Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn Thị Tuyến
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Du lịch,hát,tụ tập bạn bè,gthăm người thân,thỉnh thoảng đi nhậu,lang thang đường phố,lặn lội tìm cà phê,giải sầu với những món ăn ưa thích,đi biển và hòa mình vào thiên nhiên bất cứ khi nào có thể. đôi khi muốn ngủ dài dài ^^
Gia nhập: 15/4/2011

Tổng Lượt Xem:  113489

5836 điểm
Lời cảm ơn
4
1
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 21
4 sao -
 118
3 sao -
 60
2 sao -
 8
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Chợ Mơ 29/06/2011
459C Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 
  Hồi còn học ở HN mình hay đi chợ ở gần trường mình. Chợ mơ thì khá xa so với chỗ mình ở. Vì vậy để lên chợ Mơ mà đi 1 mình thì với mình là điều không thể và rất ngại. Nhưng nghe nói ở đó bán đồ rẻ nhất là hàng quần áo nên thi xong mình rủ mấy đứa bạn lên đi chơi, xem và mua ít đồ luôn.

  Chợ cũng không mới nhưng lại hơi lộn xộn. Mình không có cảm tình ngay từ vòng "giữ xe" rùi. Nhưng đúng là đồ ở đây khá rẻ và nhiều quần áo nữa. Tuy nhiên vẫn chưa thể bằng chợ Phạm Văn Hai Sài Gòn được. Nhưng mình sợ mua đồ ở đây lắm. Sợ nhất là khi hỏi mua mà không vừa ý về giá cả. phải nói thật là các cô, các chị bán hàng ở đây không được hiền dịu cho lắm nên mình thấy sờ sợ thế nào í.

  Còn nữa, ở khu chợ này, an ninh cũng không được tốt lắm. Không để ý mất đồ và điện thoại như chơi. Cho nên các địa nhớ cẩn thận nhé. Mình thì đi 1 lần rồi nhớ mãi, hok dám đi nữa vì cũng chút xíu nữa là bị mất đồ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 27/06/2011
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
  Đến đây vào những ngày cuối trước khi tôi và anh tạm xa nhau trong một thời gian dài...  Anh nhất định giữ bí mật không cho tôi biết 2 đứa sẽ xem phim gì. Cảm giác buổi cuối cùng tới đây thật kì lạ... Khác hẳn mọi khi: Không còn cái cảm giác hào hứng trên đường đi, nói cười từ lúc xuất phát cho tới khi ngồi ăn bắp rang bơ để chờ tới lượt chiếu. Lần này, vẫn con đường đó, dòng người đó và 2 kẻ nói nhiều như tụi tôi. Nhưng sao... chỉ có cảm giác: Buồn và trống trải... Bởi chẳng ai nói với ai câu nào, cứ lầm lũi đi tới rạp như một thói quen. 2 ly pepsi và 1 bọc bắp rang bơ cỡ lớn. May quá, chiếc bàn quen thuộc vẫn còn trống. Ngược với mọi khi, tiếng nói cười làm át đi âm thanh giòn giòn của bắp rang bơ. Lần này, không một tiếng nói, mà chỉ có tiếng thở dài bên 2 bàn tay  nắm chặt và thỉnh thoảng là âm thanh của tiếng nhai xào xạo không giấu được sự mệt mỏi và có vẻ như buồn thê thảm của 2 đứa chúng tôi.

   Để xoá tan không khí nặng nề đó, tôi mím chặt môi, thở 1 tiếng thật dài để lấy tinh thần mở lời nói chuyện trước. Nhưng cái kiểu  ngường ngượng nói, ngường ngượng cười của tôi vẫn không "lừa" được anh. Anh âu yếm, nắm lấy bàn tay đang khẽ run run của tôi thật chặt rồi tặng cho tôi cái nhìn trìu mến và nói: "Hãy cố gắng sống thật vui vẻ em nhé, anh luôn ở bên em và... Anh yêu em". Như không được báo trước để kiềm chế. Sau cái gật đầu thật nhẹ của tôi là những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để giấu anh những tiếng nấc đã nín thật chặt từ hồi lâu rồi nhanh chóng quay ra với anh.....

   Chờ tôi ra, kéo ghế cho tôi ngồi xuống anh nhìn như trọc quê rồi đặt vào tay tôi tấm vé và nói: "Anh yêu em vì em giống như tên của bộ phim này". Tôi cười thật tươi, mắt lại ngân ngấn những giọt hạnh phúc khi nhìn vào tên phim mà anh tặng: "Em hiền như ma sơ"....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Minh Quân 27/06/2011
107 Chung cư Nghĩa Phát, đường Nghĩa Phát, P.6, Quận Tân Bình
TP Hồ Chí Minh
 
  Shop mới mở được một thời gian ngắn. Vì không nằm trên trục đường chính nên lượng khách không phải quá đông nhưng ổn định. Khách ở đây chủ yếu là nhân viên văn phòng. Đơn giản thôi, bởi đồ trong shop chủ yếu là dành cho những đối tượng đó mà.

  Nghe nói, chủ shop là một chị khá trẻ, vui tính, bán hàng nhiệt tình và thân thiện nữa.  Công nhận, đồ ở shop rất đẹp. Đặc biệt là đường kim mũi chỉ rất sắc sảo và được may cẩn thận (khác hẳn so với một số bán đồ cho dân văn phòng khác). Giá dao động trong khoảng từ 175k - >500k. Nói chung là tiền nào của nấy. Nhưng công ty mình có vài chị mặc đồ của shop rồi. Dáng CHUẨN luôn đó.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nhân 26/06/2011
39D Ngõ Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
   Hồi mới chập chững bước chân lên HN đi học. Khoảng thời gian đầu tôi thấy nhớ nhà, nhớ mọi người trong gia đình nhiều lắm. Chỉ muốn về quê thôi, nhưng sao về được??? Phải học chứ!!! Và để cho vơi đi những cảm xúc buồn vì nhơ nhớ ấy, tôi lại mượn nhỏ bạn chiếc xe đạp cọc cạch đi thăm phố cổ HN.

   Tôi vốn dĩ rất thích cafe và đương nhiên là thích luôn cả việc khám phá những quán mới lạ rồi. Tôi rất thích chữ Nhân và Tâm viết theo kiểu thư pháp, cho nên khi nhìn thấy cafe Nhân tôi tò mò lắm. Nhưng hồi đó, túi tiền còn eo hẹp, chỉ dám đi qua nghía vài vòng rồi lẳng lặng về với ý nghĩ: "Một ngày nào đó sẽ vào thử quán"....

   Rồi cái tên cafe Nhân chợt bị tôi lãng quên theo nỗi nhớ nhà của một cô bé sinh viên mới lên thành phố. Dần dần tôi cũng không còn vác xe lượn quanh HN nhiều như trước nữa. Nhưng... chợt cảm giác của ngày đầu tiên đó lại trở về khi tôi nhận được cuộc điện thoại của thằng bạn thân rủ tới quán uống cafe với nó trước khi nó kết thúc đời sinh viên. (Đó chỉ là lý do thôi, chắc tại nó muốn cho tôi thực hiện mơ ước nhỏ nhoi đó mà).

   Vẫn như mọi khi, tôi không đi bus mà đi trên 1 chiếc xe đạp cọc cạch khác (đương nhiên khi tới với chiếc xe đó tôi bị nhìn bằng con mắt khác, nhưng kệ, tôi thích tìm lại cảm giác của ngày xưa....). Tên bạn thân dường như rất hiểu tôi, nó đã ngồi sẵn một chỗ mà nếu đi một mình tôi chắc chắn sẽ chọn nó. Nhìn thấy tôi cười sung sướng, nó đưa tay ra và tôi đón lấy và đáp trả bằng một cái bắt tay nhẹ nhàng.... (Bọn tôi vẫn thường vậy mà, gặp nhau là bày đặt lắm, phải bắt tay 1 cái cơ)... Và bạn biết câu chuyện tiếp theo của chúng tôi sẽ thế nào rồi đấy..... Đương nhiên là ngồi tha hồ bình luận, nhận xét về cafe Nhân rồi mới chuyển sang nói chuyện khác.... Cảm ơn cafe Nhân đã cho tôi một ngày thật đáng nhớ....


 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Hồng Thạnh 21/06/2011
511 Nguyễn Đình Chiểu
Hồ Chí Minh
 
  Công nhận là giày Hồng Thạnh có tiếng lâu rồi. Đúng là tốt, đi chắc chân nhưng mắc quá!

   Có lần, mình được cô mua cho một đôi giày Hồng Thạnh .Thấy cái tên quen quen, thì ra là mấy lần tới nhà cô mình thấy loại giày này rồi, và còn xỏ đi thử khen rối rít nữa. cô mình hâm mộ loại giày này lắm. Ở nhà cô có tới cả chục đôi giày tên như vậy.

   Đi hoài mà thấy da giày vẫn còn tốt, keo còn dính chắc, muốn thay đôi khác mà quen rồi. Toàn đi đôi đó thôi, mua đôi về đi được vài hôm rồi lại  "ngựa quen đường cũ" cứ lấy đôi giày cô mua cho để đi.  Vừa dễ đi, vừa chắc chân, đi rất thoải mái.

  Cuối cùng mình cũng quyết định "bấm bụng" đi mua thêm một đôi giày của Hồng Thạnh nữa. Nhưng.... hình như đợt này chất lượng đã giảm sút đi đáng kể. Đôi giày mới, vẫn không vừa ý mình bằng đôi cô mua cho. Không được chắc chắn như trước. Bùn quá. Không lẽ cứ cho đôi giày cũ kia làm "đệ tử trung thành" mãi?

 
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Kềm Nghĩa 21/06/2011
346 Bạch Đằng
Hồ Chí Minh
 
  Gần chỗ làm của mình có cửa hàng Kềm Nghĩa khá lớn. Đi qua hoài rồi quen với cái tên đó. Nhưng phải công nhận Kềm Nghĩa có nhiều chi nhánh, Bên Nơ Trang Long nè, Phan Đăng Lưu nè, Đường gì gần Đinh Tiên Hoàng... Nói chung là đi đường gặp rất nhiều cửa hàng có tên đó nhưng mình không có nhu cầu nên cũng không ghé vào.

  Mãi tới hôm nhỏ em bảo ở đó có bán sơn nước và một số loại kem, sữa rửa mặt... nên 2 chị e cũng ghé vào coi. Mình có hỏi tham khảo giá một số thứ và đúng là có đủ loại giá. Mình rinh 2 lọ sơn nước về: 1 em mắc tiền, 1 em rẻ tiền. Nhưng về nhà dùng thấy cũng được. Hơn mấy đợt mình mua ngoài chợ (mặc dù giá cũng không rẻ hơn là bao).

  Từ đó thành thói quen, thỉnh thoảng buồn buồn chân lại ghé vào Kềm Nghĩa mua vài thứ. (nhưng mình toàn mua loại vừa tiền thôi. Ở đó có đủ loại mà!)
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Công ty CP Giáo Dục Mỹ (Trung tâm dạy toán trẻ em) 20/06/2011
26/41 - 43 - 45 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 
   Đây là một trung tâm dạy toán cho trẻ từ mầm non tới trung học. Và dạy theo phương pháp hoàn toàn mới, phương pháp này có tên là Mathnasium.

   Trung tâm còn có thêm 1 chi nhánh nữa ở địa chỉ: 3 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Quận 3.

   Mục đích của trung tâm là giúp trẻ có phương pháp học môn toán một cách tốt nhất. Đặc biệt là với những trẻ ghét học môn toán, sợ học môn toán, đến học tại trung tâm và áp dụng những phương pháp mới tại đây vào việc học toán, chắc chắn phụ huynh sẽ hài lòng về kết quả học tập của trẻ.

   Đội ngũ giáo viên ở trung tâm khá chuyên nghiệp. Bởi: Để được đứng lớp dạy ở đây. Bất kì giáo viên nào cũng phải trải qua khóa đào tạo 3 tháng của trung tâm để tiếp thu phương pháp mới của Mathnasium do Ông Larry Martinek, giáo sư Toán Học của Mỹ sáng lập nên.

  Học sinh sau khi học ở Mathnasium không chỉ không ghét môn toán nữa mà còn có một sự tư duy nhạy bén hơn trong việc làm toán.

  Đặc biệt, ở đây mỗi giáo viên chỉ được kèm tối đa 5 học sinh nên chắc chắn sẽ có sự quan tâm tận tình hơn.

  Mình đã tới Mathnasium 2 lần, đã từng học thử, dạy thử và thấy ở đây thực sự rất thú vị cho cả giáo viên và học sinh. Chúc cho Mathnasium ngày càng phát triển hơn nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa hàng xe máy Honda Head 20/06/2011
182B - 184 Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận
TP Hồ Chí Minh
 
  "Khoe" với các địa là mình vừa mua một chiếc xe Honda Click ở đây và đến thời điểm hiện tại mình cảm thấy rất hài lòng. Mình hài lòng bởi những lý do sau:

- Thứ nhất: Giá rẻ hơn so với các cửa hàng khác mà mình biết từ 500 - 1,1tr
- Thứ hai: Cửa hàng có báo giá qua điện thoại nên khách hàng có thể dễ dàng so sánh giá và lựa chọn cho mình một cửa hàng để mua 1 chiếc xe rẻ đẹp.
- Thứ 3: Xe ở cửa hàng nhiều mẫu, ít khi hết hàng.
- Thứ 4: Nhân viên bán hàng vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn khách làm thủ tục cụ thể và luôn luôn nở nụ cười với khách hàng nên cảm giác rất thoải mái.
- Thứ 5: Không chỉ giá xe rẻ đâu, mà giá làm thủ tục đăng kí xe cũng rẻ. Hình như xe tay ga thì cũng tương đương với các cửa hàng khác nhưng xe số thì mình thấy rẻ hơn đấy.

 Đó là những gì mình thích ở Honda Hoàng Văn Thụ. Vì xe chưa tới thời gian đi bảo dưỡng cho nên  mình chưa thể đánh giá hết và đánh giá một cách chính xác được --> Sẽ cập nhật cho các địa sau nhé!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu thị Big C Tô Hiến Thành 17/06/2011
273 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh
Quận 10, Hồ Chí Minh
 
  Siêu thị khá lớn và gần nơi mình ở nhưng mình mới chỉ tới đây có 1 lần duy nhất. Đó là dịp cách đây vài tuần có ba mẹ vào thăm nên cả nhà mình đưa ba mẹ đi siêu thị mua ít đồ và để tham quan luôn..

   Mình thích siêu thị bigC vì hầu như siêu thị BigC nào cũng đều khá rộng rãi và đa dạng hàng hoá. Hơn nữa, ở đây thường xuyên có các chương trình khuyến mại lớn. Mình đi dịp vừa rồi là đợt khuyến mại mừng sinh nhật BigC nên cũng rinh được nhiều thứ lắm (lại còn rẻ nữa chứ).

   Cả nhà mình mua bao nhiêu đồ, khuyến mại cũng có, đồ không khuyến mại cũng có, mỗi người rinh vài thứ về mà khi tính hoá đơn cũng chỉ có trên 1 triệu.

   Tuy nhiên, so với BigC Hoàng Văn Thụ thì siêu thị này có vẻ không lớn bằng, chỗ cho khách gửi xe cũng nhỏ và chật chội nữa. Nhưng hàng cùng hệ thống siêu thị mà, nên ở đâu cũng như nhau thôi. Nếu bạn muốn đi BigC với không gian thoải mái hơn thì giữa BigC Tô Hiến Thành và Hoàng Văn Thụ thì hãy chọn BigG Hoàng Văn Thụ nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên 23 Tháng 9 13/06/2011
2 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
   Mình thích ra công viên này chơi lắm! Nhất là vào buổi tối. Đằng trước công viên còn có một sân rộng cho cả trẻ em và người lớn tha hồ nô đùa nữa.

   Mùa hè như thế này, ra đường hóng mát, ngồi ở công viên nhìn những em bé xinh xinh đang được ba mẹ dắt đi chơi, hay những em nhỏ nô đùa thật dễ thương. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh ngắm dòng người qua lại, xa xa, ở phía giữa công viên có những đôi uyên ương ngồi dốc bầu tâm sự trên những chiếc xe hay ngồi bệt dưới thảm cỏ: Có khi là những tiếng cười nói rôm rả, có khi là những ánh mắt vẻ mặt dỗi hờn, cũng có lúc là những giọt nước mắt hay cái ôm thật chặt của những đôi bạn trẻ... Nhìn thật lãng mạn và đáng yêu.

   Thỉnh thoảng rủng rỉnh hầu bao, mình tới công viên chơi rồi tiện thể lượn qua chợ đêm Bến Thành để rinh 1 vài thứ. Nhưng mua hàng ở đây phải biết mua và trả giá, không thì mất tiền oan đấy.

   Mình thích nhất là những buổi văn nghệ hay hội chợ ở đây. Mỗi khi ở đây diễn ra sự kiện gì thì khó mà thiếu vắng được cái "khuôn mặt dày" của mình lắm! Haiz da... Thì đi xem cho có phong trào, cho vui mừ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp