Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
minnye
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 2/12/2009

Tổng Lượt Xem:  50892

512 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 18
3 sao -
 6
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 01/12/2010
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Đã bao lần đến Galaxy Nguyễn Du xem phim rồi mà vẫn chưa viết lời bình về địa điểm này thì quả thật là thiếu sót!

Ngày 27.11.2010, hai đứa réo nhau: Xem phim nhé!

Minnye và bạn cứ mỗi lần đến đây là y như rằng, mua vé xong ra băng ghế đá ngồi, ăn kem, hóng mát, nói chuyện đợi đến giờ chiếu. Hổng biết có phải là thói quen không hay chỉ vô tình trùng hợp. Hôm nào hẹn nhau đi Megastar xem phim thì bất chợt không việc này thì việc kia, đến mua vé đều chợp ngay mấy vé cuối hoặc cuống cuồng chạy vô cho kịp suất chiếu. Còn đi Galaxy thì mua vé trước cả tiếng, hihi ...

Hôm nay quầy kem có bán kem kiểu Hàn Quốc, ăn cũng là lạ! Bánh bên ngoài bọc kem bên trong, không bị cảm giác lạnh răng khi cắn vào. Bánh từ từ hòa tan với kem, tạo độ dẻo trong miệng và vị kem bắt đầu loang tỏa. Ngon đấy!

Hai đứa vô rạp trước 10 phút, vẫn còn vắng, mới có chừng chưa đến 10 người. Cứ lần nào cũng nghe nhắc nhở một vài điều trước khi xem, riết rồi ý thức đến sớm, yên vị sẽ không làm phiền đến người khác, cũng đỡ phải lò dò trong bóng tối. Chừng tí sau là cả rạp đầy ắp người, tiếng cười nói văng vẳng, dường như chẳng còn chỗ trống. Ngày đầu chiếu Harry Potter (phần mấy quên rồi ấy), hấp dẫn quá mà! Đâu chừng có cả một hội hâm mộ đến xem thì phải, minnye để ý thấy họ bận áo đen, phía sau lưng in chữ HP, mà ai cũng giống như ai.

Giá vé hình như tăng, vì không nhiều lần là người trả tiền vé nên minnye không để ý. Thấy trên vé in 75.000, bổ sung thêm Coupon mua 2 ly nước ngọt và bắp rang (lại chẳng biết là bao nhiêu tiền), một bộ phim hoành tráng, nhiều tình tiết vui nhộn và cả hồi hộp nữa! Không thất vọng tí nào đâu!

Sẽ còn tiếp tục Galaxy nữa. Nghe đồn là có dự tính xem Narnia III 3D nữa đấy, keke...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chíp Chíp Fast food Vietnam 30/11/2010
279 Nguyễn Trọng Tuyển P10 Q.Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nơi ăn chiều quen thuộc của Minnye. Đã bao lần định bụng sẽ đăng vài thông tin lên Thổ Địa nhưng chưa thực hiện. Tranh thủ vài dòng trước cho các địa tham khảo đã, sau này có thời gian sẽ cụ thể hơn! Thuộc loại Nhà hàng thức ăn nhanh và chủ lực là Giao hàng tận nơi nên khu vực ngồi ăn tại quán nhỏ, 3 bàn và vài cái ghế. Món ăn quán có hẳn một thực đơn phong phú bao quanh: - Hamburger: có bò, bò trứng, bò phômai, gà rút xương, tôm, ... giá dao động từ 15.000 đến 23.000. - Gà rán: bao gồm đùi gà hoặc cánh gà với khoai tây chiên. Giá: 28.000/phần - Cơm: gà xốt cay, bò bít tết, bò lúc lắc, ... với giá từ 32.000 đến 45.000 - Nui: xốt bò bằm (món này rất ngon), 40.000. Nui xốt hải sản: 45.000 - Pizza các loại có giá 55.000. Nếu thêm phômai thì cộng thêm 15.000. Pizza Chip Chip có giá 70.000 (minnye chưa ăn thử nhưng có lẽ là món rất rất đặc biệt, mang hương vị riêng biệt của quán) - Spaghetii: Mì Ý bò bằm (40.000) và Mì Ý xốt hải sản (45.000) Và một số thức ăn phụ khác. Quán có phục vụ nước uống trong khoảng từ 7.000 đến 20.000, tùy loại. Ngoài ra, quán có nhận đặt tiệc sinh nhật, họp mặt, ... có lẽ là cung cấp thức ăn đến địa điểm của khách hàng thôi, chứ quán làm gì có chỗ chứa nhiều hơn thế nữa đâu! Dù sao thì Minnye cũng muốn ủng hộ quán một lời bình và giới thiệu đến các địa! ĂN TẠI NHÀ, GỌI NGAY CHÍP CHÍP 38479866!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe AQ 30/11/2010
387 Điện Biên Phủ
Hồ Chí Minh
 
Một năm rồi mới ghé trở lại quán cà phê này, nếu minnye nhớ không lầm vì những ngày gần Noel năm ngoái gặp mặt mấy đứa bạn học ở AQ. AQ không thay đổi nhiều, hay hay dở nhỉ? Nước uống có tăng giá tí chút, không gian bày biện, bàn ghế vẫn như cũ, có lẽ. Sắp đến Noel nhưng quán chỉ vẽ vời vài sợi dây và vài món treo lủng lẳng ở cửa ra vào, khung cửa sổ, cổ kính quá thành ra cổ lỗ sỹ. Minnye cho rằng nên trang trí màu sắc sáng sủa hơn một tí (ánh đèn vàng lù lù đã đại diện cho màu tối rồi). Cũng có thể đó là style của quán cũng nên! Yourt nha đam ở đây hơi chua, vẫn chưa thấy chỗ nào có thức uống này chế biến ngon bằng Mos cà phê. Minnnye có kêu Chocolate milk shake, tuyệt! Kem bùi, hơi ngọt. Có lẽ vị trí của quán hơi bị bất tiện nếu ngồi bên ngoài. Bỗng dưng thấy cả chiếc xe rác sà đến, nằm chình ình cả nửa tiếng rồi mới lao đi. Những lần đi trên đường Điện Biên Phủ đều thấy xe rác áng ngữ ngay trước quán. Hừm, hôi, mất vệ sinh thì làm sao khách hàng dám ngồi ngay đó chứ? Lại còn sợ cả dư âm đọng lại trên bàn, trên ghế, trên dù, ... thì mất cảm giác thi vị! May là lúc nãy, Minnye ngồi ở khu vực bên trong, cửa kính nên đỡ cảm giác ái ngại! Chỉ vì tiện cho bạn không phải đi xa thôi, chứ nếu không thì không thể chọn AQ làm địa điểm lý tưởng gặp gỡ, trò chuyện rồi! Không có điểm gì nổi bật, lại chỉ nhớ đến cái xe rác thì khó lòng lắm!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Tours Les Jours Bakery 30/11/2010
187 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bao lần đi qua TLJ nhưng không nghĩ ngợi nhiều vì tưởng là tiệm Bakery bình thường như Đức Phát, ABC, Hỷ Lâm Môn, ... Không ngờ lại được mở mang đầu óc khi được bạn rủ đi cà phê bánh mì. Tầng dưới có không gian không rộng rãi, chỉ vừa đủ cho kính thưa các loại bánh. Tầng trên bày biện chẳng khác gì một quán cà phê nghệ thuật. Bánh ngọt có, bánh mặn có, mùi thơm thoang thoảng cũng là một điểm thú vị đáng nhắc đến! Bạn minnye chọn bánh ngọt xoắn, trông lạ lắm! Minnye muốn thử pizza xem thế nào nên lấy 2 loại pizza, quên không để ý tên gọi. Chỉ thấy bắt mắt và hấp dẫn thì chọn thôi! Hai đứa mua thêm nước uống, khoảng chừng 95.000 cho tất cả. Ngẫm giá cả thị trường thì giá không cao như mọi người qua lại hay lầm tưởng. Đối với minnye thì như thế là ok! Minnye thích cách bày biện đẹp, rất Tây và phong cách phục vụ dễ thương của quán! Chọn món ăn, thức uống, tính tiền rồi có không gian riêng, thoải mái! Minnye không thích kiểu nhân viên qua lại, rườm rà, quấy rầy thế này thế kia đâu. Càng yên tĩnh, độc lập càng tốt! Không có điểm nào đáng phê phán cho quán cả! Rất tuyệt vời! Minnye cho điểm 10! Mời các địa đến cảm nhận và cho điểm nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng nướng Bali Barbecue Garden 17/11/2010
17A Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nhà hàng nướng Bali Barbecue Garden vừa khai trương được 2 tháng. Rất sang trọng và thoáng đãng, vô cùng lý tưởng cho tiệc nướng.
Quán có chương trình Buffet vào thứ 5 và thứ 7 hàng tuần (từ 18g đến 21g), giá: 190.000/người (thứ 5) và 250.000/người (thứ 7) với nhiều món ăn cao cấp: Bò Úc, Bò Mỹ, Tôm Càng, Hàu, ...
Hiện đang có chương trình giảm 20% cho chương trình buffet ngày thứ 7.

Đó là phần ghi note nhanh qua lời giới thiệu về nhà hàng của anh quản lý! Minnye muốn giới thiệu cụ thể, chính xác cho các Địa lấy thông tin!

Còn sau đây là cảm nhận của minnye và những người bạn:
Nếu bạn ghé vào Nhà hàng thì quả là lời khen không cần thiết! Lối đi trải đá, hai bên tường được phủ đầy cây xanh và dây leo gợi cảm giác mát mẻ! Nhân viên mời chào lịch thiệp, niềm nở! Có khu vực ngoài trời và trong phòng máy lạnh (VIP đấy), rất thích hợp cho tiệc sinh nhật, họp mặt, hoặc tiệc Tất niên cho khối văn phòng, ...! Toilet sang, hết sức sạch sẽ!
Cơm trưa ở Nhà hàng có các món không thể che vào đâu được như là: Sườn non sốt chua ngọt, Cánh gà chiên nước mắm, Cải xào thịt bò bằm, Canh chua gì gì đó (minnye quên rồi). Thức ăn hợp khẩu vị, vừa ăn và vừa đủ. Nhóm minnye đi chừng 12 người, chỉ gọi món, còn tính toán sao cho không thừa không thiếu là do Nhà hàng lo liệu. Nhà hàng tặng thêm món rau sốt mayoner hấp dẫn!
Ra về, anh quản lý mở cửa tiễn chân, các nhân viên từ trên lầu xuống đất đều khom chào làm cả đám chào lại cũng thấy vất vả!
Có rất nhiều chữ Tuyệt! Minnye cho điểm tuyệt đối và viết vài dòng giới thiệu với hy vọng Nhà hàng sẽ ăn nên làm ra, ngày càng đông khách!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Phần này được viết vào ngày 17.11.2010
Xin đính chính giá tiệc Buffet hàng tuần vào tối thứ năm là 180.000 (mua 10 tặng 1 vé) các địa nhé! Hôm qua minnye ghé ăn tối có cập nhật thêm một vài thông tin sơ bộ, đăng tải cho các địa tham khảo đây:
Nhà hàng có tiệt Buffet trưa hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu (từ 11h - 14h), giá vé chỉ có 50.000 (mua 5 vé tặng 1 vé).
Ngoài ra có các món ăn thông thường như là: Bò né (30.000), Bún cua (28.000), Bún bò (28.000) ... minnye chưa thử qua, hôm nào có dịp thưởng thức sẽ gửi cảm nhận sau.
Các địa đến ủng hộ nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Đệ nhất Ẩm thực Hòn Non Bộ 11/11/2010
74 Tân Hương, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 
Chia tay đồng nghiệp, cả bọn kéo nhau đi "ăn mừng". Lũ lượt vào Hòn Non Bộ, coi bộ đỡ mất sức di chuyển vì hơi bị gần nơi làm việc.
Chỗ này coi bộ cũng khá được, rộng rãi, thoáng mát, có mấy em tươi xinh (cái vụ nì quá được đối với mấy anh). Nhìn quanh quất chỉ toàn là mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.
Lướt qua mấy món ăn minnye đánh giá các món ăn cũng khá là ngon. Hôm đó, ăn món Rau muống xào tỏi, Gỏi củ hủ dừa hải sản, Cơm chiên Hòn Non Bộ, Cải mầm xào bò, cái món gì cuộn chiên giòn (ăn ngon lắm, mà quên mất cái tên gọi rồi!), ... còn 02 món sau nữa nhưng lúc đó minnye đi về trước nên không được thưởng thức.
Chất lượng phục vụ chu đáo, chỉ có điều chị gái áo trắng phục vụ hơi càu nhàu làm khách khó chịu (Tưởng đâu chỉ ngầu với minnye thui, ai dè, 2 anh ngồi chung bàn cũng ca cẩm nữa). Hỏi chị ấy: món cơm chiên Hòn Non Bộ có gì đặc biệt, chỉ chỉ tay lên cái băng rôn treo tít đằng xa và nói : "Giống dậy đó!". Thử thách con mắt cận của minnye ghê hôn!
Nếu các địa có đến thưởng thức thì cũng nên tránh cái món Cải mầm xào bò vì cải mầm hơi hăng, chả ăn nhập gì được với thịt bò.
Nếu được góp ý thì minnye muốn xin chủ quán quan tâm đến chế độ cho nhân viên hơn nữa. Mấy cô gái phục vụ bận đồ quá thiếu vải, không đồng phục. Cứ như là tranh nhau xem ai ngắn hơn và đồ sộ hơn ấy! Cứ quần sọt, áo từa lưa dây (có người bận áo ống khoác mỏng, có người bận hai dây, có người bận một vai, có người dây nhợ bên trong bên ngoài 2 màu, ...) lung tung. Nếu bên ngoài không để chữ Ẩm thực, chắc người đi đường dễ hiểu lầm là Động lắm! Lúc minnye ra về, còn thấy cảnh mấy ông sồm sồm sàm sỡ đùi cô phục vụ nữa chứ. Gai người!
Quán đẹp, thức ăn ngon nhưng nếu thay đổi phong cách phục vụ một tí thì chắc là đông khách! (Biết đâu bi giờ cũng đang đông khách vì phong cách phục vụ ấy chứ nhỉ!???).
--------------------------------------------------------------
Phần này được viết vào ngày 11.11.2010
Hôm qua trời mưa như trút nước, thoáng một cái mặt đường đã thành mặt sông. Hic, mọi người ra đứng trước cơ quan tẩn ngẩn tần ngần vì kế hoạch đi thăm ốm bị bãi bỏ. Hội ý hơn 15 phút và ra một quyết định hết sức là sáng suốt: qua Hòn Non Bộ ăn uống no say, dòm thiên hạ tất tả trong mưa!
Thế là, được dịp cảm nhận một lần nữa về quán này.
Mấy anh giữ xe hồ hởi, mấy cô phục vụ vui vẻ (vẫn cái vẻ tươi mát như thửo nào). Giá các món ăn không mắc so với chất lượng, minnye thấy chừng từ 50.000 - 70.000/món. Có nguyên cái bandroll đề Cua 99.000/kg mời gọi nhưng mọi người nhất trí kêu Heo rừng ... (làm cái gì đó, minnye quên rồi). Không biết có đúng Heo rừng không nữa, hix, thời buổi này cái gì cũng có thể làm được mừ.
Lần này có gọi lại món cuộn chiên giòn (hôm trước quên tên), thì ra là món chả giò Hòn Non Bộ, tên bình thường nhưng ngon tuyệt!
Nói túm lại, quán ăn ngon, hơi ngứa mắt một tí nhưng cũng đáng đến để thưởng thức!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường ĐH Tài chính Marketing 25/10/2010
306 Nguyễn Trọng Tuyển Phường 1 Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Ủng hộ trường minnye đang theo học 1 lời bình!
Trường có một vài cơ sở như trường CĐ (tạm thời quên tên òi) trên đường Lê Văn Sỹ, trường Ngô Tất Tố trên đường Đặng Văn Ngữ, ...
Không biết các trường khác như thế nào những minnye rất thích sự nhanh nhạy trong thông tin liên lạc giữa trường và sinh viên. Mọi thông tin được cập nhật kịp thời trên website nên rất tiện lợi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trung tâm Y Khoa Phước An 25/10/2010
473 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Dịch vụ khám chữa bệnh tận tình, chu đáo. Đối xử ngang nhau giữa trường hợp có hay không có bảo hiểm. Minnye đăng ký bảo hiểm ở đây đã gần 1 năm, đã đi khám vài lần nên cảm nhận rõ sự khác biệt giữa Phước An và các bệnh viện khác. Đội ngũ y bác sỹ nói chuyện nhỏ nhẹ, hỏi han và biết cách lắng nghe. Minnye rất thích được bác sỹ chỉ dẫn tận tình cách phòng tránh bệnh và lý giải vì sao họ cho thuốc này, thuốc kia, ...
Nhớ cảnh thử máu, minnye sợ, mặt lo lắng thấy rõ nhưng chị y tá trấn an, không sao đâu, như kiến cắn à. Chị ấy vừa cười nói, hỏi chuyện trong lúc lấy máu nên nỗi sợ vơi bớt. Xong, lại thấy vui!
Chỉ cần chi 25.000 tiền khám là hưởng dịch vụ 5 sao, mà chớ hề bị quát mắng hay lạnh nhạt! Thích quá đi chứ!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Minh Khai 25/10/2010
249 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lâu rồi không đi nhà sách thực (toàn đi trực tuyến), chiều hôm qua tự dưng thấy nhớ, đảo xe vô nhà sách Minh Khai quen thuộc.
Cấu trúc vẫn vậy, không đổi, khuôn trưng bày có thay đổi một tí, hàng hóa đa dạng và đẹp hơn rất nhiều. Chỉ có bãi xe là không đổi. Trước giờ ngại nhất là chỗ giữ xe ở đây. Nhân viên giữ xe chẳng mấy thân thiện, lại gặp lỗ chỗ ơ là lỗ, dắt vô ngó thấy bực.
Định bụng sẽ mua sổ và sách. Gian văn học nước ngoài lèo tèo quá, sách mới lại hổng có nhiều. Minnye mua cuốn Bài giảng cuối cùng. Thật ra là đã có mua một cuốn, đọc được một nửa rồi nhưng đã dùng làm quà tặng đồng nghiệp trước lúc chia tay nên mua lại để đọc tiếp. Vả lại, lần mua trước bị mấy cô xinh xắn ở nhà sách Nhân văn lừa, chỉ vô cái chữ DVD Free và bảo: "Họ để vậy thôi, chứ không có đi kèm với sách!". Hừm, hỏi thăm anh giao hàng trong lần đặt mua sách của Vinabook mới biết họ nói xạo, ghét ghê! Lần này, chị tính tiền vui vẻ bỏ kèm theo đĩa.
Lầu 1 và 2 có nhiều mặt hàng hay, minnye mua một vài tờ hình và chữ tiếng Anh (nếu thiết kế treo lên cho dễ lựa thì hay biết mấy) và một vài món lặt vặt, xinh xắn. Vẫn mê nhất là kệ xoay móc khóa, móc gắn điện thoại, dễ thương lắm!
Mặt hàng phục vụ nhu cầu học tập đã dần nhường chỗ cho những mặt hàng nhu yếu phẩm khác (giống siêu thị quá đi!) nhưng dù sao thì hàng hóa vẫn thu hút, cung cách phục vụ không phiền nhiễu (loại chị ở quầy viết ra thì ok).
Vẫn đáng để đến, chọn lựa và mua sắm!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Làng nướng Thanh Mã 08/02/2010
2 Lê Đại Hành Phường 15 Quận 11 Tp.HCM, phường 15, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Minnye đã đến quán vào tối thứ 7 vừa rồi, một bữa tiệc Tất niên hoành tráng, đầy ấp thức ăn, bia uống no say thế mà chỉ có 2tr hơn thui (với số lượng chưa tới 20 người)! Rẻ, là điều đầu tiên minnye đề cập đến. Theo quan sát của minnye thì quán khá rộng khi nhìn từ bên ngoài nhưng vào gửi xe thì mới phát hiện, bãi giữ xe chiếm khoảng 50% diện tích, may là có thêm lầu, chứ không thì chứa chẳng được nhiều khách.
Quán phục vụ khá lịch sự, chén bát, muỗng đũa sạch sẽ, bàn ghế tươm tất. Kế bên dãy bàn minnye ngồi thì có 01 nhóm tổ chức tiệc sinh nhật. Chắc là có đặt trước nên có hẳn 01 bàn riêng đặt bánh kem và quà. Đến lúc họ thắp nến thì quán phát bài hát sinh nhật, nhân viên phục vụ xung quanh đó vỗ tay và hát theo, hihi, cả nhóm minnye cũng hùa theo luôn, vui thật!
Giá cả rẻ nhưng chất lượng cũng không kém. Nhóm minnye thích nhất món chả giò bắc thảo, ngon tuyệt cú mèo! Ăn rồi, thích quá, kêu thêm nữa, rồi kêu thêm 01 lần nữa! Chỉ cần điều chỉnh lại độ chua của lẩu Thái tí xíu là ok!
Theo đánh giá của minnye thì quán rất phù hợp với nhóm tiệc sinh nhật, Tất niên, họp mặt, ... nhất là khi Làng nướng Nam Bộ đã quá tải và giá cả tăng cao.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp