Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Zán
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/1/2008

Tổng Lượt Xem:  65285

621 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 20
3 sao -
 7
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Bánh canh bột gạo 01/03/2009
ngã tư Nguyễn Văn Thủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hồ Chí Minh
 
Hôm bữa bà chị chỉ chỗ này mới hay,quán này nhìn oải lắm,không đông khách chắc cũng không ai biết nó ngon đến vậy.Bánh canh ở đây là bánh làm từ bột gạo,trắng đục,dai,ngọt chớ ko phải bánh canh trơn trơn như kiểu ở miền Nam,món này ăn kèm với thịt luộc,tôm hoặc chả cá.

Quán này là quán vỉa hè nên giá rẻ,từ 12 đến 15k 1 tô,nhưng chất lượng thì khỏi chê,nước ngọt,bánh ngon,thịt,tôm,chả cá gì cũng ngon,chỉ có điều phải ngồi ăn ngay cái ngã tư vừa đông xe vừa bí gió nên nóng quá trời.

Mà nói chung cái gì ngon mà rẻ là mình thích.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Bò 01/03/2009
69 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Cùng đường này có quán mì quảng Mĩ Sơn cũng nổi tiếng lắm,mình ăn trước tiên là ở đó,ghiền,đến khi quay ra đây ăn,giá chỉ bằng 1 nửa,mà quên luôn vị ở Mĩ Sơn luôn,quán này chắc chỉ thua mỗi khoản rau sống,còn ăn gì cũng thấy ngon.

Giá thì mềm,có 4 loại là 7k,9k,11k,15k 1 tô mì quảng,mình toàn chén 11 là thấy sướng rồi,nước ở đây (có thể) không đậm bằng bên Mỹ Sơn nhưng đồ ăn thì tưng bừng luôn,ngoài thịt,tôm còn cho cả trứng cút vô nữa,chiều đi học về đói mà ghé vô là thấy đời đẹp gì đâu.Bà chủ ở đây dễ mến lại thật thà nữa,đúng chất dân miền Trung,mấy lần ăn xong toàn bảo mình tự để tiền vô khay rồi tự lấy tiền thối luôn,hồi đầu nghe cứ hoảng hoảng chả dám làm  XD
.
Ngoài ra ở đây còn bán bún mắm nêm nữa,bún mắm này không phải bún mắm như ở miền Nam nha,bún cọng nhỏ ăn với thịt quay rồi rưới mắm nêm lên,ăn đã mà giá củng chỉ 11k à.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Yogurt Space 09/11/2008
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hồi trước có thằng bạn mò vào đây,chả biết ăn uống thế nào mà nó nhắn tin tưng bừng,kể lể đủ thứ thạch,cốm,yoghurt,kem hầm bà lằng mình chả hiểu gì ráo,cũng lấy làm tò mò nhưn lại quên bẵng đi mất.
May sao hôm nay đi ăn gần đây mới nhớ đến quán này,thực sự bị chinh phục.

Yoghurt Space khá đặc biệt,khách và đây sẽ phải tự phục vụ, tự lấy cốc ,tự chọn kem-yoghurt từ máy,tự rải topping là mấy đồ ăn kèm như thạch,trái cây,cốm,.v.v.. rồi đem cân lên tính tiền.Nhân viên rất nhiệt tình,sẵn sàng giải thích mọi thắc mắc của khách hàng.
Chất lượng thì ngon đến ngạc nhiên,có 10 mùi tương ứng với 10 máy,mỗi máy có 3 cần gạt,cần ở giữa mix yoghurt với kem trái cây,giá đều là 20k cho 100gr .
Topping thì rất nhiều loại,tha hồ lựa,từ trái cây,thạch,dừa nước đến bánh,kẹo,đủ thứ cả,xúc càng nhiều thì ly càng nặng :D
Hình như ở đây có bán theo set nữa mà hôm nay tới nhân viên họ biết mình gà mới nên khuyến khích tự chọn dữ quá,làm hố quá trời,tự dưng tương cả nải chuối vào hũ,may mà ngon chứ không lằm bằm cả ngày luôn quá.
Gửi xe ở đay miễn phí,không có gì phải chê.

À nãy lúc tính tiền mới biết là hóa đơn trên 50k được tick 1 dấu,có 10 dấu đc free 1 ly ở đây.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn Good Morning Vietnam 14/10/2008
197 Đề Thám, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Sinh nhật bạn,được mời vào đây,chứ cũng chả mấy khi mình lại chui vào một quán ăn toàn là khoai Tây thế này ;)).Quán phục vụ các món ăn Ý,nên phong cách phục vụ lẫn bài trí cũng na ná những loại nhà hàng nhỏ dành cho khách nước ngoài ở TPHCM hay HN.Bàn ghế gọn gàng,dao nĩa chỉn chu,sạch sẽ,đèn đóm thì cứ gọi là vàng khè để tạo cảm giác ấm áp mặc dù trời SG không thiếu nắng cho lắm.Nhân viên thì khá nhanh nhẹn và tỏ ra rất ngạc nhiên khi có người hỏi "để xe ở ngoài có sao không"?

Bạn bảo Tiramisu ở đây ngon lắm,muốn thử,nhưng mà lỡ vào đây chỉ ăn có 2 cái bánh rồi đi ra thì cũng kì,ăn thử pizza người Ý làm đi,bột bánh ngon,cắn phía nào cũng thấy ngon,không phải trông nồi trông hướng,nhân bánh bình thường,ít cheese,chắc ăn đồ thị trường nhiều quá nên không cảm nhận được hương vị đích thực chăng?

Tiramisu ngon,mình chén được gần nửa cái bát như cái xuồng bạn mới hỏi có chua không đặng còn bảo người ta đổi,cũng may là không cảm thấy đến mức cần phải đổi bánh chứ không nhà bếp lại nghĩ mình thèm ăn chua.Món này ăn chậm,tán dóc cho đỡ ngấy,lâu lâu văng vẳng mấy ngôn ngữ kì lạ từ chị em phục vụ,làm mắc cười :))

Không có gì để chê,nhưng mà không thể cho 4 hay 5 sao được,thấy lạ lẫm ngay giữa đất SG quen thuộc,chả hiểu thế nào!?
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Thế Giới Donut 14/10/2008
210 Hai Bà Trưng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tiệm khai trương hôm thứ 2,không để ý kĩ lắm,nhưng hình như dạng take out,không có bàn ghế để ngồi.Hôm nay đi học về chạy ngang qua tấp vô liền ,quán còn vắng hoe,bánh làm ngon lắm,giá thì hơi chát vì bánh bé quá,không nhân 12k có nhân 14k,có nhiều loại để chọn lựa.
Hiện đang có khuyến mãi mua 2 tặng 1.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lumineux 20/07/2008
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Từ lâu rồi,đi kiếm 1 quán cafe giống như Lumineux.

Quán yên tĩnh,nằm trong khúc quanh của một con hẻm nhỏ trên một con đường khó phát hiện.Không gian của Lumineux tạo cảm giác nhẹ nhàng,thoáng đãng ngay từ khi mới bước vào .Khu vườn không lớn nhưng được sắp xếp hợp lý,nhìn rất gọn gàng,rộng rãi.Bên trong thì không biết thế nào,nhưng quán có cái hiên nhà đẹp quá,tối nay mưa,ngồi bên ngoài được hưởng chút không khí trong lành trên nền nhạc nhẹ nhàng,chậm rãi ,thoang thoảng mùi hoa từ đâu đó mà tìm mãi không ra.

Ở ngoài có 1 cái máy chiếu,sẽ chẳng có gì đặc biệt,thậm chí sẽ là vớ vẩn nếu từ bức tường đối diện,bên cạnh chiếc xích đu nho nhỏ là những thước phim anh hùng Trung Hoa như nhiều quán vẫn làm,Lumineux gửi lên tường một bộ sưu tập ảnh đồ sộ về cửa(có khi mỗi ngày một chủ đề không chừng?),mới đầu nhìn thấy lộn xộn thế nào,nhưng càng nhìn càng thấy thích,có lẽ do có cái xích đu hoặc cây chuối đã góp phần trong việc tạo nên 1 bức tranh nửa thật nửa ảo như vậy.

Âm nhạc xứng đáng là điểm mạnh của quán ,các bài hát được phát nhẹ nhàng và hợp lý qua 1 dàn loa bọc vải trông khá lạ,tuy hơi nhỏ đối với những người muốn ngồi thưởng thức âm nhạc,nhưng nếu muốn nói chuyện,thì rất lý tưởng.

Phục vụ quán rất tốt,họ thường đứng ở những vị trí mà khách chỉ cần quay người là nhu cầu đã gần như được đáp ứng,không cần phải la hét chỉ trỏ nhiều.

Chưa vào bên trong,chưa thử qua cafe,chỉ mới là những cảm nhận ban đầu thôi,cũng có khi ngày mai,ngày hôm sau lại tìm ra lý do để chán,nhưng mà cứ tạm thời ghi nhớ đã,biết đâu sau này cứ trời mưa lại mò vào chưa biết chừng.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem Ừ Nhé 17/06/2008
20/C6 Đường 3 Tháng 2, phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Lại thêm 1 địa chỉ ngon rẻ ;))

Lần đầu tiên tới quán là vào buổi sáng,quán vắng tanh vắng teo,1 ngôi biệt thự có mấy cái bàn chỏng chơ và bật thứ nhạc không hợp gu.Mấy cô phục vụ đem ra cái menu xấu xúc phạm nhãn quan người xem.
Nhưng tin mình đi,tất cả những ấn tượng xấu đó đều bị đống kem đánh bật đi hết.
Thứ nhất là giá rẻ,đắt nhất cũng chỉ 22k cho 1 phần kem hoành tráng.Tiếp theo,chất lượng kem rất ổn,dĩ nhiên không thể bằng các ông to như Goody hay Bud,nhưng kem ở đây dẻo vừa phải,ngọt vừa phải,đẹp vừa phải,quá đủ để ngồi thưởng thức cái vị ngọt ngọt mát mát của kem trên đầu lưỡi mà không phải vương lại tí lo âu gì.
Lần thứ 2 quay lại,buổi tối,quán đông như đang có hội,bon chen mãi mới chiếm được cái bàn ngoài hiên,gió mát trăng thanh,mặc dù rất ghét cái tên "Ừ Nhé" nhưng tự nhủ nếu có ai bao thì thề là sẽ gọi tên quán bằng tất cả trái tim.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Đậu Nành Vĩnh Hòa 17/06/2008
góc Nguyễn Tri Phương-Nguyễn Chí Thanh, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Dạo này vật giá leo thang,đụng đâu ngại đó,nên cứ kiếm được chỗ nào ngon rẻ là bám víu như chuột sa hũ gạo. :-<
Tiệm này hồi nhỏ được vô 1 lần,nhưng không ấn tượng mấy(vì con nít thì chỉ thích cái nào lạnh mát thôi),còn ở đây thì bán đậu nành nóng,ăn bằng tô bự vật vã,như ăn súp vậy. :))
Hôm rồi đi với mấy đứa bạn,có cái điểm chung là khô máu nên chui vào đây.Thực đơn dài ngoằng ngoặc nhưng giá mềm(dưới 10k),dĩ nhiên ngon nhất là đậu nành =)),các món khác chưa thử hết nhưng nhìn chung rất khá,món bánh bao thịt nướng ngon nhưng bé quá.
Tiệm bán tới khuya nên buổi tối ai thèm tí cảm giác ấm áp,thanh đạm thì ghé vào đây xì xụp một tí rồi hẵng về hen.

Nếu đi từ Nguyễn Chí Thanh vừa tới bùng binh nhìn qua phía Nguyễn Tri Phương thấy tiệm nào vàng chóe là tới rồi đó.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh flan trái dừa 17/06/2008
103 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Trước giờ toàn là rau câu trái dừa,có ai từng nghĩ tới chuyện thay rau câu bằng bánh flan không nhỉ?Mình thì nghĩ rồi đấy nhưng mà không biết làm,không biết ở đâu bán,nên quên bẵng đi mất.
Vài tuần trước có 1 đứa bạn cho ăn thử món này thật,mới đầu không tin đâu,ăn xong thì sái teo cả cổ,trái dừa đập hết vỏ,chỉ còn cái cùi tròn xoe,bên trong là bánh flan + rau câu thơm lừng,thoang thoảng mùi cà fê sữa,1 trái như vậy cắt ra  10 người ăn cũng được.
Bạn kia chỉ mình chỗ mua,phải đi đặt trước 1 ngày,rồi gọi đt tá lả,nghe phát nản,tự dưng nhớ tới đoạn đường trên đường về nhà cũng có chỗ trưng bán,mà lúc có lúc không.Hôm nay ghé vô mua về ăn thì thấy y chang,cũng giá 35k,chả hiểu thế nào :|
Giá hơi mắc,nhưng mà khá nhiều,bánh flan có trứng đã béo lại thêm dừa làm hậu phương,ăn chưa hết 1/4 đã thấy ngán,lâu lâu đổi món cũng hay.

Đất SG cái gì cũng có,cứ cái đà này mai mốt khéo lại có cả bánh chưng trái dừa :|
Tối nay trễ rồi nên cáo lỗi sẽ update hình + địa chỉ sau.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Mè Đen 03/06/2008
Gần Ngã Tư Nguyễn Trọng Tuyển -Trần Huy Liệu
Hồ Chí Minh
 
hồi luyện thi đh gần đó,hôm nào về khuya đều ghé qua đây làm 1 bịch mang về,ăn cơm xong húp luôn,sướng gì đâu.
Bây giờ ít có dịp qua lại chỗ này,nhưng mà lần nào đi đâu về khuya mà ngang qua đây cũng đều ghé lại hết,xe chè này của người  Hoa,chỉ bán chè mè đen và chè thưng,nhưng chè mè đen đặc sắc hơn,bác chủ thì vui tính còn cậu con trai lâu lâu bán cứ lơ lơ thế nào,nhưng mà cũng ok :D
Chả biết mọi người khen chê thế nào,nhưng mà cứ khoảng 11h hơn đến là chỉ còn khoảng vài chén thôi,có hôm còn hết sớm nữa.Trời hơi se lạnh mà húp bát chè mè đen,tự dưng rùng mình vì thoải mái lắm.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp