Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn Thị Tuyến
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Du lịch,hát,tụ tập bạn bè,gthăm người thân,thỉnh thoảng đi nhậu,lang thang đường phố,lặn lội tìm cà phê,giải sầu với những món ăn ưa thích,đi biển và hòa mình vào thiên nhiên bất cứ khi nào có thể. đôi khi muốn ngủ dài dài ^^
Gia nhập: 15/4/2011

Tổng Lượt Xem:  113448

5836 điểm
Lời cảm ơn
4
1
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 21
4 sao -
 118
3 sao -
 60
2 sao -
 8
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Shop Minh Quân 27/06/2011
107 Chung cư Nghĩa Phát, đường Nghĩa Phát, P.6, Quận Tân Bình
TP Hồ Chí Minh
 
  Shop mới mở được một thời gian ngắn. Vì không nằm trên trục đường chính nên lượng khách không phải quá đông nhưng ổn định. Khách ở đây chủ yếu là nhân viên văn phòng. Đơn giản thôi, bởi đồ trong shop chủ yếu là dành cho những đối tượng đó mà.

  Nghe nói, chủ shop là một chị khá trẻ, vui tính, bán hàng nhiệt tình và thân thiện nữa.  Công nhận, đồ ở shop rất đẹp. Đặc biệt là đường kim mũi chỉ rất sắc sảo và được may cẩn thận (khác hẳn so với một số bán đồ cho dân văn phòng khác). Giá dao động trong khoảng từ 175k - >500k. Nói chung là tiền nào của nấy. Nhưng công ty mình có vài chị mặc đồ của shop rồi. Dáng CHUẨN luôn đó.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Công ty CP Giáo Dục Mỹ (Trung tâm dạy toán trẻ em) 20/06/2011
26/41 - 43 - 45 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 
   Đây là một trung tâm dạy toán cho trẻ từ mầm non tới trung học. Và dạy theo phương pháp hoàn toàn mới, phương pháp này có tên là Mathnasium.

   Trung tâm còn có thêm 1 chi nhánh nữa ở địa chỉ: 3 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Quận 3.

   Mục đích của trung tâm là giúp trẻ có phương pháp học môn toán một cách tốt nhất. Đặc biệt là với những trẻ ghét học môn toán, sợ học môn toán, đến học tại trung tâm và áp dụng những phương pháp mới tại đây vào việc học toán, chắc chắn phụ huynh sẽ hài lòng về kết quả học tập của trẻ.

   Đội ngũ giáo viên ở trung tâm khá chuyên nghiệp. Bởi: Để được đứng lớp dạy ở đây. Bất kì giáo viên nào cũng phải trải qua khóa đào tạo 3 tháng của trung tâm để tiếp thu phương pháp mới của Mathnasium do Ông Larry Martinek, giáo sư Toán Học của Mỹ sáng lập nên.

  Học sinh sau khi học ở Mathnasium không chỉ không ghét môn toán nữa mà còn có một sự tư duy nhạy bén hơn trong việc làm toán.

  Đặc biệt, ở đây mỗi giáo viên chỉ được kèm tối đa 5 học sinh nên chắc chắn sẽ có sự quan tâm tận tình hơn.

  Mình đã tới Mathnasium 2 lần, đã từng học thử, dạy thử và thấy ở đây thực sự rất thú vị cho cả giáo viên và học sinh. Chúc cho Mathnasium ngày càng phát triển hơn nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa hàng xe máy Honda Head 20/06/2011
182B - 184 Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận
TP Hồ Chí Minh
 
  "Khoe" với các địa là mình vừa mua một chiếc xe Honda Click ở đây và đến thời điểm hiện tại mình cảm thấy rất hài lòng. Mình hài lòng bởi những lý do sau:

- Thứ nhất: Giá rẻ hơn so với các cửa hàng khác mà mình biết từ 500 - 1,1tr
- Thứ hai: Cửa hàng có báo giá qua điện thoại nên khách hàng có thể dễ dàng so sánh giá và lựa chọn cho mình một cửa hàng để mua 1 chiếc xe rẻ đẹp.
- Thứ 3: Xe ở cửa hàng nhiều mẫu, ít khi hết hàng.
- Thứ 4: Nhân viên bán hàng vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn khách làm thủ tục cụ thể và luôn luôn nở nụ cười với khách hàng nên cảm giác rất thoải mái.
- Thứ 5: Không chỉ giá xe rẻ đâu, mà giá làm thủ tục đăng kí xe cũng rẻ. Hình như xe tay ga thì cũng tương đương với các cửa hàng khác nhưng xe số thì mình thấy rẻ hơn đấy.

 Đó là những gì mình thích ở Honda Hoàng Văn Thụ. Vì xe chưa tới thời gian đi bảo dưỡng cho nên  mình chưa thể đánh giá hết và đánh giá một cách chính xác được --> Sẽ cập nhật cho các địa sau nhé!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa hàng điện tử Tiến Hưng 13/06/2011
Gần chợ nhỏ, đường Hồng Lạc, P.11, Tân Bình
TP.HCM
 
   Cửa hàng tuy nhỏ nhưng rất đông khách. Chủ cửa hàng là 1 chú đeo kiếng cận trạc tuổi 50 nhìn rất hiền lành dễ thương. Thợ sửa là 1 chị (hình như là con chú ấy thì phải). Nói chung 2 bố con ở cửa hàng khá dễ tính, thân thiện và làm việc nhiệt tình. Tuy là con gái nhưng chị ấy sửa rất giỏi, có những cái một số cửa hàng điện tử lân cận không sửa được thì cứ mang tới cửa hàng điện tử Tiến Hưng là có thể có hy vọng "sống sót" rồi.

   Ngoài sửa các loại đồ điện tử như: Ti vi (đều cũ hay mới đều được), loa, máy chơi game, kể cả remote của gia đình bạn bị hư nếu mang ra đây sửa cũng có thể sẽ được vui vẻ nhận lời. Cừa hàng còn bán một số phụ kiện liên quan như: Remote, dây cáp các loại, máy nghe nhạc, đầu điện tử nhưng không bán ti vi nhé. Tất cả những đồ bạn mua ở đây thì hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng (tuy mẫu mã một số cái không được đẹp cho lắm).

    Cửa hàng sửa cả những đồ điện tử thuộc loại  "cổ" mà một số cửa hàng khác không nhận nữa đấy.

   Đặc biệt là: các bạn có thể yên tâm về giá cả, nếu mà chú chủ cửa hàng trực tiếp lấy tiền sửa của bạn thì bạn sẽ phải ngạc nhiên đấy.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng 800Bis 13/06/2011
800 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
  Nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu ngay ngã ba Lý Thái Tổ. Biển hiệu 800Bis của nhà hàng nhìn khá nổi. Hình như nhà hàng mới khai trương vào tháng 12/2010 thôi. Mặc dù mới nhưng lúc nào đi qua mình cũng thấy khá nhiều xe dựng ở phía ngoài nên đoán rằng chắc hẳn quán phải rất đông khách.

   Đi qua nhiều, thấy đông khách, bản tính tò mò lại trỗi dậy. Nên mình quyết định chuẩn bị hầu bao để mời 1 người bạn ghé quán ăn. Không lâu sau, cuối cùng "ước mơ đã trở thành hiện thực".

  Vào bên trong, nhà hàng khá sang trọng và rộng rãi, có đầy đủ không gian: riêng tư cũng có, nơi tụ họp gia đình cũng có, ngoài trời hay phòng lạnh cũng ok luôn. Mình chiều theo ý người bạn, chọn một chỗ  khá lý tưởng có thể vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện mà vẫn được ngắm đường phố. May mắn là đi vào dịp khuyến mại nên mình cũng khá thoải mái khi cầm menu lựa chọn món ăn. Nhưng bạn mình đơn giản quá, chỉ cho gọi mỗi món bún thịt nướng vì sợ nặng bụng (Không biết có phải sợ mình phải "nặng tiền" nên thương không nữa), chiều bạn mình gọi 2 phần bún. Chà chà! ăn cũng khá ngon: Bún và thịt đều thơm, rau ăn kèm cảm giác rất sạch, nước chấm thì mình không khoái lắm vì mình ăn hơi mặn. Nhưng nói chung là cũng ổn. Ăn xong rồi mà vẫn còn muốn ngồi thêm chút nữa nên tụi mình lại gọi thêm 2 ly cafe. Tới lúc thanh toán hóa đơn hết có gần 100k (choáng ). Nhưng đương nhiên rẻ là thích rồi.

   Mình mới ăn cách đây 2-3 tháng thôi. Nếu giờ tăng giá thì chắc cũng không hơn là bao đâu. Nếu địa nào thích món bún thịt nướng thì ghé nhà hàng ăn thử nhé (Mình đi hôm đó khoảng 10h sáng nên có bún còn buổi chiều và tối có or không thì mình chưa bit) Sẽ update sau nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cháo lòng – Bún riêu cua 50 12/06/2011
Hẻm 50 Tuệ Tĩnh, P.13, Q.11
Tp. Hồ Chí Minh
 
 Khi mới vào Sài Gòn thỉnh thoảng mình thấy nhơ nhớ món cháo lòng ở quê. Cũng có lần lang thang nhìn thấy vài quán cháo lòng vào ăn thử mà vẫn không giống hương vị ở quê. Cuối cùng mình đã kết luận rằng: Cháo lòng chỉ có ở ngoài Bắc mới ngon thôi nên chẳng còn mấy hứng thú khi đi ăn cháo lòng Sài Gòn nữa.
 
  Nhưng hôm đó lòng vòng bên Q.11 bụng đói mà không biết kiếm gì ăn định không vào quán cháo lòng đâu nhưng thấy đông khách quá, tự dưng bao tử cứ đấu tranh vậy là lại quay xe vào quán.

   Ai da! Ăn cũng ngon ra phết, cháo lòng ở đây gồm có: gan heo, thịt heo, lòng, dồi dồn,… chấm với mắm tôm cho vào miếng chanh và vài lát ớt nữa.... Wao! ngon tuyệt các bạn ạ! Một tô cháo lòng đúng điệu.

   Giá rất ở đây khá bình dân (từ 7000 - 10000, tuy là quán vỉa hè nhưng quán ở một con đường nhỏ nên không ồn ào lại sạch sẽ và không một chút bụi nữa.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Buffet Thịt Nướng Ông Mập 12/06/2011
199C Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
   Một địa chỉ lý tưởng cho bạn nào "hâm mộ" các món nướng. Nằm trong khu vực khá thuận lợi, ngay trên đường CMT8, Buffet Thịt Nướng Ông Mập là một nhà hàng đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM chuyên về các món nướng. Bao gồm 3 tầng lầu rất sạch sẽ và thoáng mát.

  Mình đến Ông Mập nhân dịp có nhỏ bạn mình nhận được phiếu giảm giá. Nếu không giảm giá thì giá cho một người ăn chỉ hơn 100k. Được cái, các món nướng ở nhà hàng đều tươi ngon, phong phú nhiều chủng loại. Hơn nữa, giá các loại đồ uống không rẻ nhưng khá hợp lý.

   Được cái đi ăn ở đây cũng rất vui, vì lượng khách đông nhưng ở mức độ vừa phải, mọi người ai ai cũng cười nói vui vẻ. Mình thích món gà ở đây:  dai và thơm ngon, mực sa tế và tôm cũng rất tươi. Nói chung ăn no cả bụng mà vẫn thấy còn "thòm thèm" .

     Mình đi ăn cách đây cũng khá lâu rồi. Không biết dạo này giá cả leo thang thì Ông Mập có cố leo lên không nữa. Nhưng nếu bạn nào thích món nướng thì hãy ghé thử Ông Mập nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hủ tiếu sa tế Quảng Ký 12/06/2011
117 Triệu Quang Phục, Q.5
TP.HCM
 
  Nói tới sa tế thì chắc hẳn ai cũng nghĩ tới vị cay rồi. Hủ tiếu sa tế Quảng Ký không chỉ có vị cay mà còn hội tụ đầy đủ 20 thứ gia vị khác nhau nữa.

  Mình được thưởng thức món này vào dịp đi chợ lớn với 1 người bạn. Và nếu ai muốn ăn cái món đa vị này thì cũng phải tìm đến khu vực chợ lớn thì mới có, bởi đây là món ăn đặc trưng của người Tiều với cách nấu đa vị rất riêng và không trùng lặp với bất cứ món hủ tíu nào khác ở Sài Gòn.

  Đây là món gia truyền của người Tiều nên những quán hủ tiếu tương tự như vậy cũng không nhiều. Nghe nói, để làm được món hủ tiếu này cần phải có cả một công đoạn rất công phu: đầu tiên phải hầm nồi nước lèo bằng xương bò cho thật đậm. Sau đó, pha từng mẻ nước lèo sa tế với hỗn hợp các loại gia vị như tỏi, hành tím, gừng, sả, đại hồi, tiểu hồi, quế, ớt khô, ớt bột, đậu phộng rang giã nhuyễn, mè rang…; xào với dầu mè và sa tế. Rồi cho hỗn hợp này vào nước dùng bò, nêm muối và đường. Không chỉ có vậy, đường dùng nêm nước lèo sa tế phải dùng đường vàng mới có được vị ngọt đậm đà. Bánh hủ tíu mềm và to hơn bánh phở một chút.
 
    Sau những công đoạn công phu đó là những tô hủ tíu sa tế có mùi thơm gia vị ngào ngạt, với vị cay cay, chua chua, beo béo, thêm chút gì bùi bùi, cả 2 vị mặn - ngọt thật thanh nữa. - Một hương vị khá lạ và độc đáo...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hủ tiếu Campuchia 11/06/2011
Đường Trần Bình Trọng- Q.5
TP Hồ Chí Minh
 
  Có lẽ các bạn quá quen thuộc với cái tên hủ tiếu Nam vang, nhưng không phải ai cũng biết đến cái tên hủ tiếu Campuchia đúng không ạ?

  Thực ra, hủ tiếu Campuchia cũng gần gần như vậy thôi, nhưng với khẩu vị của mình thì mình vẫn thích Campuchia hơn Nam vang.

  Hủ tiếu ở đây ngon không chỉ do sợi dai, trắng. Tô hủ tiếu to bự, có tôm, có thịt. Ngoài ra, nó còn ngon bởi nước lèo khá đặc biệt: không quá mặn cũng không quá ngọt mà đậm đà vừa phải, trong nước lèo lại có cả tôm bằm, thịt bằm và cả gan bằm, ăn đã ngon lại còn bổ nữa.

  Nói chung là mình rất thích quán này, nhưng dạo này ở xa quá nên lâu rồi không ghé quán. Lần đầu tiên mình ăn ở quán chỉ có 13k/1 tô sau đó có lên giá và cho tới thời điểm gần nhất mình ăn thì hình như đã 20k/1 tô rồi. Nhưng so với chất lượng của nó thì cũng khá phù hợp đấy.. Có địa nào rảnh không? hum sau đi ăn cùng mình.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán làng chài 10/06/2011
99 Nguyễn Thái Bình, P.4, Q. Tân Bình
Tp.Hồ Chí Minh
 
   Hôm đó, tâm trạng mình không được vui. Tự dưng... thèm cái cảm giác được đi nhậu với ông bạn thân của mình. Nhưng nghĩ mà chán... giữa cái đất Sài Gòn này trong đám bạn thân có mỗi mình mình bơ vơ... Nghĩ tới điều đó lại thấy pùn hơn. Haizz... May quá! bỗng dưng có tên bạn trai cùng xóm ở quê gọi điện hỏi thăm, chơi cũng hơi thân thân thôi. Nhưng.. "méo mó có hơn không'. Vớt vát được 1 tên nên rủ đi nhậu liền.
  
    Một lát sau bạn mình chạy qua đón. Nhìn cái mặt thê thảm của mình nó hỏi luôn 1 câu: "bồ đá hả?". Ai da! Lâu ngày k gặp đang không bit nên đối nhân xử thế với nó thế nào, mới gặp nó hỏi 1 câu xanh rờn --> thui khỏi nể nang gì hết trơn, mình nhanh nhảu rủ nó đi nhậu.... Thế là nhờ nó mà mình biết tới cái quán có cái tên "quê một cục": Quán làng chài.

   Chọn 1 chỗ trên lầu cho mát, trước tiên là gọi vài chai bia, mấy món ăn nhẹ và 1 nồi lẩu nhỏ. Tôi bắt đầu ngồi nói như cái máy, như chưa bao giờ được nói, thỉnh thoảng cụng ly 1 cái như 2 người đàn ông thực thụ vậy...

  Có 1 điều đáng nói ở đây là: Đồ ăn khá rẻ, mình ra về và hài lòng với tờ hoá đơn. 2 đứa ăn uống thoải mái mà hết chỉ có >200k một chút  xíu. Giá khá mềm, chỉ từ 20k trở lên thôi nhưng chủ yếu là các món ăn miền Trung các bạn nhé!

  
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp