Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Topu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: - Reading - Singing - Dancing - Hand out with friends - Boys :"
Gia nhập: 14/4/2011

Tổng Lượt Xem:  59719

624 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 11
3 sao -
 5
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Sách Minh Khai 30/05/2011
249 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
    Đánh giá 4 sao vì nơi đây tuy nhỏ nhưng nhìn đẹp mắt mà mình rất hay bị mấy cái đẹp đẹp, dễ thương lôi kéo :D:D:D Nhỏ nhưng trong này có vẻ như không thiếu gì cả, với lại đó cũng là một lợi thế vì khi tìm kiếm cũng khá dễ chứ không rộng lớn như NVC - lớn nhưng nhìn bề bộn quá :(

     Thích nhất trên lầu vì toàn đồ dễ thương hợp với gout của mình ghê :"> Ghi điểm thêm nữa là vì nhà sách gần nhà mình với lại gởi xe không tốn tiền :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ( ĐH KHXH & NV - HCMUSSH) 29/05/2011
10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1
Hồ Chí Minh
 
    Tuy học trường khác nhưng Nhân Văn khoa Quan hệ Quốc Tế luôn là ước mơ của mình chứ không phải là những ngành kinh tế tính với toán suốt ngày :( Ngày đó thích buôn bán nên cứ nghĩ kinh tế sẽ học đươc không ngờ mình có khả năng về nhưng môn khối D hơn nên bây giờ hối hận. Mà dù có chọn Nhân Văn mình thi cũng không đậu vì điểm cao quá.
   
    Sau một năm mình quyết định thi lại, chọn Nhân Văn để ôn lại ĐH. Bước vào trường thấy không khí rất lạ, mọi người rất tự nhiên. Tụm lại thành một nhóm ngồi ăn uống, thảo luận, tập văn nghệ, không thì cá nhân ngồi đó mà nhìn thôi. Phải nói sảnh của trường tuy không phải là lớn nhưng hơi bị đông vui. Lúc nào cũng thấy vài người nước ngoài: hàn, nhật, mỹ,.... học trong môi trường vậy ai mà không thích chứ. Bạn mình học trường này lúc nào cũng có hoạt động, phong trào miết :X
    
    Giáo viên dạy luyện thi ở đây cũng khá là ok, mặc dù cơ bản đã nắm vững nhưng khi vào đây như ôn lại với học thêm nhiều cái mới, phát âm không gọi là chuẩn nhưng không sai ngữ âm mấy từ mới. Mình đang dự định học thêm tiếng Hàn hay Tây Ban Nha gì đó, nếu có thì mình sẽ chọn Nhân văn mà học vì ở đây liên kết với những trường ĐH có tiếng nước ngoài, đươc cả giáo viên bản xứ và giáo viên đã có kinh nghiệm trong bộ môn giảng dạy. Rất yên tâm đúng không. Cũng mong cho năm nay điểm chuẩn hạ xuống để mình có cơ may đâu nữa :">
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Hutech - Đại học Kỹ Thuật Công nghệ TpHCM 29/05/2011
144/24 Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
    Mình là sinh viên của trường này, sinh viên năm nhất thôi nhưng thấy trường cũng khá là tốt, nhất là về điều kiện cơ sở vật chất. Trường đến tận 3 cơ sở, toàn do trường xây lên chứ không đi thuê như một vài trường khác.
     Cơ sở vật chất bên Ung Văn Khiêm là mới và hiện đại hơn hai cơ sở còn lại vì mới xây. May mắn là sinh viên năm nhất như tụi mình được học ở đây khi vừa xây xong, tuy nhiên đầu năm học ở đây hơi khó khăn chút ít vì trời mưa nên ngập lụt, lại gần chợ nên nước dơ vô cùng :( Nhưng sau này làm đường lại nên không cỏn tình trạng đó nữa.
     Trường tư tuy đóng nhiều tiền nhưng mà phòng máy tính bên cơ sở chính làm như không hoạt động hay sao áh mà mỗi lần học trong đó là như cực hình vì nóng :( Cầu thang lội cũng mệt nữa, măc dù có thang máy nhưng lúc nào cũng trong tình trạng có người đứng xếp hàng.
    Trường mình đông nhất là khoa Quản trị nghe đâu mấy ngàn sinh viên. Nguyện vọng của mình lúc đầu không phải là Hutech đâu mà Huflic kia vì bên đó dạy tiếng anh tốt hơn nhiều vì chuyên về ngoại ngữ, nhưng có sự cố không học được đành chuyển qua đây. Hutech cỡ nào cũng nhận hết vì sức chứa lớn lại dễ đậu với tổng hợp nhiều ngành mà ĐH QG có. Mình thấy năm nay các em thi ĐH toàn chọn Hutech mà vào ;))
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Xì-tin Shop 27/05/2011
13 Cô Bắc Tp.Rạch Giá
Kiên Giang
 
Xì-tin là giftshop phải nói là một trong những shop kinh doanh phát triển nhất ở Rạch Giá. Từ một shop bé tí năm nào nay đã thành một shop to gấp ba hơn trước.
    Có thể là do giá bán khá là vừa túi teen, chủ shop dễ thương, ân cần. Trào lưu trên Sài Gòn có gì là shop mang về bán cái đó.Vì lẽ đó mà nay đã tạo được uy tín trong lòng các bạn teen :X

Hiện nay, shop có thêm dịch vụ in áo nhóm/ áo lớp với giá phải chăng và chương trình khách hàng thân thiết để mua sắm tại shop với giá ưu đãi nhất, khi mua trên 50k bạn sẽ đươc nhân viên tặng phiếu đánh dấu những lần mua sau đó của bạn. khi đạt đươc số điểm nào đó bạn sẽ được giảm giá phù hợp với số phần trăm được định ra.

Chúc bạn vui, nếu có dịp hãy ghé đây một lần. Đừng so sánh là sản phẩm không bằng những gift shop khác trên SG vì thừa thãi lắm :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Ja Coffee 26/05/2011
B12- 01 Lê Văn Hưu P.Vĩnh Bảo - Tp. Rạch Giá
Kiên Giang
 
     Trước đây tôi rất ghét đi cà phê, trong suy nghĩ của tôi lúc đó đi cà phê là ngồi đồng mấy tiếng đồng hồ ở quán nào đó, nghe nhạc thị trường, đối với tôi đó là việc vô bổ và cực kì đáng ghét.

    Vậy mà tôi lại xiêu lòng với Ja như thể đó là chàng trai đặc biệt nào đó trong những chàng trai khác mà tôi từng gặp. Vậy tôi nên viết về chàng trai của tôi thế nào cho đúng với tình yêu của tôi nhỉ :"> "Chàng trai" của tôi không ồn ào như những người khác, rất dịu dàng, đáng yêu và yên bình :X Mà thôi không nhân hoá nữa, kẻo nhầm lẫn lung tung :))

    Dù đã đến không biết bao nhiêu lần nhưng nơi này có sức hút đối với riêng tôi rất kì lạ, dù trên Sài Gòn này biết bao là quán cà phê hơn hẳn thế nhưng tôi vẫn thích Ja nơi tôi hơn. Lúc nào cũng căn phòng không được hút thuốc ấy, chỗ ngồi cạnh hồ cá, ghế salon với gối ôm to đùng ấm áp, nhạc không phải là những bài nghệ thuật êm dịu nhưng ít ra được cái là không thị trường như những nơi khác.

    Thích nhất những ngày mưa, lỡ có chạy ngang thì nhất định tôi cũng sẽ ghé vào ngồi với lí do "trú mưa" của mình nhưng thực chất là ngồi cho thoả cơn ghiền Ja của tôi......
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Hồng Thạnh 05/05/2011
511 Nguyễn Đình Chiểu
Hồ Chí Minh
 
    Từ ngày còn quê nhà đã được mang giày Hồng Thạnh rồi, mợ mua từ Sài Gòn về thấy ưng quá nên chôm luôn một đôi herher :"> Mang vào có vẻ chắc chắn nên rất yên tâm với lại mẫu mã cũng không đến nỗi nào. Lên đây học cũng dẫn mẹ đi sắm một, hai đôi cho bằng chị bằng em. Đôi dép mình mang sơ sơ cũng 6 tháng rồi, chỉ bớt độ dày đi thôi chứ chưa thấy sút chỉ hay hở ngón gì hết cả :X

     mẫu mã không cầu kì, phù hợp với mọi lứa tuổi nên cũng vì thế mà hạn chế rất nhiều khi ra đường cũng gặp người khác mang giày dép đụng hàng :-< Giá cả cũng vừa phải nhưng có nhiều đôi mình thấy không đúng với giá đưa ra chút nào cả. Mình cũng không hiểu sao mình đi đâu cũng để ý đến thái độ của nhân viên nơi mình đến ??? Nhân viên gì đâu không nhiệt tình gì hết, khách cần size giày vừa ý vừa đi lấy mà mặt cứ một đống không biết đang chửi trong bụng hay sao íh =.=
  
     Dù sao đây cũng là một thương hiệu lâu năm nên cũng có độ chảnh nhất định, mua đồ ở đây giống như là khách hàng cần doanh nghiệp chứ không phải ngược lại vậy đó :-<
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Little Devil Shop 05/05/2011
153/6/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
TP Hồ Chí Minh
 
    Little Devil không phải là một shop xa lạ mà phải nói là rất thân thuộc với cộng đồng teen mê phong cách cá tính từ nhiều năm nay và đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng các bạn ấy. Mặt hàng của shop chủ yếu là áo và balô lấy từ Thái về, gần đây có thêm một số phụ kiện xinh xắn và thắt lưng khiến cho shop trở nên đa dạng hơn nữa. Nhưng balô và áo thì có gì lạ? ngoài chợ bán đầy ra ấy chứ.

     Chứ ra ngoài đường các bạn thấy nhiều bạn đeo Balô nhựa trong suốt, áo T-shirt in slogan ngộ nghĩnh, cải biên từ các thương hiệu,...nhưng không biết mua ờ đâu. Xin thưa, từ Little Devil cả đấy. Sản phẩm không làm nên thương hiệu đó còn là phong cách phục vụ và không ngừng phát triển từ cô chủ nhỏ của shop. Đến mua hàng, tiếp đón bạn không phải là một người già dặn từng trải mà là một bạn, già hơn thì có thể xưng chị - nhỏ nhắn, đáng yêu, niềm nở với khách. Giới thiệu cho bạn những mặt hàng mà bạn đang tìm kiếm, giải thích những câu hỏi mà bạn thắc mắc về xuất xứ của sản phẩm bạn muốn mua.

     Bên cạnh đó sức hút không phải là những mẫu hàng đẹp mà còn là căn phòng của chủ shop. Học thiết kế đa phương tiện ở Arena nên căn phòng nhỏ xíu cũng mang đậm phong cách của mình, có vè như cô chủ nhỏ này là Pinkaholic ( tín đồ màu hồng ) thì phải. Có bạn đến không phải chú yếu là mua đồ mà chủ yếu là chụp hình với căn phòng nhỏ. Đó là điều luôn khiến các bạn mê mẩn khi đến đây mua hàng!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Hòa Bình 03/05/2011
240 Đường 3 Tháng 2
Hồ Chí Minh
 
    Vào đây được 2 lần, nhưng ấn tượng về nơi đây là khá tốt. Lần đầu vào khi mình lên Sài Gòn thi đại học, lúc đó đang chiếu Eslipe. Vé hình như 40k thì phải, không quá đắt khi chưa bước vào rạp xem thế nào. Dù chưa đến giờ chiếu phim nhưng nhiều người đã vào mua vé chờ trước rồi ngồi nói chuyện trong khuôn viên rộng lớn của rạp, từ bậc thang cho đến hành lang.
    Đến giờ chiếu, ghế của mình gần những hàng cuối nhưng vẫn không sao vì màn hình khá là lớn, đã làm mình nghĩ lại "ồ! 40k vẫn còn rẻ chán so với những nơi khác". Công nhận là âm thanh và hình ảnh tốt, không biết có phải vì phim hot hay vì giá rẻ mà chất lượng tốt mà rạp hơn ấy rất đông.
    Lần thứ 2 đến xem "Cô dâu đại chiến", lần này thì xem rạp trên lầu. Nhỏ hơn nhưng chất lượng vẫn đảm bảo, nhân viên cũng ân cần. Trong khi đó ở rạp BHD phòng chiếu nhỏ hơn nhưng giá thì 70k/vé mà rạp vừa nhỏ lại vắng khách, nói chung là Hòa Bình vẫn hơn hẳn về chất lượng lẫn giá cả dù mình không biết là có nhiều phim như bên BHD hay Mega không nhưng rạp này vẫn trong list ưa thích của mình :X
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Shark 03/05/2011
19B Võ Văn Tần, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
    Trước đây chỉ biết dân Hiphop Hà Nội hầu như được cung cấp quần áo, giày dép bởi Shark khiến Hiphop miền Nam thèm thuồng, Dường như hiểu được tâm lí đó nên Shark đã mở rộng thị trường vào Sài Gòn. Những năm trở lại đây dường như làn sóng hiphop đã lắng xuống nên style quần áo ở Shark cũng theo đó mà thay đổi không đậm đặc 1 phong cách nữa.
    Nhìn chung thì quần áo ở đây khá là rẻ nhưng hơi ít :( Đồ tết của mình mua trong Shark cũng chiếm trọn 3 -4 món gì rồi, chưa kể khi đó là đợt giảm giá dành cho khách hàng trên facebook nên rủ bạn bè theo mua nên được giảm giá khá là ưng :D Này nhé:
- Áo sơmi dạ 120k mình phối được với nhiều đồ lắm luôn.
- Combat boot 300k, cá tính và thời trang.
- Hoodie 150k - nón 120k
.....
    Shark nổi bật với mặt hàng giày dép, túi xách, nón hơn là quần áo. Giày dép dao động từ 120k đến khoảng 400k, so với những cửa hàng khác thì rẻ đúng không? Đủ loại giày thời trang: giày oxford, sandal, boot,.... nhưng bạn nữ nào muốn tìm giày cao gót thì không có đâu nhé.
    Bạn nào có ý định ghé qua thì Shark nằm trên VVT khúc đường 1 chiều ngang với Angel Garden nhìn bên tay trái, nhìn kĩ 1 chút không thôi bạn dễ chạy qua lắm đó dù đây không phải shop nhỏ. Phòng thay đồ hơi nhỏ với lại treo kiếng hơi bên nên nhiều lúc thay đồ làm rớt móc sợ trúng làm bể kiếng, đền thì khổ. Mọi thứ còn lại đều okay cả :D
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phá lấu hẻm Cao Thắng 03/05/2011
51/22/21 Cao Thắng Q.3
TP Hồ Chí Minh
 
    Nói tới phá lấu thì ở Sài Gòn chẳng ai xa lạ, nhất là với học sinh - sinh viên, có thể coi món này như đặc sản ở Sài Gòn ngoài ốc. Nhưng với dân tỉnh như mình thì khác, phá lấu nghe tên chẳng lạ nhưng thưởng thức thì lần đầu đứa nào cũng le lưỡi vì...mùi vị kì quá, khó ăn. Chắc ăn gì thì chừa phá lấu ra :(
   
    Từ ngày lên Sài Gòn đi ăn được 1 - 2 chỗ nhưng không có chỗ nào ăn cảm thấy ngon và thích cả. Tình cờ tìm được chỗ này gần nhà, gọi thử 1 chén phá lấu. Cô chủ quán mang kèm theo bánh mì với nước chấm sệt sệt, trong trong. Chấm bánh mì vào nước phá lấu, thêm 1 chút nước chấm....thật là, cảm giác mà mình mong đợi. Rất ngon, nước phá lấu béo béo cộng với hiệu ứng nước chấm chua ngọt rất riêng với bánh mì, thì thật là.....thèm.

    Nhưng mình phát hiện ra nếu húp nước phá lấu không thôi thì mùi vị không có gì hết với lại béo nữa nhưng kèm với nước chấm là sự kết hợp tuyệt vời. Hiện giờ mình chỉ ghiền mỗi phá lấu ở chỗ này thôi, có ai biết thêm chỗ nào nữa thì up lên giới thiệu với :)

    Giá 15k/chén + bánh mì. Ngoài ra bột chiên, phá lấu chiên, phá lấu mì,....cũng hơi bị ngon :X
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp