Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
JuanZ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 31/7/2009

Tổng Lượt Xem:  33113

90 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Yogurt Space 03/02/2010
147 Trần Hưng Ðao, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

chiều thứ hai sau khi một chầu karaoke mừng "bữa học cuối cùng", cả đám ghé vào YS theo lời đề xuất của Ju ( vì thấy các Thổ Địa khen nức nở nên sẵn dịp...thử coi)
không gian quán, phong cách phục vụ đều tuyệt, không có gì để phàn nàn... đây là lần đầu tiên Ju vào quán kem tự phục vụ kiểu này nên không tránh khỏi lúng ta lúng túng, lập tức có anh phục vụ đến tư vấn và giúp lấy kem...ôi...he's so cute
do đi đông nên Ju được thử khá nhìu mùi vị lạ: ổi, dừa, đu đủ..., nhưng do thử nhìu quá nên bị "loạn vị giác", chẳng phân biệt được đâu là chua với ngọt Ju thì chọn vị dâu và capucino _ tuyệt vời.

có điều giá cả ở YS hơi mắc, ly của Ju "có chút xíu hà" mà lúc tính tiền hết 40 mấy nghìn, thôi kệ, tiền nào của nấy mừ!!! điệu này chắc chỉ khi nào có dịp gì đặc biệt mới ghé YS thui chứ làm "khách hàng thân thiết "  chắc viêm màng túi nặng quá 

rút ra một kinh nghiệm là đừng tham phần trái cây phụ kiện linh tinh vì phần này chỉ nhìn cho vui mắt thui chứ ăn chung với kem cũng chẳng có gì đặc biệt mà lại góp phần làm tăng trọng lượng, ăn kem thui cũng đủ ngon rùi!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 31/12/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 

Hiện nay ở TPHCM quán cafe, nhà hàng mọc lên như nấm, để thu hút thực khách mỗi nơi đều cố gắng tạo điểm nhấn thật đặc biệt: trang trí quán thật độc đáo, thực đơn thật phong phú... Mos cũng không ngoại lệ: thiết kế quán khá đẹp, đặc biệt là thiết  kế ánh sáng của Mos rất tốt; cafe và thức ăn ở đây cũng bình thường thôi, điểm đặc biệt của Mos là ở các món kem (các Thổ Địa cũng khen nức nở mà)_đúng nghĩa của "kem cao cấp"_có hương vị riêng.
Nhưng điều khiến khách hàng trở nên "thân thiết" với quán lại xuất phát từ những điều nhỏ nhất (và không hẳn là dễ nhất): vệ sinh của quán, phong cách chuyên nghiệp của nhân viên, "gu" nhạc của quán... "Gu" nhạc của Mos thì Ju miễn bàn, nhưng có thể nói là hợp với phong cách của quán, còn lại thì Mos đã thực hiện rất tốt những điều cần làm để tạo thiện cảm với khách hàng.
Ju mới đến Mos lần đầu tiên, còn quá sớm để 5sao cho Mos, nhưng có thể khẳng định sẽ có lần thứ hai

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Bà Luận Tam Kỳ 21/12/2009
30 Hồ Tùng Mậu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nghe tiếng cơm gà Tam Kỳ đã lâu nhưng chưa có dịp ra Quảng Nam để ăn thử nên đành ra quận 1 ăn thử Ăn thử một lần là thấy đủ luôn, khỏi tới lần nữa...
Đầu tiên phải nói đến thái độ phục vụ quá kém của nhân viên: chờ gọi món lâu,  bưng cơm lên cũng lâu mà chẳng có nổi nụ cười trên gương mặtthậm chí khi khách hỏi thì lại tỏ vẻ khó chịu...(thì Ju có cái tật là lần đầu tới quán nào cũng hỏi này hỏi nọ, nhưng thường thì nhân viên phục vụ ở các quán cũng vui vẻ trả lời mà)
Đến khi cơm được bưng lên thì thấy cái giá 30k/phần chẳng đáng chút nào: cơm thì thơm nhưng khô và ăn mau ngán, thịt gà luộc cũng bình thường, phần của Ju hên thì còn được thêm quả tim gà với miếng mề, còn phần của nhỏ bạn đi chung thì chỉ có mấy miếng huyết, nhìn thấy chán...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Túi Xách VietArt 11/09/2009
Sky Garden - Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 

hz... lần trước không nhận được coupon VietArt cũng hơi thất vọng, nhưng sắp tới sinh nhật mẹ rồi nên quyết định đi coi thử luôn. Chiều hôm qua mình với nhỏ emxách xe chạy đi kiếm chỗ bán túi xách theo địa chỉ Bến Chương Dương nhưng chạy vòng vòng gần nửa tiếng đồng hồ cũng không kiếm ra chỗ này, do chỗ này khó tìm thật hay do chị em mình quá kém nhỉCuối cùng 2chị em đành vòng xe qua Thành Thái luôn, quán cafe QA thì dễ tìm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên vô quán cafe để hỏi mua túi xách nên hơi bị ngại! Mẫu mã bày bán ở đây tuy không hoành tráng về số lượng như trong 1 tiệm bán túi xách chuyên nghiệp nhưng cũng khá đa dạng về màu sắc,kiểu dáng... chị nhân viên có giới thiệu về chủ đề của mấy dòng túi xách nhưng mình và nhỏ em vì vừa dầm mưa chạy qua chỗ này, lạnh gần chết  nên chẳng tài nào nhớ nổi mấy cái chủ đề đó được, dù tên mấy cái chủ đề đó khá "kêu". sau một hồi đắn đo, cầm lên đặt xuống mấy cái túi xách,cuối cùng 2 chị em cũng thống nhất được cái túi xách để tặng mẹ. Cái túi xách màu đen, chất liệu vải cũng thuờng thôi, kiểu dáng cũng khá bình thường nhưng có cái quai xách khá đặc biệt làm điểm nhấn khiến cái túi trông trở nên khá trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét trang nhã.Vì chỗ bán túi xách khá "sang cả" lại không có coupon nên 2 chị em mình  hơi run khi hỏi giáphùuuu... giá cả cũng không đến nỗi quá đáng, thế là 2 đứa mình quyết định mua luôn! Trên đường về còn ghé nhà sách mua giấy gói quà luôn, tuần sau là có thể tặng cho mama rồi. Tuy mất cả buổi chiều dầm mưa nhưng 2 đứa mình khá là "mãn nguyện" vì mua được 1món quà vừa ý cho mama, cám ơn VietArt nhiều nha.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh 11/08/2009
28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên đến đây thật sự tôi đã bị sốc. Mấy đứa bạn đi chung với tôi cũng chẳng nói đựơc lời nào khác ngoài "dã man quá... thật tàn nhẫn...!"
Chúng tôi là dân ban C nên chẳng hề thờ ơ với lịch sử, chúng tôi thuộc lòng những trận đánh hào hùng của dân tộc, nhưng lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với lịch sử không phải bằng những con số to tát trong SGK như kiểu "quân ta đã tiêu diệt 3200 tên địch... quân ta đã hạ 12 máy bay địch...", lần đầu tiên chúng tôi thấy chiến tranh tàn khốc đến như vậy, lần đầu tiên tôi thấy mình ở gần cuộc chiến đến như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác phẫn uất, căm tức chiến tranh_điều không thể có được từ quyển SGK khô khan kia. Tôi thật không thể tin vào mắt mình khi thấy những tấm ảnh được trưng bày ở đây, "họ" _những người lính ở bên kia chiến tuyến, cũng là những con người do cha mẹ sinh ra, lại có thể cười một cách man rợ bên đống xương thịt của đồng loại mình ,thậm chí giơ đầu của một người nông dân như là một chíên lợi phẩm...
Điều khiến tôi băn khoăn là quy mô của bảo tàng còn khá nhỏ, chưa xứng tầm là một "chứng tích" cho cuộc chiến tranh ở VN, các hiện vật trưng bày còn khá khiêm tốn... , hoạt động quản lí cũng không hiểu quả cho lắm, khách nước ngoài đến tham quan thường bị vây quanh làm phiền bởi đội quân hàng rong, ăn xin...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè 75 11/08/2009
75 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Điều đầu tiên mà J thích ở quán là quán có cả 1 nhà để xe khá rộng rãi( điều cực hiếm ở các wán trung tâm TP!!!), đến wán vào h cao điểm cũng ko căng thẳng vấn đề "xe cộ".
Wán thì đúng nghĩa wán cho HSSV, zô cùng bình dân và khá sạch sẽ. Thực đơn của wán khiến người mới đến lần đầu "choáng" vì độ phong phú của nó nhưng thực ra mấy món trong này cũng bình thường thôi, chẳng có món nào đáng để gọi là "đặc sản" cho wán cả
J thích đến wán vì không khí bình dân của wán, ngồi nhâm nhi li chè, lớn tiếng cười đùa tán dóc với đám bạn mà chẳng phải sợ phiền hà gì vì xung wanh ai cũng zậy cả

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Bánh Đức Phát 05/08/2009
71 Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hà hà sinh nhật J năm nào cũng có bánh kem ĐP hết ah! Bánh kem ĐP tương đối dễ ăn, phù hợp với mọi đối tượng (thành phần của nhà mình thì già trẻ lớn bé đủ cả!!!),giá cả cũng phải chăng.
Còn các chủng loại bánh khác thì cũng khá phong phú nhưng hiếm khi có sự đổi mới. Theo J thì mảng bánh ngọt (như bánh bông lan, bánh kem...) của DP "được" hơn mảng bánh nhân mặn... Nhưng khi "đói lòng" mà làm biếng đi ăn tiệm thì tấp zô đây ăn cũng được nhanh, gọn, lẹ ...
Thêm một sao cho tiệm sạch sẽ, nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu