh canh mà phải dọn nĩa lên, kì zậy, có phải ăn bít tết đâu ? Từ từ, cái gì cũng có đạo lý của nó. Ồ cục giò to quá, gặm cục giò này theo kiểu Ấn Độ thì  "bất nhã" quá, hiểu òi, thế là dùng muỗng nĩa "xã thịt" nó ra !  Mà sao bánh canh ít  zậy, chỉ vài muỗng là hết òi ? Bạn hỏi "Kêu thêm tô bánh (canh) không nha" . Gật gật rồi lại lắc lắc, ăn khuya mà, nhè nhẹ thôi.

Ăn xong ngồi ngắm phố phường, ưu thế của lề đường mà. Tòan bộ bếp núc được đặt trên xe đẩy, chung quanh bày 6-7 cái bàn dọc con hẽm, mỗi bàn 2 cái ghế xúp, đơn giản vậy thôi. Gần bên xe bánh canh, có 1 xe sữa đậu nành nóng, phục vụ khách ăn bánh canh. Đã bao giờ bạn thấy người ta bán sữa đậu nành nóng buổi đêm chưa ?

Xe bánh canh này bắt đầu bán từ 9h tối, đến tầm 12h khuya là hết. Nguyên tắc rất đơn giản : đến sớm gọi gì cũng có, tới trễ còn gì ăn đó. Ở đây không có bánh canh tôm cua, chỉ có bánh canh giò heo. 

Giá : bánh canh huyết 8k, bánh canh giò 16k

Địa điểm : từ cơm tấm ma phía trước trường Võ Thị Sáu, đi về hướng cầu Bông chừng 20m, có con hẽm văn hóa Khu phố 2, có xe bánh canh trước đầu hẽm, là tới rồi. 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Lẩu Trâu Tám Khuynh 24/02/2009
172/2 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Sàigòn mưa, đại ca phone bảo đi hầu rượu đại ca. Ừ, thì đi, lâu rồi không gặp đại ca, nhớ quá ! Chạy vòng vèo một hồi cũng tới, nhưng ngần ngừ không vào, quán xá gì mà ... bình dân thế !

Món đầu được "đãi" là món trâu luộc chấm mắm mẻ. Miếng thịt trâu xắt dày như con bài mạt chược, luộc mềm rụm, thịt đỏ au, chấm với mắm mẻ chua chua ngọt ngọt, ăn kèm với rau sống, tạo nên một vị rất dân dã.

Món thứ hai là lẩu cá đuối. Trước giờ mình chỉ ăn khô cá đuối, nay ăn món lẩu thấy cũng lạ. Miếng cá đuối không có xương, chỉ có sụm dòn dòn, ngon ngon.

Món thứ ba là rượu chuối hột. Tuy chỉ là rượu bình dân, nhưng uống rất "ổn". Ba anh em ngồi cù cưa một tẹo, là sạch ba chai.

Ngòai 3 món trên, quán có những món "chuyên trị" dân nhậu : chim sẻ rô-ti, cá đuối xào xả ớt, gỏi tép năng, ...

Quán này không hẳn là quán nhậu, thi thỏang gặp một nhóm các cô các chị vào gọi món tưng bừng, có khi là một đại gia đình vào ăn lẩu.

Quán tuy bình dân nhưng đồ ăn không rẻ tí nào, khỏang 80k cho 1 món chính. Quán mở đã lâu, chắc cũng được 10 năm, trong con hẽm sau lưng công viên Hải Nam.

Sàigòn sắp chuyển mùa, bỗng dưng lại nhớ đến những lúc khề khà với đại ca ... thâu đêm.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Hủ tiếu nam vang Nhung 27/05/2008
212/30 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mỗi khi thèm ăn hủ tiếu Nam Vang, mình lại đến quán này, có lẽ là do mê chén sốt cà. Mình ăn hủ tiếu lòng vòng khắp nơi, từ cao sang như Hồng Phát, Liến Húa, TyLum cho đến bình dân như quán bà Bảy, quán lề đường, thủ pháp nấu nướng gần gần như nhau, chỉ có nơi đây phá cách với chén sốt cà ngòn ngọt. Trộn đều nước sốt , chờ sợi hủ tiếu thấm, hihi muốn ăn ngon cũng cần có chút kiên nhẩn. Ngoài chén sốt cà, tô hủ tiếu ở đây còn thêm miếng bánh tôm chiên, giống như kiểu nấu hủ tiếu của người Hoa.
Quán nhỏ, khoảng 8 bàn, chỉ bán buổi sáng, cả gia đình quây quần bán hàng.

Địa chỉ : 212/30 Nguyễn Văn Nguyễn, p.Tân Định, Q.1 (trước là đường nguyễn Hữu Cảnh), gần ngã 3 Đặng Tất – Nguyễn Văn Nguyễn, đối diện 1 cao ốc đang xây.

Quán này buôn bán cũng đã được trên 20 năm.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Khách Sạn New World 21/01/2008
76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Buffet Khách Sạn New World

=============================================================================


Bạn thích sườn cừu nướng ?

Bạn mê tôm càng ?

Bạn “kết” bò quay ?

Bạn ghiền cá hồi sống ?


Ahhh cá hồi sống chấm wasabi, một món tuyệt vời ... và bạn chỉ muốn ăn món này ... cho đến khi không ăn nổi nữa thì thôi. ^^ . Thế thì tại sao bạn không khám phá buffet trưa/tối CN hàng tuần tại KS New World ? Một không gian sang trọng mà ấm cúng. Những món ngon tuyệt được chế biến tinh tế từ những vật phẩm cao cấp được tuyển chọn rất kỹ lưỡng để đem lại cho bạn một cơ hội, vâng, một cơ hội giúp bạn tự khám phá cái gout ăn uống của bản thân mình.


Để khai vị, xin mời dùng thử một ít cá hồi, cá ngừ đại dương, hàu, và sushi cua.
UserFiles/Image174.jpg

Và kết thúc hải sản bằng tôm càng ^^ và một ít tôm sú
UserFiles/Image177.jpg

Món chính nên bắt đầu bằng bò nướng, salad và một ít quả oliu
UserFiles/Image178.jpg

Tiếp theo là sườn cừu nướng, salad trộn, măng tây và bông cải xanh
UserFiles/Image180.jpg

Và kết thúc ly vang với 1 chút fromage và camembert
UserFiles/Image182.jpg

Chúng ta bắt đầu phần Dessert bằng 1 ly kem, và 1 dĩa bánh
UserFiles/Image184.jpg

Và kết thúc bữa ăn bằng 1 ít trái cây và một ly trà.

Ngoài những món trên, chúng ta còn có những món khác từ cua, heo, vịt quay, mì ống, ... rất ngon miệng.

Ôi , toàn cao lương mỹ vị ! Thế nhưng, nó đáng giá bao nhiêu ?
UserFiles/Image185.jpg

Oh, ngạc nhiên chưa  !!!

(Giá trên chưa bao gồm VAT và phí phục vụ)
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hồ Bơi Hồ KỲ Hòa 2 06/10/2007
16a Lê Hồng Phong, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hồ bơi Hồ Kỳ Hòa 2 được bao bọc xung quanh bởi khoảng 10 sân tennis, 1 nhà hàng, 1 phòng Gym, hơi khó tím nếu bạn đến đây lần đầu. Bạn mua vé ở quầy tiếp tân, đi xuyên qua nhà hàng đến hồ bơi.
Hồ gồm 1 hồ lớn hình chữ nhật và 1 hồ nhỏ hình bán nguyệt dành cho thiếu nhi, hồ nhỏ thông với hồ lớn, có kiến trúc khá đẹp với những dãy ghế nệm dài dành cho những người thích tắm nắng đặt xung quanh hồ. Nếu các bạn vào buổi sáng sẽ gặp một số chàng/nàng nước ngoài thường xuyên vào đây phơi nắng, và nếu may mắn bạn sẽ diện kiến được 1 số người đẹp ^^.
Hồ lớn là một hồ tiêu chuẩn, dài khoảng 25m ngang được 6 làn, chỗ cạn 1.4m, chỗ sâu 1.8m, có gờ đứng ở chổ sâu, rãnh thoát nước ở 2 đầu hồ. Nước khá sạch, được lọc tự động. Phòng tắm khá sạch. Ở đây không có người giữ đồ, có tủ khóa khách tự sử dụng, nhưng mình thấy khách thường mang đồ đến ghế dài và tự giữ. Hồ bơi thường trực, từ sáng đến 8.30 tối.
Kề bên hồ là một nhà hàng, khách đi bơi có thể gọi đồ ăn thoải mái, cà-fê nước ngọt tầm 6-10k, đồ ăn nhanh cũng khá đa dạng : cá viên, khoai tây, cơm chiên, mì xào v.v... giá từ 10-30k. Dạo hè, các cô cậu bé vào đây cắm trại theo công thức ăn-bơi-ngủ từ sáng đến chiều. Có lẽ đây là hồ bơi mà mình thấy người ta triệt để kinh doanh, nhà hàng thiết kế sát hồ bơi, khách có thể kêu bia uống và .. ùm xuống hồ.
Liền với hồ bơi là một phòng Gym, bên trong có cả phòng sauna và steambath. Phòng Gym khá hiện đại, dụng cụ tập luyện xịn, chơi nhạc dance hơi bị bốc, máy lạnh chạy suốt nên lúc nào cũng mát lạnh. Hướng dẫn viên là anh Nhân, cao to “đô" đẹp trai rất nam tính, có lẻ vì thế mà hình như 30% người tập là các quý cô ! Các bạn nữ hâm mộ nam mẫu Minh Anh, Đức Tiến có thể đến xin chữ ký vào các buổi chiều. Các bạn nam hâm mộ Hồ Ngọc Hà có thể đến vào buổi xế chiều ! Ngoài phòng tập có phòng đợi với khoảng 10 ghế nệm dài nằm rất thoải mái. Đặc biệt trong phòng này có một tủ với đủ loại sạc dế rất tiện lợi, phòng này có Wifi-free, và 2 PC free cho khách lướt net.
Trước đây, trong khuôn viên câu lạc bộ còn có một nhà thi đấu, trong đó có 3 sân cầu lông, khoảng 6 bàn bóng bàn, dùng để tập luyện và tổ chức thi đấu, nhưng nay bị dẹp thay bằng trung tâm tiệc cưới !!! Ngoài ra, sau lưng các sân tennis là sân bóng đá hồ Kỳ hòa, sân cát, buổi tối đá có đèn đến 10h, 400k/1.5h. Trong khuôn viên câu lạc bộ còn có nhà hàng Tiểu Ngư, đặc sản cá trích, buổi tối có ban nhạc để khách “hát hò với nhau”.
Một chiều mưa, nằm dưới cây dù giữa hồ, ngắm những rặng phi lao dưới mưa, có cảm giác mình đang ở Đại Lãnh chứ không phải Sàigòn náo nhiệt.
Vé 20k
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu