Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
jasni
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/5/2008

Tổng Lượt Xem:  48295

650 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 16
3 sao -
 10
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Y Tế 09/07/2008
520 Nguyễn Tri Phương, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Đây là trường của Jas nà. Bắt đầu từ tháng 8/2007, trường đã được đổi tên thành ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
Trường đào tạo Bác Sĩ - Điều dưỡng, hệ Đại học, Trung cấp, Chuyên tu.
- Trường chỉ nhận học sinh có hộ khẩu Tp.HCM. Mấy năm trước là thế, năm nay thì ko bik seo nữa
- Thix nhất ở trường nì đó là ra trường thì có việc làm ngay, và là việc làm trong TP nữa. Hohoho...
- Các hệ khác thì Jas ko bik, nhưng hệ Đại học thì Jas bik rõ nàh. Jas học ở trường nì muh. Trường tuyển có 1 lớp BS Đa khoa, thuộc hệ Đại học thoai. Chỉ tiu của lớp là khoảng 120 người.
BS ở bên nì học thú vị hơn bên Y Dược nhìu. Từ năm đầu đã được đi thực tập ở BV. Các bạn học ở đây, vừa học Lý thuyết, vừa đi thực tập BV, đảm bảo các bạn ko chán đâu. Mà học bên nì, SV ít, mọi người đều quen bik nhau, vui vẻ. Học hành cùng tiến cùng lui, ko hề có sự cạnh tranh gay gằt, mất đoàn kết. Hohoho...may ra thì có cạnh tranh cùng tiến bộ thoai


-Trường có 2 địa chỉ. Khu A thì nằm trong khu của BV 115, kế bên Viện Tim. Khu B thì ở bên đường Sư Vạn Hạnh, kế bên tiệm bánh Kinh Đô. Cổng vào nhỏ xí àh, nhưng bên trong cũng rộng rãi, thoáng mát lém.
- Trường có Kí túc xá cho SV ở xa. (Củ Chi, Cần Giờ...)

Học trường nì thú dzị nhất là ở chỗ xưng hô. Mọi người đều bik là lên ĐH, bạn bè ko cùng tuổi là chiện bình thường. Nhưng khó nhất là xưng hô với bên Chuyên tu. Toàn là bạn của tía má đi học Chuyên tu. Tía má kiu anh, mình cũng kiu anh. Riết hồi thấy mình vô lễ quá, kiu thành chú. Òi thêm một xí nữa thấy gượng quá đổi lại thành anh. Riết òi líu lưỡi lun.


Túm lại, níu mún làm BS Đa Khoa, bạn nên đăng ký vào đây thử sức nhé! Hoan nghênh bạn vào học tại đây!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mì gà Nguyễn Trãi 18/05/2008
hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tiệm nằm trên một con hẻm đường Nguyễn Trãi - Quận 1. Đi theo hướng từ CMT8 lên, hẻm nằm bên tay trái, là hẻm đầu tiên sau khi đi qua đường Bùi Hữu Nghĩa. Hùi xưa nó nằm ở ngoài mặt tiền đường Nguyễn Trãi cơ, như vì bán đông khách quá, nó bán ko xuể, nên phải rút vào trong. Muh vào đây thì còn đông khí thế hơn nữa ^^
Tiệm nì Jas đến ăn nhìu lần lém òi. Nấu cực ngon lun, mà giá cả cũng okie. lần nào Jas cũng ăn Mì gà. Nước lèo ngon lém nhá, thực ra nó là nước của Dzịt tiềm muh, seo ko ngon dc. Còn gà thì là đùi gà chiên. Ăn là lạ, muh cũng rất ngon. Mí lần nhà ko có đồ ăn, mẹ Jas hay ghé qua mua vài cái đùi gà chiên sẵn về ăn. 
Tô Mì gà Jas ăn cũng khí thế lém, ăn xong thì bụng no kinh khủng. (chắc tại Jas là con gái nên mới thấy thế hay seo ấy?). Mì gà giá 15k / tô, Jas mới đi hùi tháng 4/2008 nà. Quán có Mì dzịt tiềm nữa, méc hơn 1 xí, khoảng 20k. Đùi dzịt cũng bự hoành tráng lun đó.  Nhìn người khác ăn mà cũng chảy cả nước miếng 
Túm lại, là quán nì rất rất là ngon, ngon của người Hoa nấu nên ăn rất đậm đà. 
Chỉ méc mỗi một tội là đông khách ghê gớm. Bình thường 6g Jas đến, lúc quán mới mở, thì phải chờ 20ph mới có đồ ăn. Nhưng khoảng 7g thì ít khách hơn xí, chắc kiu đồ ăn lẹ nhất. Sau 7g30 thì đông kinh khủng lun. Quán ngon có khác!!!  
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu