Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
CaféTùng
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/9/2008

Tổng Lượt Xem:  44708

247 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa điểm kinh doanh
4 lời bình
336/27/9 Nguyễn Văn Luông

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà hàng Thiên Nam 27/09/2008
Ngã tư NKKN - Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
- Nhà hàng Thiên Nam là nhà hàng Hoa , nhưng menu ở đây có hai loai , một là menu món Hoa và Menu món Tây . Cũng được giới thiệu từ bạn bè mình cũng đã đến nhà hàng này ăn rất nhiều lần nhưng chỉ ăn mỗi 1 món là beefsteak  Filê Khoai và 1 tô salad trộn các loại rau củ quả với sốt Mayonnaise và trứng gà luộc . Vì ghiền nhất là được ăn beefsteak + với mù tạt vàng , Sốt mù tạt ở đây được đầu bếp pha chế lại rất ngon .
- 300k cho 2 đĩa beefsteak Filê Khoai + 1 tô salad trộn các loại rau củ quả với sốt Mayonnaise và trứng gà luộc + 2 lon coke + tiền tip . Lần sau có đế nhà hàng Thiên Nam nhất định se thử món Súp đuôi bò, Bồ câu đút lò, Bò sốt rượu chát, của H_classic giới thiệu ( Nghe tên sao thấy hấp dzẫn wá mà đọc giá thì....hic hic nhưng cũng phải rướng vì sự nghiệp ăn uống hihi ) . Túm lại tuy giá hơi cao nhưng bảo đảm 1 điều là món ăn ở nhà hàng Thiên Nam rất rất rất ngon .
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn A Bửu 27/09/2008
17 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
-Quán ăn A Bửu hình như chung với hệ thống quán ăn Tân Hải Vân và Cơm Niêu Sài Gòn ( Số Đỏ ) . Bán rất khuya và là nơi cho những người thích ăn khuya, giá thì hơi cao nhưng bù lại phục vụ chu đáo và đồ ăn ngon .
-Mình đến đó chỉ ăn có Lưởi  vịt ran muối , Cơm A bửu , Phá lấu bánh mì . Vì giá hơi cao nên đó giờ chỉ đến có đôi ba lần và chỉ để ăn những món đó thôi .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Tùng 25/09/2008
336/27/9 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6
Hồ Chí Minh
 
- Cách vòng xoay Phú Lâm không xa, nằm trên đường Nguyễn Văn Luông, qua con hẻm nhỏ, mở bung trước mắt, nơi đường cua cuối cùng là con đường hướng thẳng vào Tùng quán, và đó là ấn tượng đầu tiên khi đến với café Tùng…

- Bước vào cổng, là một không gian xanh mát, như khu vườn nhỏ thoáng đãng, yên tĩnh, trong lành tách biệt hẳn với không khí ồn ào và vội vã của đường phố Sài Gòn.

- Café Tùng chia làm ba khu vực riêng biệt để khách lựa chọn: sân vườn, sân thượng và phòng máy lạnh. Tất cả đều rộng rãi, sang trọng và được ông chủ trẻ chăm chút cẩn thận, chăm chút từng góc nhìn.

- Ấp ủ những hoài bão, những tham vọng về một quán café hoàn hảo, vị chủ nhân của café Tùng đã bỏ bao công sức trong suốt mười mấy năm; để đến hôm nay, trong buổi trưa Sài Gòn oi bức, ngột ngạt, café Tùng như một chốn về dễ chịu. Và trong không gian đẹp nhẹ nhàng của buổi hoàng hôn, Tùng như trở thành một nơi chốn bình yên khác xa với sự nhộn nhịp của bên ngoài.

- Hệ thống loa được đầu tư kỹ lưỡng, nhắm mắt lại có thể nghe hết từng câu từng chữ trong lời bài hát, những giai điệu nền nã như đi sâu vào lòng người qua bao thế hệ.

- Có lẽ vì slogan: “Café Tùng – Café Xưa Và Nay” nên Tùng không kén chọn khách, không dành riêng cho một thế hệ nào. Khi vào quán có thể thấy những mái tóc muối tiêu, và bàn kế bên là những khuôn mặt còn rất trẻ, họ đều có thể đến với Tùng, phù hợp với Tùng, đều tìm được cảm giác sâu lắng và đắm chìm trong những ca khúc lãng mạn.

- Ngoài nhạc hay, café ngon, café Tùng còn đầu tư cho không gian sân vườn khá chăm chút và kỹ lưỡng, phục vụ nhãn quan của khách. Từ thác nước, hòn non bộ , những bức tượng thạch cao, cho đến những bức tranh sơn dầu, gốm trang trí…, tất cả đều được kết hợp một cách hài hòa. Phòng lạnh được thiết kế bằng kính trong suốt nên vẫn có thể phóng tầm mắt ra ngoài sân vườn, vừa thưởng thức café vừa thư giãn.

- Quán có wifi cho khách truy cập internet miễn phí, phục vụ điểm tâm sáng và một bữa trưa ngon miệng .

- Dãy phòng karaoke riêng biệt cũng là điểm đến thư giãn cùng bạn bè, ghi dấu những kỷ niệm vui khi cùng nhau “nghêu ngao” một bài hát yêu thích.

- Hiếm có quán café nào lại có thể giữ lại nhiều cây to tán rộng như thế. Ngồi ở sân vườn, ngước nhìn lên chỉ thấy 1 màu xanh mát mắt. Những tia nắng xuyên qua những “chiếc dù màu xanh lục” đó 1 cách khó khăn, lăn tăn chiếu xuống sân gạch tàu thật vui mắt. Bức tường gạch mộc bao quanh sân quán, tạo cảm giác ấm cúng. Có một mảnh tường loang lổ ôm lấy khung cửa gỗ mun chơi vơi giữa sân quán gợi lên một nỗi niềm thật khó tả…

- Bụi tre giữa sân đã có từ rất lâu, trước khi có café Tùng được chủ nhân giữ lại như một điểm nhấn trong bức tranh màu xanh. Bụi tre già như một chứng nhân lặng lẽ, chứng kiến những đổi thay của quán, và có lẽ nó cũng đã chứng kiến bao yêu thương, bao hờn giận, những bỡ ngỡ làm quen hay bồi hồi chia tay của những đôi nhân tình suốt mười mấy năm…

- Có những vị khách đã biết café Tùng từ rất lâu, bao năm vẫn trở lại khi cần quay ngược thời gian, vì nơi đó đã lưu giữ những kỷ niệm vui buồn. Những người bạn cùng “café nhé!” vẫn còn hay đã đi xa…,tất cả họ sẽ vẫn ngồi đó, nơi chiếc bàn đó, trong ký ức…

Địa chỉ quán Café Tùng:
336/27/9 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6.
Điện thoại: (08) 8752723.
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu