Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
small_wind
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/6/2008

Tổng Lượt Xem:  22861

80 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Trường ĐH Ngoại Thương Tại TP.HCM 29/06/2008
15 D5, phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

Đại học Ngoại Thương là một trong những trường có đầu vào cao nhất nước (cả khối A&D), tuy nhiên, chất lượng giảng dạy thật là khủng khiếp!
So sánh với những đại học hàng TOP và ko TOP của TP HCM thì:
*Diện tích bé nhất. Nhìn đại học GT VT hay Hồng Bàng hay Dân lập kĩ thuật trong khu vực đã thấy hổ thẹn. Nói chi so với ĐH Bách Khoa, Công nghiệp!
*Chương trình giảng dạy không hiểu nỗi!. Thử hỏi có trường nào tuyển sinh viên khối D và A rùi phán một câu "Ai thi TOEIC trên 550 thì điểm trung bình 9.0 đến 10.0", miễn lun học AV???!!!. Khiếp!
*Giáo viên tốt/ không tốt, nhiết tình/không nhiệt tình lẫn lộn(tình hình vẫn thường thấy của nền gd VN). Tuy nhiên, có bao giờ một giảng đường hơn 150 SV, mà đi học chỉ lèo tèo trên dưới 10ng? (giờ tin học/ triết/kinh tế chính trị/ chủ nghĩa xã hội khoa học)?
*kỉ luật vô cùng lỏng lẻo. hiếm có SV nào không biết cúp-cua. Thi có mặt là được.
Tuy nhiên, thật ra mà nói vẫn còn đây đó những giáo viên nhiệt tình, tài giỏi và đầy tâm huyết với nghề. Nhất là giáo viên Toán+Anh
Nhưng sự thật...muôn đời vẫn là sự thật.
Sinh vien Ngoại Thương năng động, sáng tạo, rất thông minh  (sportmen and sexy girls) đành phải ...tự học mà thôi!

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Dvdinh 29/06/2008
142/7 D5, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Nằm ở D5, gần ĐH Ngoại Thương,
Khá mát mẻ.
Ấn tượng nhất là:
1/ Quản lý  (female): mặt lạnh như tiền
2/ Chủ ( male): tuổi trẻ tài cao(?)
3/ Phục vụ (male+female): ngoại hình ổn, nói năng nhỏ nhẹ, chu đáo. Cười tươi rất dễ thương.
Nói chung là nếu có thể bắt chuyện với nhân viên thì...không đến nỗi quá thất dzọng :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ 29/06/2008
368 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 

Đông Âu đồng nghĩa với màu đỏ. 
Điều đó quả không sai, vì...màu đỏ vốn được cho là màu nóng...riêng với tôi, cũng là màu mang một sự may mắn. Xét theo một chừng mực nào đó.
Lời bình này viết cho chi nhánh Đông Âu Hàng Xanh.

*"Chuyên nghiệp" là điều đập vào mắt tôi đầu tiên khi đến ghi danh. Tất cả các nhân viên đều rất dễ thương theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
*"Hên xui" là từ nhận được nếu ai đó ngẫu hứng hỏi một học viên của Đông Âu.
/Hên thì học được giáo viên hợp gu, phương pháp sáng tạo/
Không hên thì..đổi giáo viên.
Đơn giản như đang giỡn tuy nhiên điều này rất mất thời gian, và không có gì chắc chắn là giáo viên mới better hơn.
Cứ 2 tuần một lần học viên sẽ được "chat" mặt-đối-mặt với giáo viên who speaks E as mother language.:) Đa số các foreign teacher đều có bằng MBA(?), tuy nhiên..., cách dạy và chất lượng thì..."hên xui"!

Túm lại, với tôi, Đông Âu vẫn lun mang màu đỏ. (vì tôi học IELTS có 2 tháng mà đã có 2 người kết-mô-đen hehe)

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Dạ Khúc 29/06/2008
Phạm Văn Chiêu (chợ Thạch Đà), Phường 12, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 

Dạ Khúc...
Vốn như tên gọi của nó, khoát lên một vẻ đẹp rất huyền ảo về đêm.

Là đêm nhưng không phải không có ánh sáng:)

Có lẽ điều đọng lại trong mỗi người đến quán là những"dòng sông" đèn treo lơ lửng tha thướt. Tuyệt!.
Đây hoàn toàn là quán ngoài trời, nên ngoài cảnh trăng thanh gió mát, còn được tận hưởng chút bình yên khỏi nhịp sống khói bụi bon chen hàng ngày.
Thêm vào đó, giá cũng thuộc loại "bình dân học vụ" nên sinh viên đến cũng khá đông, không phải sinh viên đến cũng đông lun.
Tuy nhiên, do là cafe ngoài trời nên...âm nhạc ở đây rất loãng. Đường vào thì hơi chông chênh (ổ gà í mà)
 Và đừng bao giờ...đến quan khi trời đang chuyển mưa đấy nhé!

Dù sao đi nữa, tên quán đẹp, quán đẹp, và...chủ quan cũng đẹp nốt !

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Goody Plus 29/06/2008
59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
*Hẹn người í ăn kem, nhất là người í mang phong cách trẻ trung, sôi động thì ...nhất.
1/ Màu sắc nè : đẹp không dịu dàng mà cũng không chói lóa :)
2/ Truyện+sách nè: không nhìu cũng không ít, túm lại ... là vừa đủ xài.
3/ Kem thì...rất ok, chỉ 1$ 1 viên, tính ra vẫn không quá mắc hay rẻ, tuy nhiên đừng khờ dại mà ăn 3 viên trở lên vì----> lẫn lộn mùi vị.
*Được người í hẹn ăn kem, có nghĩa là:
1/ Người í có đủ money :)
2/ Người ấy cũng là người sành...kem
3/ Nếu là con gái mà trẻ trung sôi nổi có thể lên "vườn xương rồng:, tuy không có máy lạnh  nhưng cũng khà là tự nhiên--->tự do bay nhảy :)
***vậy mà...có ng cho 1 ng leo cây ở đây***
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cty TNHH Bao Bì Đại Hưng 27/06/2008
96/1 Phó Đức Chính, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

Thật ra đây hok là công ty quy mô quá lớn.
Theo mình biết thì công ty này chuyên: In ống đồng CC: OPP, PE, PP, nhôm foil, màng ghép phức hợp (metalize, túi nhôm...), ĐB in không dùng trục, SL ít
Ưu: 
Tiếp đón niềm nở
Phong cách giám đốc cởi mở
Điện thoại không để chờ đến giây thứ 2.
Sản phẩm khá sáng tạo.
Khuyết:
Văn phòng gần chợ Bà Chiểu nhưng hơi khó tìm. Tốt nhất là hẹn gặp riêng.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu